Tâm tư của một học sinh

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Le Khanh, 29/5/2008.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    N[FONT=&quot]ỖI ẤM ỨC VỚI NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM[/FONT]

    [FONT=&quot]Bài viết của một em thiếu niên có biệt danh Exaupedi với chữ Hận để sau tựa bài “Nỗi ấm ức với nền giáo dục Việt Nam” , nó thể hiện một sự bực tức cao độ của một học sinh trước áp lực học hành của gia đình và xã hội: [/FONT]
    [FONT=&quot]‘ Phải rồi! Từ ngữ thân thương, gắn liền suốt cuộc đời ta. Học là một việc thú vị, một thú vui, một niềm đam mê và là một điều tuyệt vời trong cuộc sống. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta hiểu…nhưng …[/FONT]


    [FONT=&quot]Tại sao chúng ta càng học lại càng ghét? [/FONT]
    [FONT=&quot]Nói thật, tôi cũng chả hơi đâu mà so đo, nhưng sự ấm ức suốt bao năm làm ôi không chịu đựng nổi nữa. Sự căm phẫn sau khi cầm chương trình học mới, sự ấm ức khi thấy những bài tập đè nặng trên vai, sự mệt mỏi khi học quá nhiều. Các ban có hiểu được không ? Từ đó, nỗi yêu thích học khi còn thơ bé giảm hẳn. Chán nản, mệt mỏi, stress …vì sao lại như thế ? [/FONT]

    [FONT=&quot]Học, học. lúc nào cũng học[/FONT]
    [FONT=&quot]Chúng tôi là học sinh, người ta gọi đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất, chẳng phải lo điều gì. Trên đời này, còn nhiều thứ phải quan tâm, phải yêu thích, phải tìm tòi…chúng tôi đang tuổi lớn, cũng cần sự vui chơi, giải trí, nhưng nhìn mà xem. Ngày nào cũng vậy, hết học hai buổi ở trường, lại chạy đi học thêm. Học thêm đến 21 giờ, về nhà làm bài tập đến 23 giờ hơn, ngày nào cũng ngủ dưới 5 tiếng. Xin hỏi, đó là hạnh phúc hay sự đầy ải? khi mà ngày nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, về nhà đầu óc nhức bưng bưng, trúng gió cũng không dám nằm nghỉ rời cuốn sách. Sợ mà, sợ mai cô khảo bài la rầy. Sợ mai có kiểm tra làm không được. Hay là phải tập cách “makeno” Bất cần đời. Không sợ gì cả, phải vậy mới sống được sao ? [/FONT]
    [FONT=&quot]Mấy người có nhìn thấy những đứa trẻ học sinh tiểu học, lưng còng xuống vì mang túi xách quá nặng, mắt thâm quầng vì thức khuya và mặt thì dính liền hai cái đít chai dầy cộm. Là người lớn, mấy người có xót không ? [/FONT]

    [FONT=&quot]Hãy cho chúng tôi học những môn chúng tôi yêu thich[/FONT]
    [FONT=&quot]Phân ban làm gì khi chúng tôi cứ phải học thêm những môn ngoài ban ? Học sơ thì được nhưng đằng này quá nhiều, quá nặng. Chẳng khác gì với hồi lớp 1 học đều các môn, chỉ có điều số lượng bài nhiều hơn gấp chục lần. Riết rồi chúng tôi học Sử, Địa tuần nào thì thuộc tuần đó, bài kiểm tra nào biết bài kiểm tra đó. Học như vẹt, không nhớ nổi. Dừng lại đi, nếu yêu thích và say mê, chúng tôi sẽ tìm. Nếu hiểu và thấy cần, chúng tôi sẽ học.[/FONT]
    Nguồn : Nguyệt San YÊU CON số 2 - thứ hai 25/5/2008


    [FONT=&quot] Cảm nhận
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Một bài viết nói lên nỗi lòng của một học sinh, tuy còn nhiều điều chưa hoàn chỉnh nhưng nó cũng phản ánh tâm tư của một trong những số phận con người đang bị nhồi sọ bởi một chương trình quá tải, một tiếng kêu tuyệt vọng của những học sinh “ tương lai của nước nhà” – là người lớn, mấy người có xót không ! Đau khổ biết bao nhiêu, vâng, chúng tôi là những bậc cha mẹ, những người cũngđã từng là người dạy học, chúng tôi xót lắm chứ, nhưng chúng tôi đã bị tước mất cái quyền bảo vệ con em mình trước sự áp đặt xã hội, của một chương trình được biên soạn bởi những con người mất hết lương tri, không còn sự tự chủ mà chỉ biết cúi đầu trước những chỉ thị. Chúng tôi còn đau khổ hơn các em nhiều vì các em là con cháu chúng tôi ! chúng tôi bất lực trước con số các học sinh bỏ học ngày càng nhiều, trình độ học sinh ngày càng xuống thấp, mà ác độc thay, những kẻ có trách nhiệm ở bộ giáo dục thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ, cứ lớn tiếng hô hào hết trò hề này đến trò hề khác, hết nói không với tiêu cực, lại nói không với cái này cái kia, mà tại sao họ không dám nói không với một chương trình nặng nề, sai lầm và ngu xuẩn ! Đau đớn thay cho tương lai dân tộc ! [/FONT]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Le Khanh
    Đang tải...


  2. emmaiyeu2008

    emmaiyeu2008 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    cái này mọi người chắc cũng phải nên suy nghĩ lại
     
  3. ThuTrang 1986

    ThuTrang 1986 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/8/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Từ khi có truyền hình cáp, bé nào đang còn độ tuổi đi học cũng mong được học trong nền giáo dục như của nước ngoài. Em mặc dù ra trường và đi làm rồi, nhưng sao thấy hoài niệm và hay tủi thân về cái sự sáng tạo của mình, đầu óc lúc nào cũng ong ong lên, mồm hơi tí mở miệng là 1 đống lý thuyết suông mà cha mẹ, họ hàng, người lớn dạ. Đọc cứ thuộc làu làu mà làm chả được mấy. Kiểu gì vẫn bị chửi là chỉ biết nói mồm. Xem các chương trìh trên Disney mà thấy thèm được như bọn trẻ con bên đó. Dường như giáo dục của mình quá nặng lý thuyết mà ít sáng tạo , độc lập và các kỹ năng làm viêc. Đến lúc đi làm rồi, đồng nghiệp cứ hạnh họe nhau ở công sở, ko có trách nhiệm, đùn đẩy việc cho nhau, ngáng sự thăng tiến của nhau. Trẻ thì bất mãn với chế độ, với giáo duc.
    Chán quá.
     
  4. muamua

    muamua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi thấy trẻ em ngày nay học quá nhiều,nhiều hơn cả ci1nh tôi ngày xưa nữa.Tôi nghĩ khi phân ban cải cách thì chương trình học sẽ nhẹ hơn nữa ,không ngờ ngày càng nặng hơn và kiến thức ngày càng rộng hơn.Khi nghĩ đến việc vừa đi học về lại phải ăn đùa ,ăn vội để kịp giờ đi học thêm môn này môn khác.Tối về phải học bài để mai kiểm tra..Vậy thì thời gian nghỉ ngơi của các em ở đâu.Bất kì một đứa trẻ nào khi được khi mở miệng nói đến vấn đề học hành là quá mệt,chán không muốn hoc.Vậy thì cải cách để làm gì .Pó tay
     
  5. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Em cũng học đh em biết và nhận thức được những gì nên giáo dục chúng ta đã có, đang có, chúng ta cần chấp nhận và thông cảm với tình hình hiện nay, nhưng không phải vì đó mà để mặc tình hình còn chậm phát triển. Giáo dục đang có những bước đổi thay khi ngài bộ trưởng mới lên, một sự đổi thay rõ rệt.
    Em có một bức xúc hiện nay là bộ đang có quy chế bỏ thi ĐH, em thấy không lên. Thi ĐH là tuyển chọn nhân tài thực sự chỉ căn cứ vào điểm tốt nghiệp hay cái gì nữa em thấy sẽ dẫn tới tiếu cực nhiều nhiều(cảm nghĩ em thôi). Chúng ta không lên tiêc một chút(cũng nhiều) kinh phí tổ chức mà làm hư hay là kém đi những nhân tài thực sự.
    Em chỉ nói đên đây còn bức xúc nhiều nhưng xin để lại các anh chị.
     
  6. goiom123

    goiom123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2008
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Giáo dục Việt Nam mà theo kịp được nước ngoài thì còn lâu lắm. Haizz
     
  7. darkknight2503

    darkknight2503 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng mong Giáo dục VN giống như nước ngoài đó chứ.Học lớp 6 mà đi học chính rồi chạy đi học thêm như chạy giặc.Tối chưa kịp ăn uống gì đã học.Về nhà 21h rồi chui lên học bài thì 1 ngày ngủ đc mấy tiếng?
     

Chia sẻ trang này