Đừng vội mắng con, mẹ ơi...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Hanhem, 4/10/2010.

  1. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    PNCN - Thằng bé học lớp 5 đi đá bóng về, rưng rưng nước mắt nói:
    - Mẹ ơi, hôm nay con chạy bị té, trầy nhiều lắm… bây giờ làm sao hả mẹ?

    Bà mẹ hét toáng lên:
    - Trời ơi, bao nhiêu tuổi đầu mà không biết bị trầy sẽ làm sao hả? Uổng công nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà mày ngu… như bò vậy sao? Cái gì mày cũng giỏi hết mà, học giỏi, chơi game giỏi, cãi lý với mẹ cũng giỏi, vậy mà bị trầy lại không biết làm sao?
    - Nhưng vết thương dính cát
    mẹ à…
    Thằng bé bỗng dưng khóc ồ. Gương mặt tèm lem, chỗ trầy là vùng gò má bị xước giờ quyện nước mắt và đất cát trông thật thảm hại. May sao có bà hàng xóm sang chơi, bà bảo nó đi rửa sạch mặt mày, sau đó dùng nước ôxy già hoặc nước muối để sát trùng... Bây giờ, nét mặt thằng bé mới tươi tỉnh lại.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa : GettyImages.com
    *
    - Trời ơi, mày làm ăn sao mà để cháy nhà vậy Na?
    Người mẹ với sùm sụp áo khăn, bao tay, giày ống… từ ngoài đồng về hốt hoảng khi thấy một góc căn bếp to bị cháy xém từ hồi nào, khói than còn nham nhở. Chị lại gọi tên con vài lần nữa nhưng không có ai trả lời. Cô bé hàng xóm nói vống sang:
    - Bạn Na bị phỏng nằm ngoài trạm xá đó thím Tư!
    Người mẹ tất tả chạy ra trạm xá. Không màng chốn đông người, chị mắng con:
    - Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Mười hai tuổi đầu mà nấu cơm sao cho cháy nhà? Cũng may là cháy ít chứ bằng không bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tao ra tro hết rồi! Mà cũng may là mày phỏng ít đó, chứ phỏng nhiều thì mang tật suốt đời luôn! Cái đồ… con hư.
    Tội nghiệp con bé, tưởng mẹ đến là được hỏi thăm an ủi, ai dè bị mắng một hơi tối tăm mặt mày. Người y tá trầm giọng:
    - Thím Tư nói hết chưa? Thiệt tôi chưa thấy người mẹ nào như thím. Con nhỏ nó tiếc mấy cái nồi, mấy xâu bắp giống, mớ dầu ăn, nước mắm… của thím nên chạy vô đám cháy mà lấy ra nên mới bị phỏng như vậy đó! Mà chú thím đã bao giờ dạy con khi gặp đám cháy phải làm gì không? Cái mạng nó quý hay của cải quý hơn hả thím?
    Người mẹ thẹn thò cúi mặt.
    *
    Cuộc sống vội vàng, ồn ã hiện nay có lẽ phần nào đã “đổ thêm dầu vào lửa” cho cơn giận của những người làm cha làm mẹ. Nhưng làm sao trẻ có thể đối diện với những tình huống khó khăn mà thật ra cha mẹ chưa một lần dạy bảo nó? Xin đừng vội vàng mắng con, các bậc cha mẹ ơi!

    Thương nhỉ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hanhem
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    CuBiyeu thích bài này.
  2. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,049
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đừng vội mắng con, mẹ ơi...

    Thỉnh thoảng mình cũng mắng oan cu nhà mình vậy đó, mình mắng oan là nước mắt ròng ròng tủi thân nói con không có làm , sau khi biết mình mắng oan con thấy tội nghiệp ghê , đành phải xoa dịu và xin lỗi con .........
     
  3. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng vội mắng con, mẹ ơi...

    Mình không bao h mắng 1 cách vội vàng như thế.
    Luôn phải hỏi cho ra ngô ra khoai rồi mới quyết định tiếp sẽ làm thế nào
     
  4. kHATVONG

    kHATVONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đừng vội mắng con, mẹ ơi...

    Mình thấy nhiều bà mẹ mắng con kinh khủng như chúng không ohair con mình ý ,có bà gần sát nhà mình chửi con :con này sao mày ngu thế không được điểm gì ,người thì xấu ,rồi quát nạt con ghê quá tới mức nó sợ tè cả ra quần lại bảo là :mày bị bệnh gì hả mày ,hôm nào phải đi khám thôi chứ nhưn thế này thì hỏng thôi .." nói chung bà này ác như ma còn lão chồng thì chơi điện tử từ sáng tới đi ngủ luôn .
     

Chia sẻ trang này