Con phải làm sao đây?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi conkhong biet, 27/3/2011.

  1. conkhong biet

    conkhong biet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Từ lúc vô đại học tới giờ con chưa quen ai hết, đến năm 3 thì con bắt đầu quen bạn ấy, tụi con trước đó chỉ là bạn bè, bạn ấy học rất giỏi, hay dạy con học, chỉ con làm bài tập nên tụi con thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau. Lúc bạn ấy nói muốn quen con là tụi con cũng là bạn bè gần 2 năm, con cảm thây mình cũng thích bạn ấy nên đồng ý quen. Lúc đầu, tụi con vẫn như bình thường, chỉ khác là hay đi ăn trưa chung (những ngày học cả sáng cả chiều), đi xe về chung, về nhà bạn ấy cũng hay chat với con, nói chuyện + chỉ bài cho con nữa.
    Rồi quen nhau gần được 2 tháng, tụi con cũng có cãi nhau một vài lần, nhưng sau đó thì hòa, bạn ấy nói con nghĩ nhiều, hay rắc rối nữa, con cũng thấy vậy nên cũng ít khi cãi lại bạn ấy, chuyện j nhịn được thì con cũng nhịn luôn. Rồi có bữa, nói chuyện về gia đình, bạn ấy nói tuy tới lúc ra trường còn gần 2 năm nữa, nhưng mà bạn ấy sợ tới lúc đó không thể tiến xa hơn với con, vì bạn ấy là người Nam, con lại là ng Trung, bạn ấy nói với con là mẹ bạn ấy nói trước là không được quen người Bắc hay người Trung j hết. Bạn ấy còn nói xa nhau khoảng cách địa lý đã là một chuyện, nhưng cái phong cách sống nó khác nhau, bạn ấy nói xin lỗi con trước nếu sau này không thể tiếp tục với con.
    Sau khi suy nghĩ, con với bạn ấy tuy vẫn còn tình cảm nhưng quyết định không quen nhau nữa. Lúc đầu con không biết làm sao hết, con không nói chuyện, không nhắn tin j với bạn đó nữa, nhưng thật sự là con cảm thấy rất buồn, khó chịu khi làm vậy. Rồi bạn ấy nói muốn bình thường với con, là trên thực tế con thân hơn bạn, thấp hơn bạn gái. Bạn ấy muốn vẫn đi chung, làm bài chung với con. Con chấp nhận bình thường lại với bạn ấy, nghĩa là chấp nhận quen nhau mà không phải thân phận là bạn gái, con không biết làm vậy có sai k nữa, nhưng thật sự là con không muốn xa bạn ấy...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conkhong biet
    Đang tải...


Chia sẻ trang này