Dear các bố mẹ Tôi có con gái được gần 4 tuổi rồi, bây giờ con tôi líu lô và hay bắt chước người lớn lắm. Có những cái bắt chước mà không thể nhịn được cười cơ, các ông bố bà mẹ có niềm vui thì chia sẻ ở topic này nhé: Mình đi làm xa nên khi đi làm thường đeo khẩu trang, sáng nay đưa con đi học, trước lúc lấy xe mình có đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Sau đó, vào lấy xe và dắt ra chỗ cạnh con gái đứng, sau đó thấy yên xe bẩn, không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà cứ ra sức cúi xuống thổi: phù ù .....mà quên rằng mình đang...."ĐEO KHẨU TRANG" Con gái: Ơ! Bố đang đeo khẩu trang thì sao bố thổi được Bố: Ờ ờ...., Bố quên mất (sau đó tháo ra thổi sạch cho con ngồi) Con gái: Bố quên à (đây là câu nói quen thuộc của con khi bố trêu yêu hay dạy con hàng ngày) Bố: Uh, bố quên con ạ Ui, xấu hổ quá đi mất, may lúc đó chỉ có 2 bố con chú không thì.... độn thổ mất Yêu quá con gái bố