cac me sau sinh ui, sinh xong cac me an gi bo duong, cac me chia se cho em voi, thuc don cua em quanh quan: ga tan, chim bo cau tan, ga ac, oc lon tan, tim lon tan, bo, tom, thit lon, xoi cac loai do, chao chan gio, chao vung, chao nep.
eo ơi mẹ này có khi phải lên hàng chục kg ko ít. hôm nào ăn thử cơm thịt nạc ko xem sao........................
Bạn may mắn được chăm sóc kỹ nên được ăn những món như thế. Mình sinh xong cũng vẫn ăn những món như thường ngày, uống thêm sữa tươi và Vitamin vì mình cho cháu bú sữa mẹ.
Hic, em thấy cá bác sỹ bảo k nên uống sữa tươi sau sinh (hồi em sinh xong ở viện C 1 tháng), họ giải thích là gây lạnh bụng, tốt nhất là uống sữa nóng (sữa bò hoặc sữa hộp) để sữa nhanh về và nhiều, Thành ra tháng đầu cứ ngày nào mẹ em cũng bắt em uống hết nửa hộp sữa bò (1 cốc trước mỗi khi vắt sữa)
Hì hì hì, mình thì uống tuốt luốt (có lẽ mình quen rồi), bạn cũng có thể hâm nóng sữa tươi để uống nếu bạn thích uống sữa ấm.