Tình hình là nhà cháu được cái cả 2 vc đều mê ghép tranh. Tổng số tác phẩm của cả 2 tính từ hồi cưa nhau có 3 bức đáng kể như sau: Bức Napleong (hình như viết sai nhưng cứ kệ nhé) 1000 mảnh Bức Monna Lisa 2000 mảnh Bức hoa 1000 mảnh Hiện nhà cháu đang tìm mua tranh kiểu như thế này. Có nhà nào cũng đam mê như nhà mình không nhỉ? Với lại có bác nào đang sở hữu bức tranh 3000 mảnh không thì lên tiếng cho nhà cháu học hỏi cái ạ. Đây là một số tranh mẹ cháu đang tìm mua ạ
Bình thích những đồ handmade và tỉ mẩn nhỉ. Tớ thì không khoái ghép tranh lắm nhưng mấy cái tranh Bình cần tìm đẹp thật đấy.
Ồ hihi, lại có hội trưởng Rắn vào đây khích lệ tinh thần rồi, vui quá. Riêng vụ ghép tranh thì ông chồng tớ còn tỉ nẩm hơn cơ hihi. Cái thú ghép tranh nó hay lắm nhé. Nhiều lúc đi tìm cái mảnh mình cho là đặc biệt chắc chắn không lãn vào đâu được nhưng lại chẳng tìm được, bực quá chuyển sang ghép chỗ khác thì lại tòi ra mảnh mình cần tìm trước đó. Nhiều miếng ghép nó cứ như RÙA í, vớ bâng quơ mà hóa ra lại ghép trúng, thế mới hay. Nếu được phép thì hôm nào post hình bố cháu ngồi dí mắt vào ghép tranh cho cả nhà xem
Chị Mi giỏi thật. Bé thế mà đã chịu khó ngồi tỉ mẩn ghép tranh rồi, mai sau lớn chắc là siêng năng lắm. Mà Mi ghép được mấy phần của bức tranh rồi em? Mẹ có giúp con tẹo nào khong thế? khi nào Mi ghép xong nhớ chụp ảnh của thiên tài nhí cho cả nhà xem với nhé . Chúc bé Mi sớm hoàn thành bức tranh của mình nhé. @May: Khi nào em bé lớn rồi thì bà thử ghép xem. Nhưng nếu nhà tôi có mỗi 1 người thì ko ghép nổi vì phải có người thứ 2 để động viên nữa bà ạ
em thấy bức này nhiều miếng nên hơi khó với Mi nhà em, hiện giờ Mi mới ghép được cái viền của bức tranh thôi, còn khoảng giữa thì khó hơn nên chưa ghép được. Mà không khéo vì khó quá nên nản chí mất thôi. Mẹ cháu thì chẳng giúp gì được đâu vì không đủ kiên nhẫn bằng con. . Mà bé thứ hai nhà bác lại giống anh Mộc à ? thích nhỉ ?
mẹ chịu khó ngồi cùng con đi cho con đỡ nản. Sao em không chọn bộ ít mảnh hơn cho con? Nhà chị ghép viền xong là ngồi phân loại mảng màu sáng tối, rồi ngửa hết các mảnh ghép lên cho vào chừng 4-5 cái vỏ hộp khác nhau, mỗi khi cần tìm mảnh có mảng màu nào là cứ thế bê cả cái vỏ hộp đó lên là chọn thôi, đỡ mất công tìm kiếm em ạ. Lần trước nhà chị tưởng là bé trai nên đặt là Mộc em giờ SA lại là bé gái nên có tên mới rồi. Để chị sửa tên của em bé cho em xem nhé
Mẹ Mốc ơi, tớ vừa ghép xong cái này, chưa phết hồ đâu, thanh lý lấy tiền mua tranh khác chơi tiếp, mẹ nó có lấy không. Tớ mua 84K ở nhà sách Tiền Phong, thanh lý 40K nhé. Loại của EPOCH chứ không phải như của em pepsy đâu, hi hi.
Tranh này đẹp quá. Phục mẹ nó thật. Tớ thích ngồi ghép cơ chứ không định mua ghép sẵn (tuy nhiên nếu thich thì có thể phá ra và ngồi ghép lại). Hiện nhà tớ có khá nhiều tranh rồi nên chưa có nhu cầu tranh 1000 mảnh . Mẹ nó mà tìm được bức 3000 mảnh thì ới tớ với nhé. Thanks alot (u) Anyway: bức này đẹp thế mà bạn không giữ lại để treo đi. Nhà tớ đã nhờ ông chú đóng sẵn 10 cái khung gỗ rồi, để dùng dần hihi.
Tớ mới thấy 2000 mảnh thôi, chứ 3000 thì siêu quá, hì hì. Nhà tớ bé tẹo, chẳng biết treo đâu cho hết. Mà hoá ra nhiều mẹ cũng thích trò này, tớ đã hẹn giữ cho 1 bạn lấy rồi. Cả nhà biết đâu nhiều tranh đẹp, rẻ thì ới lên nhé!
Mẹ Cu Mộc ra Đinh Lễ hoặc nhà sách Tiền Phong ở Tây Sơn ý, tớ thấy có đấy. Ghép xong up lên cho cả nhà ngắm với nhé. Còn đây là hình vừa ra lò đêm qua, khoe cả nhà này ("A bunch of spring flowers" của Renoir)
em cũng thích thú với mấy cái này lắm , nhưng mà ghét nhất là lúc làm khung .Ra Nguyễn T.Học làm cái khung mà hết hơn trăm nghìn , nên xếp xong mấy bộ lại k đủ tiền mua hết khung nên lại ngậm ngùi tháo ra cho vào hộp Có mẹ nào biết chỗ nào làm khung rẻ không ạ ?
Phục các mẹ thật, hồi nghỉ sinh ở nhà em hì hụi mãi ghép được mỗi hình con chó (do có màu đỏ phân biệt dễ ), bên ngoài thì ghép mãi ko xong, khổ mỗi lần xã nhìn em lại chẹp miệng, bụng thì to mà gò ra sàn mà ghép
Ðề: Mê ghép tranh. Các mẹ ạ, tự dưng e đang có hứng thú lại với tranh ghép trước đây ghép cũng nhiều rồi nhưng mà ko lồng khung nên h cũ kỹ, bụi bặm hết cả, nản ơi là nản Đang định mua 1 tấm thật ưng ý để lồng khung treo nhưng trước khi mua thì cần tham khảo kn của các mẹ Bt thì em mua 1 tấm bìa mỏng rồi ghép xong hết thì dán lên tấm bìa đó nhưng mà khi dán ý, ko hiểu sao cứ dán được 1 mảng là các miếng sau kiểu gì cũng bị lệch, vì bị chặt quá!
Ðề: Mê ghép tranh. Mình cũng mê tranh ghép này, hồi còn nhỏ có nhiều chỗ bán, nhiều tranh đẹp nhưng lại chưa có tiền mua. Bây giờ có con rồi, con gái cũng thích tranh ghép, thế là lại lồng lên đi kiếm mà chẳng thấy bức nào ưng, chất lượng cũng kém. Có mẹ nào biết chỗ chuyên bán đồ này ở đâu, mách mình với. Còn cái vụ dán thì chưa thực hiện bao giờ, ko biết có khó không nữa ........
Ðề: Mê ghép tranh. Mình cũng mê tranh ghép này, hồi còn nhỏ có nhiều chỗ bán, nhiều tranh đẹp nhưng lại chưa có tiền mua. Bây giờ có con rồi, con gái cũng thích tranh ghép, thế là lại lồng lên đi kiếm mà chẳng thấy bức nào ưng, chất lượng cũng kém. Có mẹ nào biết chỗ chuyên bán đồ này ở đâu, mách mình với. Còn cái vụ dán thì chưa thực hiện bao giờ, ko biết có khó không nữa ........
Ðề: Mê ghép tranh. Mình thấy ở các hiệu sách tiền phong vẫn có loại tranh ghép của Epoch, loại này miếng ghép dày dặn và chuẩn hơn. Hoặc các bạn lên nhà sách đối diện kem Tràng Tiền ở phố Tràng Tiền (hà nội) í. Nhiều mẫu.
Ðề: Mê ghép tranh. tks bạn nhiều nhá, hôm qua ghé qua nguyễn xí và trung tâm phát hành sách đều ko có, dành mua tạm loại linh tinh cho bé con ghép, chất lượng ko dc như ý. Hy vọng nàng ta ham mê lâu dài để mẹ còn chơi ké bộ xịn. he he...