Gởi mẹ - Người thương yêu con nhất trên đời....

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thaolinh101190, 12/8/2011.

  1. thaolinh101190

    thaolinh101190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ ah…
    Ngày mẹ mang nặng đẻ đau…Con không biết mẹ đã vất vả biết nhường nào…
    Ngày con đầy tháng…Con cũng không biết mẹ đã hy sinh nhiều thế nào….
    Và ngày con biết gọi tiếng mẹ…Con vẫn không hiểu những hy sinh của mẹ….
    Những giọt nước mắt….Những giọt mồ hôi của mẹ…Tất cả đều là vì đứa con gái bé bỏng mẹ yêu nhất mà mẹ đã làm miệt mài học hành, làm việc vất vả chỉ để cho con được sống no đủ và hạnh phúc.
    Những ngày mẹ ốm, con cũng không đủ lớn để hiểu được nỗi đau mẹ đang phải chịu. Chỉ biết thương mẹ như 1 đứa trẻ.
    Và khi con lớn khôn, biết yêu, biết tương tư 1 ai đó mà quên đi mẹ _ người luôn lặng thầm theo sát con để lo lắng, quan tâm và sẵn sàng che trở cho con nếu con bị tổn thương…
    Vậy mà….con vẫn không biết được nỗi lòng của mẹ….Không biết tình thương của mẹ….
    Một đứa con gái bất hiếu như con không biết quan tâm đến ng mẹ yêu con nhất trên đời… Nhưng chưa bao giờ mẹ phàn nàn vì điều đó….
    Mẹ vẫn vậy…lặng thầm theo sát bên con….che trở và bảo vệ con….
    Con đã lớn….đã ra trường…đã biết đi làm….nhưng chưa báo đáp được gì cho mẹ….chỉ biết dựa dẫm và làm nũng với mẹ…
    Thật sự lòng con luôn biết ơn và yêu mẹ nhiều lắm….
    Con mong mẹ sẽ sống mãi với con…. Để hằng ngày con được quan tâm, che trở, bảo vệ cho mẹ…
    HN, 12/8/2011
    Con yêu mẹ
    Con gái của mẹ​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thaolinh101190
    Đang tải...


  2. nhoc_dino

    nhoc_dino Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gởi mẹ - Người thương yêu con nhất trên đời....

    Nếu mẹ bạn đọc được những dòng này chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đấy :)
     

Chia sẻ trang này