Thực tế của việc hợp tác giảng dạy tiếng anh trong giờ chính khóa?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi IN mommy, 15/12/2011.

  1. IN mommy

    IN mommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi có con sắp vào lớp 1. Nghe các phụ huynh khác bàn tán, hiện nay có một chương trình tiếng Anh có yếu tố nước ngoài trong giờ chính khóa do nhà trường hợp tác với một đơn vị phát triển giáo dục tại Hà Nội. Lúc đầu vui mừng lắm vì cháu sẽ được học với người nước ngoài. Nhưng trong lúc hỏi han kinh nghiệm từ một diễn đàn. Tôi rất bất ngờ và bức xúc khi nhận được một vào góp ý từ một bạn sinh hoạt trong diễn đàn. Chúng ta đang gửi trọn tương lai con chúng ta, cũng là tương lai chúng ta, vào tay một số đơn vị, cá nhân như thế này? Xin đưa ra để các bậc phụ huynh chúng ta tham khảo:
    “Bạn muốn lắng nghe sự thật?
    Mỗi kỳ kiểm tra là một kỳ trật vật với trung tâm tiếng Anh. Làm sao để đề kiểm tra đẹp mắt, mà điểm số vẫn có thể “qua mặt” và “làm mát lòng” phía nhà trường và các bậc phụ huynh. Đó là tiêu trí hàng đầu của một kỳ kiểm tra. Và để thực hiện tiêu chí đó, đội ngũ nhân viên phải “A lê hấp, hô biến!”. Thế là xong. Nhưng thực tế thì vẫn còn rơi rớt nhiều cá nhân học sinh không tránh khỏi bị điểm kém do sự “dốt” của mình. Và thế là lại “A lê hấp! Kiểm tra lại với sự nhắc bài của thầy cô, tranh thủ những giờ ra chơi để phía nhà trường không biết. Cuối cùng, học dốt nhưng vẫn điểm cao như thường. Đó là thực tế. Để rồi, giáo viên nước ngoài rỉ tai nhau, bàn tán xôn xao với giáo viên VN và trợ giảng về cái sự “dốt” của học sinh, mà “ Than ôi, sao mà dốt thế, càng ngày càng dốt hơn”. Vậy mà phụ huynh nào có hay. Nhà trường vẫn nghĩ học sinh của họ có tiến bộ. Phụ huynh vẫn ảo tưởng vì sự tiến bộ, giỏi giang của các con mình.
    Rồi còn cái sự “tiền” nữa chứ. Than ôi mỗi kỳ thu tiền. Nghe văng vẳng “Vị lãnh đạo trung tâm” quát tháo nhân viên kế toán vì cô ta lỡ thu “thiếu” từ các trường. Rồi bắt bẻ truy cho gia trường nào thu thiếu, vì sao. Vị ta quát lên điên cuồng: “Làm việc ngay với hiệu trưởng trường đó, thu bằng được tiền của mấy đứa học sinh đó thì thôi. Xem nhà trường “lậu” hay vẫn đề học sinh ngồi “nhầm lớp”. Nói không với việc nhà trường “ăn lậu”. Ta đây chưa ăn của ai thì thôi, ai dám “ăn lại” của ta chứ? Ai dám?”. A lê hấp! Thế là lại được giải quyết. Tiền lại về túi “ta”. Chẳng “chảy” mất đi đằng nào. Mấy vị ở nhà trường thì cứ tròn mắt, chẳng “biết người biết ta”, chẳng biết họ đang “ dám chơi” với người nào. Một vài phụ huynh đệ đơn kiện tụng tại sao con học hoài, tốn bao nhiêu tiền của rồi mà chẳng thấy tiến bộ, cứ một mực về đòi mẹ cho thôi học tiếng Anh với thầy cô giáo nước ngoài. Đơn được đệ lên nhà trường. Nhà trường bàn với trung tâm. Và thế là “đôi ta” dàn xếp. Mọi sự lại êm thấm. Còn học sinh thì, dốt vẫn hoàn dốt. Lỗi lại ai? “Tại mày không chịu học, còn kêu ai?” Mỗi tháng tổng cộng trung tâm thu về cũng ngót nghét gần tỷ bạc. Trừ tiền biếu xén, “nịnh nọt” các lãnh đạo trường, rồi tiền quan hệ, cũng còn lại được vài trăm. “Rủng rà rủng rỉnh” nên tháng sau lại tiếp tục vòng xoay thu tiền chẳng mấy vất vả”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi IN mommy
    Đang tải...


Chia sẻ trang này