Dear các mẹ yêu dấu, Ở Sài Gòn các trường nhà nước không nhận trẻ dưới 18 tháng, còn trường nhận trẻ nhỏ hơn với chất lượng vừa ý thì rất mắc tiền. Ông bà nội của Ru - By thì đã lớn tuổi rối còn phải trông cháu cho bố mẹ đi làm. Cực ơi là cực! Nghĩ tới cảnh gửi cháu tại những nơi giữ trẻ gia đình em thật không yên tâm. Khổ quá! hic..hic.. Người giúp việc thì nay làm mai nghỉ, đỏi lên lương yêu sách đủ kiểu. Em và anh xã thật đau cái đầu quá!!!!!!!!!!!!!!!!! Các mẹ yêu dấu ơi em phải làm sao đây????????? Regards
Thuê tớ nè :lol: Đùa vậy chứ nhà tớ hồi đó chúng nó nhỏ cũng làm gì có ai, chỉ có 2 vợ chồng!May mà ông ấy làm tại nhà nên cũng giúp đc nhiều!Nói chung nuôi 2 đứa thì cậu cứ thoáng ra chút, đừng kỹ quá cho chúng nó dễ nuôi, bọn trẻ con dễ hay khó là do cha mẹ cả thôi :lol:
Quả thực là việc tìm được một chỗ gửi trẻ dưới 18 tháng vừa ý là hết sức khó khăn - Nhưng trừ những trường hợp bắt buộc thì việc cố gắng bỏ một quãng thời gian để chăm sóc cho trẻ cứng cáp - rồi cho đi nhà trẻ khi trẻ được 20 tháng là điều tốt nhất - Vì chính trong khoảng thời gian này ( từ 0 - 18 tháng tuổi ) Mối tương giao ( qua lại ) được thiết lập giữa mẹ và con là dễ dàng và cũng là cần thiết nhất - Trẻ cần mẹ và mẹ cũng cần trẻ - Tại sao mẹ lại cần trẻ ? Không phải chỉ là vì nghĩa vụ làm mẹ - mà chính sự ôm ấp, vuốt ve, cho bú , tắm rửa sẽ khơi gợi bản năng làm mẹ , giúp cho người mẹ hiểu rõ những thông điệp bằng ngôn ngữ không lời của đưá trẻ - Điều đó khiến cho người mẹ sẽ " trưởng thành " hơn, kinh nghiệm hơn trong " nghề làm cha mẹ ! " Đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu của con sau này. Đó là lứa tuổi gắn bó mẹ con - còn lứa tuổi trên 2 lại là lứa tuổi cần sự phân ly để trẻ có thể phát triển cá tính - Gửi con đi nhà trẻ từ khi vài ba tháng tuổi hay cho ở nhà khi trẻ đã trên 2 năm là vô tình đi ngược lại quy trình tăng trưởng của một trẻ bình thường .