tiếc quá bạn, mình lại ở HN bạn cố cho con bú nhiều vào, càng bú nhiều thì sữa càng ra nhiều, bạn uống nhiều nước vào nhé
mừng cho con của bạn, mình ko được vậy, bé mình bú sữa ngoài, cố gắng giữ gìn sức khỏe và duy trì nguồn sữa nhé!
Nùm vú em to lại thụt vào trong, bé nhất định ko chịu núm. Mỗi lần cho con bú, mẹ thì toát mồ hôi, con thì la hét ầm ĩ vì bị nhét vú vào, núm 1 lát mỏi, ko thấy có gì , cáu ầm lên. Em mượn được mấy, mỗi ngày hút được có vài chục ml, đổ vào bình cho bé bú. chơi bú bời thôi. Bú sữa ngoài vẫn là chính. Giờ thì cũng chẳng còn giọt nào vì con ko bú trực tiếp, sữa hết dần. Tiếc lắm!!! Nhưng bé vẫn còn đỡ hơn anh 2. Hồi sanh bé lớn , em ko có 1 giọt , vì bé cũngko chịu bú vú mẹ. mà hồi đó thì em chưa biết đến cái máy hút sữa.
các mẹ phải chịu khó kéo đầu ty cho dài ra và trước khi cho bé bú thì ngâm ty vào nước ấm cho ty mềm ra. phỉ kiên trì không thì bé dễ bỏ ty lắm.