Con của mình đã 7 tháng mà không chịu ăn muỗng. Cái gì cũng phải bỏ hết vào bình cho bé bú cả. Như vậy rất khó ăn bột mặn các mẹ ơi. Các mẹ giúp em với, có mẹ nào giống em không?confused:
Ðề: Bé không chịu ăn muỗng, huhu Cái này khó đó bạn ơi, chỉ còn cách bạn phải luyện tập cho bé quen dần thôi. Phải kiên nhẫn bạn ah. Mình có người bạn cũng có con giống trường hợp của bạn, anh chị ấy rất kiên trì tập luyện cho con nên cuối cùng bé cũng chịu bạn ah. (Bé không chịu ăn muỗng là do anh chị đó do ngày xưa ở chung với bố mẹ nên cũng khó dạy con)
Ðề: Bé không chịu ăn muỗng, huhu Bé nhà mình thì tính háu ăn quá, hồi đó giờ quen bú rồi, bây giờ ăn muỗng, thức ăn vào ít, cô nàng lại đói, thế là hét lên khóc, không chịu ăn, mình lại bỏ vào bình cho bú, thế là không tập tành gì nữa. Ăn cháo xay mà phải bú mới ghê, hic hic...