Cần giúp: Làm thế nào để cái sữa bé hiệu quả và khỏe

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi i love anh va be Bong, 14/5/2010.

  1. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ giúp em với, chả là đầu tháng 6 này cơ quan em tổ chức đi nghỉ mát mấy ngày, mà từ ngày em chửa đẻ đến giờ là 2 năm rùi chưa được đi đâu chơi, đầu tháng 6 cũng là lúc bé nhà em được 18 tháng, em định cai sữa bé để đi chơi cho yên tâm,( mẹ ham zui wa, xin lỗi con iu). Nhưng đang ko bit cai ntn cho hiệu quả, nghe nói cai sữa là bé hay ốm lắm. Các mẹ giúp em với nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi i love anh va be Bong
    Đang tải...


  2. aloloa

    aloloa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Cách cai sữa cho con đơn giản và hiệu quả
    Dù mẹ bôi ớt hay bôi dầu cù là lên đầu ti, bé Khánh (26 tháng tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn kiên quyết không bỏ bú. Nhưng rồi mẹ bé đã cai sữa cho con thành công chỉ nhờ một... thỏi son.

    Khánh khỏe mạnh, ăn cháo và uống sữa ngoài rất ngon lành nhưng vẫn không muốn từ bỏ vú mẹ. Hễ chị Thanh, mẹ bé, đi làm về là con trai đã chạy ra ôm chặt lấy, vén áo lên một cách thành thạo và sục vào ti, dù sữa mẹ còn rất ít. Chị Thanh muốn cai sữa nhưng không thể thuyết phục được con, lại ngại thói khóc dai của bé. Chị bôi ớt, bôi dầu lên đầu ti nhưng chẳng ăn thua.

    Một hôm, Thanh thử áp dụng phương pháp học được trên một diễn đàn: Lấy thỏi son đỏ thoa lên vú. Khi Khánh đòi ti, chị giả vờ nhăn nhó, rên rỉ và chỉ vào vết son, bảo con: "Mẹ đau quá, mẹ bị chảy máu đấy. Con thương mẹ thì đừng bú nữa nhé". Cậu bé lo lắng, rồi vì thương mẹ nên đồng ý thôi. Sau mấy lần muốn bú mà mẹ vẫn "chảy máu", Khánh dần dần hết nghiện vú mẹ.

    Không chỉ chị Thanh mà nhiều bà mẹ khác cũng gặp khó khăn khi cai sữa, bởi trẻ không chịu rời vú mẹ. Tuy nhiên, cũng từ thực tế của mình mà họ rút ra nhiều bí quyết, và đây là những giải pháp được nhiều người áp dụng và có hiệu quả nhất:

    Gửi con cho ông bà ít lâu để cách ly mẹ. Mẹ có thể đến thăm nhưng không ngủ lại. Nhiều gia đình thực hiện cách ly ngay tại nhà: Bố hoặc bà ngủ với bé, mẹ ngủ riêng. Cách này khá hiệu quả vì ban đêm, khi đi ngủ chính là lúc bé “lục tìm” vú mẹ nhiều nhất.

    Bôi thuốc đắng, mướp đắng hoặc ớt vào đầu ti mẹ, trẻ ngậm vào thấy đắng, cay sẽ nhè ra. Theo bác sĩ Nguyễn Phạm Ý Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, việc bôi một chút thuốc kháng sinh thông thường không ảnh hưởng xấu đến trẻ bởi liều rất thấp. Tuy nhiên, cần chú ý tránh các thuốc không dùng cho trẻ em. Bác sĩ Nhi cũng khuyến cáo không nên bôi các loại dầu xoa vì việc nuốt thuốc này vào có thể gây hại. Với ớt, chỉ nên dùng loại rất ít cay vì chất cay này có thể gây bỏng miệng trẻ.

    Hoá trang cho ti mẹ: Có người lấy băng dính dán lên đầu ti, bảo là mẹ bị đau để bé không bú. Có bà mẹ dán thêm các sợi tóc rối hoặc lấy bút dạ đen vẽ loằng ngoằng lên đó, khiến trẻ sợ, không dám bú.

    Một phương pháp có thể hiệu quả với bé này nhưng lại vô hiệu với bé kia. Và phải trải qua thực tế, người mẹ mới biết được cách nào phù hợp với con mình. Chẳng hạn, với những bé yếu bóng vía, nhạy cảm và tình cảm, việc “hoá trang” ti mẹ một cách quá lố sẽ có thể khiến trẻ bị sốc.

    Những lưu ý khi cai sữa cho con

    Với trẻ em, bú mẹ không đơn thuần là ăn uống mà còn là một trò chơi, một nhu cầu tình cảm. Vì vậy, theo bác sĩ Ý Nhi, không nên đột ngột ngừng hẳn việc cho con bú vì điều đó có thể khiến trẻ bị sốc và sinh biếng ăn. Tốt nhất là nên giảm từ từ, nếu vẫn cho bú 4-5 lần một ngày thì giảm thành 3, sau đó thành 2, rồi 1. Thay các bữa bú bằng những thức ăn khoái khẩu của trẻ. Và khi trẻ chịu ăn những món này, không nên tiếc lời khen để khuyến khích.

    Khi ngừng hẳn việc cho bú, người mẹ sẽ thấy xót ruột vì bé có thể quấy khóc, hờn dỗi, bỏ ăn. Tuy nhiên, lúc này cần dứt khoát vì chỉ cần bạn mềm lòng cho bú lại, những lần cai sau này sẽ rất khó khăn. Từ lúc này, cũng không nên cho trẻ sờ ti bởi việc này sẽ gợi cơn thèm bú và tạo thói quen xấu.

    Không nên cai sữa cho trẻ vào những ngày thời tiết xấu như trời quá nóng, quá ẩm hay quá rét, khi mà ngay cả người lớn cũng thấy mệt mỏi khó chịu. Sự thay đổi một thói quen ăn uống và các stress xuất hiện lúc này dễ làm trẻ ốm. Cũng nên tránh thời điểm trẻ bị ốm, mệt mỏi, sốt và đặc biệt là khi bị tiêu chảy (lúc này, hệ tiêu hoá còn yếu nên sữa mẹ là thức ăn an toàn nhất).

    Ngành y tế khuyến cáo các bà mẹ cho con bú đến 24 tháng tuổi. Tuỳ vào hoàn cảnh, một số người có thể cai sữa sớm hơn. Tuy nhiên, việc cai trước 12 tháng sẽ gây thiệt thòi nhiều cho bé, bởi sữa mẹ không chỉ là nguồn dưỡng chất hoàn hảo mà còn chứa các kháng thể giúp bé phòng chống bệnh tật - những yếu tố mà thực phẩm khác không có được.

    Theo Hải Hà
    Vnexpress
     
  3. Bean đẹp zai

    Bean đẹp zai đệ nhất...Chuối xinh

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    529
    Điểm thành tích:
    723
    hiện tại con em được hơn 10 tháng,em cũng đang chuẩn bị cai sữa,em chỉ cho con ti vào buổi đêm,sữa cũng ko nhiều...em mệt mỏi vì việc thằng cu cứ đòi ngậm ti cả đếm,ko chịu nhả ra...hic hic hic...em bị stress mất...nhưng cai sữa thế nào thì em chưa biết?????
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  4. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cai sữa cho con rất hiệu quả mà không 1 tiếng khóc... hi hi hi... :)

    Mình cai theo kiểu dần dần, chứ để bôi dầu, bôi ớt vào ti thì khổ thân con lắm. Mình cai vào ban ngày trước, sau khi bé không đòi bú vào ban ngày nữa thì bắt đầu cai ban đêm. Cái này mình cũng thật sự ngạc nhiên sao lại dễ thế. Mình cho bé ăn uống no thật no rùi, cho bé lên giường ngủ, bé đòi rúc như thói quen, mình kể chuyện kiểu giọng làm cho bé giật mình và gây sự chú ý của bé, massage lưng bé trong khi klể chuyện và tay kia thì chỉ trỏ lên trần nhà kể linh tinh đủ thứ chuyện cho bé quên cái vú mẹ đi và tập trung vào... ngón tay của mẹ, rồi dần dần thiếp đi ngủ. Đêm thứ 2 cũng vậy, và thứ 3 cũng thế, rồi tới đêm thứ 4 là bé chỉ thích nghe kể chuyện để ngủ, không đòi bú nữa, chẳng khóc gì. Đến 1 tháng sau mình trêu bé, thử cho tí vào mồm bé, bé đẩy ra và nhìn nó rất ngạc nhiên... hi hi hi...

    Chúc bạn thành công nhé... :)
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  5. giodong

    giodong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Báo chí toàn sục bài của của các mẹ wtt đây mà.
     
  6. ckparrot

    ckparrot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    trộm vía 2 bé nhà mình cũng tự bỏ ti mẹ khi 7 và 6 tháng :0 chắc quá 6 tháng sữa mẹ bị quá date nên các nàng chê :)
     
  7. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hic...các mẹ ơi, em chưa thực hiện kế hoạch cai sữa mà đã thấy thương con wa, cứ về đến nhà con ạ liên tục rùi luôn miệng đòi bú tí, thấy vậy nghĩ đến cai sữa con em lại khóc...hic....Thương lắm cơ, cai đúng dịp mùa hè nóng bức mà bé mới 18 tháng cũng hơi sớm nhỉ. Kế hoạch của em là định để 24 tháng cơ nhưng mà vì mẹ ham zui wa, khô thân con. Cai sữa đợt này nó mà ốm thì hic....hic...em ân hận lắm ( ui, phỉ phui cái mồm mẹ). Em chưa biết phải áp dụng cách nào. Con bé nhà em khóc dai lắm, hay hơn dỗi nữa, nhưng có yếu điểm là rất sạch sẽ, rất sợ bẩn.
     
  8. cho con cua me

    cho con cua me Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    hahaha buồn cưòi thật, nhưng hay lắm, em sẽ nhớ để sau này cai sữa bé nhà em, mẹ nào còn kinh nghiệm gì nữa thì chia sẻ với nhau nhé. :D
     
  9. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hum wa, mẹ về, cô nàng như thường lệ chạy vội ra : " ạ, ạ, mẹ, mẹ, bú tí, bú tí," rùi lôi mẹ ngồi xuống cứ lấy tay túm lấy ti mẹ thế là tia sữa phụt ra vào tay cô nàng, cô nàng vội bỏ tay ra: " lêu lêu" thấy ti mẹ có giọt sữa ko dám ti nua, kéo áo xuống lêu lêu, thấy zay mẹ bỉu " bú tí ko con" cô nàng vội vàng đẩy ti ra " hông, hông, lêu lêu". kakkaka, bùn cười wa các mẹ ah. Cô nàng sạch sẽ muh. Nhưng lát lại lăn đùng đòi ti...hic...hic...
    Ah các mẹ cho em hỏi là trong lúc mới cai sữa, bầu ti bị căng cứng vì sữa về thì làm thế nào? để zay đau lắm, mà vắt đi khác nào cho con bú sữa lại về.
     
  10. thutrang84

    thutrang84 Mẹ bé Mai Phương

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Hi... Tớ thấy mẹ chồng tớ "truyền đạt" lại kinh nghiệm khi cho con cai sữa mà thấy căng thì dùng ... quần đùi của chồng úp lên ti ý! :p 2 ống quần chụp vào 2 bên... :eek:
    Mẹ chồng tớ bảo cách đó rất hiệu quả! Mẹo của các cụ từ xa xưa để lại đó. Mẹ nó thử xem sao. Tớ thì chưa có ý định cai sữa cho con nên chưa áp dụng!
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  11. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Eo ôi, ngày cai sữa cho con, em bị đau lắm, sữa nó cứ căng lên, như 2 cục đá to nó treo trước ngực, mà không dám hco con bú, nặn cũng không dám. 2 ngày không chịu được, vì đau quá, đành nặn ra 1 tý, 1 tý thôi, thế cũng đỡ đau, nhưng cứ chịu đựng vậy đến gần 1 tuần sữa mới tiêu, mới đỡ đau. Giờ tí lại xẹp lép, chẳng còn gì.... :(

    Thế mà mình không biết cái mẹo này. Ngày ấy cứ cắn răng, chảy nước mắt vì đau.... Làm topic lên hỏi nhưng cũng chả ai biết chỉ mình cái mẹo này... Thôi, rút kinh nghiệm để lần sau... :D
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  12. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,416
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Kinh nghiệm dân gian đây, phải bổ sung ngay vào kho tàng kinh nhiệm LCM mới được,thk bạn!
     
  13. hongson

    hongson Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Kinh nghiệm cai sữa của tớ: Dán bắt chéo 2 băng dính cách điện vào ti. Thằng con tớ chạy mất dép luôn, không cho mẹ lại gần nữa chứ. ( Tớ không ngờ là lại hiệu quả đến thế ) Tớ chỉ dán có 1 lúc buổi tối, từ đó là cu cậu cạch luôn. kinh nghiệm này của tớ cũng có 2 trường hợp cai sữa thành công nhé.
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  14. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu chịu 1 tuần chắc chết mất. Hum wa mình hỏi vài bặc tiền bối, thì đều có ý kiến chung thía này, đưa ra các mẹ cùng thảo luân xem sao. Để bầu sữa căng 1 ngày rùi đêm hôm sau lúc con ngủ cho con bú, kiểu bú trôm thui, cho bú hết 2 bầu sữa luôn, thế là tự nhiên từ hôm sau sữa ko về nữa và mất dần luôn. Hum nay định bắt đầu cai thì đêm qua cô nàng bị sốt...hic...hic...hình như cb mọc răng hàm....thía này thì cai làm sao được...xem ra nàng ta ko muốn cho mẹ đi chơi rùi..làm sao đây các mẹ.
     
  15. cun_sua28

    cun_sua28 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình cũng chỉ nghiện mỗi món ti mẹ thui,mình cũng đau đầu lắm nhưng được bà ngoại bày cách cho nên cuối cùng mình cũng cai sữa thành công cho cún nhà mình đấy.Mẹ nó thử làm xem sao.Mẹ nó lấy 1 ít bột cloxit( ít thui nhé,không đắng lắm đấy) hòa với nước rùi bôi tí tẹo quanh đầu ti.Bảo đảm với mẹ nó là bé sẽ không dám bú nữa đâu.(Nhớ làm lúc bé không no nhé,không lại chớ thì khổ).Bé nhà mình cũng mãi đến 17 tháng mới cai sữa đấy!Không biết bé nhà mẹ nó thế nào chứ cún nhà mình thì có để tóc hay dán băng dính đều không ăn thua.Cu cậu bóc ra sạch.Sẽ vất vả đấy nhưng mẹ nó cố gắng lên vì bé sẽ khóc khoảng một hai đêm vì nhớ sữa mẹ mà.
    Chúc mẹ nó thành công nha!!!;)
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  16. cun_sua28

    cun_sua28 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó ra hiệu thuốc mua aspirin uống nhé,hiệu quả lắm đấy!
     
    i love anh va be Bong thích bài này.
  17. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Zay ha mẹ nó. Nhưng mình ko ốm, ko đau đầu tự dưng uống aspirin có sao ko mẹ nó. Mình cũng thấy bà ngoại mình mách zay nhưng sợ ko dám uống.
     
  18. me Nghe coi

    me Nghe coi Guest

    Nghé nhà mình >12 tháng;mình cũng đang có ý định cai sữa vì đi làm cả ngày tối 7h mới về đến nhà chắc chất lượng sữa cũng kém rùi. Có chị cùng phòng nói ở hiệu thuốc có thuốc tiêu sữa có mẹ nào biết laọi này ko?
     
  19. cun_sua28

    cun_sua28 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/2/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    ko vấn đề gì đâu,mẹ nó cứ yên tâm mua về mà uống,vừa đỡ đau nhanh mà còn chống viêm nữa ý.Mình cũng phải uống mà không cứ để sữa lại về đau lắm.Chúc thành công!!
     

Chia sẻ trang này