Thông tin: Sợ cô giáo dạy tiếng Anh!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi mẹ Bisou, 31/10/2011.

  1. mẹ Bisou

    mẹ Bisou Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trên này có mẹ nào có con học tiểu học Dương Minh Châu quận 10 không ạ? Bé nhà em học lớp tăng cường tiếng Anh về cứ thắc mắc sao cô giáo trong trường phát âm không giống thầy bên ILA????????? Em cứ nghĩ vì con nhiều lúc sao nhãng không nghe kỹ. Nhưng bé vẫn cứ khó chịu và không biết ai đọc đúng mới hỏi bé kỹ hơn. Cô giáo trong trường tên Hương. Bé kể ngay chữ đơn giản nhất là is thì trong nguyên một câu, cô chỉ có i!!!!!! Bé nói nghe cô đọc i, bé viết vào chữ e!!!! Tội nghiệp con mình!!!!! Ngồi nghe cô nói chuyện cũng đủ hiểu, phát âm tiếng Việt của cô là "3 con cù" thì hỏi sao nói nổi tiếng Anh!!!!!! Ờ thì, tội nghiệp toàn thể học sinh, không riêng gì con mình! Chết có bè cho nó xôm tụ!!!!!!

    Hôm đi viếng 1 cán bộ trong trường, vô tình gặp cô Hương đang ngồi nói chuyện rôm rả ở đó mới biết. Hóa ra, cô Hương tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn của trường Hoa Sen!!! Cô rất tự hào khi mình chỉ cần liên thông từ cao đẳng lên đại học giờ cũng được gọi là cô giáo như ai????!!!!! Hay vì cô Hương có mối liên hệ mật thiết với cán bộ trong trường? Thấy cô Hương cặp kè với một anh bạn cao kều. Bé con bảo đó là thầy dạy vi tính cũ. Tá hỏa ra, thầy dạy vi tính cũ nay đã nghỉ là cháu cán bộ. Vậy chẳng hiểu quá rõ rồi sao???? Chưa kịp trấn tĩnh thì con lại thủ thỉ thêm thầy Thành dạy vi tính. TRời đất hỡi luôn! Tóc tai bên dài bên ngắn như mấy đứa ca sỹ Hàn Quốc, tay đeo 1 sợi lắc chắc bằng inox to sáng chóa, nói năng thì khỏi bàn.

    Em bức xúc chịu không nổi. Cùng là dân làm truyền thông báo chi, em định bụng nhờ bạn bên báo giáo dục tìm hiểu thực hư. Con bạn cũng hăm hở lắm. Ai ngờ, bác tổng phán 1 câu, đề tài này viết rồi, với lại, chỉ có 1 hay 2 trường hợp thì không đủ để viết thành 1 bài. Chờ đến khi cả trường giống vậy mới viết sao? THiệt chịu không nổi. Em đi viếng về mà xây xẩm mặt mày. Đã gửi thông tin lên các báo mà chưa thấy động tĩnh gì phản hồi cho mình cả!!! Đau lòng quá! Nghĩ cho con rèn luyện thêm không bổ ngang thì bổ dọc, hóa ra là hại con!!! Có mẹ nào có con học thử để ý xem bé có phản ứng gì không nhé!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ Bisou
    Đang tải...


Chia sẻ trang này