Cu Tí khóc đòi mua đồ chơi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi banglang6, 3/8/2011.

  1. banglang6

    banglang6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,765
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    48
    Tối nay bố mẹ cho cu Tí đi Sinh nhật chú Nam bạn của bố, Cu Tí đến nhà chú Nam chẳng chào ai cả. Lần đầu tiên con như vậy, bình thường con rất hay nói, gặp ai con cũng chào hỏi. Thế mà hôm nay con lại xấu hổ, chạy vọt ra ngoài cửa. Sự thay đổi đầu tiên của con làm mẹ ngạc nhiên, mẹ giải thích mãi mà con cũng ko chịu nghe lời. Lúc sau con lại đòi lấy cây lau nhà trong nhà vệ sinh để lau nhà, bố mẹ ko đồng ý con lăn ra ăn vạ khóc nhè, rồi con gồng mình lên cáu kỉnh, gào thét, nôn trớ ra nhà chú Nam. Mẹ xấu hổ quá, con đã 3 tuổi rồi mà chẳng ngoan hơn gì cả. Đến lúc đi về thì con lại đòi đi chơi công viên, bố mẹ giải thích là muộn lắm rồi giờ này fải về đi ngủ, nhưng con không chịu, khóc lóc. Bố chiều con cho con vào vườn hoa Lý Thái Tổ chơi thì con lại khóc đòi mua trò chơi. Bố mẹ ko đồng ý thì con khóc lóc ầm ĩ ngoài đường. Bây giờ mẹ cũng biết đánh con là không nên, mẹ đã nhiều lần cố gắng nhịn giải thích cho con hiểu mà con vẫn cứ như vậy. Con đã hơn 3t rồi, mẹ hy vọng con đừng như vậy nữa, để mỗi lần đưa con đi chơi nhà mình sẽ vui vẻ hơn. Bố mẹ sẽ không fải xấu hổ vì mọi người nghĩ con hư. Giờ này con đang ngủ say rồi, mẹ hy vọng trong giấc mơ con sẽ nghe được những tâm sự này của mẹ, để con lớn lên từng ngày thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ. Để đựơc thầy cô giáo cũng như các bạn yêu mếm.
    Mẹ chúc con yêu cuả mẹ hay ăn chóng lớn, mạnh khoẻ ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ là một em bé ngoan nha. Yêu con nhiều XXX.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi banglang6
    Đang tải...


Chia sẻ trang này