22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi vinhhanhhaki, 14/7/2011.

  1. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có thể trên diễn đàn này có nhiều chị bằng tuổi e bgio nhưng đã lập gia đình và đang chăm chút cho tổ ấm từng ngày...còn e thì lại thật sự thấy ko tin vào tương lai...Năm nay e tròn 23 tuổi, bước sang 24t, e là 1 người công tác trong lực lượng cảnh sát, e có người yêu nhỏ hơn e 2 tuổi, mới ra trường cũng cong tác trong ngành cảnh sát được 1 năm, tụi e quen nhau trong 1 tình huống dở khóc dở cười nhưng dần dà lại thấy hợp nhau và yêu lúc nào ko hay, cũng đã được hơn 1 năm, chúng e cũng đã xác định vài năm nữa sau khi hoan tất việc học đại học tại chức sẽ tiến tới với nhau...nhà bạn e rất thương e, ủng hộ 2 đứa,nhưng gia đình e thì ko...

    Gia đình e là 1 gia đình gia giáo, mẹ là giáo viên, ba e là 1 luật sư, e có 1 anh trai cũng công tác trong lực lượng cảnh sát. Trước đây e rất tự hào về gia đình mình, nhưng bây giờ thì ko còn nữa...e chỉ thấy gia đình e quá đáng và e ko mún sống trong nhà nữa...Thật sự e ko mún ở trong nhà,đi làm e ko mún về nhà sớm, chỉ mún lang thag ngoài đường, về nhà e cũng chẳng nói chuyện với ai cũng vì bất đồg quan điểm chuyện tình cảm của e, chỉ cần nói vài câu là đã lớn tiếng...Năm e 19t đang đi học TCCS thì mẹ e chấm được 1 người ở tận Ninh Thuận cho e (e ở TPHCM) và mún sau khi tốt nghiệp e sẽ cưới người đó, nhưng e ko có 1 chút tình cảm gì nên đã khẳng định là Ko bao giờ. Nhưng xui sao người đó chai mặt, dù e đã từ chối nhìu lần nhưg vẫn lấy lòng gia đình e mà ko quan tâm đến cảm xúc của e, còn mẹ cứ ép e, liên tục tạo cơ hội cho người đó gần gũi e, thậm chí là sàm sỡ, e có nói gì mẹ cũng nhất nhất bênh vực người đó, dần dà e đâm ra thù hận, thật sự rất hận, e gét người đó và e hận mẹ e...e chống đối. 4 năm ròng rã, người kia ở NInh thuận cũng quen nhìu bạn gái, nhưng mẹ e vẫn ko từ bỏ ý định. E quen ai, tìm hỉu ai mẹ e cũng nhất định ko chịu, bằng mọi giá ép e phải bỏ bằng được, thậm chí còn lục đt, nhật ký, cho người theo dõi e để tìm người e quen nói chuyện...

    Lẽ ra mẹ và con gái pải tâm sự và chia sẻ về tình cảm, nhưng e và mẹ đã bỏ đi cái tâm sự sẻ chia ấy đi lúc e chống đối ko nge lời mẹ iu người đó...Mẹ e là 1 ng rất phong kiến, cổ hủ và cố chấp, mẹ đã gét gì là gét tới cùng, ko thích gì là tìm cách phá tới cùng...E ko wen được ai đàng hoàng trong 4 năm trời, e chỉ đi chơi chừng vài bữa, nhìu là mấy tháng, mẹ biết tìm mọi cách ngăn cản, thế là e thôi...Cũng có thể lúc ấy e chưa gọi là có tình yêu nên e dễ dàng buông xuôi từ bỏ mà ko thấy luyến tiếc gì cả, nhưng bây giờ thì e thật sự sống trong cảm giác sợ hãi, luôn căng thẳng để tìm cách nói dối mẹ e, che dấu tình cảm của e và bạn trai hiện tại, bởi vì e biết mình đã thật sự yêu...

    Nhưng mẹ e biết, lại tìm mọi cách để phá, dù chưa gặp mặt bạn e lần nào, ko cần bik tốt xấu, chỉ cần nge e khẳng định yêu là mẹ e đã lồng lộn lên bắt e 1 là ra khỏi nhà nếu típ tục yêu, 2 là chia tay ko liên lạc ko bạn bè lun gì cả...e khóc, e ko chịu, mẹ e tát e...e 23t rồi đấy mọi người và e nhất định ko buông xuôi. Bạn trai e là 1 người khá ít nói, e đã tâm sự hết với bạn e và bạn e đã kêu từ từ dùng thời gian để thuyết phục...tụi e cứ típ tục iu nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. anh ấy và gia đình anh là chỗ dựa tinh thần của e (bởi vì gia đình e ko ai chịu nghe e nói), thậm chí e nói chuyện với mẹ anh ấy e còn thấy vui, dễ chịu và đồng cảm hơn cả với mẹ e. Mẹ a ấy sẵn sàng nấu những món e thích, đợi e cả tiếng đồng hồ để e tới ăn cùng gia đình...E thấy mắc cười, ở nhà người ta e có thể cười nói thật nhìu, phụ làm nhiều việc, thậm chí mệt mẹ người ta có thể dọn chỗ rồi bật máy lạnh, đắp chăn cho e ngủ...còn ở nhà e chỉ giống 1 cái bóng, lầm lì ko nói ko cười, tối vể chỉ làm bạn với cái máy tính và cái điện thoại...
    \
    Tuần trước e và mẹ lại cãi nhau về chiện tình cảm của e và e chỉ khẳng định rằng e iu bạn e và e ko mún iu ai nữa, e đã bỏ lỡ quá nhiều và bgio e ko mun hối hận...mẹ e ko bik suy nghi sao kêu e gọi bạn trai wa nhà để mẹ e nói chiện, mẹ còn hứa là sẽ ko nói gì xúc phạm hay nặng lời, mẹ cũng xin thề ko cấm đoán gì nữa...ấy vậy mà e bị lừa...tối hôm wa bạn e tới nhà, ba mẹ bạn e còn biếu nhà 1 bịch bơ thật to để ăn lấy thảo, vậy mà mẹ e đã ko giữ lời hứa, mẹ e nói bạn e chỉ là con nít ranh, 21t iu 1 đua 23t ko bik nhục, kêu rằng tụi e chỉ mới wen nhau 1 năm, thế thì thử đừng liên lạc, xa nhau chừng 5,10 năm xem tình cảm có giữ nguyên được ko. Mẹ còn chửi e trước mặt bạn e, gọi e là 1 đứa mất dạy, đáng tuổi chị mà ko bik giữ tôn ti trật tự, mẹ nói mẹ hận e...mẹ còn nói gia đình bạn e tốt với e là đúng thôi, vì con trai người ta iu e mà, người ta có mất mát gì đâu...(mẹ e nói thế trong khi anh trai e dẫn bạn gái về nhà mẹ e ko thích, lần đầu tiên gặp mặt đã nói 1 trận xối xả, rồi từ đó lúc nào cũng tỏ thái độ khinh khỉnh đến mức bạn gái a e tủi thân chẳng mún qua nhà e nữa)...Mẹ cứ xoáy vào việc bạn e nhỏ hơn e để bắt bẻ, nói tụi e là con nít mà ko nhìn nhận lại tình cảm của tụi e, nếu chơi bời thì bạn e (đã bik ba mẹ e cổ hủ pkien) đã chẳng đưa e về giới thịu hết họ hàng gia đình bạn bè và wa nhà e làm gì. Ba e thì phong kiến cứ đinh ninh tụi e chỉ quen chơi bời, chưa bik thế nào là iu...

    Hôm wa khi mẹ e nói bạn e tức wa đã rớt nước mắt 2 lần, e bik bạn e rất nóng nhưng vì e đã cố kiềm chế và chỉ nói 1 câu "con xin tiếp thu" rồi bỏ đi về...thật sự e ko ngờ nhà e lại có thể như vậy, học rộng hỉu nhìu đấy, vậy mà sao lại có thể cư xử như vậy...Bạn e nói với e 1 câu "nhà e sao ko thấy có không khí gia đình, người trong nhà ko mà nói chiện căng thẳng quá!", e nghe ma rớt nước mắt...Bạn e nói mấy năm nữa sẽ ko bgio đặt chân vào nhà e nữa, khi đặt chân vào cũng là lúc sẽ đưa e đi, thời gian sẽ chứng minh...

    Bây giờ e rất gét nhà e, e hỉu pme e thương e, mún lo chu toàn cho e, nhưng hạnh phúc của con mình mà ép uổng và suy xét wa có tốt ko, có tôn trọng con mình ko...tuy cũng có lúc e hơi hỗn khi cãi lại mẹ, nói dối mẹ, mẹ mún e quan tâm đến mẹ,hỉu cảm xúc của mẹ nhưng lúc nào cũng tạo cái vỏ bọc lạnh lùng, nhìu lúc e cố bắt chuyện ko thèm trả lời, lúc thì lại nói xiên nói xỏ, ngay cả bữa cơm ăn cũng ko yên...bạn bè của e tới nhà ai cũng sợ gặp mẹ e, nc ko dám vào nhà mà toàn đứng ngoài đường hay kéo ra quán, họ nói mẹ e hay chụp mũ và áp đặt người khác wa, sắc sảo ko ai cãi lại được nhưng người ta ko thích,lúc nào cũng mún đứng trên đầu người khác...Mẹ e dạy học cũng đã 32 năm, mẹ lun tự hào nói rằng mẹ nhìn người phải đúng ít nhất từ 80% trở lên, thế nên mẹ nhìn bạn bè e ai cũng xấu điểm này điểm nọ, mẹ còn tuyên bố "người người ko ưa của", bịch bơ bạn e mang biếu e để dưới bếp, sáng nay e thấy quăng dưới gầm xe của e...quá đáng và e thấy thật sự tổn thương nhiù wa nhìu, e mún ra ở riêng để tự lập, nhưg 1 người con e ko thể làm như thế được...vậy là e lại làm 1 cái bóng trong chính nhà mình...e sợ rằng gia đìh bạn e khi bik gia đình e đối xử với bạn e như thế sẽ ko chấp nhận, bởi vì suy nghĩ và wuan điểm wa khác biệt nhau, như thế thì e sẽ mất tất cả, gia đình và tình yêu...e phải làm sao đây, thật sự e rất sợ...đã có lúc e nghĩ đến cái chết cho nhẹ người, nhưng snghi lại thấy chết rồi liệu có nhẹ thật ko...
    E thấy bế tắc wa...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vinhhanhhaki
    Đang tải...


  2. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hi E! chị vừa đọc tâm sự của E, Chị sống ở Hnội, tính tuổi hơn E 10 tuổi. theo ý của Chị, E đừng suy nghĩ quẩn, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, tương lai vẫn ở trước mặt, giờ chỉ cần thời gian kiền trì nhẫn nại là sẽ thành công thôi. Bmẹ là người sinh thành, nuôi dạy mình lên người, có thể bmẹ tính cách không tâm lý, không hiểu suy nghĩ của E, nhưng vẫn là bmẹ mình. Theo Chị Em có thể tìm sự ủng hộ của họ hàng, những người bà con thân thích để tác động với bmẹ E, E có thể nhờ A trai E. Còn chuyện Mẹ E xúc phạm mắng bạn trai em, với gia đình nhà bạn em, em có thể đến nói chuyện, thay mặt mẹ em xin lỗi 2 bác, họ sẽ hiểu và thông cảm.cũng không nên bỏ ra ngoài sống, vì lúc đó em sẽ phải tự lập vể vchất sẽ rất mệt mỏi ảnh hưởng đến tình cảm đang có.Giờ thời đại thay đổi cũng không giống như thời phong kiến bmẹ đặt đâu con ngồi đấy, vì đây là hạnh phúc cả đời của mình, mình phải đấu tranh, coi như đây là giai đoạn thử thách cho tình cảm của 2 em.Nó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp với 2 người , cái gì qua được thử thách có kết quả tốt đẹp mình sẽ càng trân trọng giữ gin. chúc 2 em hạnh phúc, luôn có nhau trong cuộc đời. hihi
     
  3. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hic chị ơi, anh trai e wuen bạn gái đã 3 năm rồi, đang xin cưới mà ba mẹ e ko thích bạn gái a e nên cũng dùng dằng bằng mặt mà ko bằng lòng, tính toán bgio ko cho cưới, bắt đợi mấy năm nữa (a trai e 28t rồi),nên bgio a e e mỗi người lo 1 việc...E cảm ơn lời khuyên của chị, e sẽ cố gắng để vượt qua, e hy vọng sẽ thay đổi được ba mẹ e...e cám ơn c rất nhìu
     
  4. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,573
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Cố lên bạn ơi.

    Ba mẹ nào chẳng muốn tốt cho con mình. Chỉ là trường hợp này mẹ bạn quá áp đặt và cư xử chưa đúng mực.

    Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu cho nỗi lo của họ. Những gì họ lo lắng không phải là chuyện thừa. Một tình yêu giữa người con gái hơn tuổi người con trai và cả 2 đều trẻ người non dạ - liệu có bền không? Họ đang nghĩ đấy. Và họ cũng chỉ sợ sau này bạn khổ mà thôi.

    Vậy thì bạn hãy chứng minh cho họ thấy, các bạn có thể làm được những gì, hãy vạch rõ kế hoạch tương lai và những điểm khả quan có thể hoàn thành. Nếu tình yêu của các bạn thực sự lớn - các bạn sẽ làm được.

    Mình thấy bạn hơi sai lầm trong cách cư xử. Mẹ bạn áp đặt, mẹ bạn nghĩ sai => đúng. Tuy nhiên sao bạn không gần gũi với mẹ hơn, chia sẻ nhiều hơn. Hãy đóng vai trò là 1 người mẹ nghĩ cho con cái của mình. Đặt bạn vào vị trí của mẹ bạn và xem bạn sẽ cư xử như thế nào???
    Gần gũi với mẹ hơn, nói chuyện với mẹ, thuyết phục mẹ. Cái này không có kết quả trong 1 sớm 1 chiều nhưng dần dần sẽ có kết quả. Hãy làm cho mẹ hiểu mình, mình hiểu mẹ và kéo mẹ về phía mình. Ngoài ra như mẹ dangducminh nói bạn hãy chia sẻ để nhận thêm sự ủng hộ từ người thân, họ hàng...

    Nếu các bạn thực sự có thể tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình thì ba mẹ bạn chẳng có lý do gì để ngăn cấm hết.

    Tìm đến cái chết là 1 điều dại dột và sai lầm. Hãy tìm cách thay đổi suy nghĩ của mẹ, mở rộng lòng mình để chia sẻ với mẹ. Đừng để mẹ con càng xa nhau và điều đó không làm ai trong gia đình bạn hạnh phúc cả.

    Chúc bạn mau chóng lấy lại tinh thần và giải quyết chuyện của mình.
     
  5. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hi E! chị giật mình đó, không chỉ có E bị ngăn cấm mà cả A trai E chuyện tình cảm cũng bị can thiệp? đúng là hơi sợ bố mẹ E đó.giờ Xh đã thay đổi không thể bao bọc hay cấm đoán chuyện tình cảm của con cái đâu. làm vậy sẽ có khoảng cách giưa 2 thế hệ, cuộc sống trong gia đình nặng nề hơn.Vụ này khó giải quyết có lẽ phải hỏi chuyên viên tư vấn.Ai có kinh nghiệm hoặc thực tế đã gặp trường hợp tương tự như chủ topic hãy cho E ấy lời khuyên ah! cảm ơn
     
    rocy thích bài này.
  6. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,573
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc k

    Em chưa có gia đình, nhưng chuyện tình yêu của em cũng bị ngăn cấm nhiều.

    Không những bố mẹ em mà cả họ hàng em cấm nữa. Bố mẹ nhà bạn trai thì cũng rất quý em. Em cũng phải chia sẻ với mẹ nhiều, nói ra nhiều hơn về tương lai của 2 đứa và lý do vì sao chúng em có thể yêu nhau, cũng như vì sao tình yêu ấy có thể bền vững. Chúng em nhìn vào thực tế chứ không hề mơ mộng viển vông.
    Hi, và giờ thì bố mẹ cũng dần nguôi ngoai, sắp bị thuyết phục hoàn toàn rùi đới ạ.

    P/s: Trước đây em và mẹ em cũng bất đồng quan điểm, mẹ và con gái, rất ít khi chia sẻ, chuyện trò.
     
  7. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    Dạ chị, ba mẹ e vốn là trong ngành nhà giáo ra nên khá phong kiến...e đã hỏi ý kiến nhiều người, ai cũng nói e từ từ thuyết phục trong khi mẹ e thì nhất nhất ko nge e nói, kiên quyết với ý kiến của mình là ko chấp nhận là ko chấp nhận >< mới cách đây 2 hôm e lại bị lôi ra nói nữa làm ba e bực mình mẹ e nói nhiều wa, thế là mẹ e ngồi khóc than thở cả đêm...e chẳng bik làm sao hết >< bây giờ thì mẹ e đã bỏ ra Phan Rang ở với cái người mà mẹ e đã chọn cho e mà e ko chịu rồi, chắc cả tháng nữa mới về ^^
     
  8. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc k

    Hi bạn, mình rất mún xin kinh nghiệm của bạn về việc tiếp xúc gần gũi với mẹ...mình ko hỉu mẹ mình sao nữa, hễ mình gọi đt là lại hỏi 1 câu có gì ko, nói chuyện ko được 1phút là me mình cúp máy lun rồi. Còn nhìu khi mình đang đi uống nước với bạn bè là con trai (bạn thui chứ ko phải bạn trai), ai thấy mà về nói lại là mẹ đt hỏi điều tra rồi tỏ vẻ khó chịu liền...Về nhà nhiều khi hỏi chiện mẹ thì mẹ chẳng thèm trả lời, cứ nói là "có xem tao ra gì đâu" hay là "chúng mày chỉ yêu tiền của tao thôi chứ có thương tao đâu"...hey,mình thương mẹ mình, biết mẹ mình rất lo cho mình, mình cũng đã suy ngị về tương lai hạnh phúc của mình và mình tin là mình có thể làm được, nhưng mẹ mình cứ xem mình là con nít thôi, mình mún tự lập thì ba mẹ mình đòi viết giấy từ mình lun nữa...nhìu lúc mình cũng mún tâm sự với mẹ lắm,nhưng nếu nói về vấn đề tình cảm thì chẳng bgiờ thuyết phục được, chỉ cần mới khởi động là bị mẹ mình dập tắt rồi thế nào cũng có xung đột...còn ba mình, mình rất ít nói chuyện, đã có lần mình xin nc với ba, xin ba hỉu cho tình cảm của mình thì ba nói xin gì cũng cho, nhưng xin xhuyện đó là ko được...Cả ba mẹ mình đều là con cả trong gia đình, mẹ mình rất có uy, đã nói là ko ai dám cãi, mẹ đã tuyên bố chiện của mình ko ai có quyền quyết định ngoài mẹ, kể cả ba mình lun, nên chuyện tc của mình thì xem như bị cô lập, 1 mình tự chống đỡ...chỉ có mỗi 1 mình ông cậu của mình là ủng hộ, nhưng chỉ ngầm thui chứ ko công khai (cậu mình chiện gia đình cũng lục đục, cũng bị bà ngoại ép bỏ vợ mà cậu chống đối nên cậu cũng thấy thương cho mình) ^^

    Mình rất rất mún xin kinh nghiệm của bạn...mình đã thuyết phục mẹ mình 4 năm trời để mẹ từ bỏ chuyện ép mình cưới người ko mình ko iu, thậm chí là mình chống đối...bgiờ thì mẹ mình ko ép được nữa, nhưng trong thâm tâm mẹ mình ko bgiờ từ bỏ,lúc nào cũng đem người mẹ mình chọn ra so sánh hết...Mình biết mình có những hành động và thái độ cư xử ko đúng mực, nhưng thật sự lúc đó là mình wa bức xúc (tính mình hơi nóng) nên mới thế...mẹ mình còn chửi mình trước mặt bạn trai mình nữa, gọi mình là đứa mất dạy, đáng tuổi chị mà ko bik giữ tôn ti trật tự...bgiờ thì mình thấy xấu hổ với nhà bạn trai mình lun...Tuy nhà bạn mình ko để bụng, vẫn đối xử rất tốt với mình, nhưng mình thấy ngại wa...

    mình ko bik phải thuyết phục ra sao nữa...
     
  9. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hic! sợ thật E nhỉ. khoản lâu dài thuyết phục chắc là khó E nhỉ, mẹ E khó tính và có vẻ cố chấp ( chị nói vậy có quá không nhỉ). mà kiểu bao bọc con cái như me E giờ này chắc hiếm, E có thể gặp cái người ở Phan Rang để bộc lộ rõ quan điểm cho họ từ bỏ ý định với E. mẹ E sao lại dễ dàng đến nhà cái ông đó thể nhỉ, hic . Giờ có lẽ E và bạn E nên nói chuyện thống nhất quan điểm đưa ra quyết định. Đừng nản chí nếu 2 E thực sự yêu nhau, và tin tưởng vào tương lai của mình. Chị nghĩ nếu thực sự yêu nhau, tin tưởng và muốn gắn bó với nhau, 2 E nên chuẩn bị về kinh tế, độc lập về kinh tế để đi đến hôn nhân, có thể bố mẹ sẽ từ E nhưng thời gian sẽ giải quyết hết. không sớm thì muộn Bmẹ cũng sẽ phải chấp nhận thôi.
    sẽ khó khăn về cả vật chất và tinh thần khi bắt đầu 1 cuộc sống tự lập, sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn giữa 2 E nhưng chỉ cần 2 E đồng lòng, quyết tâm thì sẽ vượt qua được. Mong là E sẽ làm được!
     
  10. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh ph

    Chị đọc chuyện của E mà thấy ngạc nhiên quá! hic bmẹ cấm nghe còn có lý họ hàng sao mà cấm được nhỉ! Chị có lẽ là người có quan điểm sống hơi hiện đại 1 chút( nhưng vẫn dựa trên tiêu chí của người Vnam). Trong mọi vấn đề cá nhân từ công việc đến tình cảm luôn độc lập, chị sẽ kể cho mọi người trong nhà chỉ để tham khảo ý kiến đóng góp để tham khảo còn quyết định là do mình.Cuộc sống của mình do bố mẹ ban tặng, bố mẹ đã có công nuôi nấng ăn học, nhưng không thể quyết định hết mọi chuyện của con cái, mỗi thời đại 1 khác nhau.chuyện của E dễ giải quyết hơn của chủ topic vì mẹ E vẫn nghe E tâm sự Mưa rầm thấm lâu là cách E dùng, với bạn kia chắc là phải là mưa bão mà là bão cấp 13 chưa chắc đã lay chuyển được mẹ. hic Chúc E hạnh phúc bên bạn trai và gia đình thân yêu nhé! mưa rầm thành công nhé
     
  11. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    Mình nghĩ ba mẹ nào cũng vì lo cho cuộc sống tương lai của con cái. Nhưng có nhiều ông bố bà mẹ vì lo lắng thái quá mà cư xử hồ đồ. Nhưng lòng mẹ thì bao giờ cũng yêu thương con trên hết, đặc biệt người có học thức lại càng nhận thức được điều đó. Mình nghĩ bạn hãy gần gũi chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa, và đừng làm gì thái quá với mẹ nhé. Sinh con mới biết lòng cha mẹ. Sau này có con bạn sẽ hiểu hơn. Chờ thời gian làm ba mẹ bạn hiểu thêm và chấp nhận cho tình yêu của 2 bạn. 23 tuổi không phải trẻ con nhưng cũng chưa phải là già, bạn vẫn còn thời gian để chờ đợi thuyết phục mà.
    Chúc bạn sớm hạnh phúc.
     
  12. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    dạ chị, hic, c nói mẹ e cố chấp thì ko wa đáng đâu (tại bạn bè e ai hỉu hoàn cảnh của e cũng nói vậy hết, đến e cũng phải công nhận vậy nữa)...e đã nói rõ quan đjểm của e rất nhìu lần với người đó rồi, hồi đầu người đó còn chai lì, nhưng bgiờ do e hơi dã man (nói thẳng thắn đôi khi có những từ hơi xúc phạm đóa c hic hic), nên bgiờ người đó cũng đã từ bỏ ý định và wen bạn gái mới rồi...Mẹ e nhận người đó làm con nuôi, mua nhà ở PRang và cho người đó đứng tên, mẹ e bgiờ ra đó hoài, thậm chí còn kêu khi về hưu (chừng 1 năm nữa thui) là mẹ e ra đó sống lun, còn tụi e ở nhà mún làm gì thì làm, mẹ ko quan tâm, coi như mẹ đã chết >< (cái này e ko hỉu được!!)

    2 đứa e cũng đã xác định tư tưởng ở bên nhau và e cũng đã bắt đầu chuẩn bị về kinh tế rồi chị àh, nhưng nói thật bgiờ e rất ngại nc với gdinh bạn e...mẹ bạn e nói ko muốn e hỗn với bmẹ mình, hay bị ba mẹ từ,con gái thì phải có cái đám cưới đàng hoàng để ba mẹ nở mày nở mặt, có gì để từ từ giải quyết...e thấy mình đang được thương hại c àh...GĐình bạn e cũng ko thua kém ai, cũng có chức có quyền, bạn e lại là cháu đích tôn hic hic nên e sợ thấy GD e đối xử với con họ như vậy họ sẽ ko chấp nhận quá...

    bgiờ thì e đang ở nhà 1m thấy khỏe wa chừng...tự nhiên lại sợ khi mẹ về nhà...e ko mún tinh cảm mẹ con lại trở nên thế này...mà nếu mún mẽ bình thường với e thì e phải từ bỏ tình iu của e, mà từ bỏ thì chắc chắn ko được ^^ mà nếu e có làm được thì e sẽ chẳng bgiờ bình thường được với mẹ, vì lúc đó e sẽ tổn thương wa rồi...ƯỚc gì ba mẹ e có thể suy nghĩ thoáng 1 chút và đừng mún con cái quanh quẩn trong bàn tay của mình...Buồn quá chừng chị ơi
     
  13. dangducminh

    dangducminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hi E! bgiờ cần thời gian E ah, thời gian để chuẩn bị về kinh tế nó vững vững làm gì cũng dễ hơn. tiếng nói cũng có trọng lượng hơn và nó cũng chứng tỏ là mình độc lập không cần dựa nhờ vả ai. Thời gian cũng để thử thách tình cảm của bạn trai E, xem cậu ta có thật lòng với E không, gặp khó khăn cậu ta có chùn bước không. Thời gian cho gđình E thấy E thật sự quyết tâm xây và tạo dựng bảo vệ hạnh phúc này. Một đám cưới có đầy đủ sự đồng ý, góp mặt của họ hàng, bố mẹ, bạn bè 2 bên là điều ai cũng mong đợi, cả đời chỉ có 1 lần cưới ( trường hợp 2 lần rất ít mà sẽ không có được cảm giác như lần đầu). Gia đình bạn trai E chắc hiểu và thông cảm thôi, đừng quá lo lắng về vấn đề này. Cứ vui vẻ tận hưỏng 1 month đi, biết đâu sau chuyến đi về mẹ E có thay đổi chút chút nhỉ! con người sống phải có niềm tin, mất niềm tin là mất hết. sau 1 tháng mình sẽ tìm ra cách giải quyết đấy, có nhiều người đọc và sẽ cho E lời khuyên. cố lên E nhé!
     
  14. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    Mình cảm ơn bạn nhìu,mình sẽ thật cố gắng
     
  15. vinhhanhhaki

    vinhhanhhaki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    Dạ, mấy bữa nay e bận công tác wa ko lên diễn đàn được, bận rộn nhưng lại thấy đỡ hơn vì ko phải suy nghĩ nhìu. e sẽ thật cố gắng, e cảm ơn c rất nhìu
     
  16. namlun22

    namlun22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hic chị ơi, anh trai e wuen bạn gái đã 3 năm rồi, đang xin cưới mà ba mẹ e ko thích bạn gái a e nên cũng dùng dằng bằng mặt mà ko bằng lòng, tính toán bgio ko cho cưới, bắt đợi mấy năm nữa (a trai e 28t rồi),nên bgio a e e mỗi người lo 1 việc...E cảm ơn lời khuyên của chị, e sẽ cố gắng để vượt qua, e hy vọng sẽ thay đổi được ba mẹ e...e cám ơn c rất nhìu
     
  17. mecun11

    mecun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hic chị ơi, anh trai e wuen bạn gái đã 3 năm rồi, đang xin cưới mà ba mẹ e ko thích bạn gái a e nên cũng dùng dằng bằng mặt mà ko bằng lòng, tính toán bgio ko cho cưới, bắt đợi mấy năm nữa (a trai e 28t rồi),nên bgio a e e mỗi người lo 1 việc...E cảm ơn lời khuyên của chị, e sẽ cố gắng để vượt qua, e hy vọng sẽ thay đổi được ba mẹ e...e cám ơn c rất nhìu
     
  18. donghai288

    donghai288 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    hic, mình thực sự shock trước tình cảnh của bạn! Dù thế nào thì bạn cũng đừng nghĩ quẩn nhé, có khó khăn thì mới hiểu được lòng nhau, và trân trọng nhau hơn, mình tin tình yêu chân chính sẽ giúp các bạn chiến thắng tất cả mọi khó khăn và sự ngăn cản từ người thân!
    Đừng bỏ cuộc nhé!! ^^
     
  19. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    oi thời đại này vẫn còn sự cấm đoán vô lý vậy sao, bạn cùng hợp tác với anh trai bạn để đấu tranh giành hạnh phúc chắc chắn bộ mẹ bạn sẽ phải chịu nhún thui. Chúc bạn mau thành công
     
  20. kunlitilata

    kunlitilata Banned

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 22 tuổi và 24 tuổi...chúng con còn là con nít ko???có quyền được qđịnh hạnh phúc ko?

    Chúc E hạnh phúc bên bạn trai và gia đình thân yêu nhé!
     

Chia sẻ trang này