Thương cha, thương mẹ lắm

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi hocvienlamgiau, 25/2/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi sinh ra trong một gia đình, mẹ là nông dân, bố là bộ đội nghỉ hưu về làm vườn.
    Cuộc sống gia đình cũng đỡ hơn những gia đình khác do bố có lương. Đã 24 năm bố mẹ nuôi nấng tôi lên người, giúp tôi được ăn học, và làm mọi điều mình muốn.

    Và tới giờ tôi vẫn còn là một cậu nhóc trong tâm trí bố mẹ tôi.

    Tuy nhiên về phần tôi, tôi thương và yêu bố mẹ nhiều lắm.
    Năm nay bố và mẹ đã 60 tuổi rồi, cái tuổi già đang tới. Tôi đã được bố mẹ săn sóc mấy mươi năm, đã tới lúc bố mẹ được nghỉ, được vui vẻ, được an nhàn rồi.
    Nhưng không biết phải làm thế nào?

    Tôi sắp ra trường , và thường thì khi ra trường người ta sẽ đi xin làm ở một nơi nào đó. Có lương gửi về cho bố mẹ, sửa nhà cửa...
    Nhưng tôi lại không muốn đi xin việc, bây giờ hiện tôi đang là chủ một doanh nghiệp siêu nhỏ. Đường khởi nghiệp còn nhiều gập ghềnh, mới chỉ có đủ khả năng nuôi sống bản thân... và anh chị em cán bộ làm cùng.

    Bài toán đặt ra là: Nếu đi xin việc tôi sẽ có công việc đều đặn và tiền -> một phần gửi về cho bố mẹ, nhưng sau này bố mẹ có ốm đau sẽ khó được về quê. (Phụ thuộc người khác mà) và một mức lương đủ chi tiêu, bình bình chẳng tiến là bao.
    Nếu tiếp tục khởi nghiệp kinh doanh, tôi sẽ phải mất ít nhất 2 năm để làm quen , học tập. Và khi ấy chưa chắc đã có tiền gửi về cho bố mẹ. Có thể phải 2,3 năm sau mới có thể giúp bố mẹ vui và hạnh phúc, khi ấy không biết có muộn không?

    Lắm hôm nằm mà nghĩ, thấy thương bố mẹ quá. Do đó tôi hạ quyết tâm:
    1. Vấn bám đuổi kinh doanh.
    2. Không có tiền bây giờ không có nghĩa là không thể làm cho bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc.
    3. Một vài năm sau khi ấy tôi sẽ thật sự làm cho bố mẹ vui (Thấy nhiều người đi làm công chức, làm nhân viên - có làm được gì cho bố mẹ đâu, lo cái thân chưa nổi)

    Ha ha ha ha! :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hocvienlamgiau
    Đang tải...


  2. VÔ THƯỜNG

    VÔ THƯỜNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Vạn sự khởi đầu nan bạn ah,cứ cố gắng một ,hai năm nữa khi bạn vững vàng rồi thì giúp cha mẹ sau điều đó ba mẹ cũng hiểu mà ,sao mà đã muộn được chúc bạn thành đạt trên con đường kinh doanh của mình .
     
  3. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Chân thành cảm ơn lời khuyên! Thực sự khoảnh khắc bên Bố, Mẹ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, bình an nhất, an toàn nhất, thoải mái nhất.
     
  4. mebongmh

    mebongmh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Một ý chí lớn, một quyết tâm cao và một động lực mạnh mẽ, không fải ai cũng có đủ như bạn. Bạn hãy cố lên, và chúc bạn sẽ thành công! Tôi là một nhân viên nhà nước nửa vời quả thực tôi cũng thấy xấu hổ trước những dòng tâm sự của bạn. Học xong, chưa đền đáp công ơn cha mẹ được ngày nào thì đã đi lấy chồng, nhà chồng khó khăn hơn lại tiếp tục lo lắng cho nhà chồng còn mẹ mình thì chẳng giúp gì được! Nhiều lúc, tôi cũng thấy dằn vặt bản thân ghê lắm. Nhưng con cái vào rồi, sự cố gắng cũng hạn chế vì còn fải dành thời gian cho con nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn lắm....
     
  5. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

    Nhiều đứa con không những không báo đáp được gì mà còn quay lại đối xử bất hiểu với bố mẹ, với đủ kiểu : Mạnh thì chửi mắng, không nghe lời, nhẹ thì coi thường cho là cổ hủ....
    Được như bạn còn biết yêu thương bố mẹ là tốt rồi. Còn chờ gì nữa mà không alo hoặc tới gặp bố mẹ, thể hiện tình cảm thương hiêu với bố mẹ! :D
    Hì hì!

    Một nụ cười sưởi ấm cả thế giới!
     
  6. Oishe

    Oishe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Hãy biến yêu thương thành hành động.....hihihi.
     
  7. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Có cô coi xe hỏi, nhà có mấy anh chị em? Trả lời 3, 2 chị đằng trước, em cuối. Thế là bác ấy bảo luôn, vậy thì phải về quê phụng dưỡng cha mẹ rồi.
    Nghĩ lại thấy giờ có mỗi mình bố với mẹ ở nhà, nhà còn có 3 người chị thì đi lấy chồng rồi, chị thì không còn nữa, lại thấy không an lòng.
    Thôi thì cố gắng phấn đấu 5 năm, để làm sao bê được cái doanh nghiệp về quê, hoặc làm cho doanh nghiệp hiện tại auto hoạt đọng mà không cần tới mình thì có thể về với bố mẹ rồi, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên gia đình! Như người nhật ý, họ toàn ở những gia đình lớn mấy thế hệ, đi làm rất xa tối vẫn về nhà!
     
  8. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    bạn nghĩ đến bố mẹ như vậy là đã làm cho bố mẹ vui vẻ rồi.ngày trước mình đi làm xa nhà ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm thì bố mẹ nói vẫn khỏe và dặn dò mình phải cố găng làm ăn cho tôt để sau này không khổ như bố mẹ.nhưng bố đã bệnh nặng mà không nói cho mình biết rồi bố ra đi mình buòn lắm chứ rồi quyết định về gần nhà làm để ở bên mẹ. Nhưng mình alf con gái lại đi lấy chông xa
    Buòn lắm không biết phải làm thế nào nữa.
     
  9. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Chuyện của bạn buồn nhỉ. Có lẽ mình phải siêng về nhà hơn, quan tâm hơn nữa. Phải quyết tâm rút ngắn thời gian khởi nghiệp để về quê :D
     
  10. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Các pa mẹ giải hộ em bài toán này:

    + Em thích kinh doanh , và đang có công ty riêng rồi. Làm ăn không tốt lắm, đang thu lỗ tạm thời.
    + Bố mẹ thì bảo con muốn làm gì cũng được, bố mẹ ủng hộ.
    + Bố mẹ đã 60 tuổi và đều yếu hơn trước rồi.
    + Tôi rất muốn bù đắp cho sự mất mát của bố mẹ, giúp bố mẹ đỡ lo lắng hơn.
    + Nếu tiếp tục kinh doanh, con đường phía trước còn nhiều chông gai, thời gian tới sẽ gặp nhiều trắc trở => bố mẹ lo.
    + Nếu đi làm ở các cty, thì có lương luôn => gửi cho bố mẹ.

    Bản thân tôi muốn kinh doanh lắm, nhưng lại thương bố mẹ. Bít phải làm sao đây?
     
  11. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Vừa mần ra được video này, thật ý nghĩa.
    Tóm tắt nội dung video:
    - Khi còn nhỏ em yêu mẹ lắm, vì mẹ nấu cơm cho em ăn.
    - Khi lớn lên em đi học đại học, và thầm nghĩ, sau này mẹ già con sẽ ở nhà nấu cơm cho mẹ.
    - Và cứ như thế, ngày tháng trôi qua, người mẹ già dần lúc nào mà đứa con không biết.
    - Bây giờ em nấu cơm cho mẹ, nhưng mẹ đâu có còn???

    Mời xem video:
    [video=youtube;JdUHZrfy5N0]http://www.youtube.com/watch?v=JdUHZrfy5N0[/video]

    Vào nhiều video hấp dẫn tại hocvienlamgiau.com video
     
    Sửa lần cuối: 4/7/2011
  12. betina

    betina Banned

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Bắt đầu thì mọi chuyên gian nan
     
  13. hiennguyen125

    hiennguyen125 Banned

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    bài viết thật ý nghĩa.....................
     
  14. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    Dạ cảm ơn các anh chị đã ủng hộ.
    Chỉ cần 1 - 2 năm nữa, Em nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của mình, đó là chăm sóc cho bố mẹ tốt hơn. Có khả năng cung cấp tài chính cho bố mẹ nhiều hơn,làm cho cuộc sống của bố mẹ cao hơn.

    Và trong đời bố mẹ ít ra cũng phải được đi du lịch ít nhất một lần!

    Ôi nghĩ tới lại thấy lòng rạo rực và hào hứng dâng cao!

    cảm ơn các anh chị
     
  15. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thương cha, thương mẹ lắm

    người có tâm thì chắc chắn sẽ đạ đc, bạn đã có quyết tâm thì mình tin là sẽ nhanh chóng thôi, hi vọng kkhi bạn đưa bố mẹ bạn đi du lịch, chụp ảnh về hãy up lên diễn đàn để mọi người vào chia sẻ cảm xúc và niềm vui với bạn.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này