Hà Nội: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi Ngân Khánh's Mum, 21/7/2010.

  1. Ngân Khánh's Mum

    Ngân Khánh's Mum Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình có cô cùng quê nhờ tìm việc.
    Cô ấy 40 tuổi. Hình thức xấu nên không có chồng.
    Có kinh nghiệm đi làm giúp việc rồi.
    Tính tình thì mình thấy cũng biết điều, không có tính gian. Có vẻ cô hợp với việc trông người già.
    Mức lương 1,5 triệu.
    Đây là số điện thoại của cô ấy. Các bạn liên hệ trực tiếp nhé. Cô Lan 0165 318 4243.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngân Khánh's Mum
    Đang tải...


  2. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Cảm ơn mẹ này đã đưa tin nhé. Mình vừa liên hệ với chị Lan rồi, chị đồng ý xuống giúp mình. Cuối tuần này chị sẽ xuống. Cảm ơn mẹ này một lần nữa nhé!
     
  3. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    hichic, tớ lại chậm chân rùi, nếu mẹ nó ko dùng thì pm cho tớ với nhé
     
  4. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Mẹ bacmailinh oi k lo chậm chân đâu. Hôm qua sau khi đọc tin của mẹ Jesica Xing mình vẫn thử gọi xem bác Lan có thay đổi ý định k? Và bạn biết thế nào k, bác ấy nói với tớ là vẫn chưa nhận đi làm ở đâu, tớ nói qua công việc nhà tớ thì bác nói cho xin địa chỉ nhà tớ và số điện thoại để liên lạc lại.
    Theo nhận định của tớ thì bác này cần phải xem lại vì mình nói chỉ có thể trả lương tối đa là 1.5tr thôi. Bác ấy cứ hỏi đi hỏi lại là bao lâu tăng lương tiếp, nhà tớ mấy tầng... Tớ choáng nhất là bác ấy chưa chồng nhưng có 1 bác trai ngối gần sẵn sàng ghi số điện thoại mọi người gọi đến và cứ đùa nhau cười hichic. Sau khi hỏi tên tớ để ghi xong (tớ tên là Lan) bác ấy bảo giống tên bác ấy và hỏi Lan gì tớ bảo Lan Đức bác ấy và bác trai lại cười hichic và bảo Lan Điệp đây. Tớ choáng quá k có ý định nhận bác này luôn kể cả nếu bác ấy đồng ý.
    Mà mình thấy mẹ bacmailinh cũng tham gia diến đàn "Con đường tìm NGV-những bài học k quên" rồi đúng k?
     
  5. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Mà còn nữa nhé bác Lan này còn cứ đòi mình phải cho địa chỉ nhà cụ thể để còn tìm hiểu và tự đến nhưng mình từ chối và hẹn nếu chị đồng ý làm nhà em thì gọi lại để em đón chứ k cần tự đi đến.
    Các mẹ nên cảnh giác nhé.
     
  6. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Hic, mẹ này nói mình mới để ý. Đúng là hôm mình gọi điện cũng thấy có tiếng người đàn ông, và chị Lan này cũng đọc các thông tin của mình để người đàn ông này ghi lại. Nói là lương khởi điểm 1.5tr, nhưng cũng hỏi rõ là bao lâu tăng lương? còn bảo là giờ đang làm 2tr/tháng. Chị Lan này hẹn mình cuối tuần này đến, mình định hôm nay gọi lại xem thời gian cụ thể thế nào. Thấy các mẹ cảnh báo, mình cũng chột dạ. Hic... Phải làm thế nào đây?! Gian nan quá con đường tìm giúp việc...!
     
  7. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    à, mà còn chi tiết này nữa: mẹ NgânKhánh's mum có đăng là "cô này có vẻ hợp với chăm người già" nhưng khi mình hỏi thì chị Lan bảo "ko thích chăm người già đâu!". Chả hiểu làm sao nữa!
     
  8. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Tớ cũng có gọi điện cho chị này để thử xem thế nào, thì chị ý cũng bảo chưa nhận lời nhà nào cả. Hiện ở nhà đg có việc nên hẹn cuối tuần mới đi làm đc. Chị ý cũng ghi lại số đt của tớ & hẹn sẽ trả lời. Tớ ko để ý đến chi tiết xung quanh (có ng bên cạnh ghi thông tin hộ) nhg nói thật là cảm giác nói chuyện là đã ko thích rùi, tớ thấy bác ý ko đơn giản đâu. Nên q/đ là thôi, ko liên hệ gì nữa.
    Còn tớ chưa tham gia diễn đàn gì về tìm NGV cả, chắc bạn nhầm với ai đó có nick gần giống.
     
    Ruacon2010 thích bài này.
  9. Me_moonxinh

    Me_moonxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Híc tớ cũng cùng cảnh ngộ đang gian nan tìm giúp việc vì bác giúp việc đang làm phải về quê không thì thằng con bác ý suốt ngày bỏ học. Đúng là mẹ Ngân khánh đăng quả tít 40t, không chồng không con mẹ nào cũng phải mê vì ai cũng muốn giúp việc không vướng bận gia đình càng về ít càng tốt. Tớ cũng chẳng ngoại lệ thấy có mẹ bảo chị ý vẫn chưa nhận làm ở đâu mình cũng cố đấm ăn xôi gọi điện ngày cho nàng ý, gọi buổi sáng nàng bảo chiều chị gọi lại nhé nhà em đang có giỗ, chiều gọi lại sau 1 hồi trình bày hoàn cảnh thì chị ý bảo chị ý ko phải là chị Lan, chị ý là em dâu thôi, đợi chị Lan tí nhá:(, ấy thế mà cũng vặn vẹo mình một hồi nào là lương bao nhiêu nhà ở đâu, chán, lại câu thêm mấy phút di động của mình thì mới gặp được nàng Lan, lại trình bày rồi lại hỏi lương, mình bảo bác cứ yên tâm nhà em không nhiều việc đâu sống thoải mái và tình cảm thôi muốn bác làm gắn bó lâu dài... nói chung là có tí nịnh:p, nàng ý chơi luôn câu làm lâu dài hả chắc là ko được chỉ làm được đến tết thôi:rolleyes:, chán toàn tập, tớ chả nói thêm gì nữa[-X. Mà nói chuyện thì cứ ậm a ậm ừ tớ cũng chả hiểu là có hâm không nữa, nếu tớ nói quá lời sorry mẹ Ngân khánh nhé
     
  10. Sua_S26

    Sua_S26 HỘI CÚN 82

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    763
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Nhà mình cũng đang cần người giúp việc trông người già, mình vừa gọi điện cho bác này xong, mới bảo là trông người già bác ý bảo không trông???????? Không hiểu sao nữa, đăng một đằng nói một nẻo!!!!!!!!!!!!!
     
  11. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Mẹ Jessica Xing ơi đấy là theo nhận định của tớ thôi còn bạn cần người thì cứ tìm hiểu cho kỹ. Nhưng tớ sợ nhất là NGV mà lại thông thạo đường xá ở đâu cũng tìm đến được.
    Tớ cũng đang cần NGV vì nhà tớ mới tìm được người 58t nhưng bác ấy yếu quá lên nhà tớ 3 hôm rồi nhưng k đêm nào ngủ được. Như vậy k biết có đủ sk để trông em bé giúp mình k? Hôm qua bác ấy xin về quê mua thuốc uống xem có ngủ được k vì vậy tớ phải tiếp tục tìm người khác thôi.
    Chúc tất cả các mẹ cần NGV sớm tìm được người như ý.
     
  12. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Hic, cảm ơn mẹ duclan. Quả thật là sau khi gọi điện cho chị Lan xong, mình cũng thấy có cái gì đó mà ko biết gọi là gì. Mình lại tiếp tục tìm vậy!
    Mình cũng chúc các mẹ sớm thành công trên con đường tìm giúp việc! hic...!
     
  13. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Các mẹ ơi, chị Lan vừa gọi cho mình nói là CN này sẽ xuống nhà mình. Anh nhà chị ấy đưa đi, mình hỏi là có phải chồng chị ko? chị nói "phải", xong mình thắc mắc sao bảo ko chồng thì chị ấy bảo :"nói đùa thôi, là bạn chị". Còn nữa, chị ấy cứ muốn biết địa chỉ cụ thể để đến tận nơi. Không hiểu thế nào nữa. Liệu có chuyện gì ko nhỉ? Các mẹ ơi, chị ấy có hẹn xuống nhà ai nữa không? Có thông tin gì về việc này thì các mẹ share nhau để tránh xảy ra bất trắc nhé!
     
  14. linhdan0101

    linhdan0101 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Chắc mẹ Ngân Khánh chỉ có ý tốt giới thiệu cho những người có cùng hoàn cảnh tìm người giúp việc thôi. Nhưng theo em là bây giờ các mẹ cảnh giác với người giúp việc, thêm vào đó, các mẹ đừng tăng giá nữa nhé. Có KM gì hy vọng các mẹ sẽ chia sẻ.
     
  15. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Tớ thì nghĩ thế này tuy mình cần NGV gấp nhưng cũng đừng vì thế mà tăng lương vô tội vạ vừa làm khó cho những gđ có hoàn cảnh khó khăn vừa tạo cơ hội cho những người đi làm giúp việc gia đình có cơ hội vòi vĩnh không chỉ tiền lương mà còn mặc cả công việc...
    Còn mẹ Jessica Xing cũng thử để bác Lan xuống xem thực hư thế nào. Nhưng như ở trên mình nói thì mình k thích NGV lại thông thạo quá. Nhất là bác này lại để bạn trai đưa đi nhỡ lúc mình đi làm nhà chỉ có mình bác và con mình bạn trai bác đến thì sao?
    Nếu nhà mẹ nó có ông bà ở cùng thì cũng k đáng ngại lắm. Mà mẹ nó cứ để bác ấy xuống xem tn vì nếu là người k tin cậy được thì chỉ 1,2 ngày là biết thôi mà. Mẹ nó đừng lo lắng quá, chúc mẹ nó gặp được người tốt nhé.
     
  16. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Mình cũng sợ giúp việc "gì cũng biết". Mình lăn tăn ở đây là mức độ thành thật của chị này. Nhà mình có mỗi 2 vợ chồng, đi làm cả ngày, mình đến tháng 9 mới sinh bé. Thôi thì để bác này ở vài ngày xem sao. Cảm ơn mẹ duclan nhé!
     
  17. bacmailinh

    bacmailinh Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    chúc các mẹ sớm tìm đc NGV ưng ý, sau 1 thgian gian nan đi tìm gv, tớ q/đ gửi tạm con cho 1 cô trông rồi. chờ đến tháng 9, 10 rồi gửi con đến trường vậy. Sau đó, thgian dông dài lại tìm tiếp để cbị cho tập 2.
    @ mẹ Jessica Xing: tình hình bác Lan xuống lv thế nào thì mẹ nó share lên đây cho mọi ng biết với nhé. Chia sẻ kinh nghiệm & cùng nhau đối phó :D
     
  18. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Chào các mẹ! Chúc các mẹ một tuần mới may mắn. Tình hình là bác Lan chiều qua ko thấy đến, cũng không thấy gọi mình. Cũng ko biết nên buồn hay nên vui nữa! :rolleyes:Tại hôm trước bác ấy bảo là "CN này anh nhà bác sẽ đưa xuống" mình hỏi có phải chồng bác không, bác ấy bảo "uh", mình thắc mắc sao bảo bác không chồng, bác ấy đáp "đùa tí mà, là anh bạn mình". Sau cuộc đối đáp này, nói thật là trong lòng không muốn bác ấy xuống nữa. Thấy thông tin về bác ấy không khớp nhau. Hic... Lại tiếp tục con đường tìm giúp việc. Hic...
     
  19. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Chia sẻ với mẹ Jessica Xing nhé. Tớ nghĩ mẹ nó chẳng nên buồn làm gì, bác ấy k đến là may rồi. Chứ ng như thế ở nhà mình còn đáng lo hơn.
    Theo tớ nghĩ thế này, các mẹ giới thiệu NGV trên này hầu hết là người tốt thôi. Tuy nhiên ng mà các mẹ giới thiệu lại k phải là ng tốt hết nên chúng ta cần ng thì phải tìm hiểu kỹ. Nói thì vậy nhưng k dễ chút nào các mẹ nhỉ?
     
    Jessica Xing thích bài này.
  20. hongtrangxanh

    hongtrangxanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Giúp việc 40 tuổi không chồng, không con quê Phú Thọ

    Đọc các mẹ nói mà mình sợ người giup việc nhưng không có NGV thì làm thế nào, nhà mình không có người giúp việc thì mọi thứ rối tinh lên, hết chịu nổi
     

Chia sẻ trang này