"Em có ước mơ trở thành ca sĩ, em muốn đi học piano, học thanh nhạc, muốn lắm nhưng ai cũng bảo em không có khả năng, đi học chỉ phí tiền với mất công thôi. Em buồn lắm!" Đây là tâm sự của một học viên piano ở trung tâm em. Năm nay em ấy học lớp 10, từ nhỏ em ấy đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Khi mới vào học khóa piano cơ bản, thật sự các thầy cô cũng cảm thấy rất khó để có thể truyền đạt kiến thức cho em ấy. Dù nghe mọi người nói mình không có khả năng, không nên theo đuổi những thứ viển vông nhưng em ấy có một đam mê rất lớn, muốn cố hết mình để theo đuổi đam mê ấy, chính em đã thay đổi suy nghĩ của các thầy cô. Các mẹ nghĩ sao về những ước mơ của bé, có thể nó còn quá xa vời so với độ tuổi của bé, cũng có thể quá xa vời so với thực tế xung quanh bé, nhưng hãy để cho bé ước mơ. Hãy chắp cho bé đôi cánh để bé có thể theo đuổi ước mơ của mình!
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Phần lớn những người thành công đều do khổ luyện mà thành. Theo mình đức tính quan trọng nhất là sự quyết tâm. Khái niệm năng khiếu đôi khi chúng ta ngụy biện cho sự kém nỗ lực của mình. Con nhà mình lúc đầu học Piano cũng chống đối mạnh, thường thở dài "học đàn để làm gì" ?. Đến bây giờ cứ về nhà là cậu ngồi vào đàn. Hôm qua đòi tập bài Mariage D' Amour nữa.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Cây đàn đã mê hoặc bé rồi hihi, bé nhà mẹ học lớp mấy rồi?
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Bé nhà mình chơi Piano từ hồi học lớp 3, năm nay lên lớp 4 rồi. Tự học đàn ở nhà một thời gian rồi mới ra ngoài học.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Bé tự học Piano ở nhà ạ? Chắc giờ bé đánh tốt lắm rồi chị nhỉ! Chị thấy việc bé chơi Piano có tác dụng gì ngoài việc biết đàn những bản Piano ko ạ?
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Oánh dấu rất thích cho con học piano,chị cho e hỏi bé từ mấy tuổi có thể bắt đầu học hả chị
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... trộm vía bé xinh quá! hihi nam nay bé được mấy tuổi rồi chị? nếu chị muốn cho bé học Piano thì tầm 5 tuổi là bé có thể học được, chị cũng có thể cho bé học organ trước sau đó chuyển sang piano sẽ dễ hơn, có thắc mắc gì mẹ bé cứ a lô cho em nhé!
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Mình sẽ một bài riêng về tác dụng của học đàn trên blog cá nhân đối với trẻ em hiện nay. Chắc phải sang tuần tới mới có thời gian.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Cho em tham gia với ạ? em cũng tìm hiểu và biết một chút về mục này hihi
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... vâng, có gì mẹ bé alo em cái nha, yahoo của em là amnhac_binhminh
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... cũng đang tính cho con đi học piano vừa relax cho bé vừa có năng khiếu.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... và biết đâu trong gia đình mình đang có một thiên tài mẹ bé nhỉ! hihi
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... khi nào con gái được 5 tuổi,mình cũng sẽ cho con làm quen với piano...
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... để cho bé có một tâm hồn tươi đẹp và cũng để thỏa mong ước từ nhỏ của mẹ bé phải không ạ? hihi
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Không 1 ai có thể dán cho người khác cái khác "không thể làm..." 1 điều gì đó.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... mẹ bé nói đúng lắm, đây chính là điều mà học sinh của em đã chỉ cho em biết, không có gì là không thể
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Phần lớn những người thành công đều do khổ luyện mà thành. Theo mình đức tính quan trọng nhất là sự quyết tâm. Khái niệm năng khiếu đôi khi chúng ta ngụy biện cho sự kém nỗ lực của mình. Con nhà mình lúc đầu học Piano cũng chống đối mạnh, thường thở dài "học đàn để làm gì" ?. Đến bây giờ cứ về nhà là cậu ngồi vào đàn. Hôm qua đòi tập bài Mariage D' Amour nữa.
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... bé nhà mình học Piano bao lâu rồi ạ? bé đánh được bài Mariage D' Amour là giỏi quá hihi
Ðề: Ai cũng bảo em không có khả năng nhưng... Mình cũng đang muốn cho con học đàn, các mẹ có bít chỗ nào dạy tốt ko