Nhà mình có ai có con (bị) tình trạng giống bé nhà em không ạ?Bé nhà em gần 4 tháng rồi,gần đây bé tự nhiên không chịu bú lúc thức nữa ,phải dỗ bé ngủ thiu thiu rồi đưa bình sữa vào bé mới chịu bú(bé không bú sữa mẹ nữavif mẹ ít sữa).Nhưng nước thì bé vẫn uống (lúc thức).Vợ chồng em đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn không cải thiện được tình hình,không biết là nếu tình trạng này kéo dài có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bé không?Có bố mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện này không?Xin giúp vợ chồng em với SOS ! SOS! SOS!
bé nhà mình cũng thế, toàn phải lừa con ngủ mới ăn, nếu ko thì phải xúc thìa lúc thức. Đến bây giờ 8 tháng rồi mà tình hình vẫn thế, ko biết làm thế nào cả. Ngủ thì ăn bình còn thức thì ăn thìa.
Ôi sao bé nhà bạn y chang chang đứa cháu nhà mình. Bé 6 tháng rồi, khi nào muốn bé măm sữa mẹ đều phải dụ cho nó ngủ. Có ngày kg chịu ngủ thế là kg ti đựoc chút sữa nào. Mấy hôm nay mình bảo mẹ bé cho bé măm bột, thấy nó măm tốt, có vẻ thích bột hay sao í. Mẹ nó thử cách này xem sao???? Vài hôm thì lại đổi lại măm sữa Trẻ con mỗi đứa mỗi tính, là bố mẹ sâm xòang
Bé nhà mình hồi nhỏ cũng chỉ có ngủ mới măm sữa bình. Về sau tốc độ mút kém rồi mình chuyển sang đút thìa, vẫn lúc ngủ. Chẳng sao cả đâu, nhiều bé như vậy lắm.
Bé nhà mình được 4,5tháng rồi, 1 tháng trở lại đây cũng chỉ bú bình khi ngủ thôi còn nếu thức mấy tiếng thì đói cũng không chịu bú.Thành ra bé ngủ không ngon giấc cứ 2h mình lại cho bé ngủ để ăn sau đó khoảng 1h bé lại dậy chơi. Buổi sáng bé thức nhiều thì lúc thức mình lại chuyển sang tập cho bé ăn bột ăn liền thay 1 bữa sữa. Nhưng cứ tình trạng như thế này lâu thi cũng mệt mỏi lắm.
Ku con nhà này cũng vậy đấy. Lúc nhỏ đến giờ ăn sữa toàn phải dỗ nó ngủ vì nó chỉ ăn sữa lúc thiu thiu ngủ, thức k ăn ngủ say k ăn. Phải mất nửa năm như thế nó mới ăn lúc thức như bình thg`. Mình nghĩ là bé thay đổi theo từng giai đoạn, với lại tùy thuộc ng` cho bé ăn, bé thấy bắt nạt đc ai thì cứ bắt nạt.
Bé nhà bạn chịu ăn lúc ngủ là còn may đấy, bé nhà tớ ngủ cũng ko thèm ăn cơ, thấy bình sữa đút vào miệng là nhè ra ngay hoặc ngậm. Mình phải mất hơn 2 tháng luyện lại đấy. Bọn trẻ con này, phải chịu khó kiên nhẫn với chúng nó thôi.
Từ từ bé sẽ thay đổi bạn à. Bé nhà tớ cũng một giai đoạn chỉ bú bình lúc ngủ, giờ thì phải rất tỉnh táo mới bú, mới ngủ dậy hay buồn ngủ mà giơ bình vào là cáu kỉnh ngay, đang ngủ mà chạm cái ti bình vào mồm là khóc. Tớ thích bé bú lúc ngủ hơn vì dễ cho ăn hơn
Con minh cũng vậy đó,ngủ lúc ăn,ăn lúc ngủ.Ti mẹ cũng ngủ mới chịu. Như vậy tội bé lắm vì nhiều lúc không ăn hết,thế là cứ cố cho con ăn, thành ra con k ngủ yên giấc.Mà trẻ con ngủ nhiều mới nhanh lớn.Làm sao giờ?Mình cũng có giải pháp là xúc thìa, nhưng con hay phun mưa lam,sữa ra ngoài hết.May mà ăn bột tạm tạm, không thì mẹ khóc thét!Nhưng kệ,cứ con ăn được là tốt,ăn lúc nào cũng được các mẹ ạ!
Ôi giời ơi con em cũng đang tình trạng này đây, cứ phải dỗ ngủ bé mới chịu ăn, nhiều khi còn ko chịu Ăn suốt 6tieng ấy! E mệt mỏi quá, nghe Thông tin bé bú bình khi ngủ bị sặc chết em lo quá các mẹ ag! Ko biết phải làm sao đây?
Con bé nhà em cũng rất giống bé nhà mn, bjo em còn ở nhà chăm lo đc, tháng nữa e đi làm ko biết bà đổ thìa cho cháu thế nào đa đây! Nản quá ....
Dù sao thì con cũng đã chịu bú bình chứ bà chị em ít sữa, đã thế thằng nhóc phải dùng thìa bón cả ngày mới đc 100ml
Em.cũng đang như mek.nó.đây,.đã còi lại ko chịu ăn, chỉ lúc.thiu thiu ngủ mới chịu ăn.sữa, mà ăn thì đc ít lại cáu gắt, sót hết cả ruột, ko bít đến bjo mới hết tình trạng này, mà chuẩn.bị đi lằm.rồi hiccc
Giống bé đầu nhà tớ, ti mẹ nên chê bình, chỉ lúc ngủ mới ăn, mà có khi còn nhè hoặc ngậm ý. 6th vẫn ăn dặm bth và ngày bs thêm có khoảng 150ml sữa ngoài, bé vẫn pt bth bạn ạ. Đến khi cai ti mẹ lại tu bình ầm ầm . Các mẹ lưu ý bế hoặc cho bé ngồi dựa lưng khi ăn (kết hợp ngủ) thì ko lo sặc đâu.
ôi! bé nhà mình được 25 tháng rồi, mà toàn phải dùng thìa Meji để đút thui, ngủ cũng không bú bình nhé, Khi cai sữa cho bé bú cũng không thèm luôn