Tranh luận: Những Bức Xúc Trong Chuyện Đi Học Của Bé !

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mami, 17/8/2006.

  1. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Các mẹ ơi, mình mở topic này để trao đổi những vấn đề bức xúc trong chuyện đi học của bé và tìm cách giải quyết.

    Con mình đi học được 1 tháng, có nhiều việc mình cảm thấy rất khó chịu, (không biết có phải vì mình là người "khó chịu" :D) nên muốn tâm sự cùng mọi người.

    Thứ nhất là chuyện bé đi vệ sinh. Mới đầu, cô giáo còn canh chừng 30 phút thì rao lên, bé nào cần thì đi theo cô dẫn vào nhà vệ sinh. Sau đó thì cô không rao nữa, con bé nhà mình nhịn suốt buổi, vừa bước ra khỏi cổng trường là "tè" ngay trong quần. Còn bây giờ là bé nào có nhu cầu thì tự vào nhà vệ sinh một mình, tự lấy giấy để vệ sinh cá nhân một mình. Mình rất bức xúc chuyện này vì có thể các bé sẽ ngã trong nhà vệ sinh, hay vọc phá nước, hay vệ sinh cá nhân không sạch. Cô giáo bảo "tạo cho trẻ tính tự lập". Mình cảm thấy rất khó chịu về chuyện này.

    Các mẹ có kinh nghiệm cho con đi học lâu rồi cho mình xin ý kiến chia sẻ với. Làm như thế với trẻ có nên không ? Những trường khác có như thế không ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mami
    Đang tải...


  2. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi, đừng quá lo!Em đã vào toilet của các bé rồi!Ở trường khác thì k biết nhưng 2 thằng con nhà em đã học đc 2 trường rồi nên em thấy thế này: phòng vệ sinh của các cháu đc thiết kế đặc biệt, rất nhỏ và thấp, tức là em nói đến bồn cầu và lavabô rửa tay ấy ạ, và ở trong đó các cô để một miếng nhựa có nhiều lỗ trền sàn để sàn k bị úng nước lúc nào các cháu cũng đc khô ráo!Còn chuyện té ngã thì em nghĩ chỉ khi nào chúng nó đùa nhau xô đẩy thôi, chứ khó ngã lắm, em thử rồi :lol: Con nhà em giờ đã biết tự đi lấy bô, tụt quần và tè, đôi khi vẫn ướt quần nhưng mẹ vẫn khoái vì con biết tự chủ!!! Bác đừng lo quá, để sức chuẩn bị chiến đấu tập 2 :lol: :lol:
     
  3. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi, chuyện 30' hô đi VS 1 lần là chuyện ở hầu hết các trường :roll: . Hay đây là nghiệp vụ của các cô mầm non nên tất cả các cô đều áp dụng :roll: .
    Mình thì nghĩ đơn giản thế này, cũng như ở nhà mình thôi nếu bé chưa biết tự đòi đi VS thì mình cũng phải canh giờ. Với 1 lớp đông trẻ như trường công lập các cô cũng phải làm thế để còn có thời gian để làm các việc khác nữa.
    Còn ở lớp của Hitachi các bé hầu hết đã biết tự chủ trong việc VS, các bé sẽ phải tự đi khi có nhu cầu nhưng mình để ý khi các cháu vào nhà vệ sinh một lúc sau cô giáo sẽ vào theo. Nếu cháu đi ị, cô sẽ chùi đít cho, còn đi tè thì các cháu tự kéo quần và giật nước.
    Hitachi nhà mình trước khi đi học chưa biết tự đi đi tè 1 mình nhưng sau 3 tuần cô giáo đã luyện được cho cháu thói quen này. Nhưng đặc biệt riêng bé nhà mình mà chạy vào nhà VS thì cô giáo phải chạy theo ngay vì hắn rất thích giật nước và mở vòi :lol: :lol: :lol: .
    À nhà VS của trường Hitachi ở ngay trong lớp lát gạch chống trơn và luôn khô ráo nên các cháu tự đi vào mà không sợ ngã.
     
  4. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, chắc tại Gia Khanh mới đi học nên chị cảm thấy thế thôi. Có thể lúc ở nhà Gia Khanh được ông bà ngoại chăm sóc kỹ nên khi vào môi trường lớp học bé còn bỡ ngỡ. Con trai em hồi mới đi học còn bị mắng vốn suốt vì toàn tè & ị ra lớp cơ, rồi ị cả trong quần làm cô phải giặt,... tuy nhiên mất khoảng vài tháng thì bé quen chị ạ. Khi con lớn hơn một chút con sẽ biết tự đi tè, đi ị thì có cô phụ giúp 1 tý :lol:
    Con sẽ tự biết rửa tay & lau tay cho khô khi ra khỏi phòng vệ sinh nữa đấy.
    À, có một chuyện này nữa... chị có thể kiểm tra xem phòng vệ sinh của lớp bé có sạch không vì nhiều bé đến chỗ lạ là "nín" luôn, con em là như vậy đấy, nó sẽ nhịn nếu cảm thấy không sạch sẽ hoặc là cho ra bịch nilon không hà.
    Chị cũng có thể trao đổi với cô nếu bé có điều gì đó đặc biệt để cô để ý tới bé hơn & cô cũng giúp ba mẹ sửa, uốn nắn bé nếu cần
     
  5. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mami ơi ngày xưa Mickey mới đi nhà trẻ cũng vậy đó cô cũng chỉ hô cho bé biết một vài bữa đầu mà thôi , sau đó nếu cháu nào có nhu cầu thì nói với cô và tự vào đi tè , còn đi ị thì có cô bảo mẫu làm . nhưng bé nhà mình khi mắc ị vì sợ cô và lạ chổ nên chẳng dám kêu cô thế là vừa bước vào nhà là cu cậu chạy ngay toilet .

    mình rất đồng cảm với Mami vì bé còn nhỏ nên việc đi ị phải nhờ người lớn vệ sinh là cần thiết chứ để bé` tự làm như thế rất mất vệ sinh , biết rằng tự lập là tính tốt nhưng cũng tuỳ trường hợp . Mami thử trao đổi với cô xem sao , nếu tình hình không cải thiện thì tự tập cho con bé đi ị đúng giờ ở nhà vậy . hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bé nhà Mami nhé .
     
  6. Thiện Nga

    Thiện Nga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Cu nhà mình đi học được gần 1 năm rồi. Hồi đầu thấy 1 lần ị ra quần, cô phải giặt giúp. Sau đó mình cho cháu ngồi bô ở nhà vào buổi sáng trước khi đến lớp. Hôm nào căng thẳng quá không thành công thì báo cô để cô nhắc ngồi bồn cầu sau bữa ăn sáng. Mà cô nhắc thì hiệu quả lắm, thành công 100% luôn. Về nhà cu cậu còn khoe cô rửa bằng nước mát. Bây giờ mới 40 tháng mà đi vệ sinh không cần ba mẹ giúp đỡ đâu, mình chỉ kiểm tra xem bé có rửa sạch không thôi (nói chung là rửa lại), và động viên là sạch lắm, lại còn biết nhắc mẹ rửa tay bằng xà bông sau khi đi cầu nữa.
    Mình cũng đã vài lần vào nhà vệ sinh của các bé rồi. Tuy là trường bán công cấp phường thôi, nhưng thấy là an toàn và vệ sinh. Mami thấy thắc mắc thì một bữa nào đó nhờ cô cho đi rửa tay để tham quan cho biết và hướng dẫn cho bé nhà bạn, còn nếu thấy gì không phù hợp với trẻ con thì lựa lúc góp ý với các cô.
    Nếu bé mới đi học, bé chưa quen nên không đám tự ý làm gì cả hoặc cũng không dám xin cô. Mỗi buổi sáng tới lớp bạn lại nhắc bé nói với cô khi có nhu cầu, bé sẽ quen và không nín nữa.
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mami cứ thấy cái gì cũng không bằng ở nhà , tâm lí chung mà , nhà vệ sinh của các cháu làm rất kỹ , rất bài bản ,ị xong là qua chổ rửa ngồi xuống đứng lên đều có tay nắm và rất sạch sẽ , lúc con chị 3tuổi thì nhà vệ sinh ngay trong lớp , ị có cô giáo rửa đàng hoàng , 4tuổi thì đi riêng có một cô lúc nào cũng túc trực sẳn ngay nhà vệ sinh để nhắc nhở các cháu tiêu tiểu xong thì rửa tay , còn cháu nào đi bô thì cô trực tiếp rửa.
    Nói chung thì cũng có nhiều bức xúc lắm , vì mỗi cô giáo đều khác nhau , có khi vì cô nghiêm quá mà cháu không dám xin đi tiểu,nhiều cháu quá cô hiểu không hết được,em nên trao đổi riêng với cô về tính nết con mình để cô quan tâm hơn & về nhà em cũng tập thêm cho cháu dạn dĩ hơn , con chị học lớp hai rồi , nước phụ huynh đóng tiền vì có tình trạng cháu mang theo nước bị đổ làm ướt vở , nhưng lúc khát cháu sợ cô bảo mẫu không dám đi uống cứ chịu khát đó , chị cứ phải cho cháu mang theo chai nước .
     
  8. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Đúng như mọi người nghĩ, có lẽ do tâm lý, mình thấy cái gì cũng không bằng ở nhà, lo lắng quá có lẽ cũng không tốt. Bá vú nhà mình gợi ý "hay là cho cô giáo lo về hậu cần ít tiền hoặc quá cáp để nhờ cô ấy rửa cho bé mỗi khi đi tiêu đi tiểu". Các mẹ thấy sao ? Có nên không ? Hay là cứ để bé tự lo cho quen ? Mình cũng còn lăn tăn lắm !
     
  9. PHUONGMINHBONG

    PHUONGMINHBONG Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình đi học hồi nhà trẻ lúc nào trong lớp cũng có cái bô , và 30phút là cô cho các cháu lần lượt ngồi bô, và bé nào quen rồi thì tự ra bô ngồi>Đến năm học này Bông đã được xếp vào lớp mẫu giáo thì mọi thứ khác hẳn , cô không hô đi vệ sinh nữa , mà các con tự giác vào nhà vệ sinh , dành riêng cho Nam & Nữ , con mình 2 tuần đầu tiên toàn tè dầm , nhưng sau đó thì ổn rồi , vì các cô có cách huấn luyện riêng cho các bé quen dần mà ,con mình buồn tè , biết tự ra bô ngồi , tự kéo quần lên từ lúc gần 2 tuổi và cũng do cô huấn luyện ở lớp hết , chứ ở nhà mấy bài này thì mẹ cháu chịu.
     
  10. PHUONGMINHBONG

    PHUONGMINHBONG Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng ko biết trwongf mẹ Mami cho con học là trường tư hay công nữa , nếu là trường tư việc đưa phong bì cho cô trực tiếp dạy con mình ko cần thiết lắm , còn trường công lập thì nên thỉnh thoảng biếu cô "phong bì " để cô quan tâm con mình hơn , và việc này mình thấy thay đổi rõ ràng.Con mình ngủ dậy đwocj cô buộc lại tóc , mặt mũi ko lem luốc như các bé khác ....Nếu có điều kiện thì nên "phong bì" mẹ Mami ạ. :D
     
  11. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Thêm một bức xúc nữa trong thời gian em đi tham khảo một số trường MG cho con:

    Giờ đón con, các cô muốn các con ngồi yên và chờ cho tới khi bố mẹ đón. Thiết nghĩ, giờ đón con là giờ lẽ ra các con cần được chơi tự do trong thời gian chờ đợi. Nhỡ bố mẹ đến muộn chắc con chịu hết nổi!!!!

    Về chuyện phong bì, e không có kinh nghiệm về khoản này đâu ạ. :D
     
  12. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, cái vụ phong bì là tớ ngại nhất vì mình, nhưng được cái tiện là trong BPH nên có "nghĩa vụ thực hiện" mà (nhưng cái này là quỹ chung rồi).
    Còn riêng con nhà tớ, dạo trước còn gửi con cả T7 nên tớ hay mua trái cây cho các cô vào ngày T7 thôi (mình đến sớm 1 tí, con mình càng có time ăn sáng dài hơn).
    Công nhận là có qua có lại, con mình ngủ trưa xong được thay quần áo khác, tóc buộc gọn gàng (mà còn buộc đúng kiểu li ti mất thời gian, như tớ hay buộc cho con tớ nữa chứ). Chiều mẹ đến đón toàn thấy cô bế ngồi trong lòng thôi, ... :lol: :lol: :lol:
     
  13. Cool Kids

    Cool Kids Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Chị Mami ơi con gái bi nhiêu tuổi rồi ạ ? Nếu qua tuổi mẫu giáo thì phải tự biết hỏi xin cô và đi toilet là bình thường, vì bắt đầu đi học là phải tự lập rồi.

    Ở chỗ em chắc còn "quân phiệt" hơn nhiều :lol: , hai cu tí nhà em vào lớp mẫu giáo 4 tuổi là phải tự đi toilet và mọi công việc vệ sinh khác... nói thật em nghĩ là chưa được sạch lắm đâu mặc dù đã "tập huấn" suốt ( nghĩ mà rrr...ùng mình ). Cô không hỏi xem ai cần đi đâu, cô đã quán triệt ngay buổi đầu năm học, ai muốn đi toilet thì xin cô ra ngoài, toilet chung hành lang với lớp học, nhìn chung không có nguy hiểm gì. Tất nhiên thỉnh thoảng thấy có cháu tè dầm, cô phải dẫn đi thay rửa, nhưng họ vẫn phải để bọn chúng tự lập, bởi vì nếu hơn 20 cháu ( ở nhà có thể đông hơn ), mà cứ 30' cô lại dừng để hỏi ai cần đi toilet thì sẽ ảnh hưởng đến những hoạt động khác.

    Em nghĩ là cứ phải động viên con mạnh dạn xin ra ngoài khi cần thôi.
     
  14. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Hi hi, nếu lớp có 40 cháu, đều có qua có lại hết thì cô mỏi phết đấy nhỉ :lol:
     
  15. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Con mình 3 tuổi, học lớp mầm, trường công, mà là trường làng chính hiệu. Mình vẫn có phong bì đấy, nhưng mỗi lớp 3 cô chăm sóc thì có đủ rồi, còn cô giáo lo về vệ sinh là 1 cô khác nữa ! :cry:

    2 tuần nay con mình bị hâm đỏ hết vùng háng (bẹn), mặc dù thời tiết không phải là quá nóng. Thoa thuốc vừa hết thì bị lại. Bà vú bảo là vì nước tiểu dính vào, không lau rửa cả ngày nên mới bị như vậy. Các mẹ nghĩ xem có phải đau lòng lắm không ? Con bé cứ rên ư ử vì đau.
     
  16. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Chuyện thứ hai mình muốn than thở nữa là "muỗi cắn". Cặp chân con nhà mình bây giờ toàn cẩn "hột xoàn". Chai thuốc Softfell có gửi ở trường nhưng vô tác dụng. Mình có phản ánh việc này, nhưng cô nói không phải do muỗi ở trường. Xung quanh trường cũng có nhiều cây, cô nói nếu chặt bỏ cây thì nắng các cháu. Mình phải làm sao đây ???
     
  17. Thiện Nga

    Thiện Nga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu vậy thì thành ra đưa phong bì là trách nhiệm của phụ huynh rồi, nếu không ai đưa phong bì cả thì cô cũng làm như vậy, bây giờ tất cả cùng đưa thì cô cũng vẫn chỉ làm như vậy, nếu mình không đưa thì con mình sẽ bị thiệt thòi. Không hiểu sao mình rất ngại đưa phong bì. Mình có một đứa em họ là cô giáo của trường mẫu giáo điểm cấp quận, nó bảo lớp nó toàn con nhà giàu thôi, cho phong bì cũng đậm lắm, nhưng nó ít quan tâm tới điều đó. Nó còn khuyên mình không cần đưa phong bì nữa cơ.
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện này chị cũng rất đau đầu và xót ruột , nhưng thỉnh thoảng thôi , ngủ trưa bị muỗi có khi là kiến cắn nữa , da con chị lại rất độc chỉ cần một vết chích là sưng tấy lên đỏ lựng cả tuần mới hết ,chiều lên đón con là cô giáo nói ngay để mẹ khỏi nóng ruột chứ không trả lời kiểu như thế .Vì nói vậy không đúng , ngày nào cháu cũng bị đốt thì không được rồi , nhà trường phải có biện pháp vì là sức khỏe tất cả các cháu chứ không riêng gì con mình .Em có thể dẫn cháu lên Ban Giám Hiệu trình bày chỉ những vết mũi cắn để có cách xử lí tốt hơn chứ cả năm học không phải ngắn mà để vậy.
    Còn việc bỏ phong bì chị thấy không khó gì cả khi đưa cô , em thấy cần thì cứ bồi dưởng : vì cháu quá nhát , cháu chưa tự vệ sinh được , cháu lười ăn .Năm sau khi cháu quen rồi thì có thể khác hơn , chỉ ngày lễ Tết thôi không bồi dưỡng hàng tháng nữa , nói chung tùy thuộc vào con mình em ơi , việc dĩ nhiên có phong bì sẽ khác hẳn chứ ạ, chị đây con chị khỏe mạnh dạn dĩ nên khai giảng cứ việc vào lớp không bồi dưỡng nên cô giáo cũng không vồn vả mấy ngay cả mẹ huống chi là con mình , đái cho mặc ướt luôn khô đi khô lại mấy lượt ấy chứ chiều rước con quần bốc mùi cơ về nhà háng bị hăm hết , đít thì lạnh ngắt ,đến ngày 20/11 làm thủ tục xong thì vẻ mặt cô giáo khác ngay ,vì vậy mà ai cũng nghĩ đến việc phong bì là vậy ? vì thương con mà :cry:
     
  19. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Về cái vụ này thì chắc chị phải đề nghị trực tiếp với BGH trường liên hệ với Đội phòng dịch quận / TP, ký hợp đồng phun thuốc đuổi muỗi (loại thuốc này ko có mùi hôi như chai xịt mua ở siêu thị). Loại này hay được xịt ở những khu nghỉ dưỡng có nhiều cây xanh um tùm. Hình như xịt 1 lần tác dụng trong 5-6 tháng. Chỉ sợ nhà trường sợ tốn tiền thôi. Nhưng ko sao, chị có thể đề xuất ý kiến hô hào phụ huynh đóng góp hỗ trợ. Tính ra chi phí mua bình xịt còn đắt hơn mà lại hôi, độc hại cho trẻ con nếu chúng cứ phải hít thường xuyên.

    Hồi con em học ở trường cũ cũng vậy. Xịt muỗi thì hôi quá, muỗi chết, người cũng ... ngất ngư luôn. Cứ chiều về là mấy cô đóng cửa lại , xịt. Vậy mà sáng hôm sau vô lớp , vẫn thấy muỗi lượn lờ (tuyền là muỗi đói mới chết chứ ! ). Cô trò gì cũng bị cắn te tua. Cô giáo cũng xót các cháu nhưng ko dám ho he vì sợ bị hiệu trưởng đuổi việc... Đành nhờ...Soffell vậy. Còn lỡ bị nó thui thì... ngậm bồ hòn mà bôi pomade cho mau xẹp. Muỗi cắn sưng tấy lên 2-3 ngày mới xẹp, xong để lại vết chai thâm hàng mấy tháng..., chưa kể đến mấy đứa nhỏ ngứa, quào chảy máu, nhiễm trùng thành ghẻ...

    Em trực tiếp yêu cầu với BGH, từ hiệu phó đến hiệu trưởng, nhưng cuối cùng thì họ trả lời em là đội phòng dịch bảo rằng khi nào có dịch (sốt xuất huyết) thì họ mới phun :shock: :evil:

    Nỗi "đọn trường" nì .... tèn tèn tèn...ai thấu cho chăng...ten ten ten....
     
  20. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Bác Nguyệt ơi, chuyện bác em nghĩ chỉ là hãn hữu thôi, các cô giáo cũng là con người mà, đời nào chỉ vì không có bồi dưỡng riêng của BM cháu mà các cô cố tình để các cháu khổ.
    @Mami: Hay là mẹ nó đề nghị Ban phụ huynh ngày nghỉ đến phun thuốc muỗi trong lớp cho cháu. Nhà mình hay phun loại thuốc Fenoda của Đức hiệu quả được mấy tháng đấy mà rất rẻ, không mùi. Mình nghĩ cái vụ này hiệu quả hơn phong bì :wink: .
     

Chia sẻ trang này