Mẹ....

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Link.ts2, 21/8/2011.

  1. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Nguồn: vuontoithanhcong.com

    Mẹ, trong chúng ta ai cũng biết từ đó có ý nghĩa như thế nào. Trong các bộ phim nước ngoài, ta thường nghe những người con nói với mẹ của họ "con yêu mẹ", và rất nhiều những câu thể hiện tình cảm khác. Tình yêu mẹ con của họ lớn? Đúng vậy! Và tình yêu của chúng ta, những con người nước Việt, tình yêu của chúng ta với người đã sinh ra ta cũng rất to lớn. Nhưng dường như, câu nói "con yêu mẹ" rất khó nói ra. Không nói ra không có nghĩa tình yêu dành cho mẹ của chúng ta không to lớn. Đúng như vậy. Nhưng có lúc nào bạn nghĩ, nếu mẹ bạn nghe được câu nói đó từ bạn một cách chân thành nhất, mẹ bạn sẽ vui sướng như thế nào. Tôi biết nói ra điều đó là khó, đối với những thế hệ 9x trở về trước, nhưng nếu bạn cố gắng thì không gì không thể, đúng không?


    Lý do phải nói câu nói đó ư? Có vô vàn lý do, đúng vậy, có rất nhiều, mỗi người đều có câu trả lời riêng cho chính mình. Tôi cũng như bao người, luôn nghĩ, yêu không nhất thiết phải nói ra, tình yêu để trong lòng, biểu hiện cụ thể là được, người đó sẽ hiểu. Nhưng, khi tôi nhận ra, nếu có một ngày đó tôi không còn trên đời điều tôi hối hận nhất là gì? Câu trả lời là tôi chưa nói được với mẹ rằng tôi yêu mẹ như thế nào. Đúng vậy, đó là điều tôi hối hận nhất. Tôi yêu mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi nói điều đó với mẹ tôi. Tôi luôn tự hỏi tại sao với bạn thân tôi lại nói mà với người tôi yêu nhất tôi lại chưa nói. Có bao giờ bạn phải hối hận vì mình chưa nói với người mình yêu thường rằng bạn yêu họ chưa. Ngày mai, đúng vậy, ngày mai ai biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào, ai còn và ai mất. Mọi thứ đều không thể nói trước. Có tâm có tài, ai mà chẳng muốn. Đúng vậy, ngay từ bây giờ bạn và tôi, chúng ta cùng nói lời yêu thương với mẹ, với người chúng ta yêu.

    Viết trên tường nhà dưỡng lão
    Thuỷ Khởi

    Con ơi! khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những tháng năm mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ 1 chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng, ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...


    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng giao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu hỏi ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức đó nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

    Con ơi! Gìơ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giầy,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm


    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời...
    Hết

    Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đọc bài thơ này, đó là sức mạnh giúp tôi nói với mẹ tôi "Con yêu Mẹ nhiều lắm, mẹ ạ", còn bạn.....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Link.ts2
    Đang tải...


  2. MẹMon

    MẹMon Guest

    Ðề: Mẹ....

    Bài thơ hay lắm, rất rất hay! Mình yêu mẹ mình và mình nói câu "Con yêu mẹ" mối ngày khi thức dậy, và bây h con mình cũng thế với mình và với mẹ mình :)
     
  3. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ....

    ^^... vèo cái mà đã 2 thế hệ rồi :D
     
  4. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ....

    thỉnh thoảng m vẫn về sờ ti mẹ già ở nhà và nói: "con yêu mẹ "dù đầu m tóc cũng đã bạc. mẹ m chỉ cười và mắng: "bố chị". Thật hạnh phúc mỗi khi bên mẹ. Cảm ơn chủ top
     
  5. lovebaby0000

    lovebaby0000 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ....

    Bài thơ tuyệt quá, e cám ơn chủ top
     
  6. HappyFace

    HappyFace Bạch Dương

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ....

    Em toàn nói với mẹ em là I love you còn mẹ em nói lại là me too =))
    2 mẹ con bị nhiễm từ phim Bảo Nam í mà :D
     
  7. nhoc_dino

    nhoc_dino Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ....

    Mẹ con nhà này xì-tin ghê :)) :D
     

Chia sẻ trang này