con em 14 thang, an chao dac, duoc 7 cai rang. Nhung khi be an be ngam roi nuot chu ko nhai, khong biet tap lam sao cho be nhai, va khi nao moi an com nat cac me nhi
Con em hơn 9 tháng cũng 7 cái răng, mới cho ăn cháo loãng thui nhưng nhà ăn cơm cho cháu ăn vẫn thấy nhai bòm bèm, ăn mì tôm cũng ăn như thật nhưng chưa giám cho ăn, sơ dạ dày cháu chưa nghiền đc.
Hic,con mẹ này giống ku nhà em.14 tháng 8 răng,ăn cháo đặc hạt to,thịt lợn thì em vẫn xay còn tôm cá thì băm nhuyễn xào với hành phi thơm và nước mắm rồi đổ vào thì ăn vô tư nhưng cứ nuốt chứ ko chịu nhai gì cả.Trong khi con chị bạn em kém con em 18 ngày thì cầm bánh nhai rau ráu.....hic hic.Em đang ko bít làm thế nào đây,dạy mãi ko chịu nhai.
con em 11,5 tháng bắt đầu ăn cơm nát nát. hehe, giờ 15th ăn cơm hột xay sơ sơ thôi. ăn cơm hột nguyên được rồi nhưng ba nó cho ăn chơi chơi thôi, ăn chính vẫn xay sơ.
con tớ có 4 răng mọc, 2 răng đang mọc là 6, nhai cơm, rau , bánh, bim bim, phồng tôm tốt luôn, mỗi thịt là ko nhai tốt, nên vẫn cho ănchao