Giáo dục giới tính hay truyện sex?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Ngoc Lan, 8/4/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Giáo dục giới tính hay truyện sex?


    [​IMG]
    Những cảnh các nhân vật hôn nhau được lặp thường xuyên. ​


    Hiện trên thị trường truyện tranh xuất hiện những cuốn truyện dán nhãn "Truyện dành cho lứa tuổi 16", "Truyện dành cho lứa tuổi 17", "Truyện dành cho lứa tuổi 18", hay "Truyện dành cho tuổi trưởng thành". Những cuốn sách này hầu hết tả về những câu chuyện tình tay ba, tay tư éo le, với nhiều cảnh "nóng"... được các học sinh cấp II, thậm chí cấp I tìm đọc đầy hứng thú.


    Không thiếu cảnh nóng!

    Nội dung những cuốn truyện trên chủ yếu là những chuyện tình cảm yêu đương phức tạp, éo le, lâm ly, kiểu phim bộ Hàn Quốc. Ví dụ như "Tuổi mộng mơ" (Truyện dành cho lứa tuổi 17) của NXB T.H với 4 nhân vật chính đó là Mary, David, Jen, Eric. Trong khi Mary yêu thầm Eric, thì David lại yêu Mary, Jen thì luôn tìm cách phá hoại chuyện tình của Mary. Trong truyện, những cảnh các nhân vật hôn nhau được lặp thường xuyên, rồi có cả cảnh "nóng" giữa Mary và Eric...

    Hay như trong truyện "Malisa Lin", với khá nhiều cảnh nhân vật chính vụng về... tụt váy của người bạn học cùng lớp xinh đẹp. Truyện "Thục nữ yêu kiều" của NXB Đ.N với cảnh nóng chàng trai hôn cô gái từ phía sau, một tay ghì chặt cô gái, một tay đặt ngực áo cô gái vẫn được bày bán công khai. Truyện "Chàng quản gia" (NXB Đ.N) với tình yêu tay tư, những cảnh tắm với chiếc khăn che nửa kín nửa hở. "Lời thề sao băng" của NXB K.Đ cũng có những lời thoại kiểu như "anh muốn được ngủ cùng em đến sáng". Có những truyện còn có những nét vẽ táo bạo hơn như "Onegai teacher" với những cảnh mà người lớn đứng đắn xem cũng phải đỏ mặt.

    Vẽ thêm đồ lót cho nhân vật

    Trên thị trường cũng xuất hiện một bộ truyện khá ăn khách mang tên "Love Hani" (Hani dễ thương) đầy những cảnh "nóng". Keitaro, một người đang ôn thi ĐH, trọ cùng nhà với 5 cô gái, từ đó mà nhiều tình huống nhạy cảm xảy ra như cảnh thay đồ, tắm chung giữa các cô gái được vẽ rất "tự nhiên chủ nghĩa". Nhiều cảnh "hot" đến mức, NXB nhiều lúc phải... vẽ thêm đồ lót cho các nhân vật nữ.

    Một thành viên diễn đàn truyện tranh còn cho rằng, nếu cứ cảnh "hot" là cắt, thì "Love Hani" phải bị cắt 30-40%, đọc sẽ chẳng hiểu được nội dung nữa. Tuy truyện đề là dành cho lứa tuổi 16, 17,18, nhưng không hiếm bắt gặp hình ảnh những cô bé, cậu bé 10-12 tuổi cũng dán mắt đọc với sự tò mò của kẻ đang lớn, mà không bị ai nghiêm cấm, quở trách.

    Được biết, ở Nhật, nơi truyện tranh phát triển đã lâu đời, có rất nhiều dòng truyện tranh, dành cho mọi lứa tuổi. Ơ VN, nhắc đến truyện tranh là mọi người chỉ nghĩ đến đấy là một loại hình giải trí chỉ dành cho trẻ con. Thế nên, ông bố, bà mẹ nào cứ thấy con đọc truyện tranh là an tâm truyện đó là lành mạnh, phù hợp, có ai ngờ...

    Vì lợi nhuận, một số NXB đã tung ra nhiều truyện không có lợi cho sự hình thành nhân cách của lứa tuổi đang lớn. Dường như họ chỉ làm một việc duy nhất là đề lên bìa cuốn sách là "Truyện dành cho lứa tuổi "..." là... hết trách nhiệm. Một SV ĐH nhận xét: "Đề như vậy, có khi lại càng làm các em tò mò, càng háo hức đọc hơn".

    Mong rằng, những nhà quản lý, NXB có những hành động để bảo vệ sự trong sáng của trẻ em, ít nhất là trong lĩnh vực truyện tranh. Bởi, phía sau những ấn phẩm tương tự kể trên đã ẩn chứa nhiều sự nguy hại.


    Theo LĐ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,065
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Nhưng mọi người có nghĩ là lứa tuổi 17-18 là lớn và đã biết tò mò về giới tính rồi không? Tớ thấy càng cấm, càng giấu là càng tò mò hơn. Trẻ con mới lớn là vậy!
     
  3. KUNKIN

    KUNKIN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hôm nay mình chưa cùng bạn thảo luận về vấn đề truyện tranh mà bạn đã đưa ra, nhưng mình chắc bạn đang quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính cho con cái. Thế này nhé, bạn đã đọc cuốn truyện ngắn "Làm đĩ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng chưa?, nếu chưa bạn tìm đọc đi, cực kỳ bổ ích cho vấn đề này đấy (mặc dù nghe tên truyện có vẻ hơi hoảng):)
    Mình cũng rất mong mục này được thảo luận sôi nổi từ các phụ huynh khác.
     
  4. mebeoc

    mebeoc Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    thật ra vấn đề này cũng đã có khá nhiều phụ huynh quan tâm bạn ạ nhưng chúng ta làm cha làm mẹ cũng không thể kiểm soát hết toàn bộ hành vi của con cái, và càng nguy hiểm hơn khi có quá nhiều truyện tranh như thế và nó cũng đã để lại nhiều hậu quả mà gia đình phải gánh chịu
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trong tình trạng này, là phụ huynh chúng ta nên tỉnh táo để cùng trao đổi với trẻ và hãy hỏi thẳng chúng, chúng thấy ở những trang tiểu thuyết này cái gì là hấp dẫn? cái gì là phi lý ? để có thể dần dần đưa trẻ đến khả năng nhận ra đây là những tiểu thuyết kích dục ( khêu gợi sự ham muốn về thể xác và sẽ đưa đến những hậu quả tai hại ) , xây dựng trên những nhân vật và tình huống không có thật.
    Chúng ta cần thản nhiên và gợi ý cho trẻ nhận ra những yếu tố phi lý trong câu chuyện và xem những cảnh "nóng" là chuyện bình thường.
    Chúng ta phải chấp nhận một thực tế :
    - vì chạy theo lợi nhuận, con người có thể làm đủ thứ tồi tệ, để đánh vào thị hiếu, sự tò mò và bản chất tính dục của con người ( hãy thử xem những quảng cáo, có đến hơn 50% khai thác các yếu tố hấp dẫn của người phụ nữ ) vì thế, để giúp con trẻ và ngay cả chính chúng ta vượt qua được sự " quyến rũ" đó, chỉ có một cách : coi thường nó, bình thường hóa nó . Chúng ta không thể bịt mắt, trói tay con em để chúng không thấy, không tìm những loại tiểu thuyết đó. Chúng ta cũng không thể tịch thu các cuốn đó, rồi sau đó "lén" mở ra xem và thầm nhủ : "cũng hấp dẫn ác chứ " !
    chúng ta cũng không thể kêu gọi lương tâm, đạo đức và trách nhiệm của những người làm ra loại sách đó, vì họ đâu còn chút gì lương tâm và trách nhiệm nào đâu ? ( đừng nghĩ là các NXB không biết, hay cũng có khi họ bị bịt mắt - và mong là như vậy, còn bịt = cái gì thì con nít cũng biết ! )
    Điều khó khăn nhất của các bậc cha mẹ ngày nay, không phải là ngăn cấm được trẻ không xem các loại truyện "bậy bạ" , mà là không tìm được cho con những loại truyện hấp dẫn - nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên để thay thế.
    Chúng ta nên biết rằng, thiếu niên không cần và cũng không chấp nhận những loại truyện giáo điều, lên mặt đạo đức khuyên nhủ . Vì vậy, hãy kêu gọi các nhà văn, họa sĩ và nhà xuất bản nỗ lực tìm ra một loại truyện có khả năng hướng sự quan tâm của các em vào nó khêu gợi được tính tò mò, lòng háo thắng, sự ham muốn một cách hợp tình hợp lý - đây là 1 thách thức thật sự mà từ trước đến nay, chỉ mới có tập truyện " Kính vạn hoa" ( Nguyễn Nhật Ánh) là đáp ứng được phần nào - nhưng, KVH chưa có truyện tranh ( dù đã có phim ) và cũng còn "trong sáng quá, lý tưởng quá" đời thường bây giờ đâu được như vậy ! Và sau vài cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu niên gây được một uy tín nhất định, thì NNA có vẻ hơi hụt hơi mất rồi !
    Còn cuốn "làm Đĩ" của Vũ Trọng Phụng thì lại là chuyện khác, nó phơi bầy một góc độ xã hội dưới thời pháp thuộc, một bối cảnh đã lùi vào dĩ vãng và mục đích của VTP cũng không hề muốn giáo dục giới tính cho ai ( dù qua đó cũng có thể mở rộng thêm môt chút kiến thức về xã hội và cách dùng chữ ) .
    Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên sẽ mãi là một vấn để "nóng bỏng" và "khó nhai" nếu ta đợi trẻ đến tuổi vị thành niên mới chuẩn bị xắn tay lên để dạy cho chúng biết con trai có "trang thiết bị " gì và con gái thì có vũ khí gì ! vì chúng đã biết từ khuya và biết một cách 'lệch lạc " mất rồi !
     
  6. KUNKIN

    KUNKIN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Còn cuốn "làm Đĩ" của Vũ Trọng Phụng thì lại là chuyện khác, nó phơi bầy một góc độ xã hội dưới thời pháp thuộc, một bối cảnh đã lùi vào dĩ vãng và mục đích của VTP cũng không hề muốn giáo dục giới tính cho ai ( dù qua đó cũng có thể mở rộng thêm môt chút kiến thức về xã hội và cách dùng chữ ) .
    Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên sẽ mãi là một vấn để "nóng bỏng" và "khó nhai" nếu ta đợi trẻ đến tuổi vị thành niên mới chuẩn bị xắn tay lên để dạy cho chúng biết con trai có "trang thiết bị " gì và con gái thì có vũ khí gì ! vì chúng đã biết từ khuya và biết một cách 'lệch lạc " mất rồi ![/QUOTE]

    Theo em, bác là người theo nghiệp văn chương, bác cũng đã có rất nhiều bài viết hay không chỉ trên Diễn đàn này đúng không ạ ?. Em là thành viên mới, lại là dân tự nhiên chính hãng nên đọc sách và hiểu chúng có gì khác với bác chăng?
    Em đọc truyện ngắn "Làm đĩ" và em đã hiểu nó theo cách của riêng mình . Tất nhiên chỉ là đoạn nửa đầu của truyện viết về giai đoạn phát triển cơ thể và những thay đổi tâm lý của tuổi dậy thì rất chi tiết và rõ ràng . VTP đã phân tích khá chi tiết hoàn cảnh và các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là sự quan tâm dạy dỗ của gia đình trong việc hướng các em có những suy nghĩ đúng đắn về quan hệ nam nữ . Ngoài ra tác giả còn chỉ ra việc các bậc phụ huynh nên quan tâm đến các sinh hoạt và sắp xếp các hoạt động cho con em mình ở lứa tuổi này, để trong thời kỳ gọi là phát động xuân tình không bị “nhàn cư vi bất thiện”, rèn luyện tinh thần để không có tư tưởng, quan niệm sai lạc về ái tình, hôn sự...
    VTP chỉ ra việc sinh hoạt riêng tư và lối sống thường nhật của các bậc phụ huynh ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm lý của trẻ như thế nào?.
    Nói chung cuốn sách rất bổ ích, nhất là khi em đang cần tìm hiểu để có cách giáo dục con mình sao cho tốt.
    Bác có cao kiến gì về lĩnh vực này xin bác đưa ra để cho các mẹ trẻ như tụi em học tập. Đặc biệt là sách viết về vấn đề này. Cám ơn bác trước :):):)
     
  7. lehuyen

    lehuyen Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    như thế này thật khó quản giáo , may mà con em chưa đến tuổi tò mò , hic
     
  8. bubucare

    bubucare Banned

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    rồi bé cũng sẽ đến tuổi tò mò thôi mẹ nó ah. đúng là càng giấu thì càng gây tò mò. nhưng những hình ảnh khêu gợi , kích thích trí...tưởng tượng thế này thì thật là không đúng đắn chút nào.
    http://www.bubucare.com
     
  9. beminhyeu2006

    beminhyeu2006 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/8/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là chẳng thể nào ngăn cản được đâu, nhất là thời đại mạng máy tính đang bùng nổ, có chăng chỉ là ngăn chặn nhưng web xấu chứ sao ngăn cản được bọn trẻ vô đấy, trẻ em vào lúc nào mình đâu có cảnh giác được.
     
  10. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi!
    Cái gì các em nên tìm hiểu thì bố mẹ nên khuyến khích các em tìm hiểu thôi.
    Ngày trước em nghe tiến sĩ Đoàn Hương giới thiệu về tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" rất say đắm.
    Đến khi đọc thì mới biết.
     
  11. xinhgai1010

    xinhgai1010 Banned

    Tham gia:
    3/5/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  12. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    E thấy vấn đề này là rất đáng quan tâm. Không chỉ các e nhỏ lơ tơ mơ, tò mò, mà chính như mấy cậu e của e cũng học DH rùi mà còn lơ tơ mơ. Mà gần hơn, thì e tự sờ gáy mình, khi học năm 1, năm 2 đại học cũng gần như " mù giáo dục giới tính", hihi.

    Chính vì vậy, e thấy từ nhỏ không đc giáo dục giới tính, lớn lên nhiều thứ cũng thiệt thòi lắm. Các cụ dạy ko biết fai hỏi, nhưng cái vấn đề này hỏi cũng ngại, mà ng được hỏi cũng ngại trả lời...Như e đây cũng muốn mấy cậu e trai của e không mù mờ về vấn đề này (vì hậu quả khôn lường lắm, theo e thì thế), nhưng e cũng bối rối không biết làm thế nào. Chính vì vậy mà e vẫn lót dép vào đây hóng hớt xem các bậc phụ huynh có cao kiến gì ko, e còn học tập cho e mình, cho con mình sau này nữa...
     
  13. chamsocgiadinh.vn

    chamsocgiadinh.vn chamsocgiadinh.vn

    Tham gia:
    4/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Thực ra vấn đề này khá nhạy cảm và mình cũng chưa biết giải quyết thế nào. Theo như mình được biết thì các cháu nhà ta không được bố mẹ dậy nhiều và cứ tự tìm hiểu qua Internet là nhiều nhất! Đứa nào có bản lĩnh thì không bị đắm chìm trong vòng luẩn quẩn đấy, đứa nào bản lĩnh thì nắm được kiến thức ...
     

Chia sẻ trang này