Ước gì chỉ có một ông già Noel

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Song Nhi, 22/12/2010.

  1. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Sau khi đi dự buổi offline mừng giáng sinh về, cô con gái 5 tuổi nhờ tôi viết một bức thư.
    Nguyên văn như sau:

    “Ông già Noel!
    Tại vì ông đã làm gì? Cháu biết đó không phải là ông mà là chú. Chú bao nhiêu tuổi? Chú hóa trang giỏi thế? Tại vì cháu cứ tưởng đấy là ông già Noel thật nên bây giờ cháu biết đó là chú rồi.
    Ký tên: (tên thật của hai chị em nhà Song Nhi…)
    Cháu 5 tuổi, còn em cháu 3 tuổi”

    Lá thư thật là lủng củng, nhưng tôi hiểu điều con tôi muốn nói: cháu biết đấy là ông già Noel giả (lý do: nếu là ông già thật thì sẽ không phải lấy dây đeo râu), nhưng cháu vẫn rất khoái được gặp ông Noel giả. Khi tôi hỏi: thế con có muốn gặp lại ông già Noel ở trường con nữa không? “Có!”, đấy là câu trả lời của con tôi.

    Nếu con tôi nói “Không, con chán các ông già Noel giả rồi” thì sao nhỉ?

    Trên thực tế, ngày càng có nhiều dịch vụ chuyển quà Noel, và các ông già Noel xuất hiện ngày càng nhiều. Năm trước, cháu trai tôi tỏ ra kém vui vì một cô Noel xuất hiện trước cửa thay vì ông già Noel như cháu vẫn hình dung. Cháu đã háo hức viết thư gửi ông già Noel, háo hức được nhận quà từ ông già Noel, và thử hình dung xem cảm giác đối mặt với cô Noel mặc áo của ông già? Sẽ khó mà hâm nóng được cảm giác hồi hộp đón chờ một phép màu thực sự trong lễ giáng sinh, khi ông già Noel tóc đen chạy sô đầy đường.

    Hôm Lamchame tổ chức Hội chợ Noel, có một bạn tự nhận là ông già Noel chuyên nghiệp (nhiều năm trong “nghề”) xung phong làm giám khảo cho cuộc thi vẽ của các cháu. Bạn còn muốn gây bất ngờ bằng việc mặc trang phục ông già Noel lên ngồi ở ghế giám khảo. Rất tiếc là bạn đã không xuất hiện đúng giờ như lời hứa, và cuối cùng, tôi chưa biết thế nào là một ông già Noel chuyên nghiệp.

    Cuối cùng, tính cho đến giờ phút này, tôi vẫn chỉ biết những ông già Noel nghiệp dư: khoác trên mình một bộ trang phục rẻ tiền, chưa đến 100k, họ học thuộc mấy câu cơ bản: ông già Noel từ đâu đến, ông cưỡi con gì đi phát quà cho các cháu, tại sao ông lại bỏ quà vào những chiếc bít tất…, và họ nghĩ là họ sẽ trở nên lung linh trong mắt các cháu nhỏ.

    Rất nhiều cháu nhỏ, như cô con gái 5 tuổi của tôi, phát hiện ra rằng ông già Noel mà cháu gặp không đến từ xứ tuyết. Ông rất trẻ, và rất vội. Ông không biết lắng nghe, không biết cách chia sẻ, không biết khuyến khích con trẻ nói hết những tâm sự, mong muốn của chúng. Ông chỉ biết mỗi việc phát quà. Ông được trả tiền để làm việc phát quà, và khi túi vải màu đỏ trên lưng ông rỗng không, ông nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Vài năm mặc áo ông già Noel, đeo râu ông già Noel, liệu ông đã thành một ông già Noel chuyên nghiệp hay chưa?

    Tôi không biết con gái 5 tuổi của mình nghĩ thế nào về các chú Noel lúc nào cũng chỉ biết mỗi việc phát quà. Khi đọc “Junie B.Jones và chiếc xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn”, tôi nhận ra sự thất vọng thầm lặng, nhưng sâu sắc, của cô bé học mẫu giáo (bằng tuổi con tôi bây giờ), khi cô bé được bạn nhắc nhở rằng những nhân vật của Walt Disney chỉ là người thật khoác hình nộm.

    Một lần, được đi dự buổi gặp mặt nhân dịp trung thu tại trung tâm Anh ngữ Popodoo, con gái tôi bắt mẹ phải dắt đến gần Popodoo để sờ vào “người ngoài hành tinh”. Trông con thật xúc động, thật hồi hộp. Về nhà, con vẫn bâng khuâng hỏi mẹ: “Bao giờ thì lại được đến chơi với người ngoài hành tinh, mẹ ơi?”.

    Tôi vẫn nhìn thấy sự háo hức của con gái khi nhìn vào túi quà của ông già Noel, nhưng con không có cái háo hức được cầm tay ông già Noel, như khi đòi cầm tay nhân vật đến từ hành tinh khác ở trung tâm Anh ngữ Popodoo. Người ngoài hành tinh không cho con quà, nhưng con vẫn mơ ước được gặp người ngoài hành tinh một lần nữa, vì người ngoài hành tinh đã tặng con cảm giác được sống trong phép màu một cách trọn vẹn.

    Dù thế nào thì con tôi vẫn yêu các chú đóng vai ông già Noel lắm.

    Giá như ông già Noel phát quà cho con biết cách tạo vẻ huyền ảo giống như trong hình dung của con trẻ. Giá như ông già Noel giúp con có được sự rung động tận tâm can, có được sự hồi hộp, niềm vui sướng tột đỉnh vì mình đã ngoan ngoãn và xứng đáng được nhận quà. Nếu những điều tôi ước thành hiện thực, thì tôi, một người không còn tin vào phép lạ, tôi cũng yêu ông già Noel và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để được ông gõ cửa ngôi nhà tồi tàn của mình.

    Hóa trang thành một ông già Noel quá dễ, cho nên tìm được một ông già Noel chuyên nghiệp thật khó.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Song Nhi
    Đang tải...


  2. kimvodanh66

    kimvodanh66 Banned

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ước gì chỉ có một ông già Noel

    Bọn trẻ giờ ghê quá, nhưng biết làm sao được, chắc phải mở lớp hóa trang ông già noel quá
     
  3. hoadai002

    hoadai002 Banned

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Ước gì chỉ có một ông già Noel

    Biết làm sao được, cốt cho trẻ con vui thôi mà, Hay là ta dẹp vụ ông già noel đi nhỉ
     
  4. darknight356

    darknight356 Banned

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ước gì chỉ có một ông già Noel

    Dẹp đi rồi thì lấy gì mà zui, tôi thấy là noel giả ông già noel chơi vẫn zui mà, bọn nhỏ cười quá trời quá đất :D
     
  5. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ước gì chỉ có một ông già Noel

    Nhưng dịch vụ ông già noel phát quà của nước mình chán lắm.Phóng xe ầm ầm đến trước của => gõ cửa ( cu cậu kéo tay mình chạy ra đón quà của ông già Noel) => "ông già Noel" đưa quà cho con,chúc con đêm giáng sinh vui vẻ con có quà vì con là 1 cậu bé ngoan => "ông già Noel" chạy hồng hộc ra xe => nổ máy ầm ầm phóng đi như 1 tay đua chuyên nghiệp => con nói con chưa kịp ôm ông Noel và hỏi tuần lộc của ông đâu hả mẹ,ông phóng nhanh thế không sợ bị chú công an bắt hả mẹ,con ghét ông Noel rồi => vứt hộp quà vào sọt rác => em thất vọng kinh khủng thà mình tặng quà con cho nhanh Y_Y :(
     
    Song Nhi thích bài này.
  6. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ước gì chỉ có một ông già Noel

    Cu cậu nhà mẹ susu nhạy cảm nhỉ
    Mẹ nói thế thì cũng công nhận dịch vụ này ở nước ta dở quá :(
     

Chia sẻ trang này