Thông tin: Rùng mình sữa bôt bán cân.

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi Muối, 2/8/2010.

  1. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Hà Nội - TP Hồ Chí Minh:

    Trung tuần tháng 3, đã có một cháu bé 2 tháng tuổi phải nhập viện do uống sữa bột bán ký (cân) đã khiến nhiều bà mẹ lo lắng. Tuy nhiên, tại các chợ và trên “phố sữa” Nguyễn Thông (TPHCM) và những chợ lớn tại Hà Nội, vẫn tấp nập kẻ bán người mua sữa ký!

    TPHCM: Sữa bột ký... “4 không”

    [​IMG]

    Sữa bột không rõ nguồn gốc, chất lượng đang được bày bán tràn lan ngoài thị trường - Ảnh: Hồng Vĩnh

    Khi chúng tôi vào chợ Phạm Văn Hai ở quận Tân Bình hỏi mua sữa bột bán lẻ từng ký, nhiều tiểu thương chỉ ra các quầy sữa và tạp hóa ở 2 bên hông chợ.

    Tại các quầy sữa nơi đây, ngoài các loại sữa của các Cty lớn như Vinamilk, Nutifood Việt Nam, Dutch Lady, New Zealand Milk, Abbott... thì sữa bột bán ký cũng là sản phẩm không thể thiếu để phục vụ cho những người thu nhập thấp và chế biến các sản phẩm trà sữa, sữa chua, sữa bột pha kem…

    Tại quầy sữa T.H sát nách chợ Phạm Văn Hai, khi tôi vào hỏi mua sữa bán ký, chủ quầy này liền chạy vào trong lấy ra một bịch sữa được đựng trong túi nilon, cột qua loa sợi dây thun rồi đưa lên bàn cân và cho biết giá 40 nghìn/kg.


    Rước họa vì dùng sữa bán ký

    Qua khảo sát của chúng tôi trên thị trường TPHCM, sữa bột ký trôi nổi là loại sữa bán chạy trên thị trường, tập trung nhiều cho các hộ kinh doanh để làm sữa chua, sữa bột pha, kem... không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ gây bệnh cao nhưng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

    Bác sĩ Hoàng Lê Phúc - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết, vào trung tuần tháng 3, nơi đây đã tiếp nhận bé B.V.T 2 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng tiêu chảy, phù mặt, chân và có rối loạn sắc tố da.

    Mẹ bé cho biết đã cho bé uống sữa bột ký, loại 28 nghìn đồng/kg bán ở chợ từ 10 ngày sau sinh cho đến khi T. lên 2 tháng tuổi, hệ quả là T. đã bị suy dinh dưỡng thể phù.

    Theo bác sỹ Hoàng Lê Phúc, suy dinh dưỡng thể phù xảy ra khi trẻ không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

    Nguy hại ở chỗ, trẻ em bị suy dinh dưỡng thể phù dễ khiến cho người nhà thường lầm tưởng là bé mập mạp, lên cân tốt nên càng tin tưởng hơn vào loại sữa đang dùng.

    Tôi thắc mắc vì không biết nguồn gốc của sữa từ đâu ra, chất lượng như thế nào, nhãn mác và hạn sử dụng, thành phần đều không có… thì chị này cho biết, đây là loại sữa Pam được nhập từ New Zealand, loại 25kg/bao, sau đó chiết ra từng bịch có trọng lượng 1kg để bán lẻ, hạn sử dụng 1 năm(?!).
    Sữa bột ký người ta hay gọi “4 không”: Không nhãn mác, không đảm bảo vệ sinh, hạn sử dụng, nguồn gốc... vẫn bán tràn lan tại chợ Phạm Thế Hiển ở quận 8 và chợ Bình Tây ở quận 6.

    Khi chúng tôi có mặt tại đây, không khí mua bán sữa vẫn tấp nập. Chị Nguyễn Thị Hà, ở Phú Lâm, Q.6 cho biết: “Thỉnh thoảng tôi vẫn ra chợ Bình Tây mua sữa ký để làm trà sữa cho 2 cháu nhỏ uống. Gia đình tôi đã dùng 2 năm nay bởi giá rẻ”.

    “Thế chị không nghi ngờ về chất lượng sao?” - Chúng tôi hỏi. “Nghe họ nói hạn sử dụng 12 tháng, chiết ra từ bao lớn nên tôi cũng yên tâm”- Chị Hà không ngần ngại cho biết.

    Trong khi đó, tại “phố sữa” trên đường Nguyễn Thông, Q. 3 , sữa nội, ngoại nhập đều tràn lan và sữa ký vẫn là “một phần không thể thiếu”.

    Khi chúng tôi hỏi mua sữa ở quầy sữa tên Thông ở địa chỉ 55, chị chủ cửa hàng này cho xem hàng chục bịch sữa ký được chiết ra từ trước đang bỏ trong thùng và “hét” giá 50 nghìn/kg.

    Chị chủ quầy sữa Thông cho biết: Nguồn sữa bột này nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia, New Zealand... nên yên tâm về chất lượng.

    Đa số loại sữa này đều đóng bao dạng 25 kg, sau đó chiết ra rồi bán. Khi chúng tôi qua quầy sữa Bích N. nằm cạnh quầy sữa Thông, thấy hai người đang ngồi bệt dưới đất chiết sữa ra bao, không mang bao tay, khẩu trang…

    Mua 10 tặng 1!

    [​IMG]

    Không khó tìm mua sữa bột ký “4 không” ở các quầy sữa trên “phố sữa” Nguyễn Thông (TPHCM)

    Đó là “chiêu” khuyến mãi của các tiểu thương ở chợ và chủ các cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Thông. Theo như các chủ cửa hàng bán sữa bột thì đa số những người mua sữa nhiều để về chế biến làm sữa chua, kem pha sữa…

    Nếu mua nhiều sẽ được giảm giá. Tại cửa hàng số 57 trên đường Nguyễn Thông, Q.3, chị chủ cửa hàng ra giá cho loại sữa ký mà theo chị nhập từ Hà Lan với giá 85.000đ/kg. “Nếu anh mua cả bao 25kg thì tôi sẽ giảm 1.500đ/kg”- Chị này nói.


    "Do giá sữa bột bán ký giá quá rẻ nên người tiêu dùng thường bị “hoa mắt”. Đây là loại sữa không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, trôi nổi nguy cơ gây bệnh cao.

    Tới đây chúng tôi sẽ kết hợp với quản lý thị trường để kiểm tra vấn đề này, nếu phát hiện sẽ tiêu hủy."

    Kỹ sư Huỳnh Lê Thái Hòa
    Trưởng phòng Vệ sinh ATSở Y tế TPHCM

    Chúng tôi bảo ở một số quầy tại chợ Bình Tây và Nguyễn Tri Phương, quận 10 giá mềm hơn, chỉ 30-40 nghìn đồng/kg, chủ cửa hàng này cho biết loại sữa ký của Hà Lan này tăng giá gần 1 tháng nay nên chỉ những người vào nghề làm sữa chua mới mua còn những người có “kinh nghiệm” lâu năm chuyển sang loại sữa khác, có giá khoảng 30 đến 50 nghìn/kg để kiếm lời.
    Khác với chợ sữa trên đường Nguyễn Thông, tại chợ Nguyễn Tri Phương, Bình Tây…, nhiều chủ cửa hàng “khuyến mãi” đặc biệt hơn: Mua 10 tặng 1!

    Tại kiốt có tên H. trong chợ Bình Tây, một phụ nữ cho chúng tôi xem một loại sữa Pam rồi quảng cáo: Có 2 dạng bao 25kg và nhỏ hơn. Nếu mua nguyên cả bao 25kg sẽ khuyến mãi 3kg, mỗi kg giá 80 nghìn đồng.

    Cũng tại khu chợ này, giá cả của sữa bột cũng vênh nhau đến bất ngờ. Ở một kiốt khác có tên Hoàng, chủ kiốt ra giá 35 nghìn/kg cho loại sữa Hà Lan.

    Trong khi đó, ở một kiốt khác có giá tới 70- 80 nghìn/kg. Các kiốt luôn quảng cáo hàng tốt, chất lượng, mua bao nhiêu cũng có và khuyến mãi hậu hĩnh.

    Hà Nội: Sữa bán ký không nguồn gốc tràn lan

    [​IMG]

    Sữa bột bán theo cân tại phố Hàng Buồm (Hà Nội). Ảnh: MH
    Trên phố Hàng Buồm và chợ Đồng Xuân, người tiêu dùng có thể tìm mua đủ loại sữa bột đóng trong túi nilon, chủ yếu là loại 1kg/túi. Đặc điểm chung của loại sữa cân này là không hề có nhãn mác.
    Nguồn gốc của mỗi loại sữa được người bán tự ghi vào tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc “Made in Hà Lan”, “Made in Úc”, “Made in New Zealand”…, dán ngoài túi nylon. Một kil-lô-gam sữa túi cao nhất là 95.000đ, rẻ nhất chỉ có 32.000đ!

    Những loại sữa này sản xuất từ khi nào, bao giờ hết hạn sử dụng? Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào đề cập đến chất lượng và độ an toàn của túi sữa.

    Tại cửa hàng số 120 Hàng Buồm, chúng tôi hỏi mua sữa về bán giải khát. Chủ cửa hàng giới thiệu khoảng 20 túi sữa cân bày trên kệ. Không túi nào có nhãn mác, nhưng chị giới thiệu vanh vách đây là sữa Hà Lan, kia là sữa Úc, v.v…

    Thắc mắc về nhãn mác, chị bực dọc: “Mua một thùng 25 kg mới có nhãn mác, chứ xé lẻ ra bán thế này lấy đâu ra!”.

    Thấy chúng tôi phân vân, chị bán hàng khẳng định, mua loại sữa này mới yên tâm về chất lượng. Nếu tham rẻ mua loại sữa cân 30-50.000 đồng/kg thì chỉ có thể làm bánh chứ không thể pha ra uống hay làm sữa chua vì đó là những loại sữa kém chất lượng.

    Ngay gần hàng chị, chủ một quầy nhỏ bán toàn ô mai thấy chúng tôi bước ra khỏi hàng sữa mà không mua được gì bèn gọi giật lại, mời mọc: “Tìm mua sữa cân à? Cần bao nhiêu tôi cũng có”.

    Theo khảo sát của chúng tôi, dù không phải khu vực chuyên kinh doanh sữa như phố Hàng Buồm nhưng chợ Đồng Xuân có lẽ tập trung nhiều nhất các loại sữa cân giá rẻ. Một cân sữa bất kỳ loại nào bán tại chợ này chỉ dao động từ 32.000 - 38.000đ/kg.

    Tại kiốt Phương Lan, chủ cửa hàng đi vắng, người bán hàng thuê thật thà nói: “Ghi nhãn là “Made in Úc” nhưng sữa này nhập từ Đài Loan nên giá rẻ, bán lẻ 38.000 đồng/kg. Nếu mua buôn 37.000 đồng/kg”.

    Sát cạnh kiốt Phương Lan, chủ kiốt Sửu lại quảng cáo sữa cân ở cửa hàng mình được nhập từ Hà Lan với giá bán rẻ hơn. Nếu mua với số lượng lớn chỉ có 36.000 đồng/kg.

    Không biết dùng công nghệ nào mà nhiều túi sữa ở đây có màu vàng sẫm khá bắt mắt. Người bán hàng giải thích, màu càng vàng khi pha sữa càng đẹp mắt.

    Chủ kiốt Sửu thấy khách đòi sữa màu vàng, sau một hồi “thích sữa màu vàng chúng tôi cũng có” lôi từ sau kệ hàng ra một gói sữa bám đầy bụi, chiếc túi nilon bao ngoài nhàu nát và đen xỉn.

    Nhìn vào túi sữa này, chẳng biết nó đã tồn kho được bao nhiêu thời gian. Người bán một mực khẳng định: “Cứ mua đi, chất lượng đảm bảo!”.


    Người tiêu dùng tự bảo vệ mình (!?)

    Sáng qua, 8/4, đoàn thanh tra đã đi rà soát việc kinh doanh sữa bột bán cân tại phố Hàng Buồm (Hà Nội). Tại cửa hàng Tùng Yến số 120 Hàng Buồm, đoàn phát hiện có bày bán loại sữa bột cân, cacao và bột kem dẻo không nguồn gốc.

    Đoàn đã tịch thu và tiêu hủy tại chỗ 1kg sữa cân của cửa hàng này. Đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thừa nhận họ biết rõ việc buôn bán sữa bột cân cũng như nhiều loại thực phẩm không nguồn gốc khác tại chợ Đồng Xuân.

    Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng khó lòng tiến hành tịch thu xuể; không thể ngày nào cũng có người canh gác ở chợ mà phải có hệ thống giám sát chặt chẽ từ chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các bộ, ban ngành liên quan.

    Chợ Đồng Xuân thường kinh doanh theo kiểu chỉ bày nhỏ lẻ vài gói sản phẩm và cất hàng chủ yếu tại kho. Khi nào người mua cần số lượng lớn, họ thỏa thuận tại một địa điểm nào đó rồi mang hàng đi luôn.

    Nếu tiến hành kiểm tra cũng chỉ có thể bắt và tịch thu một vài gói nhỏ và như vậy “không thể giải quyết tận gốc của vấn đề”. Cách tốt nhất vẫn là câu khẩu hiệu muôn thuở: “Người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình”.

    Theo quy định của Bộ Y tế, cơ sở nhập khẩu sữa khi tiến hành sang bao, đóng gói phải đảm bảo yêu cầu thực phẩm như: Phải có nhãn mác, nhãn phụ, trọng lượng và 8 thông số về hạn sử dụng, địa chỉ cơ sở đóng gói, công bố tiêu chuẩn chất lượng; cơ sở thực hiện việc đóng gói phải được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm...


    Lê Nguyễn - Mỹ Hằng

    Việt Báo (Theo_Tien_Phong)

    http://vietbao.vn/Suc-khoe/Rung-minh-sua-bot-ban-can/70082301/248/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Muối
    Đang tải...


  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rùng mình sữa bôt bán cân.

    Cứ thế này bảo sao sữa của mình không cạnh tranh nổi với sữa ở Việt Nam. hic...

    Các mẹ đọc xong bài này, nhớ đập bẹp các vỏ hộp sữa trước khi vất đi nhé. Cùng nhau chung sức làm giảm lượng sữa giả ở VN. :)
     
  3. Bí Bầu

    Bí Bầu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rùng mình sữa bôt bán cân.

    ôi sợ thật đấy, cái j cũng làm giả , kém chất lượng thế này
     
  4. kuhon

    kuhon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rùng mình sữa bôt bán cân.

    Trời, nhìn bao bì thế mà vẫn có mẹ mua cho con sao?
    Mình nghĩ, chỉ có những người một là kinh tế kém, hai là thiếu thông tin thì mới bị lừa
    Chứ mà nhìn vào đống sữa kia, mình ko bao giờ động đến
     
  5. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rùng mình sữa bôt bán cân.

    Uh, là mình cũng không bao giờ động đến. Hic... mà kể cả mình có kinh tế kém cũng không thèm ngó chứ đừng nói hỏi mua. Thà cho con bú mẹ và ăn dặm thôi, như các cụ ngày xưa ý, còn khỏe mạnh hơn là cho con uống mấy thứ sữa ấy. Rùng mình thật. :(

    Có lẽ thiếu thông tin, hy vọng sẽ ít mẹ mua cái sữa đó, để dần dần họ không còn bán cho ai được nữa. :( Tội nghiệp trẻ con.
     

Chia sẻ trang này