Khi con 3 tuổi Có nghĩa là con đã lớn, con đã trở thành một cô gái xinh đẹp của bố, một "bà tám" hay hỏi của mẹ. Con thay đổi rất nhiều và đôi khi làm cho mẹ bất ngờ bởi sự tự lập của con. Tuy nhiên, đôi khi kết quả xảy ra không như mong muốn. Ba tuổi con đã biết tự ngồi bồn cầu một mình. Không còn cảnh con vừa ôm áo vừa tụt quần nhăn nhó, còn mẹ thì lật đật chạy cuống lên lấy bô cho con. Con vẫn bị điểm trừ là luôn giành làm vệ sinh sau khi "đi" xong. Mẹ thì biết tỏng con vệ sinh "sạch" như thế nào. Con đã nhận biết được hai chữ O và I. Vì O tròn như quả trứng gà và I thì giống cây gậy của ngoại. Con biết tự xúc cơm ăn và tự uống sữa. Dù đôi khi mẹ phải gào thét đến khàn giọng con mới chịu cầm bình sữa lên bú. Con biết phụ mẹ làm vài việc nho nhỏ như quét nhà, bỏ đồ chơi vào rổ sau khi bày ra khắp nhà. Kết quả là mẹ luôn phải làm lại những việc con đã làm. Con biết nịnh bố mỗi khi thích món đồ chơi nào đó. Cách làm của con là đọc một câu thần chú:" Bố Cà đẹp trai nhất nhà!" và hun chùn chụt vào mặt bố. Câu thần chú quả là có sức mạnh khủng khiếp (do mẹ dạy mà), và hôm đó bố có làm mặt nghiêm cỡ nào thì vẫn mềm lòng và đồng ý vô điều kiện những yêu sách của bé Cà. Con đã biết thần tượng một nhân vật phim hoạt hình là công chúa Lọ Lem. Nhờ vậy mỗi khi con không ngoan mẹ đều áp dụng gương sáng thần tượng: "Công chúa Lọ Lem không thế này, thế kia..." và thế là con dễ dàng làm theo lời mẹ. Nhưng có lúc con rất hư. Chẳng hạn như chuyện mẹ để kẹo trong tủ lạnh. Con thấy được xin mẹ cho ăn. Ăn được một lần, hai lần thì con sẽ nằng nặc đòi ăn hết. Dù mẹ nói thế nào con cũng không đồng ý và chỉ khi mẹ dọa sẽ bỏ con vào thùng rác thì con mới chịu nín. Con rất mê chơi game. Lúc nào có bố ở nhà là con đòi phải mở trò chơi bắn gà cho con chơi. Mà bố cũng hư lắm vì cho dù mẹ có giấu ở ổ D, hay ổ C bố cũng lôi ra cho con chơi. Bố nói cho con chơi nhiều sau này lớn lên học giỏi vi tính. Mẹ chỉ sợ con không học giỏi mà ghiền game y như bố thôi. Còn rất nhiều chuyện được và không được về cô gái 3 tuổi của bố mẹ. Nhiều lắm nhưng mẹ không kể ra hết được. Mẹ chỉ mong một điều là con sẽ lớn lên khỏe mạnh và bớt bướng bỉnh. Chỉ như thế thôi là mẹ đã rất hạnh phúc. Hi vọng ở lần sinh nhật sau mẹ chỉ toàn kể về điều tốt của con thôi. (Theo Tuổi Trẻ)
Cun nha minh 25 thang roi. Cun nghich ngom va buong binh khung khiep. O lop co giao phai thot len :"sao nom mat mui de thuong hien lanh ma ghe the?". Cun hay lam minh buon lam. Chieu nay cun doi di choi ma me khong cho di the la khoc am i va doi tu mo cua. Minh da gian du nhot vao phong gan 5 phut lam cun khoc khan co. Troi oi minh phai lam the nao cho Cun bot buong binh bay gio? Minh khong chieu con, tham chi rat nghiem, sao con minh kho bao the?
Tùy từng đứa trẻ và từng gia đình đó bạn, con nhà mình cũng bướng, từ bé đến giờ chưa bao giờ biết nói 1 cầu xin lỗi nào, mình dùng đủ các hình thức phạt, dọa nạt thậm chí úp mặt vào tường đến 2 tiếng đồng hồ mà nó vẫn như cấm khẩu ý, bù lại rất chịu khó nịnh mẹ, mẹ mắng là chỉ muốn xà vào ôm mẹ thay cho lời xin lỗi, mình cũng nghiêm, hay quát mắng, bố thì chiều mà nó nhất nhất chỉ có mẹ, không chịu theo bố, thế mới ngộ chứ. Được cái mình cứ chỉ cho con thấy rằng nếu các bạn khác làm như thế nào là hư, sẽ bị xử lý như thế nào, VD: Tối bé nhà mình ngủ cứ nghịch ngợm mãi, có con chó nhà hàng xóm giờ đó hay sủa vài tiếng, mình lại bảo đấy bạn A không chịu ngủ là con chó sủa đấy, con nhắm mắt ngủ đi là nó không sủa nữa, rồi mình giả vờ bảo chó im để anh D ngủ nào, cũng là lúc con chó im và con mình nhắm mắt, lần sau mỗi khi đi ngủ là cu cậu bảo con ngủ đây không con chó lại sủa con mẹ ah.