Hà Nội: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi tranggnart84, 9/12/2011.

  1. tranggnart84

    tranggnart84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    773
    Có cô GV người Thanh Hóa, SN 1957 đã đi giúp việc nhiều năm chuyên trông trẻ (nhất là các em bé mới sinh). Có thể thay bỉm, suy tè, cho ti bình, tắm em bé, hát ru ngủ rất hay ... Nếu mẹ nào mới sinh thì rất thích hợp ( tuy nhiên cô không trông đêm được, vì sáng còn giặt tã, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mà trông đêm thì cô không làm được, có thể trông buổi trưa thôi ) Mẹ nào có nhu cầu liên lạc trực tiếp với cô 01658315568. Lương 2,5tr.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tranggnart84
    Đang tải...


  2. tranggnart84

    tranggnart84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Mấy hôm vừa rồi em chạy khắp nơi tìm người giúp việc, đến khi tìm được, thì bác cũ lại quay về.

    Bé nhà em khó cho ăn, nên em nhận lại bác giúp việc cũ. Đành để bác này đi, dù rất tiếc ah!

    Bác tên Tuần, quê Thanh Hóa, sinh năm 1957. Em đón từ nhà mẹ trangart84.
    Mới 3-4 ngày nhưng em nhận xét khách quan thế này
    Bác làm khá tốt, biết việc, chăm trẻ con khéo, nhà em 4 đứa nghịch như giặc mà bác dỗ dành cho ăn cơm, trông nom đc.

    Ngay từ đầu chị Trang cũng nói với em, để bác đi chị cũng tiếc, giờ em cũng tiếc. Và rất thuơng bác. Nên em muốn tìm gia đình nào thật lòng cần người, đối xử tốt với người giúp việc cơ ah!

    Em cũng nói luôn, mắt bác hơi hiếng hay lác gì đó, ngoại hình nhìn hơi khổ khổ....Mẹ nào có ý định tuyển người đẹp thì thôi ah! Ko có sang mà chê thì khổ thân người ta!

    Em đang trả bác 2tr5

    Các mẹ cần hỏi gì thêm thì gọi em số 090 446 1985, em tên Tâm

    1 ưu điểm nữa là bác rất ít về quê (cái này chị Trang nói lại với em ah) vì bác tiếc tiền, say xe ....
     
  3. tranggnart84

    tranggnart84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Trên là nhận xét của nhà mẹ ở đường Kim Liên đón bác Tuần về vừa đăng trên diễn đàn mình xin phép cop lại ah. Cô được đón về nhà mẹ ở Trần Đại Nghĩa nhưng cô bảo việc nhà cô ko ngại, cũng chẳng có gì, chỉ ngại mỗi mẹ này hơi khắt khe, ăn nói có vẻ ko tôn trọng cô lắm (hic, dù sao cô cũng lớn tuổi nên hơi suy nghĩ 1 chút). Mẹ nào có nhu cầu thì gọi cho cô nhé, mình là Trang 0904.533.523 có thể gọi cho mình hỏi về cô cũng được.Hoặc hỏi mẹ Tâm theo số ở trên kia nhé.
     
  4. uyenminh08092011

    uyenminh08092011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    bao co ay goi lai cho minh nhe, minh o long bien, hom truoc goi cho co ay roi day.
     
  5. mekien84

    mekien84 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Con e cho đi trẻ rồi, bác chỉ làm việc nhà (nhà thuê rất nhỏ) thì 1.5m có đc k ạ? chồng e cũng người Thanh hóa, ở Thọ Xuân ^^
     
  6. Mít mẹ

    Mít mẹ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Hôm qua mình có gọi cho mẹ Tâm thì thấy bảo cô ý được 1 mẹ đón đi rồi. Đợt trước mình cũng gọi điện nói chuyện với cô này 1 lần rồi, có tả sơ qua công việc vì mình sắp sinh em bé thì cô ý khuyên mình là nên tìm người khác trẻ hơn. Xem ra cô có vẻ vẫn chưa có duyên tìm đuợc việc ở đây nhỉ. Up lên cho cô ý nhanh tìm được việc nào.
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2011
  7. tranggnart84

    tranggnart84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Uh, sau khi làm ở nhà mẹ Tâm được mấy ngày thì GV nhà mẹ quay về, cô sang nhà Trần Đại Nghĩa thì mẹ này theo cô bảo thì không tôn trọng cô, toàn nói trống không...đại loại thế. Rồi 1 mẹ nhà ở Mỹ Đình đến đón cô thì mới khủng khiếp, động đến cái gì cũng "đắt tiền lắm, cô làm cẩn thận không anh nhà cháu đánh chết". Ặc ặc. Mình nói thật nhé, không biết mẹ này làm giảng viên đại học, mang tiếng nhà cái gì cũng đắt tiền, rửa bát cũng còn nói " 1 cái đĩa này nhà cháu mua được mấy chục cái đĩa bình thg, cô rửa cẩn thận vỡ là anh nhà cháu đánh chết". Thế mà thỏa thuận lương 2,5tr nhưng về đến nhà xè xéo 2,2tr. Cô chán quá bảo thôi cô không làm được xin nghỉ, ít nhẩt làm được 1 ngày cô không làm nữa thì cho người ta tiền xe ôm đi về, đằng này không cho 1 đồng nào. Không biết cái tivi 200tr còn không cho con bật vì sợ hỏng, cái bàn cái ghế đắt tiền lắm lau nhẹ thôi không xước... chắc để ngắm.
    Hic, cô chán quá nên định về quê luôn rồi, mình nói mãi bảo cố gắng làm đến tết để có tiền sắm sửa nên cô quay lại. Vậy nên mẹ nào thật sự có nhu cầu thì gọi nhé, cô chỉ mong làm ổn định đến tết có tiền sắm sửa thôi ah.
     
    gin093 thích bài này.
  8. kitty0407

    kitty0407 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Nhung 2,5tr thi hoi dat. co GV cu cua minh co 2tr thoi ma trong ca ban dem nua. hic
     
  9. tranggnart84

    tranggnart84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Mình trông con ban đêm rất mệt, nếu nó nằm chơi cả đêm còn chịu được, như con mình quấy khóc, ngủ được 30f là dậy ọ ẹ. Chỉ có mẹ thương con mới làm được thôi, còn các ông bố chắc gì đã trông được. Vậy, GV người ta không làm thì cũng đúng thôi. Mình rất biết điều, chỉ hôm nào mình mệt quá mình nhờ cô trông, cô cũng biết mình mệt quá nên rất vui vẻ. Chứ cứ bắt GV trông đêm suốt, rồi sáng lại tất bật dọn dẹp, cơm nước thì làm sao được.
    Mình biết 2,5tr là hơi đắt, đúng ra chỉ nên 2tr thôi. Nhưng đợt đó mình sắp đẻ, không có bà nội bà ngoại như các mẹ khác, nói chung là chỉ có 1 mẹ 1 con bí quá nên mình phải trả 2,5tr. Bây giờ chị họ mình lên nên mình muốn tìm cho cô lương cũng 2,5tr chứ tâm lý như mình đi làm chỉ muốn tăng hoặc bằng chứ chả ai muốn giảm cả. Vậy nên mình mới nói rõ như trên. Hic.
    Cô được 1 mẹ nhà ở Quốc tử giám đón rồi ah. Mình cảm ơn các mẹ nhé.
     
  10. kientit07

    kientit07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Xin chào bạn tranggnart gì đó, mình xin tự giới thiệu là cái mẹ ở Trần Đại Nghĩa đây. Hnay mới mò ma'am vào đây tìm người gviec tiếp vì cái cô gọi là Tuần (xin lỗi phải gọi thế vì quá bức xúc khi cô này ăn ko nói có), mình quá bất ngờ khi nghe mẹ Trang này tường thuật như vậy. Tại Sao bạn lại đi nghe 1 chiều mà lại phát ngôn như thế? Bạn Tâm là người đưa cô ấy đến nhà mình thì bạn ấy hiểu mình là người thế nào nhé. Mình đang bầu bì còn 2 tuần nữa là sinh, tìm dc người gv là mừng lắm rồi thì hỏi bạn có đến mức ăn nói sấc sược để người ta bỏ ko? Sáng 9/12 bạn Tâm chở cô ấy đến nhà mình, mẹ và mình tiếp chuyện rất cởi mở rồi chi cô ấy tự qdinh, sau đó cả ngày mình cũng chỉ để cô ấy ngồi chơi, ăn trưa, nghỉ đến 4h chiều mình có cô gviec làm 3 năm nay từ 4h đến 8h30 đến làm, mình có bảo cô Tuần này tham Gia làm cùng cho biết việc chứ cũng ko có ý định cho cô gviec hiện tại nghỉ. Ăn uống xong mình đưa cô áy lên phòng tắm, hỏi cô ấy thấy ko có dầu gội mình còn hăng hái mang cho 1 hộp, tắm xong xuống phòng ngủ mẹ mình đi chải đệm chăn ra cho cô ấy, còn cắm sẵn đèn toilet để cô áy cần đi ban đêm ko sợ tối... Ngày hôm sau cũng chỉ nhờ cô áy lau cái cầu thang va phòng khách còn lại cô áy ngồi xem tivi và ăn cùng Gia đình.
    Lúc trước khi nhận cô ấy, mình có nghe mẹ Tâm miêu tả cho mình là" cô ấy nhanh nhẹn, rất biết việc tự chủ động làm, ăn uống giứ ý thậm chí còn đòi ăn sau nhà chủ...." nhưng mình thấy cô áy ko chủ động ko nhờ thì ngồi xem tivi (cái này mình nghĩ có thể chưa quen nhà mình hướng dẫn dần), ăn rất khỏe và ko giữ ý (mình lại nghĩ người quê người ta ăn khỏe là chuyện bình thường). Đấy là toàn bộ sự việc và sáng hôm sau, sau khi ăn miến gà cùng ông bà xong lúc đó mình mới dậy và xuống bếp mò ăn mỳ tôm (mình nói kỹ thế để mọi người đủ biết nhà mình tôn trọng ngừoi gviec thế nao) thì cô ấy bảo mình cô xin về vì con gái sắp cưới, mình cũng bảo là nếu cô ko thoải mái điều gì thì cứ góp ý thẳng còn thực sự cô về thì cháu còn biết cô có lên hay ko vì cháu sắp sinh rồi, thấy cô này cứ ậm ừ thì biết là thoái thác. Mình lại ỳ ạch leo lên tầng 4 để lấy 250k tiền đi dường cho cô ta mà chả đc cảm ơn câu nào.
    Vậy mà cô ấy ăn ko nói có, mình thực sự quá bức xúc khi mẹ Trang này phát biểu như vậy, là những người mẹ cũng có nhu cầu tìm người gv như nhau cũng đã trải qua vấn nạn osin để viết thành truyện mình đề nghị mẹ nó nên suy xét trước khi phát ngôn.
     
    Sửa lần cuối: 11/12/2011
  11. mengheo

    mengheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,009
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Tớ cũng là người đang rất cần giúp việc , cũng tò mò theo dõi câu chuyện này và cũng cảm nhận chắc chắc bác giúp việc này có " vấn đề" thì mới đưa đi đón lại như thế. Còn một mẹ nữa bị giúp việc này từ chối. Mẹ nó có ý kiến đi để mọi người còn biết. Thanks các mẹ!
    Ps:Rất thông cảm với mẹ kientit07. Chia sẻ!
     
    kientit07 thích bài này.
  12. uyenminh08092011

    uyenminh08092011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    .

    Thong cam voi me no, nguoi giup viec bay gio ghe gom qua. Nha em cung chang co noi ngoai gi, con 3th, thue 2.5tr thang. Em mieu ta cho cac me xem nhe: Toi khong trong ty nao, an com xong, tam la di ngu, sang 8h30 moi mo len, trua an xong lai ngu, 3g chieu len. Day, toi em cung khong duoc ngu, trua em cung khong duoc ngu, ma co ay 55t, nen em khong dam noi xac cau nao, khong chu dong trong viec gi het, luc nao len trong con em cung cham cham om no nam vong ngu, the la toi con be khong ngu lại chet em. Day, luc nao co ay cung tu hao minh cham chi tuyet voi, giup viec den nha em la nha t5, co ay ke xau tat ca 4 nha chu truoc.
    Em ngan ngam lam cac me a, nhung gan tet roi khong co nguoi nen em danh chiu, dau thang 1 em lai di lam
     
  13. tina80

    tina80 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Chào bạntranggnart84
    Mình không biết bác Tuần đối với bạn quý như thế nào, nhưng thấy bạn khen bác và bảo các chủ nhà khác ghê gớm quá mình thấy buồn cười nên phải trả lời lại các thông tin mà bạn đã nêu ra. Nếu bạn chỉ nghe bác Tuần bảo lại, thì tốt nhất đừng đem ra phán xét chuyện của người khác mà mình không nắm rõ. Mình là mẹ ở Mỹ Đình đây. Mình sẽ trình bày lại các sự việc mà bạn đã nêu ra nhé.
    Thứ nhất là chuyện lương lậu: Nhà mình là nhà chung cư, công việc không nhiều, nên ngay từ đầu mình đã thỏa thuận mức lương là 2,2 tr, Bác Tuần đã đồng ý và mình mới đến đón bác ấy, không có chuyện như bạn nêu ra là mình đã đồng ý lương 2,5tr và về ỳ xèo chuyện lương với Bác.
    Thứ hai: Mình đón bác về là để bác giúp việc nhà giúp mình. Tuy nhiên không hiểu bác nghĩ gì mà mình đón bác về đến nhà là vào lúc 11h buổi trưa, trong khi mình loay hoay chuẩn bị cơm trưa, thì bác vừa đến nhà mình thì bác ngồi xem tivi ngay cùng mẹ chồng mình, mà không cần phụ giúp hay hỏi han xem là mình có cần bác giúp gì không. Mẹ chồng mình đành phải đứng dậy tắt tivi đi để ra giúp mình lo bữa cơm, vậy mà bác vẫn không biết ý, vẫn ngồi đó và lại tự ý tự bật tivi lên xem tiếp, (đấy là bác mới chỉ vừa đến nhà mình, không biết nếu mình đi làm, bác chỉ ở nhà với con trai của mình thì bác lại còn tự ý làm gì nữa) trong khi nếu bác là người biết ý thì việc của bác lúc đó là cùng mình phụ cơm trưa hoặc ít nhất thấy mình đang làm việc thì cũng nên ý tứ lại hỏi han. Không phải trong khi chủ nhà lo cơm nước còn bác thì ngồi yên xem tivi chờ chuẩn bị xong thì chỉ vào ăn.
    Thứ ba: Vào bữa cơm, bác ngồi xem tivi xong thì vào chễm chệ ngồi ăn cơm, và chờ để mẹ chồng mình phải xới cơm cho bác (trong khi mẹ chồng mình hơn bác gần 15 tuổi).
    Thứ tư: Từ lúc đón bác về đến tối là bác chỉ ăn cơm và nghỉ ngơi, không phải làm việc gì cả, vì mình cũng bảo là bác mới đến thì bác nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vậy là ăn cơm trưa xong bác nằm thẳng ra ngủ trưa và nghỉ đến gần 5-6 giờ chiều, xong thì lại ra tự ý bật tivi lên xem tiếp không cần hỏi mình xem có cần gì không. Trong khi mình tự xắn tay vào làm việc để bác nghỉ ngơi cho khỏe thì bác lại ngồi chỉ ngồi chơi và xem tivi. Nếu như người biết ý thì sẽ phải phụ giúp mình làm việc chứ không phải trong khi mình thì hùng hục làm và bác lại ngồi chễm chệ xem tivi. Mà việc nhà thì thiếu gì việc, nếu bác là người biết điều thì bác đã hỏi việc để làm.
    Người giúp việc đến nhà chủ để làm công việc phụ giúp chủ nhà như Bác nhưng Bác không biết điều hay ý tứ gì cả, chỉ có mỗi việc nằm dài ra nghỉ, chẳng cần hỏi han ý chủ nhà như thế nào mà đã tự ý bật tivi lên xem một cách vô tư trong khi đáng lẽ phải hỏi mình cần làm gì hoặc chủ động bảo mình giao việc cho bác, không biết bạn trangngart84 như thế nào chứ mình thì mình không đồng ý với cách làm việc của nhũng người như vậy. Thấy bác mới đến mà không có ý tứ, biết điều gì cả nên đến buổi chiều khi mình đang làm việc mà bác lại vẫn ngồi chơi và tự ý bật tivi lên xem, mình mới cố tình bảo bác là tivi nhà mình đắt tiền lắm, không có người hướng dẫn, bác cứ điều chỉnh lung tung là có thể làm hỏng các chương trình đã cài đặt trong tivi và thậm chí hỏng cả tivi đấy. Hihi, vậy là bác trình bày lại với bạn như vậy rất là thú vị.
    Thứ năm: Bác về đến nhà mình từ trưa hôm qua, chưa phải làm gì cả, sáng nay lại BỊA RA CHUYỆN LÀ ANH TRAI BÁC VỪA MỚI MẤT SÁNG NAY, BÁC PHẢI VỀ, trong khi hôm qua mình vừa mới bảo là bác cức thử việc nếu bác ở không được thì bác cứ bảo không có gì phải ngại cả :). MÌNH ĐOÁN BIẾT LÀ BÁC NÀY BỊA CHUYỆN, NÊN CŨNG KHÔNG MẶN MÀ GIỮ LẠI, MÀ BÁC LẠI BỊA CHUYỆN ĐỘC NHƯ VẬY, nên chỉ có khoảng 15k tiền xe ôm ra bến xe Mỹ đình, mình nghĩ cũng không cần thiết phải đưa cho người như vậy (thực ra từ nhà mình ra bến xe Mỹ đình chỉ khoảng gần 1km, định chở bác ra, nhưng mình thấy không đáng thôi). Nhà mình chỉ có giúp việc nhà chung cư, mà mình trả lương 2,2tr là không thấp, về đến nhà cả nhà đều rất lịch sự với bác, nhưng bác không biết điều, ý tứ gì cả, hay là bác nghỉ đáng lẽ lương bác là 2,5 tr, mình chỉ trả 2,2 tr, nên bác ở nhà mình chỉ để xem tivi, còn khi nào mình cần gì bảo bác thì bác mới giúp :(. Trong khi các bác giúp việc khác nếu mới đến họ đều rất ý tứ và chủ động hỏi han chủ nhà công việc để làm, chứ không như bác này.
    À, khi mình đón bác trưa hôm qua thì bác ý bảo lý do bác nghỉ ờ nhà mẹ nào đó ở Trần Đại Nghĩa là do ở nhà đó bác không có việc gì làm, cả buổi sáng bác chỉ xem tivi, và chỉ dọn dẹp buổi chiều 1 chút, không có việc, nên bác chán, bác mới nghỉ.
    Có thể mình là người có yêu cầu hơi cao, không được rộng lương như mẹ tranggnart84, nên làm bác Tuần không chịu được, me tranggnart84 thông cảm nhé, người như bác Tuần ngay lúc đầu cả nhà mình đã thấy không ưng ý vì thái độ bác như vậy, nhưng mình bảo chồng mình là cứ thử xem sao, có thể người ta như vậy,nhưng người ta trung thực là được, tuy nhiên thấy bạn tranggnart84 thuật lại câu chuyện này, mình thấy bác xin nghỉ vậy cũng tốt. Tuy nhiên bạn tranggnart84 có lẽ cũng nên rút kinh nghiệm khi đánh giá và thuật lại chuyện của người khác như vừa rồi.
     
    Sửa lần cuối: 11/12/2011
    Mẹ Nhím Mèogin093 thích.
  14. mengheo

    mengheo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,009
    Đã được thích:
    348
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Câu chuyện càng ngày càng thú vị. Nếu tớ là mẹ ở Trần Đại Nghĩa và Mỹ Đình, tớ cùng giải tán luôn với giúp việc như vậy. Chúng ta trả hơn 2 tr mà bức xúc thì dẹp còn hơn. Rồi còn mẹ ở Quốc Tử Giám nữa, có gì có ý kiến nhé để các mẹ còn biết đường mà tránh. Thanks các mẹ!
     
  15. Mít mẹ

    Mít mẹ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Hic hic, mình tìm được GV ở lại rồi, may quá, cũng có một mẹ trên LCM này giới thiệu cho, mặc dù bác GV này nhà tớ cũng đang ở giai đoạn ABC lắm, và lương tớ phải trả là 2,5tr, nhưng chưa biết làm gì, tớ vẫn đang phải trainning theo kiểu cẩm tay chỉ việc. Tuy nhiên, bác này nhà tớ thì tớ hi vọng mưa dầm thấm lâu, sẽ đào tạo được vì bác ý cũng có thái độ cầu thị và tiếp thu. Theo quán tính, tớ vẫn hay vào mục NGV của LCM, biết đâu may mắn tìm đuợc người tốt hơn và theo dõi topic này. Cách đây tầm 2 tuần, mẹ trangart có post lên 1 topic đầu tiên giới thiệu bác GV này. Tớ thấy nhiều mẹ theo dõi và có một số mẹ gọi bác này và lại bảo là bác ý hứa hẹn mai làm, nhưng rồi sau đó lại thay đổi hay gì đó. Tớ cũng chả gọi nữa vì thấy nghĩ cũng chả đến lượt mình, hơn nữa nhiều mẹ quan tâm quá người ta đâm ra càng cao giá. Thế rồi buổi tối tớ nghĩ thế nào tớ thử gọi cho bác này, vì quả thật tớ lúc đó đã bầu 36 tuần rồi, tớ hỏi han 1 số thông tin vì topic lúc đầu không thấy có thông tin về quê quán, tên tuổi. Tớ thấy bác ý SN 57 và quê Thanh Hoá thì tớ cũng không mặn mà gì lắm vì tớ thuê nguời nhiều tớ biết, có tuổi một chút là ngại việc, thứ 2 là quê quán của bác. Vì tớ từng thuê các bác cùng quê bác ý hồi tập 1 tớ cạch đến già. Vẫn biết ở đâu cũng có người này nguời khác nhưng rồi thực tế tơớva phải nên tớ cũng tránh hết sức có thể. Tớ chỉ tả sơ qua công việc nhà tớ, bác ý có nói là chắc bác ý không trông được, nên tìm người khác trẻ hơn. Nghe thế xong tớ cũng không có ý định gọi lại nữa. Hôm nọ lại thấy mẹ Tâm khen bác này, một lần nữa tớ lại gọi cho mẹ Tâm vì nghe tả sơ qua thấy cũng phủ hợp với tớ vì tớ sắp sinh em bé và hi vọng là có người tốt và phù hợp với mình thì mẹ Tâm trả lời là tối qua có mẹ đón rồi. Tớ cũng thôi vì nghĩ là chắc cũng không có duyên, và bằng lòng với bác GV hiện tại. Dù sao tớ cũng vẫn cảm ơn bạn trangart và bạn Tâm đã giới thiệu NGV cho mọi người vì để những nguời vô cùng cần GV như bọn tớ có thông tin tham khảo, còn bác ý hợp ở nhà ai, và cảm nhận của các mẹ đã đón bác ý về như thế nào là tuỳ yêu cầu của mỗi người và công việc của mỗi nhà.


    Tớ đợt vừa rồi nan giải tìm GV, tình cờ có biết một chị chuyên đưa người GV Phú Thọ. Thông tin này cũng nhờ xem trên WTT. Tớ cũng nhờ chị này tìm người hộ nhưng vì tớ cũng muốn sát sát lúc tớ nghỉ làm thì tớ mới đón do hiện nay tớ vẫn đang có NGV theo giờ 3 tiếng buổi tối, nhưng đợt vừa rồi bác GV theo giờ có việc về quê, và có 1 mẹ giới thiệu GV ở lại cho tớ nên tớ đã đón đuợc người không có nhu cầu nhờ chị này nữa. Tuần truớc tớ cũng nhờ chị ý tìm GV cho nhà ông bà ngoại. Chị ý vừa nhắn tin cho tớ là ngày mai có 1 NGV 45 tuổi, không vướng bận gì, có thể ở được lâu dài, chị ý sẽ đưa xuống(chị này vẫn đang ở Phú thọ) nếu có ai cần thì PM cho tớ, tớ cho số ĐT. Phí là 800K. Tớ nói luôn là tớ không phải môi giới, tớ chỉ biết thông tin như thế và nhà ông bà ngoại thằng cu nhà tớ cũng phải trả 800K cho chị này, thấy bảo có HĐ trong vòng 6 tháng, nếu GV về thì giữ lại khoản 800K của chị ý. Túm lại là các mẹ cần lắm thì hãy mất phí và phải thoả thuận rõ ràng, vì giờ cũng sắp Tết mà đã TẾT thì kiểu gì GV cũng về và không biết có lên nữa không, nên tớ thấy cũng hơi phiêu lưu. Nhưng thôi, biết đâu vẫn có mẹ đang cần GV như tớ (sắp đẻ) và sẵn sàng mất phí để tìm GV. Post thông tin này lên hi vọng giúp ích cho ai đó.
     
    Sửa lần cuối: 11/12/2011
  16. Binthui

    Binthui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,654
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Chào chị Trang, chào tất cả các mẹ!

    Chiều nay chị N bên Trần Đại Nghĩa gọi cho em, rất bức xúc về bác Tuần. em mới lần mò vào đọc topic này!
    Đầu tiên, em rất cám ơn chị Trang vì giới thiệu người giúp việc với mọi người trên này, ko riêng gì em!
    Thứ 2, em cũng xin có đôi lời về bác Tuần. Ko xấu như các mẹ nghĩ đâu ah!
    Em cũng ko biết lí do tại sao, nhưng thật lòng, trong 3-4 ngày ở nhà em, bác làm đc lắm. Ngay ngày đầu về buổi trưa, em cũng nói bác nghỉ ngơi, 3-4h bé nhà em dậy mới phải trông. Nhưng 2h em đi làm, bác đã chờ ngay tầng dưới, nói để bác lên trông bé cho bà ngoại ngủ tiếp. Em đi làm về lúc nào cũng thấy bà ngoại bế cháu đi chơi, bác hí húi làm trong bếp.
    Có hôm buổi trưa, bạn của chị em đến chơi ko báo trc, ăn cơm....bác ngồi xúc chỗ cơm nguội ăn, nói hơi xấu hổ, chỗ cơm đó, em định cho cún, em đã bỏ xuơng cá vào rồi...Em tưởng bác ko biết, mới bảo, bác cứ ăn đi, thiếu thì cháu ăn mỳ, bác bảo, thôi, mấy chị em cứ ăn cơm....
    Lúc bác giúp việc cũ nhà em về, rất khó khăn em mới nói đc với bác về việc tìm nhà khác cho bác. Bác khóc, ko ăn cơm,....em áy náy quá! Em nói chuyện, bác mới bảo, bác chỉ mong đi làm kiếm ít tiền về ăn tết, vì nhà nghèo quá! Bác ko muốn nghỉ nhà em, mới mấy ngày, nhưng bà cháu quen nhau rồi. Đi thì nhớ bọn trẻ con.....
    Ko biết vấn đề là ở đâu! Nhưng đã gây ra tranh cãi giữa các mẹ!
    Em ko muốn ai hiểu lầm cho ai hết ah!

    Còn chị N bên Trần Đại Nghĩa, em khẳng định, hôm đó em đưa bác sang. Lẽ ra chị N đón, nhưng do chị N bầu to, em lại ko muốn để bác tự đi, như thế khác nào đẩy người ta ra đường. Nên sáng đó em đích thân đưa sang. Cũng ngồi nói chuyện với chị N và mẹ chồng chị ý. Chắc chắn em nghĩ, ko có chuyện chị Ngọc ăn nói xấc xược đâu ah!

    Có thể do hợp nhà nọ, ko hợp nhà kia....nên bác nghỉ thôi ah! Nhưng lấy lí do và nói lại ko đúng sự thật là ko đc rồi! Sang nhà em, bác ko nói 1 lời nào về nhà chị Trang ah!
     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  17. hong_anh

    hong_anh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Ơn giời mình chưa gọi điện rước bà này về nhà. Hôm trước đã aloo cho bạn Trang, bạn ấy bảo cứ gọi trực tiếp nhưng nghĩ thế nào lại chần chừ gọi cho bà ấy. Nói thật là mình đã thuê mấy người giúp việc tầm 55-60 tuổi rồi, mình mất cảm tình lắm. Mấy đồng chí này già rồi hay lươn leo và gian gian thế nào ấy. Tât nhiên ko phải tất cả nhưng mình bất đắc dĩ lắm mới thuê mấy người già già thôi, làm thì lười, lại còn hay đặt điều và làm mình làm mẩy. Haizzzz
     
  18. kientit07

    kientit07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    Cùng cảnh ngộ với mẹ ở Mỹ Đình, trưa qua mình dùng Ipad cho nên không miêu tả cụ thể hơn như mẹ nó. Nhưng đúng là suốt từ lúc trưa cho tới đêm qua vừa bức xúc vừa buồn vì lòng tốt không đặt đúng chỗ. Lúc mẹ chồng mình biết chuyện đã gọi cho bà Tuần này vì có số, cũng chỉ nói "chị Tuần ạ, chị già rồi mà còn cư xử như vậy" thế mà bà Tuần vẫn con thanh minh "em đang ở quê đấy chứ bác" đúng là nói dối ko biết ngượng. Thực sự mình chưa bao giờ phải nói ra những lời lẽ như thế này đối với người cao tuổi hơn, nhưng đúng là có 2 ngày ở nhà mình thôi mà có chuyện này xảy ra không biết ở lâu hơn thì thế nào. Từ lúc có bé đầu tiên mình đã nghiệm ra 1 câu là "mình ko có cung nô bộc" cho nên cứ vô duyên thế nào nếu thuê người ở tại nhà, "trộm vía" thuê cô đến làm theo giờ thì lại ok, chắc là phải chuyển hướng sang thuê người làm theo giờ thôi vậy.

    Cám ơn mẹ Tâm đã vào comment nhưng đúng là em có duyên với người giúp việc, nói gần hơn là hợp với bà Tuần này cho nên các đánh giá của e đưa ra mới như thế. Chứ bà ấy đã qua nhà chị và mẹ ở Mỹ Đình thì đúng là như nhau thôi, mẹ Mỹ Đình miêu tả không sai tí nào. Ở nhà mình không những ko giúp được việc mà khi ăn sáng mẹ chồng mình nấu rồi bưng ra tận bàn cho bà ấy, ăn cơm xong trong lúc mọi người còn chưa xong thì bà ngồi gác chân lên ghế nhe mồm xỉa răng mà không giữ ý tứ tí nào, cũng chả để ý lấy cơm cho chủ nhà, nhặt mớ rau cũng ko tập trung mà cứ nghểnh lên xem tivi.....nói chung là còn nhiều tình tiết mà đáng ra người giúp việc ko nên thế nhưng tất cả gia đình mình đều nghĩ họ ở quê ra cho nên những thói quen tập tục của họ ko thể 1 sớm 1 chiều mà bỏ đi được, chỉ hi vọng là dần dần người ta hiểu và tự điều chỉnh thôi.

    Sau vụ này mình đến khổ khi thuyết phục bố mẹ chồng thuê người giúp việc ở tại nhà vì lòng tin bị mất rồi, khổ quá cơ.

    Anyway, cám ơn các mẹ đã vào đây chia sẻ và rút ra được nhiều kinh nghiệm!
     
  19. con_ga_mai

    con_ga_mai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    MÌnh cũng sợ khi phải thuê người Thanh Hóa, người già Thanh Hóa.
     
  20. mekien84

    mekien84 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có NGV cần đi làm gấp, ko phải môi giới

    hic, li kì quá, làm e nhụt chí thế nhể
     

Chia sẻ trang này