Bong Chi
10-11-2005, 02:36 PM
Chào các mẹ,
Bống Chi nhà mình được 7,5 tháng, bị rối loạn tiêu hóa từ tháng thứ 5. Bắt đầu là đi ngoài 3-5 lần/ngày, lỏng, bọt, có nhầy. Mình cho bé đi khám ở BV Việt Pháp, mới đầu thì cho uống SMECTA và Antibio 10 ngày, ko đỡ. Khám lần 2, nuôi cấy phân ko thấy có nhiễm khuẩn đường ruột, thay SMECTA bằng TIOFRAN, có đỡ hơn một chút, số lần đi ngoài giảm xuống còn 2-3 lần/ngày, phân kô còn loãng, nhưng vẫn lỏng, ko thành khuôn. Khám lần 3, uống hoàn toàn sữa đậu nành NURSOY 1 tuần, uống siro DEBRIDAT 15 mỗi ngày 2 ml/2 lần, thì khỏi hẳn, nhưng hết thuốc lại đi lỏng. Khám lần 4, tìm ký sinh trùng trong phân ko có con nào, bs bảo ko sao cả, uống thêm 1 đợt ĐEBRIDAT 15 ngày nữa. Mình cho bé uống theo hướng dẫn, đến ngày thứ 14 thì bé bị táo bón, mình dừng thuốc cho bé. Mấy ngày sau đó, bé đi phân lúc đầu thì khuôn, lúc cuối thì lỏng, ngày 1 lần. Mình nghĩ là bé đã dần dần ổn định.
Vì bé đang uống sữa STAR của Hàn Quốc (từ 0-6 tháng bé uống XO, nhưng XO hết rồi, chuyển sang STAR), mà mình lại muốn đổi sang sữa khác có sẵn ở thị trường VN hơn, chứ sữa nhập ngoại phụ thuộc vào lợi nhuận của nhà nhập khẩu, có vấn đề gì là dừng nhập ngay (v.d: XO), chỉ khổ các bé. Mình có hỏi bs. Pháp là có nên đổi sữa trong ko, bs được. Mình cho bé uống Gain Advance 1 ngày, bé bị táo, 3 ngày mới ị. Mình lại đổi sang NAN, uống 2 ngày, bé ị lỏng, phân sống ko mùi. Mình lại dùng sữa STAR, và cho bé uống TIOFRAN và ANTIBIO. Uống hết 1 gói TIOFRAN thì ị bình thường. 2 ngày sau, lại đi lỏng, đi 3 lần, mỗi lần 1 tí. Mình thấy các cụ bảo là đi tướt.
Ôi, cái sự đi ị của con trẻ sao mà phức tạp quá, và cả việc điều trị nữa, mình cảm thấy phác đồ điều trị ở BV Việt Pháp thế nào ấy. Khám lên khám xuống, làm đủ các XN, mà bé vẫn chưa khỏi. Mình đang định cho bé đi khám lại ở VP thứ 5 tới xem sao (vì bé có thẻ Access ở đó), nếu lần này nữa mà ko khỏi hoàn toàn thì có lẽ cho bé khám bs. Khánh (Trưởng khoa tiêu hoá - nhi TƯ - PK tư ở 20 Hàng Hòm, có ai biết bs. này ko?).
Trộm vía bé vẫn lên cân đều, chỉ có tháng 6 là lên ít, có 2 lạng. Tháng vừa rồi lên 5 lạng, cân nặng lúc 7 tháng là 7,5kg.
Chế độ ăn: 2 bữa bột, ngọt và mặn, 500-600ml sữa mỗi ngày. Bột ngọt NESTLE, Bột mặn gồm bột thịt bò, lợn +rau củ, trứng, xay mịn ko lợn cợn tí nào, thế mà chẳng chịu ăn, giỏi lắm được 2/3 bát trứng vịt lộn.
Tâm sự của mình hơi dài, các mẹ thông cảm, vì mình muốn viết đầy đủ thông tin để các mẹ tham khảo và cho lời khuyên. Cảm ơn các mẹ trước nhé. Mình còn nhiều điều muốn chia sẻ lắm, xin để lần sau.
Mẹ Bống Chi
Bống Chi nhà mình được 7,5 tháng, bị rối loạn tiêu hóa từ tháng thứ 5. Bắt đầu là đi ngoài 3-5 lần/ngày, lỏng, bọt, có nhầy. Mình cho bé đi khám ở BV Việt Pháp, mới đầu thì cho uống SMECTA và Antibio 10 ngày, ko đỡ. Khám lần 2, nuôi cấy phân ko thấy có nhiễm khuẩn đường ruột, thay SMECTA bằng TIOFRAN, có đỡ hơn một chút, số lần đi ngoài giảm xuống còn 2-3 lần/ngày, phân kô còn loãng, nhưng vẫn lỏng, ko thành khuôn. Khám lần 3, uống hoàn toàn sữa đậu nành NURSOY 1 tuần, uống siro DEBRIDAT 15 mỗi ngày 2 ml/2 lần, thì khỏi hẳn, nhưng hết thuốc lại đi lỏng. Khám lần 4, tìm ký sinh trùng trong phân ko có con nào, bs bảo ko sao cả, uống thêm 1 đợt ĐEBRIDAT 15 ngày nữa. Mình cho bé uống theo hướng dẫn, đến ngày thứ 14 thì bé bị táo bón, mình dừng thuốc cho bé. Mấy ngày sau đó, bé đi phân lúc đầu thì khuôn, lúc cuối thì lỏng, ngày 1 lần. Mình nghĩ là bé đã dần dần ổn định.
Vì bé đang uống sữa STAR của Hàn Quốc (từ 0-6 tháng bé uống XO, nhưng XO hết rồi, chuyển sang STAR), mà mình lại muốn đổi sang sữa khác có sẵn ở thị trường VN hơn, chứ sữa nhập ngoại phụ thuộc vào lợi nhuận của nhà nhập khẩu, có vấn đề gì là dừng nhập ngay (v.d: XO), chỉ khổ các bé. Mình có hỏi bs. Pháp là có nên đổi sữa trong ko, bs được. Mình cho bé uống Gain Advance 1 ngày, bé bị táo, 3 ngày mới ị. Mình lại đổi sang NAN, uống 2 ngày, bé ị lỏng, phân sống ko mùi. Mình lại dùng sữa STAR, và cho bé uống TIOFRAN và ANTIBIO. Uống hết 1 gói TIOFRAN thì ị bình thường. 2 ngày sau, lại đi lỏng, đi 3 lần, mỗi lần 1 tí. Mình thấy các cụ bảo là đi tướt.
Ôi, cái sự đi ị của con trẻ sao mà phức tạp quá, và cả việc điều trị nữa, mình cảm thấy phác đồ điều trị ở BV Việt Pháp thế nào ấy. Khám lên khám xuống, làm đủ các XN, mà bé vẫn chưa khỏi. Mình đang định cho bé đi khám lại ở VP thứ 5 tới xem sao (vì bé có thẻ Access ở đó), nếu lần này nữa mà ko khỏi hoàn toàn thì có lẽ cho bé khám bs. Khánh (Trưởng khoa tiêu hoá - nhi TƯ - PK tư ở 20 Hàng Hòm, có ai biết bs. này ko?).
Trộm vía bé vẫn lên cân đều, chỉ có tháng 6 là lên ít, có 2 lạng. Tháng vừa rồi lên 5 lạng, cân nặng lúc 7 tháng là 7,5kg.
Chế độ ăn: 2 bữa bột, ngọt và mặn, 500-600ml sữa mỗi ngày. Bột ngọt NESTLE, Bột mặn gồm bột thịt bò, lợn +rau củ, trứng, xay mịn ko lợn cợn tí nào, thế mà chẳng chịu ăn, giỏi lắm được 2/3 bát trứng vịt lộn.
Tâm sự của mình hơi dài, các mẹ thông cảm, vì mình muốn viết đầy đủ thông tin để các mẹ tham khảo và cho lời khuyên. Cảm ơn các mẹ trước nhé. Mình còn nhiều điều muốn chia sẻ lắm, xin để lần sau.
Mẹ Bống Chi