Ðề: Thư gửi mẹ yêu (thật) Khó đọc quá, bác gửi lại với kích cỡ lớn hơn để cả nhà có thể đọc được nhé. Xin cảm ơn
Ðề: Thư gửi mẹ yêu (thật) Em cũng không hiểu sao nữa, ko biết do em up lên hay do diễn đàn; các bác có thể tải về rồi đọc nhé, link here: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos...98399153_100001066815770_235966_6135261_n.jpg
Ðề: Thư gửi mẹ yêu (thật) Thế là sự hồn nhiên của tuổi mới lớn ah ?????????mà đâu có mới lớn đâu 21 rùi còn giề.
Ðề: Thư gửi mẹ yêu (thật) Ngang nhưng mà cũng tình cảm lắm,có chuyện gì mẹ con thủ thỉ với nhau. Ôi hạnh phúc