Cho con một mùa hè đúng nghĩa?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi HellKnight_2503, 20/7/2010.

  1. HellKnight_2503

    HellKnight_2503 Nhóc quậy Vũng Tàu

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào cô chú anh chị và các bạn cùng lứa.Mình là new mem.Giởi thiệu vậy đủ rồi bây h mình vào việc chính ha :)
    Mọi người đều biết mùa hè là thời gian nghỉ ngơi cho học sinh sinh viên nhưng đối với cháu nó chỉ kéo dài trong ..... 1 TUẦN!!!Cháu nói thật chứ nếu xem lại thời gian học thì lịch học hè của cháu còn.... kín hơn cả trong năm học::)( .Cháu nghĩ bây giờ trẻ em Việt Nam nên đồng tâm đồng ý viết một lá đơn đề nghị.... huỷ bỏ mùa vui chơi ngày xa xửa xa xừa kia để tiếp tục học chính thức còn thời gian nghỉ hè thì bù vào nghỉ Tết để nghỉ ngơi xả Strees. Là bậc cha mẹ chắc các cô các chú cũng biết là ngày xưa không có điều kiện mà học , còn bây giờ có điều kiện thì phải học hành đàng hoàng phải không ạ? Cháu công nhận điều đó là đúng.Nhưng các bậc cha mẹ có một ý nghĩ như thế này : cứ nhét vào là hiểu, là biết nhưng mọi người nhầm rồi. Cháu thấy càng học cháu càng ngày càng mệt mỏi và nhiều khi cháu không thể bỏ thêm gì vô cái đầu " đa khả năng " này được. Không phải ai cũng có thế là thiên tài, không phải ai cũng có thể nhét hết kiến thức vô đầu, mỗi người có 1 khả năng riêng của mình chứ. Chẳng hạn như các cầu thủ hay các ca sĩ.Có thể họ không giỏi môn Toán, nhưng học lại giỏi môn Âm nhạc , có thể họ không giỏi môn văn, nhưng họ giỏi các môn thể thao.
    Cháu xin tóm tắt lịch học hè của cháu như thế này : Tất cả buổi sáng đều đi học, chiều cũng vậy. Chiều tối 3,5,7,CN đi học. Học nhiều là vậy, nhưng trong thời gian rảnh rỗi cháu đi chơi thì bố mẹ lại bảo học không lo học mà suốt ngày lo chơi. Bây giờ cái câu " Vừa học vừa chơi " là quá lỗi thời rồi .
    Gìơ cháu xin chuyển qua đề tài khác : Đạo làm con
    Ông cha ta có câu " Con cãi cha mẹ trăm đường con hư"
    Vâng , cháu thừa nhận cãi cha mẹ là sai là trái với đạo làm con. Trong sâu sa thiếu niên thời bây giờ hiểu đúng sai gì phải nhận phải chịu hết. Những khi cha mẹ nói sai lệch một điều gì đó cháu nói lại thì bảo là cãi láo trong khi mình sai rõ ràng. Cháu không cần gì nhiều. Chỉ là một mùa hè mang đúng nghĩa của nó!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HellKnight_2503
    Đang tải...


Chia sẻ trang này