Bé nên được làm quen với nhạc cổ điển

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Ba Giai, 18/5/2009.

  1. Ba Giai

    Ba Giai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nhạc cổ điển là món ăn tinh thần khá phổ biến ở các nước phát triển.Nước ta rồi sẽ là nước phát triển vì ta đang phát triển mà. Thế hệ chúng ta thiếu nhiều thứ đã đành nhưng đến thế hệ con cái chúng ta chắc sẽ phải khác nhiều và rõ ràng là đang khác.Về mặt tận hưởng kho tàng văn hoá nhân loại trong đó âm nhạc chiếm vị trí quan trọng, ta nên chuẩn bị trước.
    Theo tôi biết và kinh nghiệm của bản thân, các bé nên được nghe nhạc cổ điển từ lúc ẵm ngửa.đĩa thì những CD như "gate to classical", "Classical for kids" bán ở các CD shop là được, nghe vừa nhỏ lúc bắt đầu ru ngủ và để luôn trong lúc ngủ.
    Khi bé lớn, vào lớp 1 là bắt đầu học 1 nhạc cụ cổ điển được rồi.Dễ nhất là piano nhưng đầu tư khá tốn cho đàn, nhà phải đủ rộng.Về đầu tư thì đàn dây (guitar, violon) đỡ hơn nhưng học khó hơn 1 chút,riêng violon thì khó hơn nhiều chút.Guitar lại có ưu thế nữa là khả năng rất phong phú của nó:vừa là 1 nhạc cụ cổ điển lại vưa dân dã, gần gũi với giới trẻ.Nhưng việc học của bé với tất cả các loại nhạc cụ trên đều giống nhau 1 điểm:thầy có năng lực về sư phạm phù hợp với trẻ. Con tôi học guitar từ 6 tuổi và tôi không quên được cảm xúc khi cháu lần đầu tiên đàn trôi chảy bản "Fur Elise".Mấy anh em họ cháu trong nhà cũng học guitar.Thầy các cháu là thầy Cường ở KTT Nam Thành công.BM nào có ý định thì liên hệ với thầy:01226.355.576, website :www.hanoiguitaristtmc.vn :p
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ba Giai
    Đang tải...


  2. meNhatminh08

    meNhatminh08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà em nghe nhạc cổ điển tờ lúc còn trong bụng mẹ, bây giờ thành ra nghiện. Nhưng mới có hơn 1 tuổi thôi ạ, chắc chưa học đàn được rồi chị nhỉ, tiếc quá.
     
  3. Ba Giai

    Ba Giai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    sao lại tiếc nhỉ, mừng thầm mới phải chứ? mình cũng được nghe nhạc CĐ từ lúc ẵm ngửa, cứ mở nhạc thì mới ngủ đấy,khi lớn lên mỗi khi nghe một số bản nhạc CĐ cứ thấy quen quen,và học nhạc thì chẳng mấy khó khăn.Tất nhiên điều đó chẳng nói lên gì về nuôi dạy một con người mà chỉ chứng tỏ rằng:bạn muốn bé sau này thưởng thức được nhạc CĐ thì hãy nên cho nghe từ lúc bé tí tì ti :p.
     

Chia sẻ trang này