Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mẹ_tuấn_minh, 12/1/2012.

  1. mẹ_tuấn_minh

    mẹ_tuấn_minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vừa đọc được bài này trên facebook của 1 đứa bạn. Tháy hay nên post lên đây cho các bố mẹ cùng đọc. Nếu nó nỏi tiếng quá và bố mẹ biết cả rồi thì cũng xin mạn phép nhé ^^(mềnh ít cập nhật mà)

    Trong bụng mẹ, ngày…tháng…năm…
    Bố kính yêu của con, con muốn ghi lại cuộc hành trình của mình như một món quà ra mắt khi hai bố con gặp nhau. Con tin chắc mình sẽ là món quà quý nhất đối với bố mẹ sau chín tháng mười ngày trông đợi.
    Dù chưa ra đời, con đã hiểu cuộc chiến nào cũng nhằm phân định thắng thua. Phần thưởng cho người chiến thắng là quyền được chạm đến vinh quang. Cuộc chiến trong lòng mẹ cũng khốc liệt không kém.
    Ở sân ga có tên gọi là vòi trứng, con tàu tốc hành noãn đang rúc hồi còi trước khi rời ga. Hồi còi giục giã châm ngòi cho cuộc chiến mang tên thụ tinh của hơn 300 triệu tinh binh. Tất cả có cùng một thứ vũ khí là cái đầu dẹt với các enzyme bao bọc để tiêu hóa đám mây bao quanh noãn và cái đuôi cơ động. Kết thúc cuộc chiến thắng, chỉ còn một hành khách duy nhất lên tàu.
    Con tàu tốc hành với vị hành khách thắng cuộc lao nhanh về phía tử cung. Chúng tự tách ra thành các tế bào sống. Bố thân yêu, bố có thể tự hào vì đó là giờ phút con của bố dần xuất hiện trên cõi đời này.
    Sau khi con có mặt được hai ngày, trong cơ thể mẹ bắt đầu hình thành sự phân chia tế bào. Đến ngày thứ mười hai, con lớn khoảng 0,1mm. Không lâu sau, con bỗng nhận thấy mình lớn nhanh như thổi. À, thì ra đó là sự phân chia tế bào. Ở mỗi lần phân chia, kích thước của con tăng lên gấp đôi. Chỉ một tuần sau, con đã lớn bằng hạt gạo. Con rất vui vì mình có hình dáng với đầu, thân, cột sống và trái tim đang đập.
    Bố kính yêu của con, con muốn ghi lại cuộc hành trình của mình như một món quà
    ra mắt khi hai bố con gặp nhau.
    Trong suốt thời gian này, mối liên hệ giữa mẹ và con đang dần diễn ra. Bố có nhận thấy mẹ nôn ọe vào khoảng ngày thứ 25 của thai kỳ? Con xin lỗi, đó là do một loạt sóng trao đổi thầm kín mà chỉ có mẹ và con biết thôi. Con không ngừng được chúng bố ạ.
    Sáu đến bảy tuần sau, con phát hiện hai bên sườn của mình có những chỗ phồng lên nho nhỏ. Con mới biết đó là các chồi sau này sẽ kéo dài, phát triển thành tay và chân. Các chồi còn nhú lên khắp nơi trên mặt để dần hình thành cái miệng duyên dáng giống bố. Vào ngày thứ bốn mươi hai, con giống một sinh vật có những đốt sống dài và cái đuôi như một con rồng. Không lâu sau, dây thần kinh thị giác, mí mắt, bao tử, gan, tuyến tụy, cột sống, thận và các xương khớp của con hoàn chỉnh.
    Sang tuần thứ chín, con có thể huơ huơ hai bàn tay, bàn chân với những ngón bé xíu, mềm mại. Thời gian này, con nằm trong khoang bụng ấm áp của mẹ với tư thế một chú ếch con, đôi mắt nhắm nghiền ở hai bên mặt. Hai tuần sau, hai mắt sẽ từ từ xích lại gần nhau về phía trước đầu và nhanh chóng đem lại cho con bộ dạng mới, giống con người hơn. Tuần thứ mười, con thích thú khi mình có thể xoay đầu và động đậy cánh tay và chân.
    “Ui da”. Đó là tiếng của mẹ. Có chuyện gì khiến mẹ thảng thốt thế? Con tò mò lắng nghe và chợt nhận thấy luồng hơi ấm áp đến từ bên ngoài bụng mẹ. Chắc bố đang xoa bụng mẹ phải không? Con đoán vì có thể nghe giọng bố rất rõ: “Ôi, cục cưng của bố đang tập thể dục à, nhưng đừng làm mẹ đau nhé”. Rồi con nghe tiếng của mẹ: “Con mình đang đạp đấy. Hôm qua, em đi khám thai, bác sỹ nói từ năm tháng trở đi, bé sẽ ngày càng đạp mạnh hơn. Bác sỹ còn cho biết con mình dài khoảng 20cm, nặng khoảng 250g. Tim có thể đẩy đến 144 lít máu/ngày”
    Thời gian này, trò mà con thích nhất là tập thể dục và mút ngón tay cái khi ngủ.
    Tháng thứ tám trong bụng mẹ là tháng của những giấc mơ. Con miên man nghĩ về cuộc sống sắp tới bên cạnh bố mẹ. Con đoán bố cũng tò mò muốn biết gia đình mình sẽ thay đổi như thế nào khi con chào đời. Tháng cuối cùng là thời điểm con đang viết thư cho bố đây. Làn da của con đã hồng hào. Những móng tay, móng chân xinh xắn đang phát triển. Lông mày, lông mi cũng lún phún rồi đó. Còn mười ngày nữa, con sẽ gặp bố. Con rất hồi hộp không biết con giống bố hay mẹ. Thôi, có lẽ con dừng những dòng tâm sự với bố ở đây.
    Ngày mai, con sẽ tiếp tục cuộc hành trình chầm chậm bơi xoay người lại để chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút chào đời khi “lối ra” được mở. Con sẽ chờ đến lúc có một lực đẩy mình thật mạnh qua “khung cửa hẹp” để chào đời. Bố hãy chờ giây phút bố thấy con mình lần đầu tiên. Đây là lúc con kết thúc cuộc hành trình chín tháng mười ngày kỳ thú. Con mong gặp bố mẹ lắm, và bố đừng giật mình vì tiếng khóc như còi tàu của con.
    Tạm biệt bố thân yêu của con.

    Tái bút: Bố đừng quên cảm ơn người đưa thư, bố nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ_tuấn_minh
    Đang tải...


  2. Mẹ Lũng

    Mẹ Lũng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    vote cho nội dung hay quá nè....
     
  3. mẹ_tuấn_minh

    mẹ_tuấn_minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Hihi, thanks mẹ nó. Mang bầu lần 1 thì nhiều cảm xúc rưng rưng. Chưa xong tập 1 giờ lỡ có tập 2 nên nhiều khi nghĩ nó cũng thiệt thòi hơn thằng anh cả. Hix. Đôi lúc đọc lại những dòng này để lấy lại cảm xúc và hồi hộp chờ mong như ngày xưa.
     
  4. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Bài viết của mẹ nó hay quá. Em đang mang thai tháng thứ 3 mà.
     
  5. mẹ_tuấn_minh

    mẹ_tuấn_minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Thế thì mẹ nó kém mình 1 tháng. Mình đang thứ 4 nè. Hi hi. Bài này thì mình chôm được đấy chứ có phải viết đâu^^
     
  6. Minzy Shop

    Minzy Shop 0973291920 - Sâm Nấm

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    !!!!Đọc bài này lại nhớ đến bố mẹ. Lại nghĩ về tương lai khi mình trở thành " Người bố - Người mẹ''
     
  7. kunlitilata

    kunlitilata Banned

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Mìn cũng bắt chước viết như thế này cho king
     
  8. mẹ_tuấn_minh

    mẹ_tuấn_minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Hí hí hí, thực ra em ko viết mà em copy lại mà các mẹ
     
  9. ninh1088

    ninh1088 Banned

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Minh cũng ít cập nhật thông tin.hi. Đọc những dòng tâm sự này hay quá trời luôn. rất thật nữa
     
  10. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    đọc bài này làm mình lại nhớ lại những ngày mình mang bầu ,thật hạnh phúc...
     
  11. thebestlight1986

    thebestlight1986 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    đọc bài viết nhiều cx ùa vè , cảm ơn chủ top đã chia sẻ
     
    hanghieuvnxk thích bài này.
  12. hanghieuvnxk

    hanghieuvnxk Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Bài viết gợi tâm trạng quá chủ top ạ. :)
     
  13. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    đọc hay quá, cảm ơn mẹ nó post lên đây cho mng cùng dọc
     
  14. cobedethuong_hvkt

    cobedethuong_hvkt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gửi bố: Nhật ký hành trình 9 tháng 10 ngày của con.

    Thật hạnh phúc, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nha
     

Chia sẻ trang này