Trường mầm non SunriseKidz

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi MeMi, 10/9/2005.

  1. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi!
    Mẹ Mi định cho Mi vào học ở trường mầm non Sunrise Kidz
    Nhưng thấy nhiều lời ra tiếng vào quá.
    Không biết trường đấy có tốt thật không?
    Các mẹ ai có con học ở Sunrise Kidz rùi thì cho mẹ Mi biết ý kiến với nhé.
    :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeMi
    Đang tải...


  2. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    tui cho con hoc roi nè Cho con học từ hồi 14 tháng đến khi bé được 20 tháng rồi chuyển vì thực sự ghét cái trường đấy quá :(
     
  3. beDHai

    beDHai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sao MeMi không đến tìm hiểu trường khác đi, mình thấy Trường mầm non tư thục Sao Mai cũng rất được đấy. MeChip, ThanhNam, Nghecon cũng đã gửi bé ở đó rồi, thấy ưng lắm. Nếu tiện đường bạn cũng nên cân nhắc xem, không nhất thiết phải là trường nổi tiếng đâu, quan trọng là chất lượng và cô giáo quan tâm đến bé. Bạn xem một số nhận xét của ThanhNam và Nghecon tại link sau nhé:
    http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=2907
    Chúc MeMi tìm được trường ưng ý cho bé.
     
  4. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Tutu à, lý do ghét trường có thể cho bà con biết được không?

    Em thì cũng cho con đi học ở trường đó rồi (hồi cháu 19 tháng), nhưng sau do cháu chưa thích ghi được với môi trường nên lại thôi. Công ty cũ của AX nhà em cũng có con học ở đó (học sau HỘt và hiện nay vẫn học). Về phương pháp, em rất thích phương pháp Montessori (phương pháp giáo dục trẻ học đi đôi với hành là chính). Về giáo viên, em thấy anh chủ trường (Việt kiều) rất chú ý đến đối thoại với con trẻ.

    Bây giờ trường mở cơ sở hai rồi không biết thế nào. Cô giáo đã được đào tạo ra sao. Em hiện nay chưa cho cháu đi học lại trường này vì học phí cao (khoảng hơn 2 triệu/tháng) :? Vẫn mong sao có trường nào giáo dục các cháu theo phương pháp của trường Sunrisekidz mà học phí thấp hơn thì chắc chắn em sẽ cho cháu đi học.

    Vì vậy, mẹ Mi vẫn phải tham quan trường, tiếp xúc với các cô và đưa ra quyết định phụ thuộc riêng.

    (À, chị không tìm được người giúp việc à?)
     
  5. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18

    Hiền ơi!
    Mẹ Mi thăm quan trường rùi.
    Cói chung là tạm ổn.
    Mẹ Mi rất thích phương pháp Montessori, và sẵn sàng trả 150$(học phí hiện nay ở Sunrise Kidz) nếu Mi được học theo phương pháp này...
    hic hic
    Nhưng Mẹ Mi chưa hề được xem, dự, nhìn "từ xa" một giờ học nào của các bé ở đó..vì cô nói : "Như vậy là không tốt cho trẻ"????

    Khi trao đổi với một số phụ huynh có con ở đó rùi lại chuyển trường thì họ bảo: Ở đó chỉ quảng cáo thế thôi chứ không hệ dạy theo phương pháp đó...
    Ngay cả việc hỏi cô giáo xem ở trường cháu học bài thơ nào? học gì? để về nhà hướng dẫn thêm cho cháu thì không bao giờ được cô giáo nói cho biết.
    Còn khi Mẹ Mi đến, Mẹ Mi bày tỏ ý kiến được gần cháu mấy hôm đầu và tách mẹ dần dần để trẻ không bất ngờ khi thay đổi môi trường thì không được cô giáo đồng ý. Với lý do "Không tốt cho trẻ"????

    Mẹ Mi lại bày tỏ nếu không được gần cháu thì có thể quan sát cháu từ xa để nếu trong trường hợp con có lạ lẫm hay trong lúc ăn chưa phù hợp thì có thể giúp cô giáo nhưng cũng bị từ chối...
    Nói tóm lại tất cả những gì mình được nghe về phương pháp Montessori mà họ nói cũng chỉ dừng ở việc nghe mà thôi.
    Họ không thể nói bất cứ kiến thức nào về phương pháp đó, cũng như mình không thể được "nhìn" thấy phương pháp đó...

    Lại thêm một số ý kiến của các bà mẹ khác. Nên Mẹ Mi cũng hơi băn khoăn..
    Muốn được biết thêm các thông tin của các mẹ khác đã có con học ở Sunrise Kidz..
    Bởi nếu thực sự ở đó không giáo dục theo phương pháp Montessori thì thực sự 150$ mình bỏ ra so với cơ sở vật chất, số lượng đồ chơi (ở lớp mà Mi học 2-3tuổi), đồ ăn, cô giáo thì thực sự là ĐẮT :evil:
    Mà thực sự mình thấy thực đơn ở đó cũng không được tốt như sự quảng cáo của trường. Số lượng bữa ăn, lượng calo thu được thì không thể như cá cô quảng cáo là về nhà chỉ cần ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ nhẹ là đủ được :(
    Nói chung về ăn uống Mẹ Mi nghĩ ở đó (chắc là chỉ với lứa tuổi 2-3 tuổi) thì chưa được chú trọng và nghieen cứu kỹ lắm.
    Số lượng cô/trẻ ở lớp bé này cũng là 1/6 (Chẳng thấp lắm :( )
    Túm lại về những gì nhìn thấy thì thấy học phí khoảng 1tr là vừa...
    Còn nếu có Montessori thì mới bõ công bỏ ra 150$~ 2,4tr :D

    Đấy là những thông tin mà mẹ Mi thu được sau 5 lần đến thăm 2 cơ sở...
    Và phải nịnh bợ lắm họ mới cho xem xét các lớp học đấy...

    Nói chung về vấn đề tâm lý trẻ em, Mẹ Mi đánh giá là các cô giáo ở đó cũng chỉ đạt khoảng 6-7 điểm thôi.
    Các cô còn nhiều cái chưa được tốt lắm trong cách xử lý các trường hợp với trẻ :D

    // À. Mới lại đồ ăn sáng ở đó hay ăn bánh ngọt: Bánh bông lan, bánh kem xốp và uống khoảng 100ml sữa... Mẹ Mi nghĩ tuổi 2-3 tuổi mà ăn bánh thế thì không ăn được nhiều (nhiều bé còn chưa ăn được bánh khô thế), lượng Kcalo thu được chỉ khoảng 100Kcal (1 cái bánh to) +70Kcal (100ml sữa) = 170Kcal hơi thấp.
    Mi nhà mình thì chưa ăn được bánh đấy, nhưng cô giáo không hứa hẹn là sẽ có một món khác để Mi có thể lựa chọn :(

    --- Phù... không biết đã đủ thông tin cho các mẹ tham khảo chưa.
    Mẹ nào có con học ở đó rùi mau cho Mẹ Mi biết ý kiến để sớm quyết định nhé.

    PS. @ThuHien : Hiền ơi, Mẹ Mi vẫn chưa tìm được người giúp việc đâu, vì mình ốm suốt... Tuần này lại phải đi mổ răng đây (hic hic mọc răng khôn, nhưng nó không mọc được, nhổ không được, nên phải mổ)
    Nếu có ai thì giới thiệu cho Mẹ Mi nhé, làm cả ngày, ăn ngủ cũng được.
    Còn nếu có người làm theo giờ từ 17h30-20h thì cũng được.
    Giúp mẹ Mi nhé, vấn đề này quả thật là Khó quá.
     
  6. meTomtit

    meTomtit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Một sản phẩm mới đưa ra thị trường thường được các doanh nghiệp quảng cáo rất mạnh và rộng rãi và luôn cố gắng làm sao để khách hàng được nhìn thấy (như Tivi, tủ lạnh, ...), sờ thấy (như quần áo, giày dép) và dùng thử (như dầu gội đầu, sữa tắm, ...). Nói chung là người ta không bao giờ giấu giếm sản phẩm thực đối với khách hàng.
    Montessori là một khái niệm rất mới tại VN và hầu như phụ huynh không hiểu biết lắm, thậm chí là không biết gì về nó. Vì vậy đáng lý ra phải cho phụ huynh được chứng kiến hoặc ít ra cũng được biết con mình được học những gì thì Sunrise Kidz lại làm ngược lại. Trường mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sơ sơ về Montessori như là một cái gì đó rất hiện đại đang phổ biến ở các nước đã phát triển như Mỹ nhưng không đưa ra được một chương trình cụ thể nào để phụ huynh biết. Như vậy thì Montessori chỉ là một thương hiệu để trường đánh bóng tên tuổi chứ không phải là một dịch vụ mà họ đang sở hữu và cung cấp.
    Đó là suy luận của tôi. Tôi cũng đã đến thăm trường và hỏi về Montessori nhưng những gì tôi nhận được làm tôi rất thất vọng, cũng chỉ được như Mẹ Mi mà thôi.
    Tôi e chẳng có Montessori gì đâu, chẳng qua chỉ là quảng cáo để thu học phí cao mà thôi.
     
  7. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Về phương pháp Montessori có lẽ nên để anh Lê Khanh giới thiệu sơ qua cho mọi người biết. Theo những gì thuhien biết, đây là phương pháp giúp cháu học qua các giáo cụ trực quan và cụ thể. Như vậy sẽ giúp trẻ nắm bắt vấn đề nhanh hơn. Hơn nữa, trẻ tham gia các lớp học này sẽ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản nhất phục vụ chính đời sống của bé như tập cởi cúc áo, tập buộc dây giầy, ... để giúp bé tự tin trong cuộc sống. HOặc khi học về toán học, đong đếm, bé sẽ được đổ các cốc nước,...

    Đúng là nhiều khi chủ trương của nhà trường rất tốt, nhưng việc phổ biến cho giáo viên giảng dạy được đến đâu mới là vấn đề. Mình rất thích người trực tiếp nắm bắt được tâm lý học sinh, nắm bắt kỹ chương trình giảng dạy là cô giáo (người trực tiếp giao tiếp với học sinh) chứ không phải là nhân viên Marketting hay hiệu trưởng trường. Vì vậy, để đánh giá trường tốt hay không mọi người có thể tiếp cận với giáo viên. Nếu giáo viên chưa được đào tạo tốt thì có lẽ là trường không đảm bảo yêu cầu.

    Đó là theo cảm nhận của thuhien (kinh nghiệm lựa chọn trường cho con và cuối cùng chưa tìm được :D ) Nhưng đôi khi, mình cũng nên thông cảm cho tất cả các trường: Công việc của họ thật sự vất vả, họ như đi làm dâu thiên hạ ấy. Vì vậy, nếu có điều không ưng ý thì mình nên góp ý mang tính thiện chí để nền giáo dục trở nên tốt hơn, nhà trường sẽ chỉnh sửa dần (đây là tâm sự của một trường tư thục).
     
    Hocon86 thích bài này.
  8. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cho bé học từ 14 tháng 170$/tháng và cũng bị thuyết phục phương pháp giáo dục montesori :D nhưng sau 6 tháng thì thôi vì trường mới quá chật chội, ô nhiễm bụi bặm (gần chợ Hòe nhai mà) (hồi trường còn ở Hàng Bún thì rất đẹp, sạch sẽ, yên tĩnh). Hình như bây giờ trường có cơ sở mới ở Đào Tấn. Thực đơn của trường thì cũng được nhưng chỉ có 1 bữa chính (mình gửi con ở Dreamhouse và Minh Hải thì 2 bữa chính lúc 10h30 và 2h30, bữa phụ là 3h30 chưa kể bữa sáng. Ở trường Sunrize kidz thì thường ăn bánh ngọt + cốc sữa hoặc phở. Phương pháp Montessori thì chỉ cậu Hoàng được dạy thôi nhưng hầu như không áp dụng vì mình có kết thân với 2 cô giáo ở trường hỏi thì được trả lời như vậy. Điều hòa thì rất ít khi mở (hồi con mình còn học) bây giờ thì mình không biết nhưng cậu Hoàng này hơi kiệt thì có lẽ tình hình cũng không sáng sủa hơn nhiều. Cô giáo thì hay thay đổi, nhưng trước đây thì các cô rất nhiệt tình,thương các cháu lắm. Không được bật điềuhòa thì lấy quạt nan ra quạt phành phạch. Trường chật nên khi tới giờ ăn,, các con và co giáo cũng tương đối mệt. Thật ra còn rất nhiều vấn đề ở cái trường này nhưng có lẽ các mẹ cũng chỉ nên biết đến thế thôi nhỉ. Quên, lưu ý các mẹ 1 việc, trường này rất hay nghỉ nhé nhiều khi không tiện cho công việc của bố mẹ nếu gia đình không có ông bà hoặc người giúp việc.
     
  9. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Thế ngày xưa chị Hiền gửi con ở đó thấy thế nào? Sao lại thôi?
    Lúc đấy be mấy tháng, vấn đề ăn sáng có thích nghi được không???
    Mau cho Mẹ Mi biết để còn quyết định nhé. Muốn cho Mi đi học rùi mà. Chắc hồi đó chị Hiền cũng đã qua đó xem qua về trường, cảm nghĩ ra sao? Có thể tin tưởng được chứ?
     
  10. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày xưa em cho Hột đi học và cũng thực sự bị thuyết phục trước những gì mà nhân viên Marketting nói. Cháu lúc đó 19 tháng. Lần đầu tiên em nhìn thấy các giáo cụ của nhà trường (như các cốc nước giúp bé học về bài tập cảm nhận màu sắc, hay các bài tập xúc hạt khô giúp bé khéo léo - những bài học này sau khi không học ở trường nữa em về nhà tự mày mò rồi cho cháu chơi. Ví dụ, lấy các hạt lạc cho bé tập xúc hoặc lấy các cốc nước để con pha màu....) em cũng rất mừng. Nhưng bé nhà em đi học đúng vào giai đoạn bé đã nhận biết được nỗi buồn chia cắt, và em không có thời gian chuẩn bị về mặt tâm lý cho con nên cháu khóc ròng rã suốt một tháng. Hồi đó em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc gửi con đi trẻ. Nhưng lúc đó em chỉ cảm nhận được rằng: Nếu cô thực sự hiểu tâm lý trẻ thì có lẽ cô hỗ trợ bố mẹ để giúp con sớm làm quen với nhà trường hơn.

    Về cách cư xử của cô với trẻ: HỒi đó trường mới thành lập (từ tháng 6, tháng 11 em gửi con) nên phần đào tạo các cô giáo chưa được tốt (cũng dễ hiểu, bởi vì thay đổi cách nhìn nhận của một người đâu phải ngày một ngày hai mà phải là cả một quá trình lâu dài). Cô giáo vẫn còn có thể nói dối (hầu như không chỉ riêng cô giáo đâu mà có khi bố mẹ cũng vẫn nói dối con như "con có ăn không thì ông ba bị đến bắt đi kìa")... Em quan sát thấy có một số bé do xa mẹ rồi tủi thân khóc (mà khóc kiểu này thì cần được sự an tâm vỗ về của cô và cần cô chuyện trò chứ không phải là khóc quấy) thì chưa được cô chú ý. Lâu rồi em không tìm hiểu kỹ nữa (vì mình chưa có nhu cầu) nên cũng không rõ anh Hoàng đã đào tạo được giáo viên đến đâu. Vậy hứa với lòng mình rằng thôi thì để khi nào tình hình có vẻ tạm ổn hơn thì sẽ cho con quay lại. Nhưng bây giờ thì em lại phải cân nhắc đến vấn đề về học phí :D

    Về dinh dưỡng: Thực ra thì em không quan tâm lắm đến vấn đề dinh dưỡng. Em thấy thực đơn cân đối là ổn rồi. Còn cháu ăn được bao nhiêu là tuỳ ở mỗi trẻ. Vấn đề cần là cô tập cho trẻ tự lập trong việc xúc ăn (tuy nhiên, có một số mẹ lại cứ dặn dò cô là phải ép cháu ăn hay phải xúc cho cháu. Vì thế, nếu mình muốn cô không can thiệp vào việc ăn uống của cháu thì nên dặn cô trước :D ).

    MẹMi à, đây là những gì mà em cảm nhận cách đây 2 năm. Không biết bây giờ nhà trường có những thay đổi gì. Vả lại, nếu chị cảm thấy không tin tưởng nhà trường thì không nên cố gò ép. Bởi vì nếu mình thực sự tin tưởng nhà trường thì cả hai mẹ con mới sớm vượt qua được giai đoạn chuyển tiếp này được. Chúc mẹ Mi sớm tìm được trường cho bé Mi!

    Có một danh sách các trường đây để mẹ Mi có thể tham khảo:

    Trường Vietkids 55/79 Vũ Ngọc Phan.
    Trường Sao Mai Mầm Non - ngõ Lương C- Quốc Tử giám.
    Trường Minh Hải - Khu Hoàng Cầu (chắc mẹ Tutu biết địa chỉ).
    Trường Seasame - cạnh đại sứ quán Thụy Điển.
    Trường Koala house - khu Giảng Võ.
    Trường Ohana - trường này của anh Tuấn Anh dẫn chương trình Trò chơi âm nhạc thì phải.
    Trường Dream house.
    .....

    Có mẹ nào có biết trường nào nữa không thì có thể liệt kê để mẹ Mi tham khảo.
     
  11. saomaimamnon

    saomaimamnon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thu Hiền ơi, bạn viết sai tên và địa chỉ của trường Sao Mai rồi, mình xin đính chính lại như sau:

    Mầm non tư thục Sao Mai
    Số 48, Lương Sử C, đường Quốc Tử Giám, Hà Nội
    Tel: 04-732.1974 / 091.268.5522
    Email: saomaimamnon@yahoo.com hoặc mamnonsaomai@vnn.vn
    Homepage: http://business.vnn.vn/saomaimn

    Các bạn quan tâm đến Trường, xin liên hệ tới: cô Nguyễn Thị Nhật Minh.

    Cảm ơn Thu Hiền và các bạn.
     
  12. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Theo mình thì trường này không đáng tin cậy

    Thứ nhất theo mọi người mô tả thì trường này chưa đủ tiêu chuẩn Montesori (mọi người có thể xem thêm phần trường Montessori, mình đã gửi cho Hiền một bản dịch tóm tắt , hoặc mẹ nào cần thì để cho mình email, mình sẽ gửi cho), Montessori là một loại hình GD yêu cầu nhiều điều kiện cao, vì vậy ngay cả ở Pháp cũng chỉ có vẻn vẹn 13 trường Montessori, Trong TP Paris chỉ có đúng một trường.

    Thứ hai là một trong những yêu cầu cơ bản của các trường mầm non tại các nước phát triển là phải có thời gian thích nghi cho trẻ thì trường này chưa làm được. Yêu cầu cơ bản thứ hai là mối dây liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ được xem như một trong các yếu tố dẫn đến thành công của quá trình học tập của trẻ thì trường này cũng chưa làm được

    Thứ ba theo mình nghĩ thì nếu trường làm việc tốt thì ngại gì mà không cho cha mẹ vào lớp xem con mình học thế nào.

    Xin nói thêm một chút về PP Montessori : cách đây chừng 20 năm, ở Pháp vẫn còn khá nhiều trường Montessori, thậm trí một thời có thể coi là rất mode nữa. Sau dần người ta (cả cha mẹ và các nhà giáo dục) rằng PP này dù thế nào cũng có một số nhược điểm như :
    - Yêu cầu về cơ sở vật chất khá cao, không thể mở rộng được
    - Dạy trẻ thiên quá nhiều về cá nhân
    - Đòi hỏi về GV rất lớn, yêu cầu đào tạo cao, giá thành các khóa đào tạo của trường Montessori rất đắt.
    - Vì không có trường Montessori cho lứa tuổi sau mẫu giáo nên học sinh học từ các trường mẫu giáo này ra khó thích nghi với cách học tập của các trường thông thường.

    Vì vậy trong nhữung năm gần đây, trường Montessori có thể được xem như trường cho một số con nhà giàu hoặc cha mẹ đầu tư rất lớn vào GD cho con. Trong các trường mầm non thông thường, một số giáo viên cũng áp dụng phần nào những phương pháp của Montessori xen kẽ với các phương pháp khác. Mình nghĩ ở Vn, việc áp dụng PPGD này theo đúng chuẩn là rất khó, có một số phương pháp GD tốt thuận lợi hơn PP Montessori, tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ và nắm vững Montessori thì cũng có thể áp dụng được một số bài học và PP tiếp cận với trẻ của Montessori.

    Mình nghĩ trong một trường học tốt, phương pháp và định hướng GD đóng vai trò quan trọng nhưng nếu yếu tố giáo viên không được coi trọng thì cũng khó thành công. Qua những ngày đi làm việc tại một số trường mầm non ở nhà mình, mình thấy nhược điểm lớn của khá nhiều trường tư nằm ở yếu tốt giáo viên. Thường thì lương của GV rất thấp, lại không được ban giám hiệu tôn trọng, hiệu trưởng của một trường tư có thể quát cô giáo ầm ầm ngay trước mặt trẻ, có trường dán cả bảng đánh giá giáo viên lên bảng thông báo cho phụ huynh xem, có trường lắp video theo dõi giáo viên trong lớp học, có trường trừ bớt số lương ít ỏi của cô giáo nếu có nhiều cháu ốm !!!.

    Mình thấy tâm trạng chung của các cô đó không được tốt, nhiều cô chán nản chỉ tìm cách chuyển đi, như vậy dù cô có giỏi và yêu trẻ đến mấy cũng không thể toàn tâm toàn ý được. mà nghề giáo viên thì cũng như nghề bác sĩ và nhiều nghề khác, không toàn tâm toàn ý hỏi làm sao làm được việc tốt đây ? Vì vậy lúc kiếm trường cho con, các mẹ nên tìm hiểu yếu tố giáo viên ngay từ đầu.

    Riêng việc cho con ăn sáng ở trường hay không các mẹ cũng phải cân nhắc kỹ nhé. Mình nghĩ trừ những trường hợp mẹ phải đi làm sớm bất đắc dĩ không làm khác được, hoặc trừ trường hợp nhà trường yêu cầu chung như vậy thì mới phải cho con ăn sáng ở trường. Cho bé ăn sáng ở nhà có mấy cái lợi sau :

    - Bé sẽ cảm thấy yên tâm hơn, đỡ có cảm giác bị bỏ rơi hơn khi ít ra buổi sáng vẫn được ăn ở nhà bên cha mẹ mình
    - Bé sẽ ăn đủ chất hơn, với những bé dễ ăn thì không nói làm gì, với những bé ăn khó thì bữa sáng no đủ trước khi đi trẻ là rất quan trọng đấy các mẹ ạ. Hơn nữa nếu các mẹ biết rằng có trường chỉ cho các bé ăn nửa bát bún với tý canh thịt buổi sáng thì chắc các mẹ cũng hiểu rằng bé không đủ chất.
    - Cô cũng đỡ vất vả hơn. Hồi mình đi làm việc ở trường MG, mình thấy các cô rất là mệt mỏi với bữa ăn sáng của các cháu, (buổi sáng các cô nhiều việc lắm ) nên các cháu hay bị quát ầm ầm và nhồi ăn như nhồi vịt ấy, nhìn các bé thật đáng thương vì mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu tình hình ra sao mà mình thì bị cô giục, cô nhồi, trong khi các bạn khác lại được chơi ???!!! Nói chung mình thấy các cô tuy không nói ra nhưng hay hằm hè với các cháu ăn sáng vì cho rằng gia đình không quan tâm, đẩy trách nhiệm sang cô làm cô vất vả !!!!

    Không biết các mẹ nghĩ sao về trường công chứ con mình hồi trước học trường Việt Bun, mình thấy cô gáio ở đó khá thoải mái. Khi xin học đầu năm bao giờ bác hiệu trưởng cũng khuyến khích các bố mẹ tập thích nghi cho con, giờ đón buổi chiều thì bắt đầu vào 4 giờ kém 15, mẹ nào có giờ cứ tha hồ đến từ lúc đó, ngồi trong lớp của con xem cô dạy hoặc hỏi chuyện cô, hỏi cô cách dạy con ở nhà, nhờ có hơn một năm lê la ở lớp với con mà mình học được cô bao nhiêu cách làm đồ chơi cho trẻ con đấy…Sân trường Việt Bun cũng rộng rãi mát mẻ nên trẻ con cũng có nhiều cơ hội để chơi.

    Chúc các mẹ sớm tìm được trường tốt cho con nhé
     
  13. songtu

    songtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti ơi, trường Việt Bun địa chỉ ở đâu chị nhỉ?
     
  14. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ!
    Mẹ Mi cũng có tìm hiểu về thói quen và tâm lý của trẻ cũng như phương pháp Montessori.
    Sau khi tham quan trường và ngỏ ý muốn gần bé rồi từ từ cho bé thích nghi với lớp và môi trường mới nhằm cho bé một tâm lý tốt khi đi lớp, nhưng không được đáp ứng..Mẹ Mi đã đặt nhiều câu hỏi lắm...
    Mẹ Mi cảm thấy các cô thực sự như chưa hiểu tâm lý của trẻ...
    Nhiểu câu hỏi khác về phương pháp Montessori cũng không được các cô đáp ứng..
    Vì vậy Mẹ Mi rất băn khoăn..
    Ở nhà Mẹ Mi cũng áp dụng và cảm thấy khá thành công trong cách dạy Mi mọt.
    Mi mọt khá tự lập và rất thương mẹ.
    Được cái ưa nhẹ nhàng, hic hic vì thế Mẹ Mi cũng khá lo lắng việc đến trường bị các cô quát mắng.
    Mà được cái trường SunriseKidz thì các cô cũng ít quát mắng các cháu hơn.
    Nhưng ở đó hay thay đổi giáo viên quá (cái này không tốt cho tâm lý của trẻ và cả việc quen với thói quen trẻ).
    /// :?
    Mình cũng thích Việt Bun lắm...
    Cũng đang muốn xin cho Mi vào 20-10 hoặc Việt Bun đây...
    K biết địa chỉ của Việt Bun thế nào nhỉ?
    :?:
     
  15. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ!
    Mẹ Mi cũng có tìm hiểu về thói quen và tâm lý của trẻ cũng như phương pháp Montessori.
    Sau khi tham quan trường và ngỏ ý muốn gần bé rồi từ từ cho bé thích nghi với lớp và môi trường mới nhằm cho bé một tâm lý tốt khi đi lớp, nhưng không được đáp ứng..Mẹ Mi đã đặt nhiều câu hỏi lắm...
    Mẹ Mi cảm thấy các cô thực sự như chưa hiểu tâm lý của trẻ...
    Nhiểu câu hỏi khác về phương pháp Montessori cũng không được các cô đáp ứng..
    Vì vậy Mẹ Mi rất băn khoăn..
    Ở nhà Mẹ Mi cũng áp dụng và cảm thấy khá thành công trong cách dạy Mi mọt.
    Mi mọt khá tự lập và rất thương mẹ.
    Được cái ưa nhẹ nhàng, hic hic vì thế Mẹ Mi cũng khá lo lắng việc đến trường bị các cô quát mắng.
    Mà trường SunriseKidz thì các cô cũng ít quát mắng các cháu hơn.
    Nhưng ở đó hay thay đổi giáo viên quá (cái này không tốt cho tâm lý của trẻ và cả việc quen với thói quen trẻ).
    /// :?
    Mình cũng thích Việt Bun lắm...
    Cũng đang muốn xin cho Mi vào 20-10 hoặc Việt Bun đây...
    K biết địa chỉ của Việt Bun thế nào nhỉ?
    :?:
     
  16. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Mi à, trường Việt Bun nằm ở chỗ hồ Hai Bà ấy (ở phố Nguyễn Công Trứ ), cơ quan mình cũng nhiều người gửi con ở trường này lắm, nói chung là tốt, mình thấy mẹ Luti nói đúng đấy, trường công cũng tốt lắm, mà học mẫu giáo cũng có cần phải cầu kỳ lắm không nhỉ ???????
     
  17. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @Songtu và MẹMi,

    ĐC trường Việt Bun ở Phố Hương Viên (số bao nhiêu thì mình quên mất rồi), gần chùa Hai bà, hồ Hai bà, gần chỗ nhà máy rưọu ấy. Trường này nếu đúng tuyến thì cứ thế đăng ký vào thôi, còn trái tuyến thì chắc cũng phải xin đấy, nhưng tiền xin vào theo mình được biết thì cũng không nhiều so với các trường nổi tiếng khác.

    Việt Bun bây giờ hình như thành trường bán công, Việt Bun là một trong bốn trường lớn của Hn luôn được Sở chọn để áp dụng các phương pháp dạy học mới. Nhưng so với ba trường kia (20 tháng 10, mầm non A, Việt triều thì mình thích Việt Bun hơn vì chị hiệu trưởng trường này tính tình thẳng thắn, cư xử cũng đàng hoàng, đã từng đi thăm nhiều trường mầm non tại các nước phát triển và chị đó rất thích áp dụng những cách dạy mới. Trường này cũng không đặt nặng chuyện cho trẻ con đi thi để giành giải này giải nọ nên trẻ con cũng đỡ vất vả trong việc "luyện để đi thi".

    Trường Mầm non A thì mình không thích vì nghe nói trường này toàn con cháu cán bộ cao cấp, vào đấy cũng rất mệt mỏi với sự bon chen. Mình có chị bạn trước cũng gửi con ở Mầm non A, sau này cũng phải chuyển trường vì thấy cô ép trẻ con ăn rất ghê, giờ tự chơi thì cô toàn cho xem video, bạn cùng lớp nhiều bé con cháu ông này ông kia nên hay lấy ông bà ra để dọa bạn, thằng con chị ấy có lần về hỏi ông nội "ông ơi, sao hồi trước ông không làm to để cho cháu được oai như các bạn cháu!!!" .
    20 tháng 10 thì mình không biết rõ tình hình, nói chung là muốn gửi con trường nào các mẹ phải đến tận nơi để xem trước, muốn đến xem ở Việt Bun thì rất dễ, cứ đến khoảng từ 4h15 đến 4h45 các mẹ cứ đưa con đến, dắt thẳng xe máy vào cổng, lấy vé gửi xe như mọi người (nếu là đi xe máy) rồi dắt con vào sân chơi, ở sân trường này lúc nào cũng có nhiều bố mẹ cho con chạy chơi, tha hồ hỏi chuyện các bố mẹ đi trước để biết tình hình cụ thế.
    Luti nhà mình ngày trước đi học ở Việt Bun từ gần 4 tuổi, cháu học cô Đào, cô Tú Anh và cô Ngân, ba cô này đều rất tốt.

    Tất nhiên là gửi con đi học thì chắc chắn không bao giờ được như mình chăm sóc ở nhà, nhưng chuyện đó theo mình phải chấp nhận thôi. Và số lượng học sinh trong một lớp ở Việt Bun thì thường khoảng 40-45 cháu, chắc chắn là nhiều hơn ở trường tư rồi, nhưng lớp của Việt Bun rộng và lại có thêm một phần nhỏ bên ngoài, thỉnh thoảng các cô cũng chia ra nên minh thấy không có ảnh hưởng nhiều đến việc dạy. Việt Bun có hợp tác với Viện Y học dân tộc về chăm sóc sức khỏe cho các cháu, mình thấy họ làm việc này rất tốt, cháu nào hay bị ốm, hay bị viêm đường hô hấp...là được khám và theo dõi dài hạn, bố mẹ cũng chỉ phải nộp một ít tiền thêm.

    Về thái độ của cô thì mình nghĩ cũng do mình nữa, mình thấy bố mẹ nào quan tâm đến con, đến hỏi han cô thì cô cũng quan tâm đến bé hơn. Tất nhiên là dưới con mắt của phụ huynh thì thỉnh thoảng cũng thấy chưa được ổn trong phần giao tiếp của cô với học sinh. Và bao giờ cũng có cô như thế này, cô như thế khác.

    Không phải để quảng cáo cho Việt Bun, nhưng mình thấy con mình dù bây giờ có học ở trường Pháp, phương pháp dạy học của họ có khác hơn nhưng cháu vẫn gắn bó với trường VB, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cô, vẫn muốn viết thư cho cô, nhắc đến các kỷ niệm hồi ở Việt Bun. Mình nhớ con mình hồi trước đi học rât sợ ăn cơm với canh cá, hôm nào có canh cá là cháu không ăn, sau này mình biết lịch ăn ở trường và gửi cô một lọ ruốc hoặc mang đến một ít thức ăn cho cháu vào những ngày ăn cá, cô cũng cho cháu ăn mà chẳng thấy phiền hà gì, cô còn nói mình là "nếu chị thấy cần thì em nói nhà bếp luộc trứng cho cháu ăn vào những hôm ăn canh cá". Hồi đấy ngày nào mình cũng đến đón con sớm, ngồi trong lớp chờ con học xong hoặc chơi với bạn, mình thấy thái độ của cô rất hòa nhã, cô dạy trẻ con đọc thơ thì rất hay, nếu muốn đọc với con ở nhà thì cô cho mượn quyển thơ của cô, mẹ chịu khó chép về để đọc với con...Nếu muốn học cô cách làm đồ chơi cô cũng sẵn sàng dạy mình đấy. Cô rất khéo trong việc tận dụng các đồ cũ để làm đồ chơi cho trẻ con.
     
  18. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Chị Luti làm trường VB sắp quá tải cho mà xem :D
    Em có đi qua chỗ đó và rất ấn tượng với một cái hồ rộng, phố xá yên tĩnh giữa lòng Hà Nội như thế . Tên trường em cũng có nghe nhắc đến là trường tốt ở HN nhưng ko tiện đường cho em nên ko tìm hiểu thêm .

    Đúng như chị nói ấy, quan trọng là cô, và quan trọng hơn nữa là thái độ của mình, quan tâm con, quan tâm cô, chứ ko phải chỉ tiền là xong đâu .
    Con em họ ctrường Đống đa, mới sửa năm ngoái nên cơ sở vật chất tốt, cô giáo của cả hai đứa con em rất tốt (lớp khác em ko biết lắm) nên em yên tâm hẳn . Gặp các cô rồi mới thấy, còn nhiều cô tốt, đa phần là tốt chứ ko hẳn là như báo chí với dư luận ca thán tùm lum bấy lâu nay. Mà phụ huynh HS cũng là nguyên nhân chủ yếu gây nên những cái xấu đấy nữa chứ ko chỉ cô hay Bộ GDDT đâu , hic hic .
     
  19. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ý chết, mình không có ý định quảng cáo đâu nhé, tại vì trong các trường tốt mình chỉ biết mỗi Việt Bun, chắc còn nhiều trường tốt khác nữa mà mình không biết đấy.
    Đúng là đi nhiều trường, mình chưa thấy ở đâu có cái khuôn viên đẹp như VB, hì, hì, bên Pháp cũng hiếm có chỗ đẹp như thế nhé :lol: :lol: :lol: .
    Hôm qua còn quên nói một điều là VB có bác sĩ dinh dưỡng và BS nhi làm việc tại trường đấy.

    Hồi trước mình cũng là fan của các trường tư vì ấn tượng trường tư ít cháu, nhưng sau này đi kiếm chẳng có trường tư nào hợp với ý mình cả, trường thì trình độ của cô giáo kém quá, trường thì thiên về làm ăn là chính, đối xử với cô chẳng ra gì, trường thì phô trương mấy cái học tiếng anh và tin học ngoài ra thì chẳng có gì, mình đâu có cần cho con mình học tiếng anh và tin học ở trường MG (trời ạ :p ).

    Kinh nghiệm của B&B là đúng đấy, không phải cứ tiền là xong đâu, hồi con mình đi học ở đó mình biết, có nhiều người phong bì cho cô nhiều lắm, cô nói với mình là "phong bì thì phong bì, bố mẹ mà không hợp tác dạy con thì em cũng chịu thôi".

    B&B ơi, cho chị xin Đc cái trường của con em đi, nhỡ có bạn nào phía đó cần gửi con thì chị giới thiệu :lol:
     
  20. beDHai

    beDHai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình được biết thì nếu một trường áp dụng đúng theo chuẩn Montessori thì sẽ được tổ chức International Montessori Council tại Mỹ cấp cho một member Certificate và có trên giấy đó có membership number. Nếu Sunrise kidz không có bất kỳ một chứng chỉ nào được cấp thì chắc chắn họ không có Montessori gì đâu, cũng giống như ISO vậy. :lol:
    Ngoài ra giáo viên cũng phải tốt nghiệp khoá Montessori được dayh bằng English và được cấp Montessori Certificate, trường áp dụng phương pháp này phải đầu tư rất lớn về giáo cụ, sách, tạp chí được sản xuất bởi các công ty chuyên về Montessori.
     

Chia sẻ trang này