Hà Nội: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi golf-sushi, 27/10/2010.

  1. golf-sushi

    golf-sushi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Tình hình là tuần trước em có nhờ 1 chú ở quê tìm cho người giúp việc. Nhưng bố chồng lại nhờ bác ruột ở quê lên giúp rồi nên hôm qua chú này bảo tìm được 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên, đều muốn đi trông trẻ, em không nhận thêm được. Có mẹ nào cần người giúp việc thì liên hệ trực tiếp cho chú ý nhé! Chú Tư: 0976176722. Chú này đã giới thiệu người giúp việc cho nhà chị họ em ở Nguyễn Trãi và họ hàng chị ý nữa.
    Có điều, mẹ nào nhận giúp việc phải trả chú 400k công giới thiệu (như kiểu trung gian). Em cũng nói trước là em chỉ đăng tin hộ thôi chứ các vấn đề về sau em không liên đới nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi golf-sushi
    Đang tải...


  2. babebee

    babebee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Tình hình là mình đã thuê cái cô Liễu 42 tuổi ở Thái Nguyên này, đã trả 400k tiền môi giới cho chú Tư này hôm thứ 6 tuần trước. Vấn đề là ở chỗ người đến giúp việc thì chỉ ngồi trên ghế như khách trong nhà vậy và liên tục nói chuyện điện thoại. Đến 8 giờ tối, sau khi ăn tối xong thì lên phòng khóa cửa lại rồi ngủ, cũng không cần biết là cháu bé nhà mình cho ăn uống như thế nào mặc dù mình đã bảo là để ý xem mẹ cháu pha sữa cho cháu và cho cháu ăn thế nào. Đến 8 giờ sáng thứ 7 thì nhân lúc mình đi ra ngoài có việc thì ngv này xách đồ đi mất, bà xã nhà mình đuổi theo nhưng do có xe máy đón sẵn ở trong ngõ rồi nên không túm lại được. Mình thật sự vẫn đang hoài nghi đây không biết có phải là lừa đảo hay không? Vì thật sự ra thì 400k có đáng để lừa đảo mất công sức thế này không nhỉ? Các anh các chị nào vào phân tích giùm với!!!
     
  3. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,788
    Đã được thích:
    3,445
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    SỢ quá.................................................
     
  4. giadinhlo

    giadinhlo Shop đồ nhựa!

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Bảo sao cứ tìm giúp việc mà dính tí "trung gian" là các mẹ đều e ngại, lắc đầu lè lưỡi, nhà mình thì nhất quyết chả bao giờ dính vào cái kiểu môi giới này, mất tiền là 1 chuyện nhưng điên người lắm. Chia buồn với gđ babebee.
     
  5. vatoicungyeuem

    vatoicungyeuem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Oái, chủ top giới thiệu cho mọi người thì cungz phải có chút trách nhiệm chứ sao lại không lên tiếng j thế nhi? Ko thể nói là chỉ giới thiệu rồi chạy mất như thế.
     
  6. Me Bu.p

    Me Bu.p Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    ôi trời thế hả các mẹ,mình cũng đang nhờ chú Tư này tìm giúp người nhưng cứ bảo mình đợi mấy hôm nữa tìm người thật tốt đã. k biết babebee gọi điện cho chú Tư này thì chú ấy có quảng cáo có kinh nghiệm đưa người GV xuống hn 4 năm nay k?nghe giọng nói của chú ấy mình cũng cảm thấy là có 1 mối GV tốt. nào là chú đưa 10 người ra thì 9 nhà đều ưng, ng ta ở lại nhà chủ vài năm. đang khấp khơi trong lòng có NGV ra trông con vì mình sắp phải đi làm.thế thì babebee phải gọi điện cho cái ông Tư này nói chuyện cho ra nhẽ đi chứ.thôi từ giờ có tí môi giới trung gian là mình phải cảnh giác. Có khi phải cancel chú Tư thôi
     
    Sửa lần cuối: 1/11/2010
  7. Me Bu.p

    Me Bu.p Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    @babebee: đúng là lừa đảo để kiếm 400k/ngày rồi còn gì. hay là 2 vợ chồng song kiếm hợp bích nhỉ???
     
  8. Asturias

    Asturias Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/12/2009
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Thế này thì điên tiết quá. Tới gặp ngay ông Tư hỏi cho ra nhẽ chứ. Có nhận tiền môi giới nghĩa là phải đảm bảo NGV làm cho nhà người ta ít nhất là bao nhiêu lâu đó chứ, không thể tới như là kiếm phòng trọ miễn phí rồi xách đồ đi luôn như vậy.
     
  9. babebee

    babebee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Thật ra là để sảy ra chuyện như thế này cũng là 1 phần lỗi chủ quan của mình. Nhẽ ra mình phải giữ CMT của người giúp việc lại ngay sau khi người ta đến thì có lẽ mọi chuyện sẽ có phần nào khác hơn. Đây cũng là 1 vấn đề mà mọi người cần lưu ý khi nhận người giúp việc mới. Cái phí dịch vụ không phải là vấn đề quá quan trọng trong việc này mà cái chính là nó làm ảnh hưởng đến kế hoạch và công việc của mình, mà đặc biệt là sự an toàn của con cái và người thân trong gia đình của mình khi đưa 1 người lạ có ý xấu vào nhà mình, ăn cùng mình và sống cùng mình. Hy vọng là các bố và các mẹ nên cẩn trọng hơn trong chuyện này từ nay về sau.

    @vatoicungyeuem: Chủ top đã nói là chỉ đăng tin hộ thôi mà, vấn đề đằng sau đó thì không liên đới mà! Cũng không trách chủ top được, nhưng cần chú ý hơn đến các tin được đăng hộ vì tính đảm bảo không có nhiều.

    @me.bup: Mình đã gọi điện cho chú Tư này ngay sau đó. Chú Tư nói là sẽ tìm người khác phù hợp để thay thế, tuy nhiên để tìm được thì không biết sẽ mất bao lâu! Trong trường hợp không tìm được thì chú sẽ xuống hoàn lại 1/2 tiền phí dịch vụ chú đã nhận (400K).

    @Asturias: Nhà chú Tư này ở trên tận Thái Nguyên xa xôi cơ bạn à :D. Để đi lên đó làm cho ra nhẽ thì chắc mình mất 1 ngày làm việc + chi phí đi lại thì còn tốn hơn cái phí dịch vụ đã trả cho chú ấy.

    Cám ơn mọi người đã vào đọc và chia sẻ.

    Thân.
     
  10. golf-sushi

    golf-sushi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Hic, mình không nghĩ là cơ sự đến như thế này. Xin chia sẻ với babebee...Nhà mình có bà gv mà tính tình thế chắc mình cũng chả chịu được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở mới chiều thứ 6, sáng thứ 7 đã về tức là chưa được 1 ngày, bạn nên để cho người ta có thời gian nắm bắt công việc. Kinh nghiệm của mình là gv mình dạy dần chứ đừng căng thẳng từ đầu. Mình phải nịnh nhiều bạn ạ, họ mới làm cho mình. Có khi còn chiều hơn cả mẹ mình ý chứ. Vì bà Nội, bà Ngoại không trông được cháu. Vì không phải con cháu họ, họ trông con mình an toàn cho mình đi học, đi làm là đỡ cho mình nhiều rồi, đừng đòi hỏi hơn thế! Như bản thân mình đây, mình làm là chính, gv chỉ là phụ thôi, sáng ra vẫn phải dậy sớm luộc bình sữa, đun nước, đi chợ, nấu bột, cho con ăn rồi mới đi làm. Trưa về nấu bột, cho con ăn, ôm con cho bà gv nghỉ. Chiều về lao vào cơm nước, tắm cho con, bột bẹt cho con, chơi với con. Ngẩng lên nhìn có hôm 22h, 22h30 con ngủ rồi mới đi tắm giặt. Bà gv nhà mình ở 1 tháng lên 0,5 kg, ở 2 tháng lên 1,5 kg, 3 tháng lên 2 kg, trong khi mình gầy đi và con trai 3 tháng không lên lạng nào. Nhưng vẫn phải chấp nhận vì không có gv thì mình còn mệt hơn. Ôi, kể chuyện gv thì nhiều chuyện để nói lắm!....Đến khi con bà đỗ ĐH, lên HN học, còn bố mẹ chồng bà ở quê thì bà về chăm các cụ nên không làm nữa........
    Mình chỉ có ý tốt, ai có nhu cầu thì liên hệ thôi, chứ đừng nói "song kiếm hợp bích" thì oan cho mình lắm (vì trước đây mình cũng khốn khổ vì đi tìm người giúp việc, mối trung gian cũng chẳng có, may có Bác lên trông cho). Nói thật là mình hơi sốc về topic của mình. Mình đăng tin xong cũng không có thời gian dòm ngó đến nó. Hôm Chủ nhật chú Tư điện thoại nói có người nhờ tìm gv, sau lại ko nhận vì bảo chú ý tìm gv, người ta hay bỏ về....Chú ý bảo 2 người gv của chú vẫn đang làm tốt, đang trông trẻ, 1 người lương 1,6 triệu/tháng và 1 người 1,7 triệu/tháng. Mình cũng nói thẳng với chú ý là, 2 người gv đều đang làm ổn định rồi thì mình cũng hết trách nhiệm (trách nhiệm này là do tự tớ buộc vào, vì nếu tớ có Bác trên quê xuống trông cháu cho, tớ không nhận người như 1 mẹ nào đó thì chú Tư cũng chả làm gì được tớ). Nếu đã là duyên nghề thì chú giới thiệu người gv tốt, sau này vẫn có người khác nhờ chú ý tìm.
    Cám ơn các mẹ đã đọc! Chắc từ giờ mình chả dám đăng tin hộ nữa!
    Nhờ Mod đóng hộ em topic!
     
  11. RedApple - E.Ticket

    RedApple - E.Ticket Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Mình nghĩ chủ tóp nên đọc lại cm của bố babebee. Bác ấy nói là bà GV kia tự bỏ đi chứ chủ nhà đã kịp ý kiến ý cò gì đâu.

    P/s: GV nhà mình mà giống nhà bạn, chắc mình lót lá dắt tay đuổi đi từ lâu rồi. Có GV như nhà bạn cũng coi như ko có
     
  12. redrose

    redrose Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    Mình là bà xã của babebee và mình xác nhận chuyện xảy ra đúng như anh xã mình kể. Đúng là gia đình mình đã chủ quan và tin người nên không giữ CMT khi chị Liễu kia đến. Tối đầu tiên đến làm nên mình cũng không bảo chị ta phải làm gì nhiều, kể cả ăn xong rồi lên phòng đóng cửa đi ngủ mình cũng không nói gì, vì mình nghĩ là đi xa đến nên còn mệt. Nhưng mẹ của mình ngay tối thứ sáu đó đã nghe thấy chị kia điện thoại hẹn hôm sau đến làm ở nơi khác. Và sáng sớm hôm sau chị ta đã lý do rằng có việc không làm được, liên tục có điện thoại bảo người nhà ở quê bị ốm. Rồi trong lúc mình đang cho bé ăn thì chị ta xách đồ xuống, giả vờ bảo đợi chú Tư kia đến, sau đó chạy mất (phải nói đúng là chạy như ăn cắp ấy nhé). Mình đuổi theo (vì bực quá) nhưng vì vướng đang bế bé nên không đuổi kịp được. Chị ta có người đón ở đầu ngõ, mà ngõ nhà mình thì cũng phải 3-4 lần rẽ từ đường chính cho nên chắc chắn người đến đón phải biết đường trước mới đón nhanh vậy được. Mình tin đến 8-9 phần đây là câu kết để lừa gia đình mình thôi, chứ nếu người ngay thật, cho dù không làm được cũng sẽ không như vậy. Vợ chồng mình chia sẻ chuyện này để muốn các bố mẹ khác cảnh giác với môi giới và phải giữ giấy tờ tùy thân của người đến nhà mình ở (đề phòng nhiều chuyện khác nữa). 400k với mình chẳng là gì cả nhưng việc này làm mình bực mình và mất đi sự tin tưởng vào môi giới đưa người giúp việc. Trừ các công ty có địa chỉ đàng hoàng và có ràng buộc hợp đồng thì khả năng yên tâm cao hơn. Đúng là vợ chồng mình nản với việc tìm người trông bé quá rồi, hai vợ chồng giờ cứ cố gắng vừa đi làm vừa chăm bé, ban ngày có bà ngoại ở nhà trông, nhưng bà đã nhiều tuổi nên cũng quá vất vả cho bà.

    Dù sao chị ta đi luôn như vậy cũng may cho vợ chồng mình, chỉ mất 400k thôi, chứ nếu ở lại với người như vậy sợ là còn xảy ra nhiều chuyện khác nguy hơn. Dẫu sao là vẫn còn may, mình cứ AQ vậy, hihihi.

    Hy vọng các bố mẹ thêm chút kinh nghiệm từ chuyện của gd mình.
     
    Sửa lần cuối: 11/11/2010
  13. MeCunBong

    MeCunBong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    1,005
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Có 2 người giúp việc 42 và 52 tuổi quê Thái Nguyên

    mình cũng đồng ý với mẹ nó, đừng thuê qua trung gian lấy tiền kiểu này,nguy hiểm lắm, rước gian vào nhà mình. tớ cũng đang muốn tìm người đây, làm theo h buổi tối
     

Chia sẻ trang này