Hà Nội: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi ME GAU & BILL, 23/7/2010.

  1. ME GAU & BILL

    ME GAU & BILL Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm giúp việc, tớ cũng tốn khá nhiều tiền môi giới, lúc thì cho trung tâm, lúc thì cho các bác người địa phương nhưng chưa bác nào tớ thấy mệt mỏi như 2 bác người Thanh Hóa.

    Nhờ 1 mẹ trên diễn đàn nhà gần Chùa Hà giúp đỡ tớ được bác giúp việc nhà mẹ ý tên Hiền giới thiệu cho 1 người làm là họ hàng xa nhà bác ý với chi phí môi giới 400,000 cách đây khoảng 4 tháng. Bác giúp việc đến nhà tớ tên Huệ, tớ rất quý bác này vì bác ý khá ý tứ nhưng được 1 tháng thì bác ý xin về và không hẹn ngày lên. Tớ claim tới bác Hiền thì bác ý bảo là ai bảo cho về, nếu cho về thì giữ lương của người lao động nhưng mình thì nghĩ thương người ta đi làm vì kiếm tiền nuôi con (bác ý có 7 cô con gái). Tớ nghĩ bác Huệ hiền lành sẽ không lừa tớ. May thay, vài ngày sau bác lên nhưng lên được 1 tuần thì bác ý lại xin về vì chồng bắt về xin dấu cho con nhận học bổng của xã nhưng rồi bác ý mất hút 1 tháng chẳng gọi điện cho tớ vì bác ý về kết hợp đi gặt luôn. Con tớ hơi khó tính chỉ bác Huệ và bà nội cho ăn được thế nên trong thời gian bác về tớ vẫn nuôi hy vọng bác lên và gửi con cho bà nội giúp. Cuối cùng sau bao lần điện thoại, tớ cũng gặp được bác ý và bác hẹn sẽ lên. Khi bác lên tớ hỏi han thì bác ý bảo khi đi làm, bác Hiền nói với vợ chồng bác ý là lúc đầu làm lương 1.3tr, tháng sau thì tăng dần đến 1.7tr (bác Huệ lần đầu lên Hà Nội) nhưng thực tế là bác Hiền nói với tớ là: lương tháng đầu 1.3tr, tháng sau 1.4tr và làm lâu dài. Vậy là người giới thiệu đứng giữa làm cả 2 bên khó xử. Tớ bảo với bác Huệ là, bác Hiền như thế là không trung thực mà xã hội cũng có giá chung, nhà tớ lại ko nhiều việc, con tớ 2 tuổi, cả nhà chỉ ăn bữa tối ở nhà nên tớ quyết định sẽ tăng cho bác ý lên 1.5tr để bác ý cũng đỡ phải lăn tăn. Bác làm ở nhà tớ được 1 tuần thì lại về 2 ngày và sau đó làm được 1 tháng lại xin về 1 tuần. Mỗi lần chồng bác ý hứng lên là gọi điện lên và gọi vợ về. Bác Huệ nghe điện thoại chồng buổi chiều thì tối đòi về luôn, dù thế nào cũng ko đợi mình thu xếp. Lần này bực quá, cả nhà tớ làm căng, khi bác vừa lên bà nội tớ bảo nếu lần sau cứ tháng về 1 lần thì sẽ không trả lương và bác ý bỏ đi không đợi tớ đi làm về cũng chẳng gọi điện báo cho tớ là bác ý không làm nữa vì bác ý bảo tháng nào bác ý cũng về và có thể ko tới 1 tháng vì ông chồng cờ bạc ở quê gọi về lúc nào là bác ý phải về lúc đó . Nghe nói bác ý đi làm bên Dịch Vọng. Tớ nghe nói là bác Hiền bảo với bác Huệ là bác ý cũng ko còn làm ở nhà 1 mẹ trên chùa Hà nữa mà chuyển sang nhà mới lương 1.8tr và chỉ cho bác Huệ sang nhà mới làm với giá đó. Tớ viết lên đây để các mẹ lưu ý vì nếu mình mất tiền môi giới, bác ý lại làm có 1 tháng rồi về thì mình mất mát nhiều quá. Mà NGV lại ko ổn định, lúc nào cũng phải lo lắng con ko có người trông.

    Một điều nữa tớ thấy các mẹ giờ trả lương phá giá thị trường quá nên khiến tất cả những gia chủ như chúng ta chạy theo chóng mặt, bỏ tiền ra mua dịch vụ với giá cao nhưng lúc nào cũng vẫn phải nâng niu, nhẹ nhàng mà dịch vụ thì dở. Vì thấy thế nên các bác nông dân sẵn sàng mỗi tháng đổi gia chủ 1 lần để được hưởng lương cao hơn mức hiện tại. Bác Huệ là 1 trường hợp, bác ý bảo mỗi tháng bác đi 1 nhà cũng đc vì nó hợp với bác ý, cần tiền trả nợ cho chồng cờ bạc ở nhà. Tớ hy vọng sẽ có hiệp hội của những người thuê giúp việc và có 1 quy định chung để giảm thiểu việc phá giá, khiến cho dịch vụ - nhận thức của NGV tốt hơn và người đi thuê cũng ko vất vả. Các mẹ thử nghĩ xem 1 người học đại học, đi làm văn phòng lương được bao nhiêu/ tháng lại phải tự lo ăn ở, xăng xe, nhà cửa trong khi đó NGV dành toàn bộ lương kiếm được để dành. Tiếp theo đó là ta đang tiếp tay cho 1 bộ phận môi giới mất tình người, làm vì đồng tiền mà không có uy tín. Họ giới thiệu cho mình lấy tiền và tìm chỗ khác cao hơn dụ NGV họ đã giới thiệu cho mình chuyển chỗ làm.

    Tớ thấy chán quá sau hàng chục NGV ra đi với số tiền môi giới không nhỏ nên quyết định cho con đi trẻ từ tháng này rồi. Sau đó tìm NGV dần, ko vội, tớ tẩy chay dịch vụ môi giới, thấy nản quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ME GAU & BILL
    Đang tải...


  2. linhdan0101

    linhdan0101 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Em ủng hộ mẹ nó vụ đả đảo phá giá người giúp việc. Nếu đi làm nhà nước thì tiền lương không đủ nuôi người giúp việc
     
    Chuột đeo kính thích bài này.
  3. Jessica Xing

    Jessica Xing Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Mình cũng mệt mỏi với việc tìm giúp việc lắm rồi. Hôm trước cũng liên hệ với một bác Thanh Hóa, chưa đi giúp việc bao giờ, thế mà đòi ngay lương 1tr7. Mình chào luôn. Đến nay lại có 1 chị Phú Thọ, lúc đầu nói lương 1tr5, sau khi mình gọi thì lại kêu là phải 1tr7 mới làm. Mình lại chào thua. Các bác giúp việc bây giờ đúng là sướng quá đi cơ. Như các mẹ ở đây, tốt nghiệp đại học ra trường, lương được 2tr, trừ tiền xăng xe, điện thoại, tiền sinh hoạt, ko biết mỗi tháng có để ra được nổi 500K ko? Còn các bác giúp việc nhà ta, ăn ở nhà chủ lo, công việc thì chắc sẽ không thể vất vả bằng một số các bố các mẹ ở đây, vậy mà mỗi tháng để ra được nguyên số lương, gia chủ lại còn phải nịnh bằng chết, nay đòi hỏi cái này, mai đòi hỏi cái kia... Mệt mỏi và chán nản! Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa, cái thời mà có chị Sen, anh Xe, anh Bếp....:???:
     
  4. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    @ Gửi mẹ Gấu & Bill:
    Chào em, mình là mẹ ở chùa Hà đã từng có bác Hiền làm giúp việc đây.
    Chị em mình chưa gặp mặt nhau lần nào, chì nói chuyện 2 lần trên điện thoại, nhưng chúng ta đều là nạn nhân của bà Hiền này cả. Bà Hiền mới nghỉ ở nhà mình từ cuối tháng tư, nhưng sau đó thấy tiếc hay sao đó, còn cho con gái út (đang học lớp 11) lên làm nhà tớ hơn 1 tháng, tranh thủ đi nghỉ hè.
    Chuyện cũng bắt đầu từ việc mình tình cờ vớ được bác Hiền này trên rao vặt của WTT, qua một mẹ (cũng cám ơn mẹ ấy có ý tốt). Mình cũng chưa gặp mẹ này bao giờ, cũng chỉ nói chuyện điện thoại thôi, nhưng con bác Hiền (tên là Chuyên) muốn tìm việc cho mẹ ở khu Cầu Giấy cho gần với chỗ nó làm (là nhà mẹ ấy). Trong bao nhà đăng ký (hot nhỉ), nó tìm đến nhà mình, xem nhà, và đồng ý vì nhà mình đơn giản, ở riêng, ko phải trèo cao 4-5 tầng như nhà trước bác ấy đã làm, và chọn nhà mình. Bác ấy đến làm nhà mình, ai cũng quý, vợ chồng mình đơn giản, dễ tính nên cũng thoáng. Dần dần thời gian sau, quen việc thì cũng lười đi, nhưng thôi, chả quá quan trọng, cứ có người đỡ cho mình là được rồi.
    Lên nhà mình được khoảng 3 tháng, bác ấy thì nhờ mình giúp cho một số người nhà và người quen ở quê lên làm, cũng có thêm đồng cho gia đình (Nhà bà này có 5 đứa con, 4 gái + 1 trai) và một ông chồng thần kinh. Mình cũng trải qua thời gian tìm GV mệt mỏi như các mẹ, biết có nhiều mẹ cần nên mình đồng ý sẽ giúp bác ấy, bằng tên mình, nhà mình, di động của mình, giấy tờ nhận người giúp việc mình cũng phải làm hộ (nhỡ buôn người thfi chết!). Phí tìm kiếm ban đầu là 300k, sau Tết là 400k, mình cho bác ấy hết, không lấy một xu, vì mình nghĩ, mình chả giàu được từ cái tiền đó mà phải ăn phần vào đấy. Thế là bác ấy có thêm một nguồn thu nhập nữa, trogn khi công việc nhà mình cũng bê trễ đi một tí. Thôi thì cũng coi có người đỡ cho mình. Giới thiệu có người thành, người không, họ ở lại nhà mình 1-2 ngày, mình cũng chả tính toán gì. Bản thân bác ấy thì lúc nào cũng cảm ở vợ chồng mình đã tạo điều kiện giúp đỡ, bảo "tôi cứ ở với cô chú, lúc nào không cần tôi nữa thì thôi".
    Chuyện lại tiếp tục khi có một số bác được giới thiệu đến các nhà khác, làm được một thời gian rồi lại xin về, mình lại ngeh điện thoại của các mẹ phàn nàn, minh đều bảo các mẹ ấy trừ lại 400k. Về mình nói với bác ấy, "phải nói chuyện, động viên các bác kia, chứ ai lại lên làm nhà người ta, ban đầu thì cứ bảo làm lâu dài, giờ đã đòi về, người ta cứ gọi e mà mắng", bác ấy bảo, "mỗi người một kiểu, cứ trừ tiền đi là được rồi". Mình thấy ko ổn nên bảo với bác ấy là "thôi, từ nay em ko gioi thiêu giup bác thế naùy nữa, ảnh hưởng uy tín của em lắm"!
    Giữa tháng tư, bác ấy bảo giữa tháng 5 sẽ về đi gặt độ nửa tháng, rồi lại lên thôi. Chị dâu mình gọi mình qua bảo thấy buôn với bác ấy là về rồi sẽ không lên nữa đây, phải giữ lương lại. Mình nghĩ đáng bao nhiêu mà giữ. Nhưng chưa được đến tháng 5, giữ tháng 4 đã đòi về vì việc gấp. Thì cũng đành, nhưng lại thương, trả tất cả tiền công.
    Được hơn nửa tháng, điện thoại tới lui thì nhận được câu trả lời còn phải đi trôgn cháu ngoại, rồi đi đám cưới ở tận miền Nam (bố khỉ, tiền chả có lại còn đi đám cưới ở miền Nam, mình nghĩ bụng). Cuối cùng bảo cho con bé con gái út lên nhà mình tranh thủ lúc nghỉ hè, kiếm tí. Cháu bảo cháu làm đến hết tháng 7, cháu về đi học bình thường. Đùng cái, đầu tháng 7, cháu xin về để còn đi sinh hoạt hè với các bạn. Lại nháo nhào cả lên. Mình vào LCM, đọc và tìm kiếm, tình cờ đọc được bài của mẹ ginger..., link này này: http://www.lamchame.com/forum/showt...-học-không-thể-nào-quên&p=3033519#post3033519
    Ôi, sao giống bác Hiền thế nhỉ!!!
    Gọi cho em Chuyên, con gái bác ấy, xin số điện thoại chủ nhà mà em ấy đã làm "Em bị mất sim, ko còn số điện thoại chị ah". OK, mình tìm tiếp theo các bài mẹ ginger đã gửi, có số của mẹ ấy. Sau khi nói chuyện với mẹ Ginger, hóa ra, bác Hiền đã làm cho mẹ ấy thật, cô con gái tên Chuyên, khi muốn ra ngoài làm đã giới thiệu mẹ mình đến làm để được lương cao hơn. Nhưng mẹ ấy đã cho bác Hiến nghỉ vì abc--xyz gì đó. Tớ gọi điện cho em Chuyên, định chửi cho một trận, nhưng điện thoại cuộc gọi nhỡ. Lúc sau nó gọi lại (vì là mình đang xin cho nó làm bên Cty mình, nó tưởng vụ này chắc), mình bảo chị đã biết tất cả những gì mà 2 mẹ con em đã làm với nhà chị, chị đối xử với mẹ con em như thế nào mà 2 mẹ con em lại bày mưu ra với chị như thế, bla bla... rồi cúp máy. Tối đến, em ấy điện thoại lại cho mình xin trình bày, "em mới nói chuyện với chị H (là mẹ ginger), em ko hiểu chị ấy nói gì về chị mà ..." "Thế sao lúc chị hỏi, em bảo bị mất sim, ko còn số của H?" (lòi đuôi ra rồi nhé!). "Mà chị đang xin công việc cho em, cách đây mấy hôm em vẫn còn vác mặt cầm hồ sơ đến nhà chị nhờ xin việc hộ. Em xem mẹ con em như thế này thì trời làm sao giúp mà ngẩng mặt lên!"

    Thực sự là đến khi nói chuyện với mẹ ginger thì mình mới ngã bổ ngửa về bác Hiền qua những lời bác ấy nói với mẹ Ginger về mình và gia đình mình. Mẹ ginger có nói, em nghe cả hai bên, chả biết tin bên nào, nhưng nếu em có nói gì về chị không đúng, mong chị bỏ qua. Trước lúc đó, mình còn nghĩ bác ấy có nghĩ có tình, còn cho con út lên làm nhà mình. Mình cảm thấy thất vọng vì lòng tốt của mình đã bị lợi dụng.
    Mình, mẹ Gấu, me ginger đều là nạn nhân trong âm mưu của giúp việc, từ mẹ đến con, đến người thân của họ.
    Tớ lên tiếng để các mẹ cẩn thận hơn khi dùng GV, chả biết được họ nghĩ và đối xử với mình thế nào đâu.
    Tẩy chay : bà Hiền (tên đầy đủ là Lê Thị Hiền - sinh năm 1962, nhưng luôn khai la cầm tinh con mèo), em Chuyên (CMT ghi là Nguyễn THị Chuyên, sinh năm 1989, nhưng luôn khai là năm sinh thực tế là 1987, em này mồm miệng khéo lắm, hiện đang đi bán hàng giáy dép ở Hai Bà Trưng hay Điện Biên Phủ gì đó), bà Huệ. Ghét quá! Hội này quê Yên Định, Thanh Hóa nhé!
    À, thêm nữa, sau khi thấy bà Hiền kiếm được thế thì trogn làng đấy cũng có có một bà nữa cũng làm như thế, tên là bà Vần, bà này ở GV cho một nhà ở khu Linh Đàm, Hoàng Mai, thu phí 500k. Có thể sau khi bà Hiền ko làm được gì nữa thì các GV quay về và đi theo mối của bà Vần đấy. Các mẹ cẩn thận với cái chiêu quay vòng đổi chủ này nhé.

    @ Qua đây, tớ xin lỗi tất cả các mẹ, đã thông qua tớ mà vớ phải cái sự bực mình với GV. Tớ thề từ nay không NGU thế nữa. Các cụ dạy cấm có sai, mình lại vơ phải một trogn bốn cái NGU vào mình.
    (Hic, chưa bao giờ gửi bài dài như thế này thì phải)
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2010
  5. incon2007

    incon2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Mình cũng ủng hộ ý tưởng chống phá giá lương NGV, nhưng xem ra rất khó thực hiện vì cuộc sống bây giờ các mẹ đều phải đi làm, nên cần người trông con, gv ép kiểu gì cũng cố cắn răng cho xong. Bản thân mình sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm NGV cuối cùng phải ra trung tâm và chấp nhận mức lương 2tr vì nhà mình đông người, 6 người lớn, nhà 5 tầng, 1 em bé đi học nhà trẻ và mình mới sinh con. Mình vốn ko thiện cảm với GV người Thanh Hóa nhưng vì lúc đó sắp sinh, bí quá đành ừ đại. Tháng đầu tiên làm rất ok, nhưng tròn 1 tháng xin về, mình lần đầu thuê người, dễ tính, nên chấp nhận, hứa về 2 ngày, kqua nghỉ 12 ngày với lý do gia đình có người ốm, kết hợp với đi gặt. Tháng thứ 2 làm 21 ngày, về rồi và giờ chưa lên, cũng 2 tuần rồi. Xem ra dân Thanh Hóa có vẻ giống nhau nhỉ. Vì mình giờ ở nhà nên vẫn cô gắng được, chứ ko thì ko biết thế nào, chắc cũng rối tung lên với GV.

    Mình thấy nếu thuê người trung tuổi,c ó chồng con ở nhà thì ko thể cấm họ về được, họ vẫn có nhu cầu với chồng họ mà. Thuê người ngoài 50 thì hay tự ái, nhà mình cần người làm việc nhà hơn trông trẻ nên ko phù hợp. Thuê trẻ con thì ko yên tâm, mà cũng ko biết việc. Hic, hic, quả thực mình ko biết tìm NGV thế nào cho ổn đây.

    Đúng là lương của GV giờ còn cao hơn lương của mình đi làm đã 10 năm, với bằng cấp chả thua ai. 1 tháng ko thể nào để dành 2 tr ngon lành như họ mà ko vất vả đi làm thêm. Làm sao có cách để NGV ý thức đc công việc và vị trí của mình nhỉ? Trước năm 45, NGV rất phổ biến, họ coi đó là công việc, trung thành với chủ. Giờ NGV ko biết ăn cây nào rào cây đấy, chỉ làm ăn chụp giật thôi. Chán toàn phần.
     
  6. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,431
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Nhà neo người bắt buộc phải có giúp việc khổ lắm ah
     
  7. ginger0116

    ginger0116 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Chào meBup,

    Em đã đọc link này của chủ top từ sáng nhưng mấy ngày nay em ko có ai trông con vì con em ốm mà em vẫn chưa tìm được người gv nên chỉ tranh thủ online vào buổi tối được thôi, giờ em mới đọc thêm được bài của chị nên em xin có đôi lời thế này ạ.
    E đã cho bác ấy nghỉ 1 tuần nay rồi và bận tối mặt tối mày vào cái vụ con ốm và tìm người thay thế (nhưng hiện vẫn chưa tìm được). Tuần trước sau khi chị gọi điện, em đã hỏi thẳng bác ấy có phải bác ấy đứng ra giới thiệu người hay ko và sao lại đổ cho chị thì bác ấy nhận, Em lúc ấy cũng tức nên cũng nói thêm vào chuyện nhà chị đối xử với bác ấy tốt thế sao bác ấy cứ phải nói dối quanh đổ cho chị....vì em xác định là bác ấy nghỉ nên em nói thẳng lắm, phản ứng của bác ấy là ngồi im lặng mặt mũi bần thần lo lắng và cứ ngồi lẩm bẩm: thế này thì cô Huyền cô ấy hận tôi lắm đây và ko nói gì nữa. Cách thời điểm đó 2 tuần bác ấy cũng rủ em làm chung vụ giới thiệu người ở quê lên nhưng em từ chối vì em ko thích có nhiều người lạ trong nhà và ko muốn có thêm nhiều chuyện lằng nhằng khác.
    Khách quan mà nói thì bác ấy nói xấu chị cũng nhiều nhưng em thấy bác ấy thực sự cũng quý nhà chị, bác ấy luôn nói thương bé Chồi nhà chị cho nên em nghĩ động cơ của bác ấy là vì tiền, chuyển từ chỗ thấp lương sang chỗ cao hơn. Cái này thì em xin giải thích, khi cái Chuyên nó chuẩn bị xin nghỉ, nó có nói trước với em là nhà chị sắp cho Chồi đi học nên có thể mẹ nó sang giúp nhà em được. Em cũng tin là thế chứ em chưa bao giờ thuyết phục người gv nào từ bỏ nhà chủ cũ để sang nhà em với mức lương cao hơn đâu ạ, cái này em mong chị hiểu cho em.
    Sau tối đó cái Chuyên chắc là chị ko xin việc cho nó nữa nên nó tức em lắm, nhắn tin cho em nói này nói kia mà nói rất vô lý, mình ko mắng nó về chuyện nói điêu thì thôi đằng này nó quay ra kêu em tự dưng lên mạng làm gì để chị biết, ặc... thôi em cũng nghĩ đằng nào thì cũng xong rồi nên em chẳng đôi co với nó làm gì cho mất thời gian.
    Quay trở lại, bác Hiền nói với em nhiều về bé Chồi nhà chị và nói thật là em tin bác ấy yêu bé Chồi mặc dù nhiều cái bác ấy nói điêu (hay do em tin người quá :()
    Bây giờ em đang huy động mọi mối quan hệ để tìm người giúp việc và hiện em đang có 2 em + 1 (người này ko chồng ko con nhưng em ko chắc lắm): 1 em 16 tuổi quê Nam Định đã đi giúp việc 6 tháng rồi, có kinh nghiệm trông trẻ ở nhà. 1 em 19 tuổi quê Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đó và em định chọn em này ở nhà em, còn em 16 tuổi khỏe mạnh thì đang ở Nam Định là hàng xóm của chị tạp vụ công ty cũ của em, em đang hứa trả nó 1.6tr nếu chị muốn nó lên trông Chồi nhà chị thì em sẽ gọi cho nó.
    Công nhận là gian nan vụ tìm người quá, em chỉ mong chóng đến Tết khi con em 18 tháng em sẽ gửi trẻ cho đỡ bị phụ thuộc, giờ trả lương thì cao mà còn nảy sinh nhiều vấn đề.
     
  8. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Nhà mình cũng bị dính 1 vụ GV Thanh Hoá, gần giống bà Hiền, bà Huệ này, đông con, chồng đánh bạc, ....
    Chồng mình đã cảnh báo về vụ người Thanh Hoá là không thật thà,.... nhưng lúc đó nhà mình đang cần nên cũng ko còn sự lựa chọn nào khác, hic...
    Bà ý ở nhà mình từ tháng 9 năm ngoái cho đến Tết, tính ra là gần 5 tháng. Trong tg đó, có nhiều chuyện xảy ra (kể sau nhé). Tết về thấy mất tiền -> ngay lập tức phải tìm người khác thay thế. Phù, thế là thoát
     
  9. incon2007

    incon2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Ko hiểu cái dichvugiupviec này ở đâu, hình như là mới thì phải. Nghe quảng cáo thì hoành tráng quá. Bạn cho biết phí dịch vụ bên bạn và lương của NGV ở tại nhà bên bạn thế nào đi. Sắp tới mình cũng sẽ lại tiếp tục tìm NGV vì ko tin rằng cái c GV nhà mình sẽ lên và làm tiếp.

    Nói thật là mình ko tin các quảng cáo của trung tâm là đào tạo cơ bản đâu, vì trung tâm nào cũng nói thế. Mình đi vài trung tâm rồi, gọi là đào tạo cơ bản là những người đã từng đi làm giúp việc rồi. Giờ NGV cung ít hơn cầu nên cứ có người đi nhận GV là kiểu gì cũng được đón đi ngay. Các trung tâm đứng ra làm môi giới rất trúng, như phí mình thuê người vừa rồi là 600K. 1 ngày có bao nhiêu người lên là đều có người đến đón đi hết. Thì lấy đâu ra thời gian mà đào tạo cơ bản cơ chứ.

    Mà chính các trung tâm chính là nguyên nhân làm tăng giá giúp việc. Vì nếu các mẹ trực tiếp đi thuê thì mức lương chấp nhận trả chỉ từ 1, 1,2 đến 1,5 tr thôi. Nhưng ra trugn tâm, giá trung tâm phát thấp nhất cho NGV đi làm lần đầu là 1,5tr, với người có kng cứ thế tăng dần, mức thông thường giờ 1,7 - 1,8tr. Mình qua vài trung tâm, thì trung tâm Hướng Thiện luôn có vẻ sẵn người có kng làm việc rồi hơn cả. Nhưng mức lương ở đó họ hét cho NGV cũng cao, thấp nhất từ 1,7tr, còn thường là 1,8-2tr. Có lúc chấp nhận trả 2tr mà GV còn chả đi làm. Giá GV cứ bị đội lên liên tục, chưa có ngành nghề nào đc lên lương nhanh như đi làm GV. Làm NN phải 3 năm mới lên lương 1 lần mà còn xét chán. Làm ngoài muốn đc lên lương cũng phải tích cực với công vc. Đây GV muốn đc lên lương thì ra sức ép với chủ, làm mình làm mẩy, dọa bỏ về.

    Mình ko muốn kỳ thị người ở vùng nào cả, mặc dù ko thiện cảm với Hoa Thanh Quế. Tuy nhiên khi đi thuê vẫn thuê ng ở đó đấy thôi, uh tặc lưỡi, đâu cũng có người nọ người kia. Nhưng sao nhiều mẹ phải than phiền vê NGV ở vùng này hơn vùng khác nhỉ. Ko hiểu các mẹ có biết đến tính địa phương ko nhỉ? Cũng giống như tính cách chung của dân tộc vậy. Vì vậy, nếu có lựa chọn khác, vẫn sẽ ko ưu tiên 1 là HTQ. Mà nói với bạn dichvugiupviec này nhé, nếu bạn muốn quảng cáo thì cũng phải có cách nói, chứ nói như bạn chưa thuyết phục đc tớ đâu. Ko phải tớ ko hiểu về con người và vùng đất. Vì đến giờ tớ đi tới gân 50 tỉnh/thành trên cả nước, chỉ có cực nam của tổ quốc là chưa có đk đi hết thôi. Mỗi nơi tớ đều sống ở đó ít nhất vài ngày, tiếp xúc với đủ loại người rồi, nên mình ko ủng hộ cách bạn phân tích về tính địa phương đâu.
     
  10. ginger0116

    ginger0116 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Ôi dào cái bạn dịch vụ này, bạn mới mở mà cứ đốp đốp chat chat với các khách hàng thế này là sao đây hử?
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  11. ME GAU & BILL

    ME GAU & BILL Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Hic, chị em mình vất vả quá. Chẳng biết bao giờ mới qua được khủng hoảng osin. Mình chỉ mong các mẹ cùng chung tay dẹp loạn những osin vô tổ chức (đến 98% osin ý chứ). Đúng là chúng ta không thể thiếu osin được nhưng không vì thế mà để họ thích làm vương làm tướng thế nào cũng được. Chính vì nhiều mẹ cần quá, để được việc mình nên tặc lưỡi trả giá osin phá giá để họ đến làm với mình, rồi nâng niu quá mức nhưng thực tế các mẹ thử nghĩ xem một khi osin có tính "trèo cao" từ nhà khác sang nhà mình với giá cao hơn một chút thì họ cũng có thể làm thế thêm nhiều lần nữa và chính các mẹ cũng sẽ hoặc trở thành nạn nhân hoặc phải tăng lương cho họ. Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ tiếp diễn không bao giờ dừng lại.

    Có rất nhiều diễn đàn để các mẹ, các gia đình chúng ta có thể chung tay làm việc này sao chúng ta không thử. Có thể lúc đầu chúng ta chưa có khả năng tập hợp nhiều người thì sẽ xuất phát từ nhóm nhỏ trước, chúng ta giới thiệu NGV cho nhau và thống nhất cùng 1 mức lương, thưởng, nội quy cho NGV. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, không thể đạt mức tuyệt đối về công việc nhưng về mức lương, thưởng chúng ta làm chung 1 mức. Phần lớn NGV đều giới thiệu họ hàng, người cùng làng đi làm như vậy ít ra cũng thu hẹp phạm vi so sánh của họ, mưa dầm thấm lâu rồi nhận thức của họ cũng sẽ khác. Họ sẽ phải có trách nhiệm hơn và có ý thức hơn mỗi khi muốn thay đổi công việc. Tớ mới chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi - có thể còn hơi ngố chưa đối chọi được với sự tinh ranh của các bác GV thời nay - không biết các mẹ có cao kiến gì không.
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  12. mecuxoai

    mecuxoai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ôi sao mệt mỏi với Người giúp việc của gia đình.i

    Chao các bà mẹ.
    Mình cũng đang có con nhỏ 9 tháng nên cũng phai thuê người giúp việc trông con để đi làm,chỉ trong vòng 5 tháng nhà mình đã thay đến 4 người giúp việc. Những người giúp việc của nhà mình thì lại không phải như những người giúp việc các mẹ kể là làm ít thời gian để lấy tiền môi giới mà người Gv nhà mình chỉ thích đi làm để kiếm tí tiền là lại về quê tiêu hết tiền lại ra làm tiếp và họ không có ý định ở lâu dài với mình. Tiền môi giới thì thực sự mình không mất vì ngay từ đầu mình đã thống nhất với người giúp việc là nếu không làm đủ thời gian theo thỏa thuận thì mình sẽ trừ vào lương của họ số tiền môi giới đó, nhưng thật sự mình cũng thấy rất mệt mỏi để đi tìm kiếm giúp việc cũng như phải mất rất nhiều thời gian để hướng dẫn người giúp việc làm quen với công việc ở nhà mình.
    Sau rất nhiều lần thay người giúp việc như vậy mình cũng tìm được 1 địa chỉ môi giới người GV mà cảm thấy rằng về khoản chi phí môi giới sẽ không bị mất khi người giúp việc không làm nữa nhưng về thời gian làm việc của người GV thì cũng chẳng chắc chắn gì.
    Dù sao có còn hơn không.
    Đây là SDT của trung tâm đó ( 04.35625514)ở Thái thịnh
    Có ký kết hợp đồng hẳn hoi ( Người GV làm 6 tháng mới được nhận lại số tiền 600 N - tiền môi giới mình phải trả cho Trung tâm).
    Kết luận kiểu gì cũng mất chút, tiền quà cáp quần áo,... cho người giúp việc mới.
    Ôi thật sự là mệt mỏi khi phải sử dụng người GV.
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  13. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Mình lâu lắm mới vào đây, hôm nọ, cũng có đăng 1 bài về người giúp việc thừa vào tháng 8, mình vừa nói là: bác xin 200K tặng con mình mua sữa coi như là quà cho cháu và cảm ơn, vậy là các mẹ vào Comment mình là mình nọ kia, bác giúp việc nhà mình thế này thế nọ. Mình rất nản vì bản thân mình ko bao giờ có ý định vòi tiền hay nói là phí môi giới. Chỉ nói rõ là bác giúp việc thương và quý con mình nên bác ấy muốn thế, lương thì cũng như nhau và coi con của mình như con của bác ấy.
    Mình định thôi, ko giói thiệu, nhưng may có 1 mẹ đến tận nhà mình, trong lúc mình ngủ, chị ấy đã coi và có hỏi thăm, hàng xóm quanh đấy, ko ai là ko khen bác giúp việc nhà mình ( mình ko tự cao đâu, nhưng mình tin và cũng thử nhiều lần rồi)
    Mình cảm thấy may mắn vô cùng, mình cũng nhận lời để bác ấy về giúp việc cho chị đến coi đó, mình cũng nói là mức lương người ta trả cho chị, cũng bằng em, nhưng hơn em là họ ko phải thuê nhà, có thể, chị làm việc tốt, chị ấy sẽ có sự thay đổi lương sau. bác ấy cũng nói lại là: Chị chưa bao giờ đi làm và đòi tăng lương, mình cứ làm, họ sẽ biết và nên trả cho mình như thế nào hợp với xã hội. Gần đây, có 1 bác gần nhà, trả chị ấy 1,7 triệu chị ấy về có nói lại với mình: Chị sẽ không đi, vì nhận lời với bạn của em rồi ( là cái mẹ đến nhà mình ấy ạ - em cũng mới biết khi chị ấy đến chứ ko quen trc)
    Mình thật sự thấy quý chị ấy vì nết ăn ở, hiếm có người như vậy lắm! công việc,, dù bẩn và khó chị ấy cũng cố gắng làm và tạo điều kiện cho vợ chồng mình nghỉ ngơi! có lẽ...mình nghĩ rằng, mình thật sự may mắn khi có người giúp việc như bác ấy đây!
    Bác ấy cũng là người Yên Định - Thanh Hóa đấy...
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  14. ranger83

    ranger83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Công nhận nói gì thì nói, em thấy ngày nay có quá nhiều ngừoi giúp việc ( rất buồn lại là đa số ) k biết điều. Nhà nào may mắn thì gặp được người giúp việc tử tế còn không thì cứ gọi là . . . Căn bản em thấy họ không ý thức được cái nghề họ làm.

    Em thấy trả lương thì cao ( so với công sức họ bỏ ra ) mà họ thì ngày càng quá đà, được voi đòi 2 bà trưng.
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  15. hongroda

    hongroda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Mình cũng đang thuê 1 em GV người Thanh Hóa được gần 6 tháng nay rồi, lương chỉ 1.2tr công việc chủ yếu của em ấy là trông con gái gần 2 tuổi chủa mình. May cho mình là em này ngoan và xuất thân từ gia đình nghèo ham học nhưng gia đình hoàn cảnh nên phải đi GV. Mình thấy ngoan ngoãn nên hay mua cho quần áo nên cũng thích lắm. Nhưng chỉ tội 1 cái là hay nhớ nhà mình lo là tết này về xong gặp các bà cái chị Gv trên Hn bảo lương 1,5- 2tr lúc lên lại đòi tăng lương thì chít. Mình định ra tết tăng lên 1,3 cho em ý vì thấy em ấy ngoan ngoãn mà lại được việc nhưng chỉ lo em ấy lại chạy sang nhà khác vì thấy các mẹ bảo dân Thanh Hóa kinh lắm nên cũng ngại nhưng tết thì phải cho em nó về. Theo các mẹ em nên thế nào?
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  16. echop

    echop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Em xin lỗi mẹ chủ topic và các mẹ khác chia sẻ về bà giúp việc tên Hiền nào đó vì em hơi lạc đề một tí.
    Các mẹ chia sẻ thế này em thấy rất hay và bổ ích để mọi người tránh được những rủi ro khi tìm giúp việc chính vì thế mà em đọc những topic thế này không bỏ sót bài nào (Em cũng đang tìm NGV mà). Bản thân em không có ý định ném đá ai hết nhưng em thế này, bạn dichvugiupviec đã có topic riêng để quảng cáo cho dịch vụ của bạn rồi, bạn nên thường xuyên up topic ấy lên để các mẹ có được thông tin và nhờ dichvugiupviec giúp đỡ, còn những topic như thế này thì dichvugiupviec không nên đôi co với các mẹ và đọc từ đầu đến cuối thì cứ như dichvugiupviec spam topic này ý, loãng hết tất cả.
     
    meBupDichVuGiupViec thích.
  17. vanessaly

    vanessaly Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2010
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    em nói xin đừng ném đá em nếu có động chạm đến ai nhé,em không bao giờ thuê giúp việc Thanh Hóa và em tẩy chay người thanh hóa từ lâu rồi họ sống bạc lắm .Cách đây hơn chục năm người TH họ đã làm cho bố mẹ em khuynh gia bại sản đến trắng tay chỉ vì quá tin họ.Lúc đầu thì họ tử tế lắm nhưng về sau thì hóa ra...
     
    DichVuGiupViec thích bài này.
  18. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Mình đọc bài này của DichVuGiupViec mà thấy bạn có cái nhìn thiển cận về tình hình chung NGV hiện nay. Xã hội còn rất nhiều người đối xử với người giúp việc tốt, mà hầu như là thế. Nếu họ đối xử không tốt như bạn nói thì chả có NGV nào có thể ở lại làm lấy vài tháng. Về cơ bản mình nghĩ quan niệm của xã hội về nghề giúp việc chưa đúng, và bản thân người đi làm nghề này cũng chưa đúng. Xã hội phân công công việc rồi, khả năng của ai làm được việc gì thì làm, không ai bắt buộc. Nhưng rất nhiều người tự ti và coi đây là công việc hèn kém nhất xã hội. Chính vợ chồng mình đã giải thích và nói với cô giúp việc nhà mình. Nhà mình cũng thuê người giúp việc quê ở Thái Bình. Nhưng cứ đến mùa gặt, cấy là cô sốt ruột, đứng ngồi không yên, không tập trung tâm trí để chăm con mình vì lo ở nhà có mỗi em gái không ai làm việc đồng áng giúp. Mình giải thích rằng cô không thể một lúc làm ở trên này lại làm ở quê. Sau rồi cô nghe ra cũng không đòi về quê vào ngày mùa nữa. Nhà mình đối xử với NGV như người thân trong nhà, có gì ăn nấy, việc thì chỉ là việc nhà đơn giản. Khi rảnh thì cả 2 vợ chồng đều tham gia làm việc nhà đều như nhau.
    Tóm lại công việc NGV ở mình chưa được chính NGV coi là một nghề chính, nghề chuyên môn nên mới xảy ra hiện tượng như vậy.
     
    Sửa lần cuối: 26/7/2010
  19. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Sozy các mẹ, tớ spam chút. Đọc top này xong hiểu nick nguoigiupviec muốn nói cái j và nghĩ mình là ai mà nói với ngôn ngữ đấy.
    @ all: các mẹ thấy bài viết với ngôn từ không thích hợp thì click vào hình tam giác có dấu "!" để báo mod xử lý và vào phần đánh giá trực tiếp nick ấy.
     
  20. caphe55

    caphe55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảnh báo về người giới thiệu giúp việc tên Hiền và bác giúp việc tên Huệ - - Thanh hóa

    Em thì em thấy thế này, các mẹ cảnh báo về những NGV và những môi giới lừa đảo như bà Hiền này là rất bổ ích, chỉ nội trong diễn đàn này mà bả đã nổi tiếng thế rồi, hic hic, các mẹ khác sau khi đọc bài này sẽ không bị bà ấy lừa nữa đâu.
    Tuy nhiên nếu có GV nào của nhà các mẹ không phải là lừa đảo mà là có những thói hư tật xấu (ai chả có thói hư tật xấu phải không ạ?) thì các mẹ cũng chỉ kể ở trên này cho các mẹ khác biết đường còn lựa chọn và huấn luyện GV cho đạt được hiệu quả tốt nhất chứ không nên nêu họ tên, đích danh, nhận dạng vì theo em đừng chặn con đường sống của người ta (người ta không phải lừa đảo mà).
    Mà tự nhiên topic này lại thành nơi để các mẹ với DichVuGiupViec tranh luận thì buồn cười quá.
    Em chỉ nghi ngờ thế này, hơi trẻ con buồn cười thế nên các mẹ có cười em đành chịu, hic, thanhy vừa tham gia diễn đàn hôm nay có phải là acc mới của DichVuGiupViec không vậy, em thấy tung hứng nhau mà.
    Em nghĩ mẹ nào có kinh nghiệm gì về giúp việc thì chia sẻ với các mẹ khác và em thôi ạ, còn chúng ta nên stop những tranh cãi ở đây nhé.
     

Chia sẻ trang này