Con em mải chơi, ko tự giác học! Help me!!!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi MeNamHai, 9/10/2006.

  1. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Em buồn quá, 2 con em đang học lớp 1! Mà sao em thấy tụi nó không tự giác học gì cả! Quay đi quay lại đã thấy 2 anh rời khỏi bàn học! Hoặc ngồi học mà cứ chí chóe trêu nhau (Vì 2 thằng nhà em sinh đôi mà)! Em đã ngăn bàn riêng rồi mà tụi nó vẫn trêu nhau được! hu hu hu .
    Mà em có ép con học căng thẳng chút nào đâu! Chỉ những bài ở lớp con viết chưa xong thì về nhà em yêu cầu các con viết cho xong (Em nghĩ ở lớp nó cũng học nhiều rồi, nên về nhà muốn cho các con thoải mái! Nên chỉ yêu cầu viết xong bài ở lớp). Có một số bạn trong lớp đọc làu làu, vậy mà con em mới chỉ đọc được những chữ đơn giản! Em buồn quá! :cry: :cry: :cry:
    Về điểm số, thì thấy các con cũng được điểm khá cao, thấp nhất là 7, chủ yếu là 8, 9, 10. Nhưng điểm toán thì em kiểm tra được chứ tập viết thì nhiều khi em không biết tại sao cô cho 7, 8 hay 9 nữa! :twisted:
    Tuần trước 1 thằng bị cô phạt từ 4h đến 6h tối đứng ở cuối lớp cùng với 1 bạn gái (cả lớp về lúc 4h15) can tội nói chuyện riêng trong lớp và chạy nhiều trong giờ ra chơi! Cô cho luôn điểm 1 vào vở tập viết vì lý do trên!
    Em buồn quá! :cry: :cry: :cry: Làm thế nào để con em tự giác học bây giờ? Làm thế nào để nó viết xong bài ở lớp mà không phải mang về nhà? Làm sao để nó không nói chuyện riêng trong lớp nữa? Mong các Bố /Mẹ có kinh nghiệm giúp em với ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MeNamHai
    Đang tải...


  2. me_mickey

    me_mickey Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Menamhai ơi biết làm sao được khi các cháu vừa mới từ môi trường mẫu giáo chuyển qua , con chị cũng thế đấy ,bố cháu phải rất kiên nhẫn kèm cặp từng tí một ,chỉ cho cháu học khoảng 30 phút là giải lao một lần khoảng 15 phút ,từ từ kéo ngắn thời gian giải lao xuống và kéo dài giờ học ra cho cháu quen dần , kèm chúng nó phải thật kiên nhẫn mẹ nó ạ .

    chị còn thấy OX hay xen lẫn những trò chơi tìm những điểm khác nhau cuả các hình vẽ để tạo sự tập trung cho cháu cũng hữu hiệu lắm đấy .

    về việc muốn con viết cho xong bài trong lớp ,như con chị thì cô giáo cháu bảo bài trong lớp con phải cố gắng viết cho xong ở lớp , nếu con đem bài về nhà để viết thì lần sau cô không chấm điểm cho con đâu ,chị thấy bé vâng lời cô đấy.

    Còn về cái vụ cô phạt bé đứng đến 6 h tối trong khi cả lớp ra về 4h15' thì chị thấy không đồng tình điều ấy ,phạt trẻ như thế thì quá lâu . mà cô nên giải thích cho cháu hiểu (điều này có khi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần trẻ con mau quên lắm )

    Chúc Nam Hải học giỏi để mẹ đỡ stress nhé :lol:
     
  3. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Tuổi này chưa tự nguyện tập trung được đâu. Em cần kèm bên cạnh, chứ em bỏ ra chỗ khác thì "quay qua quay lại 2 tên ấy chạy mất" là phải rồi :lol:
     
  4. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Các Chị ơi, em và AX đang mâu thuẫn nhau về cái khoản này đây! Em thì muốn không gian yên tĩnh trong khi con học, còn AX nhà em thì lại ko đồng ý, anh ấy cứ mở ti vi lên xem trong khi các con đang học và lấy lý do, thời đại này phải để con quen với việc tập trung giải quyết vấn đề trong khi vẫn có tác động của môi trường xung quanh :twisted: :evil: E thì nghĩ là con mới đi học, bình thường yên ắng nó còn chưa tự giác học, bây giờ là lúc rèn cho con tính tự giác thì làm sao bắt nó tập trung học khi mà tiếng ti vi cứ eo éo bên tai, mà AX lại toàn xem phim kênh HBO, nhiều phim hành động chứ, nghe tiếng nhạc phim thôi là chúng nó đã mất tập trung rồi! Vậy mà nói AX vẫn chưa nghe đây chị ạ. ](*,) ](*,) ](*,)
    Chị ơi 1 tuần nay con em còn sinh ra 1 tật nữa là mặc cả trước khi học: Con học xong mẹ cho con chơi trò chơi trên máy tính nhé (vì cuối tuần về nhà ông bà nội, tụi nó được ông bà chiều cho chơi rất nhiều!)! Hay là học xong mẹ cho con ngủ với mẹ nhé! Rồi thì ăn xong mẹ kể chuyện này chuyện kia cho con nhé! Rồi con đánh răng xong thì mẹ nằm ngủ luôn với con nhé! ... ÔI ôi em đau hết cả đầu, mà có không quá khắt khe với con trong chuyện đó đâu, em vẫn quy định giờ cho các con có thể chơi trò chơi, tụi nó vẫn ngủ với em đấy chứ (nhất định 3 bố con ko ai chịu ngủ riêng! :twisted: ), và e cũng thường kể chuyện cho nó nghe chứ có phải ko đâu! hu hu hu giải thích rất nhiều lần với con rồi, nhưng hầu như ngày nào chuyện đó cũng lặp lại, em phải làm sao đây! Con em nó làm sao thế này, em không biết nữa! :cry: :cry: :cry:
    Lại còn chuyện gọi dậy buổi sáng để đi học nữa chứ, khó ơi là khó, dựng được ra khỏi giường thì nó ra phòng khách vật vã trên ghế, mẫi mới chịu đi đánh răng rửa mặt mà phải nói mãi mới chịu đi, ăn uống thì phát điên luôn, lớn thế này rồi mà vẫn phải bón thì mới chịu ăn, chẳng lẽ lại cho nó nhịn 1 vài bữa nhưng lại sợ nó đói nên đành bón cho nó ăn cho xong chuyện... E nghĩ hay tại nó đi ngủ muộn, nhưng có hôm đi ngủ rất sớm thì hôm sau cũng vẫn vậy! :cry: :cry: :cry: E cũng đã nhờ cô giáo rồi, nhưng chưa thấy chuyển biến gì, em phải làm sao đây hả các bác??? Con ơi là con sao để mẹ buồn thế này chứ! hu hu hu
    Các bác có cách nào không chỉ cho em với! #-o E đau tim quá! :heart: :heart:
     
  5. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Nam Hải làm gì mà sốt ruột nhanh thế :lol:

    Đúng như các mẹ nói đấy, trẻ con mới đi học thì chưa vào nền nếp ngay được đâu . Hơn nữa trường hợp nhà Nam Hải có hai cậu như vậy là chúng nó hay vào hùa với nhau để làm lung tung lắm đấy nhé . Đây cũng là một trong các đặc điểm mà các bé sinh đôi hay có đấy .

    Mẹ Nam Hải cứ phải bình tĩnh giải quyết từng việc một thôi

    1- Giải quyết vấn đề của ông bố trước tiên : Xem ti vi ồn ào trong lúc con học là ko được rồi . Thế khi nào bố đang làm việc các con nó gào thét bên cạnh, nó đập phá lung tung, vợ xem ca nhạc ầm ĩ, hoặc hàng xóm đánh nhau .....thì bố có làm việc tốt được ko ? :wink:
    Nếu bố vẫn làm được việc thì bố siêu thiền rồi, đề nghị bố ra dạy cho các con phương pháp của bố và ngược lại :p .
    Kinh nghiệm của mình thì thấy nên giữ yên tĩnh cho con thì bọn chúng mới tập trung được .

    2- Tách bớt hai thăng cu ra : nếu có điều kiện thì nên làm cho mỗi đứa một cái bàn học riêng, đặt ở hai góc riêng (không xa nhau quá nhưng mà để đứa nọ không chọc tay sang được chỗ đứa kia khi đang học
    Cái bàn học và góc học tập đàng hoàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc học hành nghiêm túc đấy .

    3- Quy dịnh con đi học về, ăn bữa lót dạ, nghỉ khoảng 10-15 phút trong yên tĩnh (ví dụ mẹ nằm cạnh kể chuyện cho nghe chẳng hạn ) rồi học bài , học bài xong thì mới được đi chơi .
    Cái chuyện học thì đúng là ko nên gò ép nhưng cũng cần nghiêm khắc một tý, học xong thì tha hồ chơi, vậy thôi, chưa học xong thì chưa chơi .

    4- Kinh nghiệm của mình lúc con mới đi học thì cũng để mắt liên tục, con ngồi học thì mẹ ngồi sau lưng hoặc cạnh đó, có gì thì con hỏi luôn . Mình không làm hai việc trong một lúc, lúc con ngồi học là mình chỉ ngồi cạnh thôi .
    Luti nhà mình cứ đều đặn như vậy khoảng 3 tháng thì quen nếp, mẹ ko ngồi cạnh nữa cũng học bài tập trung .
    tất nhiên đến bây giờ cũng có lúc vẫn còn mải chơi nhưng khi đó mình chỉ cần nhắc nhẹ là hiểu ngay rồi .

    5- Toán thì chắc là dễ rồi . Nhưng chứ viết thì trẻ con nước mình bị gò bó về chữ viết, cái này khổ nhất đấy . Mình nghĩ viết đựơc đẹp hay không không quá quan trọng bằng viết đúng, viết rõ ràng, thẳng hàng và dễ đọc .
    Nói chung ko nên theo yêu cầu của cô giáo quá mức làm khổ con mình mẹ Nam Hải ạ .
    Mới tập viết mà đã được 7 điểm là Ok rồi
    Mẹ NH đừng mang con mình đi so với con người khác, cứ AQ tý đi, cái bạn đã biết đọc làu làu đó hoặc là thông minh hơn con mình, hoặc là bị ép học mà ra, so sánh thì mệt đầu lắm .
    Nói chung cứ đí học chừng 3 tháng bắt đầu biết đọc biết viết tàm tàm là được rồi .
    Học lớp 1-2 theo mình cần học cách học là chính, mẹ mà cứ so điểm của con là mẹ bị "bệnh thành tích" rồi nhé :lol:


    6- Bọn trẻ con nó mặc cả này nọ cũng là chuyện thường , cứ cho nó mặc cả cũng được, cái chính sự mặc cả ấy không quá đáng và cả hai bên nếu đã cam kết thực hiện thì cần tôn trọng cam kết, thế thôi .

    7- Chuyện dậy sớm thì đúng là cần cho đi ngủ sớm, kinh nghiệm của mình khi nào thấy con còn hơi ngái ngủ mình cho con nằm xuống giường, cầm hay tay kéo con lên khoảng 10 cái cho mạch máu lưu thông là tỉnh ngay .
    Tập một bài thể dục nho nhỏ theo nhịp nhạc cũng là cách để tỉnh ngủ nhanh .

    8- Chuyện xúc ăn thì đúng là phải luyện, bữa sáng nếu sợ con đói thì tạm chấp nhận rồi khuyến khích chúng nó thay đổi dần dần, nhưng mà luyện chặt chẽ vào bữa tối ấy .

    9- Mình cũng nghĩ như mẹ Mickey, chuyện cô giáo phạt các cháu như vây mình thấy ko hay lắm, nói chuyện thì phạt đằng nói chuyện, chạy chơi quá mức trong sân thì nhắc nhiwr cháu chứ sao lại cho con một . Hơi tệ :twisted:

    Trẻ con mới đi học nói chung là nhiều chuyện, mỗi chuyện lại phải có chiến lược riêng .
    mẹ Nam Hải phải có nhiều chiến lược thì mới good được
     
  6. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    MeLuti ơi, em đã in 9 kinh nghiệm của chị ra rùi! Hôm nay về AX nhà em có mà dám cãi nữa! :D Em cũng sẽ cố quan tâm đến 2 đứa hơn nữa! Em cảm ơn các chị nhiều nhiều! Hy vọng là 2 đứa sẽ khá hơn! [-o< [-o< [-o< :D :D
    Chị ơi còn 1 tình huống thế này nữa chứ, không biết các chị đã gặp phải chưa? Khi 2 đứa ko muốn học nữa, nó bảo em là: Mẹ ơi, con mệt quá mẹ ạ (rồi có lần nó bảo là Mẹ ơi con mỏi tay quá rồi mẹ ạ!) Mẹ cho con nghỉ (thôi ko viết bài nữa) đi, bình thường thì em cho con nghỉ 1 lúc, có hôm em ko đồng ý (vì thật sự em nghĩ nó ko hề mệt, bài của nó chỉ có viết 5, 6 dòng thôi có nhiều đâu ạ!), vẫn yêu cầu con viết tiếp, rồi em thấy nó thì thầm với nhau: Mẹ không thương chúng mình anh (em) nhỉ! Úi trời ơi, em ko biết làm sao, đành giả vờ ko nghe thấy, nhưng trong lòng cũng thấy ... áy náy!
    Nhưng có 1 chuyện thế này, e cũng muốn được chia sẻ với mọi người vì thực tế đã xảy ra ở 2 thằng nhà em. Hôm đi làm về mệt mỏi, nhìn thấy vở con bị nhàu, rồi cô giáo phạt, rồi điểm 1 (mà cô giáo phê luôn vào vở là vì nói chuyện riêng trong lớp),... em cáu mù lên, ko đánh con, nhưng có mắng nó 1 trận (nhưng tối về thì bị bố cho 1 roi vào mông). Các chị biết chuyện gì không, ngày hôm sau tiếp tục anh này bị điểm 1 nữa và cô cũng phê luôn vào vở là vì chạy nhiều trong giờ ra chơi (thằng anh nói nên em mới biết!) Vậy là thằng em ko mang vở về nhà nữa, giấu ở lớp luôn! Khi em hỏi thì nó bảo con để quên ở lớp rồi! Cũng may hôm đó em rất bình tĩnh với nó, em gọi nó tới, 2 mẹ con lên giường ôm nhau, nằm nói chuyện linh tinh 1 lúc thì em hỏi nó là ở lớp hôm nay thế nào, con được điểm mấy? Tại sao hôm nay con lại để quên vở ở lớp, thấy cậu im lặng 1 lúc rồi thủ thỉ: Mẹ ơi hôm nay con có lỗi mẹ ạ, thực ra ko phải con để quên vở mà là con ko mang về vì ko muốn bố mẹ biết con lại bị điểm 1! :twisted: :-k E bắt đầu chột dạ, lại thấy anh ấy thủ thỉ tiếp: Mẹ có biết tại sao trên vở con lại có vết mực không? Em cũng không hề mắng con tí nào, thấy thế anh chàng kể ra 1 đống lỗi nữa ... E cũng vẫn ko mắng mà giải thích với con từng việc một, và yêu cầu ngày hôm sau mang vở về cho mẹ xem, em thấy cu cậu rất vui và tối hôm đó học hành cực kỳ tự giác. Qua chuyện này em mới rút ra 1 kinh nghiệm là phải hết sức nhẹ nhàng với con, nhưng đúng là phải cương quyết; không được quát mắng con nhiều mà phải phân tích, giải thích cho con có thể nhận biết đúng - sai, hạn chế đến mức tối đa dùng vũ lực! Ôi các bác ơi, sao mà dạy con khó quá các Bác nhỉ? #-o
     
  7. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Các bác ơi, em xin vui mừng thông báo là 2 cháu của các bác khá hơn một chút rồi! AX không còn xem ti vi trong khi các con học bài nữa. Giờ học của con là em ngồi giữa kèm 2 thằng viết đến xong thì thôi, ko còn chí chóe nữa. Còn vụ ăn uống thì buổi sáng chưa khá hơn mấy, nhưng buổi tối em kiên quyết không đút cơm cho 2 đứa nữa, tuy vẫn còn căng thẳng và tụi nó ăn chậm nhưng em sẽ cố! Các bác hãy ở bên em nhé! Thanks. :) :D :heart:
     
  8. Mẹ Thu Trà

    Mẹ Thu Trà Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/1/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hi hi


    Cứ thét cho bố nó một trận , lọc hai thằng ra đánh, mọi việc xong ngay .
    Nhớ thưc hành ngay và báo cáo kết quả nhé .
     
  9. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ nó ơi tớ chả có đủ can đảm thét lên với AX đâu. Hix . Còn 2 thằng ấy à, đôi khi cũng phải cho nằm sấp lên giường, đánh cho vài đánh vào đít. Nhưng lâu rồi 2 cu cậu ko bị vậy nữa rồi.
    Kỳ I 2 con trai của mẹ cũng đạt HS Xuất sắc. Mà sao bây giờ nhiều HS xuất sắc vậy mẹ nó nhỉ?
     
  10. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Chào tất cả các bác.

    Lâu lắm nhà cháu mới có dịp "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" LCM tí. Thấy các bác trao đổi vui quá nên nhà cháu nhảy vào bon chen tí.

    Em vừa lang thang bên Box "Từ góc độ làm con" ... các con thì mong cha mẹ đừng đem con nhà người khác so sánh với con nhà mình, đừng đem cách giáo dục của nhà người khác về áp dụng ở nhà mình ... sang đây thì thấy bác Nam Hải kêu buồn vì ... có một số bạn trong lớp đọc làu làu, vậy mà con mình mới chỉ đọc được những chữ đơn giản ...

    Đơn giản hóa vấn đề đi bác ạ. Trẻ con không áp dụng khuôn phép một cách cứng nhắc được đâu. Nếu hiện tại nó có "không bằng bạn bằng bè" thì bác cũng đừng có nôn nóng. Người ta cần cả một quá trình lâu dài để tiếp thu kiến thức, chứ đâu phải ngày một ngày hai ... Hơn nữa, chẳng có gì để khẳng định một đứa trẻ luôn đứng đầu lớp khi nó học cấp 1 thì lên cấp 2, cấp 3 nó cũng sẽ giỏi giang, sẽ đứng đầu lớp ...

    Mấy cái danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cũng chẳng nói được điều gì ... Nhớ lại cái thời mình đi học, cả lớp chỉ có vỏn vẹn vài học sinh giỏi, cả trường chỉ có vài học sinh xuất sắc. Thế nên ai được danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc thì hãnh diện lắm lắm, thậm chí ai được học lực khá đã vinh dự rồi. Còn bây giờ ... trường nào lớp nào cũng thấy toàn xuất sắc và giỏi ... trường nào cũng đạt thành tích cao ... Không lẽ thiên hạ bây giờ giỏi hết ??? Giả sử như có một lớp nào đó có toàn học sinh xuất sắc thì có lẽ đã đến lúc phải phân cấp xuất sắc thành "xuất sắc loại 1, xuất sắc loại 2 ..." các bác nhỉ.
     
  11. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Lâu quá mới lại thấy em! E vẫn khỏe chứ N? :)
    Đúng là khó nói trước được em ạ. 2 đứa nhà chị giờ đọc rất khá rồi, cứ mỗi điểm 10 là các cậu được mẹ thưởng cho 1 quyển truyện (vừa là phần thưởng, vừa cho con rèn đọc;) ). Giờ 2 anh có rất nhiều truyện. Giờ thì việc học của nó chị lại yên tâm rồi, nhưng còn nết ăn thì vẫn :cry: :cry: :cry: ](*,) ](*,) ](*,)
     
  12. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Em vẫn bình thường. Dạo này bận quá nên em cũng ít vào diễn đàn.

    Về nết ăn thì chịu thôi chị ạ. Con nhà em cũng lười ăn, ăn ít... Mà thể trạng nó vốn thế thì khó cải thiện được lắm. Mà cũng tùy giai đoạn chị ạ. Có bé hàng xóm nhà em lười ăn và còi cọc đến tận 5 tuổi, nhưng sau đó ăn tốt và lớn nhanh lắm, đến 6 tuổi còn vượt cả các bạn cùng lứa. Em đang mơ ước đến một lúc nào đó con mình cũng thế.
     
  13. MeNamHai

    MeNamHai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    uh, có lẽ chị cũng nên ước như em vậy!
     
  14. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Khi chúng ta đem con mình ra so sánh với con hàng xóm, là vô tình đã "cào bằng" hay đồng hóa một nhân cách - trong khi sự giáo dục đích thực là phải giúp cho đứa trẻ tin vào chính mình, phát triển một cách trọn vẹn cá tính và bản sắc của riêng mình .
    Chúng ta sẽ lập luận : Tôi so sánh cái hơn của thiên hạ, để con tôi cố gắng noi theo - nhưng chúng ta có biết cái hơn đó xuất phát từ đâu ? Do sự giáo dục của nhà trường hay do sự giáo dục và môi trường gia đình ? Nếu là do GĐ, thì GĐ chúng ta có thể giống y như GĐ hàng xóm không ?
    Khi chúng ta thấy cái hơn của con hàng xóm, biết đâu hàng xóm lại đang dòm ngó cái hơn của chúng ta !
    Còn ý thức tự giác - có thể nói, xuất phát của nó là sự làm gương, sự thực hành cùng với con cái và sau đó mới dần dần trở thành một thói quen, khi có thói quen rồi thì sẽ có ý thức tự giác - còn nếu đòi hỏi con cái sự tự giác, mà trước mắt con, ông bố chỉ biết ngồi xem TV ( mặc dù là đã đi làm cả ngày,có quyền nghỉ ngơi - nhưng con đâu có thấy điều đó, nó chỉ thấy hình ảnh trước mắt ) thì e là khó thuyết phục - mà đã có sự chống đối từ trong tâm thức, thì e là khó có thể hình thành thói quen !
    Việc giáo dục con giống như trồng lúa, không thể nắm lá kéo lên cho mau lớn cũng như mong mỏi có bông khi còn là cây mạ được - Sự đơm bông kết hạt chỉ là kết quả của một quá trình chăm sóc, tưới bón lâu ngày một cách tích cực và bền bỉ !
     
  15. yeunhaccodien

    yeunhaccodien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    hichic Bống thương mẹ Nam Hải quá!
    Bống nhà e năm nay mới chuẩn bị vào lớp 1. bé cung hiếu động lắm.
    em có tìm hiểu và được biếthọc đàn la cách rèn luyện bản thân rất tốt. em đang đky cho cháu học 1 khoá piano trong hè này ở trung tâm Bình Minh hy vọng sẽ có kết quả.
    nếu mẹ anh Nam Hải có nhu cầu có thể liên hệ 0437678217/ 0936200687
    mong răng anh em Nam Hải cố gắng họ tốt để khôngphụ lòng mẹ!
     

Chia sẻ trang này