Hôm qua em vừa mua 1 vỉ váng sữa Fontana ở siêu thị Hà Nội (Lê Đại Hành) - gần nhà em. Tối cho con ăn, khi mở ra em thấy 1 góc bị mốc. 3 hộp còn lại em cũng mở ra hết thì ko thấy gì. Loại váng sữa này cũng có thời gian ầm ĩ vì có thông tin người dùng phản ánh vẫn còn date mà bị mốc. Vỉ hôm qua em mua cũng còn hạn tới 12/08/2010 cơ ạ! Em là em đang điên lắm đây! Ví dụ như em ko chú ý, hoặc lắc mạnh vài cái rồi mới cho con ăn thì chắc là cũng chẳng phát hiện ra (vì cái chỗ mốc ý chui tọt xuống dưới rồi!). Mẹ chồng em thì cứ bảo "Kiện bỏ cha nó đi!" . Em cũng muốn thế lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy "kiện" cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Mà "kiện" ở đâu bây giờ. Thôi thì đành mua vỉ khác cho con ăn vậy! Các mẹ thấy thế nào ạ?
Bạn ơi, xem lại cái hộp mà bị mốc ấy nó có bị thủng, bị hở từ ngay khi bạn mang về ko? Thường thì váng sữa mà còn date thì ít khi bj thế lắm. Có thể trong lúc vận chuyển, lúc bảo quản tại siêu thị thì nó bị thủng nên không khí và vi khuẩn vào làm váng sữa bị mốc. Trường hợp của bạn khó kiện, vì ko phải là lỗi của nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu. Hôm nọ chồng mình mua 1 hộp sữa tươi Ba Vì ở siêu thị Thái Hà, mang về mình đổ ra để làm sữa chua thì phát hiện ra sữa bị hỏng, hộp bị phồng. Cũng tại chồng vứt hóa đơn đi nên ko mang trả lại đc. Nhưng giả dụ hôm sau mình mới mở ra và phát hiện ra thì cơ hội mang đổi lại dù có hóa đơn thì cũng sẽ khó hơn, mình nghĩ như vậy.
Hi, mình chưa vứt. Để còn mang sang siêu thị xem họ "xử lý" thế nào nữa! Trưa mai bạn nhớ liên lạc với mình để lấy lọ Biobaby nhé!
Chồng em đang bảo đăng tin trên Mục Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của VNnet ạ! Theo các mẹ thì có phải ầm ĩ đến thế ko?