Đi học về co mách bố: - Bố ơi bạn Hoài An không cho con thơm bố à. - Thế à, sao bạn ấy lại không cho con thơm? - Bạn ấy còn cấu con nữa. - Thế con làm gì - Con mách cô giáo - Thế con có thơm bạn nào nữa không? - Có bố ạ, con thơm bạn Tuệ Linh, bạn ấy cũng thơm con nữa Mẹ ngồi gần đó hỏi thêm vào - Các bạn ấy là bạn trai hay bạn gái hả con - Bạn nữ chứ mẹ - ...
Ðề: Câu chuyện ở trường... Tiếp theo vụ thơm đấy đây ah: Hôm sau mẹ đến đón con ở trường, co giáo dẫn con ra và trình bầy là con thơm bạn Hoài An, bạn không thích nên cắn kỷ niệm con 1 vết thâm trên má, cô cũng không biết khi bạn cắn mà sau mới thấy tại con cũng không khóc. Mẹ: bạn cắn con con có thơm bạn nữa không? Con: Nhưng mà con yêu bạn mà. Mẹ: thế mai có thơm bạn nữa không. Con: lắc đầu Được một bài học rồi nên sau con không nói gì đến vụ thơm bạn nữa.