Hỏi kinh nghiệm cho con đi học ở trường Kidlinks ở Bắc Thành Công

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mai Thương, 10/4/2008.

  1. Mai Thương

    Mai Thương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào bố mẹ của các bé,

    Em là thành viên mới của diễn đàn, mẹ của 2 bé gái Mai Thương. Em rất vui được tham gia vào diễn đàn làm cha mẹ này. Mới xem qua mà đã thấy các mẹ chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích.

    Hiện tại em đang tìm trường mầm non cho bé Hà Thương. Bé 2 tuổi Mình ở gần trường Kidlinks ở Bắc Thành Công nên có ý định gửi bé vào đấy hoc. Có bố mẹ nào đã gửi con ở đấy thì chia sẻ trường đấy có tốt không. Hôm qua em đi xem qua cơ sở vật chất thì thấy có vẻ hơi hẹp, đang rất băn khoăn.

    Em cảm ơn nhiều

    Mai Thương
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mai Thương
    Đang tải...


  2. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Vậy thì bé nhà bạn bằng bé nhà mình rồi, nhà mình cũng gần Kidlinks thành công đấy, nhà bạn ở khu nào vậy. Mình cũng đăng ký cho bé vào trường này rồi, cuối t5 họ sẽ test, t6 bắt đầu đi học. Theo mình thì tầm này bé đi học gần nhà là tiện nhất, có thể 3,4 tuổi thì mình cho đi học trường công. Mình cũng cho bé đi thử vài buổi (cứ buổi chiều thì cho con vào lớp chơi) thấy các cô cũng được, con mình thì thích lớp học lắm, ko biết đi thật thì thế nào:confused:
    Một lớp chỉ nhận 15 cháu nên bạn nên đi đăng ký sớm vì mình thấy cũng đã nhiều phụ huynh đăng ký rồi đấy .
     
  3. MeMinh

    MeMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Con mình cũng đã từng học ở trường KL Thành Công được 1 năm, rất may cháu được học lớp mà cả 2 cô giáo đều rất tốt nên cháu rất yêu trường yêu cô, nhưng vì thời gian cuối năm trước trường có nhiều biến động, cô hiệu trưởng cũ nghỉ, cô mới lên thay có nhiều cái khiến mình và nhiều phụ huynh khác ko hài lòng, nên mình đã chuyển trường cho con . Nhưng có chuyển trường khác rồi mới biết, mặc dù là tiền học đóng cao hơn, nhưng vẫn có những điều khiến mình ko yên tâm, và mình lại có ý nghĩ hối hận vì đã chuyển trường cho cọn
    Trong thời gian gửi con ở đó mình rất yên tâm, mà cái cảm giác đó ko có ở trường mới, nên nhiều khi mình cũng suy nghĩ và trách mình đã vội vàng chuyển trường cho con .
    Mình nghĩ lựa chọn của các bạn là đúng đấy .
    Gần đây trường cũng đã tăng học phí và mình nghe các mẹ khác nói nhà trưưòng cũng đã có nhiều biến chhuyển tốt hơn trước rất nhiêù .
    Chúc các con đi học vui vẻ !
     
  4. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,448
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Con mình đã học ở đó hơn 1 năm, tầm 3-4 tháng đầu thì mình thấy ổn. Nhưng sau đó thì thôi rồi nhiều thứ ko thể chấp nhận được như thức ăn của các con mua ngoài chợ về ko hiểu có kiểm dịch chưa, sữa đậu nành mua của hàng làm đậu ngoài chợ về cho trẻ uống, trời nóng mà cũng chỉ bật điều hòa 1 tý buổi trưa, mất điện thì ko có máy phát or quạt sạc dự phòng (lớp con mình có hôm mất điện có PH nhà gần đó phải gọi người nhà mang quạt sạc sang cho các con mượn)…. , các bạn vào cùng thời gian với con mình cũng chuyển đi trường khác hết, con mình là chuyển gần cuối đấy.

    Gửi con sang trường mới mình rất yên tâm, cảm giác đó chưa bao giờ mình có được khi gửi con ở Kidlinks, con mình nhanh nhẹn hẳn, biết chơi đùa hòa đồng với các bạn, ko ngồi thu lu 1 góc như khi học ở KL nữa.
     
  5. Mai Thương

    Mai Thương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mai Thương cảm ơn các mẹ!

    Cảm ơn các mẹ rất nhiều đã cho mình biết một số thông tin về trường Kidlinks. Quả thật, gửi con vào đâu là một bài toán khó ví có quá nhiều thứ để suy nghĩ, cân nhặc Mĩnh nghĩ trường nào cũng sẽ có những cái hay cái dở riêng. Quan trọng là cô giáo đối với trẻ như thế nào Đúng là như mẹ December75 nói, trường có vẻ hơi chật mà mất điện thì chắc các con nóng lắm Vì thế mình cũng thấy băn khoăn lắm Nhưng mà mẹ Bin Bin nói cũng có lý vì đưa con đi học xa ở tuổi này sẽ vất vả cho cả mẹ và con, nhất là những hôm trởi mưa gió Mình cũng đã đăng ký và lấy hồ sơ rồi mẹ Bin Bin ạ Mong là cô giáo sẽ tốt và chăm sóc các con chu đáo, nhẹ nhàng (Mình sợ nhất việc các cô giáo không yêu trẻ vì nếu các cô yêu trẻ và nhẹ nhàng với trẻ thì dù cơ sở chật một chút, trẻ vẫn yêu cô và yêu trường). Thôi thì cứ gửi con thử rồi bé cũng thích nghi dần dần Nếu cảm thấy có gì đó không ổn thì mình sẽ thay đổi sau cũng không sao

    Cảm ơn các mẹ một lần nữa
     
  6. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng nghiên cứu nhiều trường trường nào mình cũng thấy có mẹ khen mẹ chê cho nên chốt lại thì vẫn cứ thử gửi ở Kidlink xem sao vì nhà mình gần trường, sau này nếu có vấn đề gì thì đành cho con đi gửi chỗ khác vậy . Mai thương ơi mình chắc 2 đứa nó học cùng lớp nhau nhỉ, hôm nào giao lưu nhé .
     
    Mai Thương thích bài này.
  7. Mai Thương

    Mai Thương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Me Bin Bin oi, the me da nop ho so chua? Mai Thuong nop roi, ho hen den 10.6 thi di kham suc khoe, nhung lai ban nen xin cho be bat dau hoc vao thang 7. Hy vong la me Bin Bin cung gui con vao day va co dip gap giao luu nhẹ
     
  8. phuonglinhbong

    phuonglinhbong Banned

    Tham gia:
    26/5/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Minh nghe nói có trường mầm non mà ở đó các mẹ có thể biết hoạt động ở trường của con qua mạng , có mẹ nào biết địa chỉ không chỉ cho em với . trang web của trường đó là gì
     
  9. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Bé nhà mình là Trung Hiếu đấy học lớp Chu Văn An (lớp cô Liên, cô Hương) bắt đầu đi học từ hôm 12/6. Mẹ nó cho bé đi học chưa . Mới đi học các bé cũng hay khóc ra phết . Trung Hiếu nhà mình thì khóc ít thôi nhưng không chịu ăn gì cả, cháo ở truờng hơi đặc hơn so với ở nhà nên chắc ăn không quen toàn oẹ thôi . Mình thấy 2 cô cũng nhiệt tình lắm .Mẹ nó cho bé đi học đi cho vui
     
    Sửa lần cuối: 13/6/2008
  10. hoang phu nhuan

    hoang phu nhuan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thì đang có mấy bộ sách tiếng anh rất hay, vừa học vừa chơi rất phù hợp cho các Bé. Đây là sách của Mỹ.Các Mẹ nào quan tâm thì liên hệ với mình để được chia sẻ thêm về các bộ sách phát triển IQ này.0935238101(Hoàng) email: hoang.nguyen@starint.com.vn .Chúc các Mẹ cuối tuần vui vẻ
     
  11. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Gần đây thấy lớp cu nhà mình có 1 bạn gái có, phải bạn Hà Thương không nhỉ.
     
  12. ctrlf3

    ctrlf3 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3

Chia sẻ trang này