Các em bé sơ sinh rất 'thèm được giao tiếp', được hiểu, trò chuyện và đụng chạm, một nghiên cứu mới vừa tiết lộ. Tiến sĩ Emese Nagy, từ Đại học Dundee, đã tìm hiểu 90 em bé được sinh ra sau 3 giờ đến 96 giờ. Bà dành 3 phút để mỉm cười, ngắm, nói chuyện và đụng chạm vào các bé, giống như cách mà các bà mẹ vẫn làm. Sau đó bà làm mặt lạnh, và ngừng đáp ứng cảm xúc với trẻ. Nagy nhận thấy các bé nhìn đi chỗ khác, trở nên căng thẳng thấy rõ và nhiều bé bắt đầu khóc toáng lên. Khi cuộc "trò chuyện" được nối lại, lũ trẻ phải mất một khoảng thời gian để xây dựng lại niềm tin của mình, bằng cách ngọ ngoạy đầu và từ từ lập giao tiếp bằng mắt. Cuối cùng, tiếng khóc của chúng ngừng lại khi lũ trẻ vui vẻ trở lại. "Chúng ta dành hầu hết thời gian trong cuộc sống xã hội của mình để giao tiếp và liên hệ với người khác. Điều này là cực kỳ quan trọng đối với thể chất và tinh thần khỏe mạnh của chúng ta. "Cảm giác chúng ta thuộc về người khác là nhu cầu cơ bản. Nghiên cứu này cho thấy ngay cả những em bé mới sinh cũng có nhạy cảm mạnh mẽ đó. Các bé cho thấy sự sẵn sàng để giao tiếp, và chúng phản ứng khi mình có mặt ở đó mà người khác lại không quan tâm", Nagy nói. T. An (theo BBC)
Đúng rồi đấy, hồi bé nhà em đc 1 tháng khi nào khóc mà em lên tiếng nựng là nín thin thít, rồi mặt mày giãn nở khi đc mẹ nắn chân nắn tay massa nhẹ nhàng khi ngủ dậy. Trẻ sơ sinh cũng thật là nhạy cảm.
Không hiểu con của các mẹ thế nào, chứ con nhà mình trong 6 tháng đầu khi mới sinh ra thì khóc rất ít. KHóc ít đến nỗi ông bà phải thốt lên "Sao nó ko khóc cho ông bà nghe 1 lần nhỉ?" Nhà khác thì tiếng oe oe là biết ngay nhà có trẻ con, còn nhà mình thì chắc chẳng ai biết là có em bé mới đẻ.
Nấm nhà mình ngày xưa cũng thế, chả mấy khi khóc bao giờ cả. Ngoan lắm ý. Bị ngã đau là dậy luôn, chẳng khóc mếu gì hết. Mình lo quá nói với cả nhà là hay là Nấm không biết khóc và không biết đau. Nhưgn không phải vậy đâu, đến bây giờ bé đã lớn, bé đã biết nói và mình hiểu được bé biết đau hay không rồi, nhưgn có những đứa trẻ rất ngoan ngay từ còn bé xíu đấy. Hôm vừa rồi, Nấm chạy đâm bịch vào cái cột nhà, u sưng lên cái bướu to tuớng ở trán, thế mà cô con gái xoa xoa vào trán nói: đau quá mẹ ạ. Rồi cũng chả khóc gì. Nhưng bây giờ có em nên thỉnh thoảng giả vờ khóc to tướng, mẹ hỏi sao thế thì cười cười nói: con là em bé, con khóc nhè đấy.Yêu lắm! Mẹ môô yên tâm đi, bé nào ít khóc, mai mốt nuôi sướng lắm, trẻ đó chẳng mè nheo bao giờ đâu.