Mùi của mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi sinhnhataz, 20/11/2010.

  1. sinhnhataz

    sinhnhataz Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mùi của mẹ


    Tối nay, ru con ngủ say rồi mà mẹ vẫn không tài nào chợp mắt được, nỗi ân hận vì lỡ đánh oan con làm mẹ càng xót xa, day dứt.



    Áp lực công việc, những lo toan cơm áo gạo tiền đã khiến mẹ không còn là bà mẹ dịu dàng, chịu khó lắng nghe những lời giải thích của con. Một ngày của mẹ là những giờ miệt mài, căng thẳng ở cơ quan; rồi tất bật với bao công việc có tên, không tên ở nhà. Tối nay cũng vậy, cơm nước, dọn dẹp, tắm rửa cho con… Mọi việc cứ răm rắp theo một lịch trình quen thuộc.

    [​IMG]

    Khi chuẩn bị gom quần áo dơ đi giặt, mẹ phát hiện mất cái áo mẹ mặc đi làm ngày hôm đó. Đang bực dọc tìm kiếm, chợt thấy con cầm cái áo ấy đưa lên mũi hít hà. Bực mình, mẹ phát vào mông con hai cái đau điếng mà không thèm hỏi lý do. Nhìn ánh mắt ngơ ngác rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má con, mẹ vẫn vô tâm bỏ qua, chẳng thèm quan tâm.



    Lúc tắm cho con, nhìn mấy lằn ngón tay còn in rõ trên da thịt con, mẹ mới thấy mình quá nặng tay. Bình tâm lại, mẹ nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao con lấy đồ dơ đem ngửi, làm vậy là mất vệ sinh”. Mẹ ngỡ ngàng khi nghe những lời ngây ngô của con: “Con vẫn làm vậy mà, tại mẹ không thấy thôi. Con muốn ngửi mùi của mẹ vì cả ngày con không được gặp mẹ rồi”.



    Lời của con khiến mẹ sực tỉnh, ân hận. Tội nghiệp con gái bé bỏng của mẹ, thì ra con thèm hơi ấm, thèm vòng tay yêu thương của mẹ. Gần cha, gần mẹ, những điều bình thường của một đứa trẻ nhưng lại là thứ xa xỉ với con. Ba luôn bận rộn với những công trình rày đây mai đó, mẹ một mình vừa lo trong lo ngoài, thời gian mẹ dành cho con ngày càng hạn hẹp.



    Xin lỗi con, cô công chúa nhỏ của mẹ. Từ nay dù bận rộn bao nhiêu, mẹ cũng cố gắng sắp xếp thời gian chơi đùa, gần gũi con nhiều hơn; mẹ sẽ tập kiên trì, nhẫn nại nghe con nói mỗi khi con làm điều không đúng ý mẹ.



    “Mùi của mẹ”, những từ giản dị mà rất đỗi ngọt ngào, là bài học ý nghĩa con đã dành tặng mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sinhnhataz
    Đang tải...


  2. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mùi của mẹ

    Một câu chuyện thật ý nghĩa và cảm động về tình mẹ con, mình sẽ nhớ câu chuyện này, cảm ơn mẹ nó
     
  3. I MISS YOU

    I MISS YOU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mùi của mẹ

    Thương quá .....................
     
  4. hilaryclinton

    hilaryclinton Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mùi của mẹ

    Giống bé nhà mình quá, nhiều khi vì bận rộn mà mình đã phải hy sinh thời gian của con ...
     
  5. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mùi của mẹ

    Câu chuyện này tình cảm quá.
    Mình cũng sẽ ghi nhớ bài học này
     
  6. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mùi của mẹ

    Xin lỗi các con nhé,vì đồng tiền bát gạo,vì cuộc sống mưu sinh nên mẹ đã bỏ qua thứ quý báu nhất trong đời mình.
    Từ h mẹ sẽ cố gắng thật nhiều thời gian bên các con.
     
  7. kHATVONG

    kHATVONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mùi của mẹ

    "Mùi của mẹ " cái mùi mồ hôi mặn mặn mà mỗi lần lần úp mặt vào lòng mẹ ,hay ôm chầm lấy mẹ sau lưng ...rồi rúi mũi vào người mẹ vẫn nhớ như in lời mình nói " mẹ ơi sao người mẹ thơm thế" cho tới khi già cũng không quên cái mùi hương đó ...thực ra đó không phải mùi thơm của nước hoa hay thứ mỹ phảm nào mà chỉ là mùi mằn mặn của mồ hôi ,mùi nắng những trưa hè oi ả...trên áo mẹ .
     

Chia sẻ trang này