Màu áo thiên thần

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi quangsonshop, 23/9/2010.

  1. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ba bị cảm cúm mấy ngày rồi đến lượt mẹ. Thế mà bỗng dưng con vô cảm đến thế. Con biết ba mẹ đều là y tá thì có bị cúm thì cũng tự nấu cháo ăn được, cũng biết phải ăn tỏi hoặc nén. Còn con mới chỉ bắt đầu theo nghiệp Y, nhưng dường như trái với suy nghĩ của con ban đầu là mình học Y sẽ biết thương người xung quanh mà thay vào đó lại là sự vô cảm dửng dưng trước mọi bệnh tật đau ốm của con người.

    Con đi học được 4 buổi rồi, hôm qua học cả ngày mệt nên tối về ngủ chẳng kịp xem phim Gia đình đá quý . Bốn buổi mà kiến thức chưa đâu vào đâu, chỉ nhớ đước là đã học Giải phẫu sinh lý ở hai hệ tiêu hoá và hô hấp, học môn Điều dưỡng cơ bản thì đã biết cách đo nhiệt độ, huyết áp, tim mạch, nhịp thở, mới học Vi sinh ký sinh ở bài đại cương về vi sinh vật, virus và vi khuẩn..

    Thầy giáo chủ nhiệm là bác sĩ Nguyễn Chí Cương bảo là học Y thì không còn thời gian để nghỉ ngơi hay thậm chí là đi làm thêm đâu. Điều đó làm con lo lắng, con bắt đầu lao vào học thôi. Có lẽ con sẽ hoàn thành khoá học Y sĩ đa khoa để rồi đi làm cho ba mẹ yên lòng, chứ nếu lỡ năm sau có trở thành tân sinh viên Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thì bố mẹ vẫn chưa hết lo lắng còn con lại không muốn học hành cứ lỡ dỡ nữa..


    Con sẽ phấn đấu để có thể trở thành giảng viên Cao đẳng Y tế Quảng Bình trong tương lai hoặc không thì cũng trở thành nhân viên y tế cốt cán của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình..

    Đáng lẽ nếu con học hành chăm chỉ từ đợt trước thì giờ con đã tốt nghiệp, đi làm và thậm chí là nếu không muốn đi làm Nhà nước thì vẫn có thể tạo dựng cho mình một công việc kiếm tiền để trang trải cho việc theo đuổi đam mê của mình. NHưng rốt cuộc con vẫn cứ là một kẻ phụ thuộc vào ba mẹ. Nếu như chị của con đã lấy chồng một lòng theo gia đình chồng thế mà khi cần mua xe máy hoặc máy giặt thì đều nói với ba mẹ cho tiền; còn con không lẽ cũng như thế..

    Hôm nay 23/9 rồi đấy. Một ngày có nhiều ý nghĩa cả về tự nhiên lẫn xã hội. Con hứa phải làm được điều gì đó lẫm liệt để khi mình bước ra ngoài đường ba mẹ có thể tự hào vì con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quangsonshop
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Học Y là thế chứ
    Không bao giờ có lịch học cố định.
    Mỗi tuần học 6 buổi có thể là 2 buổi của cùng 1 ngày, có thể hôm nay buổi sáng mai buổi chiều và có thể là thứ sáu nghỉ còn thứ bảy vẫn phải đi học.
    Mình thì không sao vì nhà gần trường, chỉ tội mấy bạn từ các huyện xa.

    Hôm nay thử nghỉ học một buổi xem cảm giác nó thế nào, chị Hoàng Thị Bích nhắn tin bảo mình đã bị cảnh cáo và bị bắt học lại. Có nên tin được không nhỉ?
    Ôi trời không cho học thì năm sau mình thi lại đại học.
    Mình đã về đây tức là đã nâng tầm thương hiệu cho trường lắm rồi ý..

    Quảng Bình mưa..
     
  3. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Mới có 3 môn thôi đấy

    Giải phẫu sinh lý
    Vi sinh, ký sinh và miễn dịch
    Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

    Nhưng mình không thể hiểu được những gì viết trong sách, tài liệu dành cho học viên trung cấp chuyên nghiệp thì chỉ thế thôi, tóm lược mọi kiến thức như một quyển vở ghi chép của học sinh phổ thông. Muốn hiểu sâu thêm thì mình phải đọc thêm.

    Hôm qua nghe bà Cúc vợ của trưởng phòng giáo dục những thập niên trước nói mà ngao ngán cho mình học phổ thông căng thế, thi đại học áp lực thế còn qua được mà lên đại học thì không học tập đàng hoàng. .Đại học nó khác với thời phổ thông ở chỗ là điều kiện sống cũng như kiến thức khác nhau, phổ thông thì ai cũng học Toán, Lý, Hoá, Sinh ..thế thôi còn đại học là trường đời và trường chuyên ngành cơ mà.

    Biết làm sao được. Mình sợ mình không thể phù hợp với bất kể ngành nghề gì. :(
     
  4. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Trong tuần này mình học 2 buổi một ngày..\

    Chưa kịp nhớ các kiến thức trong tài liệu nhưng khi kiểm tra thì câu nào cũng mang tính học thuộc đề thi rồi ý.
    Mai đi thực hành..

    Mình sợ mình không theo đuổi được đam mê của mình.
    Như thế thật là thảm hoạ.

    Cố lên bác sĩ Trần Quang Sơn
     
  5. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    21/10

    Một cô ở phòng đào tạo vào lớp dạy môn Dược lý. Chuyện lạ, đã là quản lý giáo viên lại còn giảng dạy nữa. Khi cô nhận bó hoa từ lớp trưởng, cô cười hớn hở ra mặt. Cái vui của người được đi dạy lại là thế này đây.

    Chiều cô Nhung dạy Điều dưỡng làm không khí lớp rất vui vẻ. Rồi khi giải lao, cô ôm bó hoa không cẩn thận làm rơi phong bì ra. Cô lặng lẽ giấu nó vào bó hoa đã tàn. Nửa buổi học sau, ai cũng thấy sự trầm lắng hơn trên khuôn mặt cô, cả cái vui cười trong mỗi câu nói của cô không còn trong trẻo nửa.
     
  6. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Dạo này VTV Web hay show cho mấy cộng tác viên của VTV gớm dữ. Hôm nay đọc bài giới thiệu về Đào Thị Hồng Lĩnh-một trong những sinh viên xuất sắc K25 Báo chí truyền hình của Học viện Báo chí tuyên truyền. Mình chỉ biết Hồng Lĩnh duy nhất qua vai trò trợ lý kịch bản của "Đường lên đỉnh Olympia" năm 9 nhưng sau đó lại không cộng tác nữa, đâu ngờ Lĩnh cũng làm cho VTV6 và giờ đang hợp tác với nhóm làm phim.

    Hôm qua mở VTV1 xem "Cuộc sống thường ngày" vô tình thấy Việt Cường đang phỏng vấn một vị lãnh đạo. Đúng là máy quay phim có khác, chọn một góc quay đẹp nhất thì chẳng ai nhìn thấy bụng bự của anh ấy. Tiếc cho anh ấy không còn gắn bó với những chương trình của VTV3 như "Đường lên đỉnh Olympia","Rung chuông vàng", "Tình yêu của tôi" nữa mà chuyển sang Ban thời sự và đảm nhận những công việc biên tập phóng sự..

    Một chút tản mạn. Chí ít thì tuần này mình cũng sẽ được nhận những thành quả mà mình đã cống hiến cho truyền hình.
     
  7. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Tiền nước (10/9/2010-10/10/2010) 90.000VNĐ
     
  8. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Mỗi người có một lý tưởng, chí hướng riêng. Chẳng phải ai học ngành y đều cũng cao quý, đều muốn chăm sóc bảo vệ con người trước dịch bệnh.
    Đó cũng là người bình thường, cũng mệt mỏi trước áp lực công việc, cũng bộn bề cho riêng tư cá nhân..Chính thế nên đôi lúc họ cũng dửng dưng trước những cảnh đời bất hạnh, trước những tiếc khóc lo lắng của người thân..và nhiều điều khác nữa..

    Họ cũng là người lao động, họ có to tiếng với người khác cũng đâu có sao;

    Mình thông cảm cho những người bác sĩ đó; chỉ có điều mình thấy xấu hổ khi chẳng làm được gì cho những người bệnh nhân đau khổ kia.
     
  9. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,665
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Màu áo thiên thần

    Hai tuần. 4 ca tử vong.

    Một chiếc xe tải chở gạch bị lật khi qua đèo Đá Đẽo khiến toàn bộ 5 nhân viên bốc vác ngồi sau xe bị ngã. Một người chết, một người vào khoa Hồi sức cấp cứu..
    Một ông già 71 tuổi lên cơn khó thở kịch phát nhưng người nhà đợi qua cơn khó thở mới đưa vào bệnh viện, lúc đến thì đã không còn mạch, chẳng còn huyết áp, không bắt được động mạch bẹn.
    Nhìn thấy mình đổ mồ hôi ngồi buồn trên chiếc ghế đá trước khoa Cấp cứu mà nó chỉ nghĩ là do mình sợ..

    Lần đầu tiên kê đơn thuốc hạ huyết áp cho bệnh nhân. Sướng!
     

Chia sẻ trang này