Bé 4 tháng chưa biết lật

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Thu Hằng, 8/4/2005.

  1. Thu Hằng

    Thu Hằng Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhím nhà em mấy ngày nữa là tròn 4 tháng rồi mà bé vẫn chưa biết lật :( . Khi đặt bé nằm xuống thì bé nghiêng người và cố dúi dúi đầu xuống để lật mà không được, nhìn thương lắm cơ. Em đã thử tháo bỉm và mặc quần áo nhẹ cho bé nhưng chẳng ăn thua gì. Nhiều lúc bé cố lật mà không được thì bé hét toáng lên hoặc thừ mặt ra nhìn tội lắm. :? :cry: Cổ của bé vẫn còn yếu lắm nên chưa nghển cổ lên được . Hic, có phải bé nhà em bị còi xương không nhỉ ? Tóc của bé thì cứ dựng đứng lên như lông nhím ý, buồn ghê.
    Cả nhà ơi, bé chưa biết lật thì có ăn được bột ngũ cốc sữa dành cho bé trong giai đoạn lật của Nestle không ạ ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thu Hằng
    Đang tải...


  2. bigdaddy

    bigdaddy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    4 tháng thì không lo đâu chị ạ. Nhóc nhà em 5 tháng mới lật cơ, mùa đông mặc quần áo nhiều nên trốn lẫy. Bột Nestle chị cứ cho ăn thoải mái, nhóc nhà em hồi 4 tháng cũng cho ăn nhưng nó ko thích nên chuyển sang ăn bột của vinamilk được mấy hôm mẹ đi mua bột xay sẵn ở chợ Hàng Bè cho ăn. Ăn bột cứng cáp hơn hay sao nên bây giờ nó lật oành oạch. Cứ đặt xuống là lật, đêm đang ngủ cũng tỉnh dậy lật. Lúc chưa lật thì mong chứ bây giờ lại thấy sợ :partyman:
     
  3. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Bé biết lật chậm một chút, không sao đâu. Có bé bỏ qua luôn giai đoạn lật, mà chuyển sang bước kế tiếp là ngồi hoặc bò.

    Tóc bé dựng đứng là chuyên bình thường. Bé con em hồi 4 tháng nhìn cái đầu giống như ruộng mới cấy mạ. :lol: :lol: Ông bà hay nói tại vì có cô/cậu còn độc thân vuốt tóc bé nên tóc mới dựng đứng lên :?: :?: Không sao đâu, 1 vài tháng nữa sẽ hết.

    [/url]
     
  4. me beBo

    me beBo Thành viên mới

    Tham gia:
    13/3/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ko sao đâu mẹ bé NHím ơi,e bé của mình hơn 4 tháng mới lật đó.Lúc 4 tháng cu cậu cũng giống như bé NHím nhưng 10 ngày sau thì cu cậu đã lật qua lật lại rành lắm rồi.
    Bé 4 tháng thì cho ăn bột sữa ngũ cốc là đúng rồi đó bạn, mình cũng có mua thêm bột trái cây, rau củ cho bé ăn thay đổi .Đến tháng thứ 5 thì mình cho bé ăn bột mặn được 1 tuần sau đó dổi sang nấu thịt và rau xay nhuyễn trộn với bột gạo cho bé ăn luôn.
     
  5. chobe

    chobe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Bi nhà em cũng 4 tháng rồi mà đâu biết lật đâu. Mọi người cứa bảo đặt nó nằm nhiều để tập lật mà chả ăn thua, cô nàng cứ nằm chơi rồi cười khanh khách :D , mẹ ngồi bên cạnh động viên con được 1 lúc, chả thấy con phản ứng gì, chán chả buồn nói nữa, 2 mẹ con lăn ra hát hò, kể chuyện cho nhau nghe.
    Nghe mọi người bảo bé tầm này phải biết lật rồi em cũng hơi lo, nhưng mà lại nghĩ biết lật cũng chả ham, chỉ sợ Bi vừa ăn no xong mà lật thì lại cho ra hết cũng phiền.
    Bi nhà em cung đang tập ăn bột, ăn bột trái cây của Gerber ấy, thơm lắm nhưng....lại nhưng....Bi chưa biết ăn bằng thìa nên cũng hơi vất vả, cứ đút vào lại đùn ra, thấy mặt mẹ nghiêm lại là mếu ngay, thương lắm cơ. :cry:
     
  6. Thu Hằng

    Thu Hằng Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé Bi giồng bé nhím quá đi, cho cu cậu nằm thì toàn đạp chân tứ tung và cười khanh khách với mẹ thôi. À mà bột trái cây đó mua ở đâu vậy bạn ? Bột đó có giống bột Nestle không ? Mình đang cho nhím ăn bột Nestle , nhím cũng có vẻ khoái nhưng mới được 2 hôm nên chưa biết thế nào. Sao bạn chưa post ảnh bé lên cho mọi người nghía cái nào :lol:
     
  7. Bi's mom

    Bi's mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bi nhà mình được 4 tháng 19 ngày, mới biết lật cách đây 2 hôm. Mình nghĩ bé chậm lẫy hoặc trốn lẫy luôn cũng chẳng sao đâu, miễn là khi bế dựng thấy cổ bé vẫn cứng. Đến khi bé biết lẫy rồi thì cản cũng không được, phải để mắt liên tục vì chỉ sợ bé tức bụng rồi lại chớ ra.
     
  8. chobe

    chobe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn mua ngoài hàng sữa đó, hầu như hàng nào cũng có cả. Mình chỉ mua loại hộp giấy có 33k thôi. Bột này thơm và ngậy hơn Nestle nhiều, quấy bột lên cứ thơm phưng phức, mẹ Bi lần nào cũng phải nếm 1 thìa đấy. Nhím đã ăn được nhiều bột chưa thế? Bi bây giờ ăn được khoảng non nửa bát con (loại bát chuyên đựng nước chấm ấy), nhưng vẫn chưa quen ăn bằng thìa.
     

Chia sẻ trang này