Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu Mẹ???

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi tranthikimngan, 11/9/2013.

  1. tranthikimngan

    tranthikimngan Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Con đã viết rất nhiều, viết rất rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về mẹ, dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, lâu nhất và là người thật sự yêu thương con. Hôm nay con bỗng thấy rằng...

    Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm ba bố con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con, lần đầu tiên con ra thành phố học, Bố chở xe máy con đi. Mẹ đứng ở cổng khóc nhìn theo.......... Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.
    Đôi tay mẹ trói tâm hồn con. Những món ăn, những góc nhà, những công việc thường nhật linh tinh... gắn vào từng rãnh nhỏ trong khối óc của con. Con phát hiện ra mình có một thói quen so sánh rất hay là 'Xời ơi mẹ tao nấu món này ngon hơn nhiều', 'Tao chỉ thích ăn món abc của mẹ tao thôi, tao ghiền món đó' hoặc là 'kệ tao mẹ tao dạy tao làm zậy đó, cho nó sạch nó gọn' hoặc 'ở nhà mẹ con cũng hay làm zậy cho chị em con lắm', 'mẹ con làm khác hơn, mẹ con...' Con phát hiện rằng bất kì người phụ nữ nào con gặp con đều liên tưởng đến mẹ, bất kì sống ở nơi đâu thì nếp sống ở đó đều làm con nhớ mẹ.
    Tiếng nói mẹ đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần mẹ dạy, những lần roi vụt lên kèm theo một câu 'từ nay chừa nghe', những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài, cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy được con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau.
    Và mẹ, chỉ một từ giản đơn, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, người lam lũ tần tảo nuôi 2 chị em con khôn lớn. Con không bao giờ ngại ngùng khi nói với bạn bè rằng nhà mình làm ruộng, bố mẹ t chỉ là nông dân vì con biết bố mẹ vất vả ntn. Mẹ thường hay hỏi Mẹ xấu thế này con có xấu hổ với mọi người không? Nhưng ko mẹ ạ, con biết mẹ ko xinh đẹp như các bà mẹ khác, không có điều kiện ăn diện,chăm sóc bản thân mình như người khác vì tất cả thời gian mẹ đều dành hết cho các con của mình, con biết ơn mẹ lắm,và mẹ luôn là người đẹp nhất trong lòng chúng con.

    Mẹ thường hỏi con không nhớ,không yêu mẹ à? hì. Còn con sẽ trả lời rằng yêu con để sâu trong tận đáy lòng ai nói ra làm gì :) Và Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ? Những điều thầm kín nhất con luôn cất giấu trong lòng, rất khó để nói ra nhưng tình cảm con dành cho mẹ luôn là như vậy :h:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tranthikimngan
    Đang tải...


  2. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    đọc bài viết xong m thấy buồn quá.lấy c xa nhà ít đc về thăm mẹ thấy nhớ và thương mẹ vô cùng.
     
    tranthikimngan thích bài này.
  3. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,431
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Mình chẳng thấy khó gì cả, mình nói mỗi ngày :D
    Mẹ yêu con hay Con yêu mẹ mình đều nói mỗi ngày, rất chân thành nữa :D
     
    tranthikimngan thích bài này.
  4. hoangphucdc

    hoangphucdc Banned

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Bản thân em cũng chưa bao giờ nói 3 tiếng: Con yêu mẹ.
     
    tranthikimngan thích bài này.
  5. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    mình thì vẫn nói, vẫn hay to nhỏ với mẹ, lần đầu tiên nói với mẹ cũng khá là khó, mãi mới nói dc, rồi khóc thút thít, ^^
    giờ thì thấy bthuong ạ
     
    tranthikimngan thích bài này.
  6. Việt Time Shop

    Việt Time Shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Mình rất yêu mẹ nhưng chưa bao h nói được lời con yêu mẹ bao h
     
  7. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,875
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Đọc xong bài này Mình cũng thấy nhớ Bmẹ, Côn chưa báo Hiếu đc Bme j cả.
     
  8. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    mình cũng vậy đây.thấy nói câu con yêu mẹ thật khó chỉ biết thể hiện thui
     
  9. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,032
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    chủ top nói đúng dù trong lòng yêu mẹ thật nhiều nhưng ko nói ra dễ dàng mà thôi
     
  10. cattrang

    cattrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    giờ mình hỏi con thì con trả lời mà mình cũng chưa khi nào nói " con nhớ má" từ lúc học 12 ra xa nhà đến giờ :(
     
  11. NTShin

    NTShin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    hồi nhỏ thì câu mở lời " con yêu mẹ " dễ dàng làm sao,càng lớn lại ngại ngùng những câu nói đó nhỉ,mình cũng thế đọc bài của mẹ mình cảm thấy mình có sự "thờ ơ" lòng rất thương mẹ,nghĩ đến mẹ,xa mẹ thì buồn và nhớ mà dù ở cạnh mẹ cũng như là chuyện bình thường trôi từng ngày ,nhưng câu "con nhớ mẹ" " con yêu mẹ" chẳng thốt nổi nó ngượng ngùng làm sao ấy ,tuy là tâm niệm trong lòng là thương mẹ "phải bằng hành động" chứ ko phải là những lời nói đó ...nhưng thiết nghĩ nếu nói đc những lời nói đó vừa là động lực làm mình mạnh mẽ hơn và lúc nào làm việc gì vui buồn đều nhớ về mẹ,và khi mẹ được nghe câu ấy chắc lòng cũng sẽ ấm hơn,tin tưởng mình hơn..( thật sự chưa bao giờ mình lấy hết dũng khí để nói 1 câu đó với mẹ mình )
     
  12. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Dù chưa lấy chồng nhưng em cũng xa nhà 5 năm rồi rất ít khi về nhà đọc bài viết của mẹ nó em thấy nhớ nhà quá ,hic.
     
  13. phudungkute

    phudungkute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Bản thân con cũng chưa bao giờ nói với mẹ 3 chữ "Con yêu mẹ".
    Đi học xa nhà 4 năm trời năm về nhà 2 lần cảm giác xa gia đình, xa nhà nhiều khi òa khóc "Mẹ ơi! con nhớ mẹ". Giờ đây hằng đêm ôm mẹ ngủ hít hà mùi hương của mẹ vẫn như ngày nào mùi hương mà chẳng thể nào con quên. Ngọt ngào ấm áp. Con cũng sẽ không bao giờ nói "Con yêu mẹ" đâu, con chỉ chạy lại ôm lưng mẹ gầy ôm chặt và cười với mẹ thôi :)
     
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Hồi nhỏ, lúc 5-6 tuổi, mẹ đi làm về là mình chạy ra cửa đón và thơm mẹ, ôm cổ mẹ, tình củm lắm.
    Tới khi học cấp 2, cấp 3 vẫn thích sà vào lòng mẹ, nằm gối đầu lên đùi mẹ, ôm mẹ. Cho tới khi mình học ĐH, rồi yêu, rồi đi làm, lấy chồng, có con... thực sự là mình ko còn có những cử chỉ đó với mẹ.
    Có con gái rồi, mới thấy thương và yêu mẹ nhiều lắm.
     
  15. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    Lấy chồng, có con, xa rời vòng tay mẹ, Mới nhận ra tình yêu lớn lao mẹ dành cho con, thấy thương mẹ nhiều lắm .
     
  16. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    mình cũng rất ít khi nói con yêu mẹ,nhưng trong lòng mẹ mình hiểu rằng minh quan tâm va yêu mẹ vô cùng, dù bây giờ mình chưa báo hiếu đc mẹ nhiều
     
  17. nhocms

    nhocms Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    em cũng chưa bao giờ nói đc 1 câu là con yêu bố mẹ, toàn là gây phiền phức ko, hjc
     
  18. Tyxinhxinh

    Tyxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    cái tiếng con yêu mẹ khó nói như thế nào ấy. nhưng em thường thể hiện bằng hành động là ôm mẹ em thôi
     
  19. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    EM cũng vậy chưa bao giờ nói 1 tiếng con yêu ba hay con yêu má mặc dù trong lòng tràn đầy yêu thương.
     
  20. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng,nhưng lại quá khó để nói Con Yêu M

    mình cũng hế thôi buồn quá cơ...................................
     

Chia sẻ trang này