Từ 1T tớ đã cho em Bi nhà tớ ăn sinh tố như 1 loại ăn dặm nhưng tớ thấy các mẹ bảo 6 tháng tuổi là bắt đầu cho be ăn trái cây được rồi..tớ post một số cách làm sinh tố cho bé..cả nhà cùng tham khảo nhé... 1. Chuối, bơ, nước cam Nguyên liệu: 1 chút bơ ½ quả chuối chín lục 2 thìa nước cam vắt Cách làm: Chuối bóc vỏ, thái nhỏ Đun bơ chảy trong nồi, cho chuối đã thài nhỏ vào, đảo nhanh tay trong 2 phút. Sau đó đổ nước cam vắt vào và tiếp tục đung trong 2 phút nữa. Nghiền nhuyễn bằng thìa hoặc lọc qua rây. 2. Bơ, chuối và sữa chua Nguyên liệu: Một chút bơ ½ quả chuối chín lục 1 thìa sữa chua Cách làm: Chuối bóc vỏ, thái mỏng, xay nhuyễn Bơ đun chảy, sau đó trộn chuối xay và bơ thật kỹ. Trộn lẫn với sữa chua, ăn ngay sau khi làm. 3. Đào, táo và dâu tây Nguyên liệu: ¼ quả táo ¼ quả đào chín 2 quả dâu tây 1 - 2 thìa bột hoặc cháo. Cách làm: Các loại hoa quả rửa sạch, tráng qua nước lọc, để ráo. Táo, đào gọt vỏ, bỏ hạt. Thái nhỏ. Cho táo vào nước đun trong vài phút, sau đó cho tiếp đào và dâu tây vào rồi đun thêm 3 phút nữa. Bắc ra, để nguội, xay nhuyễn, lọc bỏ bã, cho thêm bột hoặc cháo hoặc nước ấm cho thành dung dịch sền sệt là được. Có thể thêm chút nước đường cho vừa ăn. 3. Sữa chua và xoài hoặc đu đủ Nguyên liệu: 50g xoài hoặc đu đủ 1 thìa sữa chua Cách làm: Xoài hoặc đu đủ thái nhỏ, xay nhuyễn rồi trộn cùng với sữa chua, cho trẻ ăn ngay sau khi làm. 4. Đậu phụ trái cây Nguyên liệu: 20g đậu phụ ½ quả chuối chín 1 quả dâu tây Một chút đường. Cách làm: Đậu phụ cho vào nồi nước đun sôi rồi vớt ra đĩa. Chuối, dâu tây xắt nhuyễn ¨ Cho đường vào trộn lên xong rắc trái cây lên mặt đậu phụ.
Mẹ nó ui..làm sinh tố cho con chỉ mất có tý thời gian thôi..hì hì...dưng mà giờ bi nhà tớ lớn hơn rồi toàn chén trước khi mẹ kịp làm sinh tố ý...hì hì...
tớ cũng cho con ăn sinh tố từ 6 tháng. thực chất là mình xay hoa quả rồi trộn với sữa công thức, tới 6,5 tháng thì có lúc mình trộn với cả sữa chua và pho mai nữa. trộm vía bé nhà mình rất thích ăn. đọc tới bài của mẹ nó biết là mình cũng cho con ăn đúng
ôi nhìn mà thèm quá, m đi làm cả ngày chẳng có thời gian làm cho bé ăn, m chỉ toàn cho ăn quả bơ thui, MC thì kô bít làm. HIc bùn thế. Đành để ngày nghỉ cải thiện cho con vậy.
Em cũng về làm thử cho bé nhà mình ăn mới được, mà mé bé siêng thật đấy, chứ em thì không biết được mấy bữa đây
Tớ hơi ngạc nhiên là sao mấy món sinh tố của mẹ nó cứ phải đun lên thế nhỉ? Tớ thì thay vì bơ tớ cho ít sữa hoặc sữa chua vào, xay là ok mà. Nhưng con tớ thích gặm hơn, từ bé đã thế rùi. Cứ phải để cả miếng to cho nàng cầm và cắn. Hoa quả thì ăn bao nhiêu cũng được, mẹ toàn phải phanh thôi.
hi hi...thỉnh thoảng tớ lười thì xay sinh tố bơ hoặc vú sữa cho con chén..còn hay làm thế này hơn mẹ nó ạ....hhiiio
Ðề: Sinh tố cho con yêu Tên gọi ở nhà của Tùng Anh nhà mình cũng là Bi giống chị chủ Topic, Bi nhà mình được 5 tháng rồi, 1 tháng nữa cũng phải áp dụng cách của các chị.
Ðề: Sinh tố cho con yêu hihi..thía Bi nhà tớ là Bi anh rồi.vì sắp được 3t rồi mà.Vậy 2 nhà mình là Bi anh Bi em rồi.hihi