Bi nhà mình năm nay 3 tuổi rồi, đấy là tính cả tuổi mụ cho mau lớn. Bé rất thích chụp ảnh, mỗi lần thấy máy ảnh hay điện thoại lại đòi 'tách tách'. Mới 2 tuổi thôi mà cu cậu đã có 1 bộ sưu tập kha khá các tư thế ảnh từ ăn, ngủ, nghịch. Kiểu này chắc phải mang đi thi khoe ảnh các tư thế ăn-ngủ-nghỉ của bé biết đâu bi nhà minh lại giật giải ấn tượng đấy. Mẹ nào giải tỏa giúp nỗi niềm giúp cu Bi với
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Đúng rồi đó, cho gà bông thi ảnh với. Gà bông nhiều ảnh lắm rồi, để đầy máy điện thoại mà chẳng biết làm gì cả.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Chào gabong2001, rất vui được làm quen với mẹ nó. Chắc bé gabong có 1 bộ sưu tập ảnh đáng kể đấy nhỉ, mẹ nó đã cho bé tham gia cuộc thi ảnh nào chưa?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... gà bông nhà mình có nhiều lắm rồi, chụp đủ các tư thế lun (cái ngày giống cu bi nhỉ? ). Nhưng thi ảnh thì chưa? Các mẹ nghe ngóng ở đâu có cuộc thi ảnh chỉ giúp mình với. Tham gia một cuộc thi rồi dc vote cứ như siêu sao, bông nhà mình sẽ thích lắm đây (như Bước nhảy hoàn vũ hay idol cũng nhắn tin bình chọn ấy - hé hé, mẹ gà bông lại mơ mộng rồi) P/s: mà mẹ nào chỉ giúp mẹ gà bông cách up ảnh lên làm ava với. để gà bông làm quen với mọi người!
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... úi cha cha đúng chỗ ngứa rồi. đang hì hụi tìm cách đưa ảnh lên làm ava mà không dc đây này mẹ nào giúp tụi tui với. Chỉ giúp cả mấy địa chỉ thi ảnh nữa. Trong veo chắc chắn sẽ ăn đứt giải quần... chun í quên giải quần chúng. Cu Bi 3 tuổi là hơi bị hạp ảnh đó nha. Thi mau đi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Chào mẹ mắt tròn trong veo! Đợi khi có cuộc thi ảnh mắt tròn dăt tay cu bi cùng đi thi nhé. Mình vẫn đang tìm kiếm tin tức đây mẹ nó ạ.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... chào các mẹ! Mẹ Cẩm Anh rất vui được làm quen với các mẹ! Mẹ bibi có địa chỉ thi ảnh ở đâu vậy cho bé cẩm anh nhà tui thi với nha! Bé Cẩm Anh năm nay mới 6 tháng tuổi thôi, album ảnh cũng chưa đầy lắm. Hihi, nhưng chắc Cẩm Anh nhà mình cũng rất thích chụp ảnh đó!!!
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... cảm ơn mẹ cẩm anh đã hỏi thăm. bé cẩm anh 6 tháng tuổi thì biết làm điệu rồi. hôm nào rảnh rảnh gọi cu bi ọp ẹp nha. Từ ngày có cu bi bận chẳng nghĩ gì dc cho mình nữa. Ngồi buôn bán cho thỏa chí tang bồng chứ nhỉ?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hihi, chào mẹ cu Bi. Bé Cẩm Anh nhà mình lúc nào thấy bố nó cầm cái máy ảnh là khóc toáng lên cơ. Mình chưa "chộp" được nhiều ảnh lúc bé làm điệu, những ảnh ngộ nghĩnh cả. Nhiều hôm thấy bé ngủ đáng yêu quá cơ!!! Các mẹ đợi khi nào mẹ cẩm anh "chộp" được nhiều thì gửi các mẹ xem nhé! hihi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hê hê, cho mẹ Zai zai bon chen tý nào. Cả nhà vào ngắm anh Zai zai nha http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/352174-Đức-Anh-Anh-chàng-cá-tính-đẹp-zai-đây-))
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... cu bi hôm nay mải chơi tè dầm mà không biết. Tội lỗi đầy mình như thế mà lại còn toe toét cười nữa chứ. Đến là khổ với con tôi. Saomà yêu thế cơ chứ
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Bi bao tuổi rồi mẹ nó nhỉ, Zai zai 3 tuổi tới nơi rồi mà còn tè dầm nè, nhưng chỉ tèm dầm buổi đêm những hôm ku cậu bị mệt thôi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Em là cẩm anh, em chào anh ZaiZai, nghe cái tên của anh hay ghê đó. Ảnh của anh cũng thiệt là phong độ, toàn "phanh phiu" khoe hình thể à? Mà sao mama hay papa anh lại cho anh ra đường tàu để chụp ảnh thía kia. Nguy hiểm chết! Khi nào em có ảnh em cũng khoe với anh đó nha! Hihi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Anh cu Bi cũng thiệt xấu tính à? Mải chơi như vậy không tốt đâu nha! Hôm nào anh cu Bi rảnh rỗi qua nhà em chơi nhá! Anh sẽ thấy em chơi rất ngoan, mẹ và bà ngoại chơi với em còn đọc báo, còn xem tivi và làm đc nhiều việc nhà nữa đấy anh ạ! hihi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mon năm nay mấy tuổi rồi. Mon mon sinh tháng mấy vậy? hí hí để mẹ cu bi xem thuộccung hoàng đạo nào kết bạn cùng cu bi luôn . Chào mẹ mon tham gia diễn đàn nha.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ bibi thiên vị à nha! Hỏi mỗi mình mẹ Mon à? Cẩm Anh buồn lắm cơ!!!! À Cẩm Anh là cung xử nữ đấy, thế còn anh Bi sinh vào cung nào?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Chào mẹ nó, rất vui được làm quen với mẹ baby. Bé nhà mẹ nó năm nay mấy tuổi rồi?