Nghe cô bạn kể về dự định cho ngày 14/2 sắp tới, tôi bất ngờ, bởi trong dự án của cô, có bữa tối hai chị em tự tay nấu - quà hai chị em dành riêng cho cha và mẹ. Câu chuyện của bạn làm tôi giật mình. Vậy là bao nhiêu năm qua, tôi đã vô tâm quên đi cha mẹ trong ngày lễ tình yêu. Chỉ bận tâm với những kế hoạch, món quà bí mật của mình. Cha mẹ chúng tôi thuộc thế hệ những người lạ lẫm với khái niệm ngày Valentine, ngày lễ tình nhân… Những ngày kỉ niệm quen thuộc như 8/3, 20/10 hay sinh nhật cha hoặc mẹ, chỉ mới mấy năm gần đây cả nhà mới tổ chức. Chúng tôi chỉ mua bánh kem về, ăn uống nhẹ nhàng, nói chuyện vui vẻ. Nhà tôi có hai anh em. Cha mẹ dạy dỗ, định hướng nghề nghiệp đủ đầy. Chúng tôi lớn lên, học đại học rồi đi làm, mỗi người tìm được một nửa còn lại. Trước 14/2 cả tháng, hai anh em đều ấp ủ những ý tưởng cho ngày lễ tình nhân trọn vẹn. Anh tôi định tặng hoa hồng cho bạn gái, tôi định đan khăn, làm bánh cho bạn trai. Tôi đã từng nghĩ, cha mẹ có tuổi rồi, chẳng bao giờ cần một ngày để kỉ niệm tình yêu đâu… Tuần trước, tôi gọi điện hỏi mẹ, pha bột tỉ lệ thế nào để món bánh ga tô, phết kem ra sao… Có một khoảng trống nào đó phía đầu dây bên mẹ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra. Tuổi trẻ của cha mẹ tôi không biết đến lễ tình nhân, không có những bông hoa hồng và thanh sô cô la để tặng nhau, nhưng đến hôm nay, chưa bao giờ tôi thấy cha mẹ nặng lời. Tình yêu cha mẹ dành cho nhau chưa bao giờ thôi ngọt ngào, mãnh liệt. Con cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau. Chính tình yêu ấy, đã cho hai anh em con cả cuộc đời! Theo PNO
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau Những ngày kỉ niệm quen thuộc như 8/3, 20/10 hay sinh nhật cha hoặc mẹ, mình muốn làm hoặc cái j đó để tặng cha me, nhưng tính mẹ tiết kiệm hay bảo mình đua đòi, bày vẽ,.. nên đôi khi cũng ngại..
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau đúng là phải cảm ơn cha mẹ đã đến với nhau để cho chúng ta được sinh ra,ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời bể.
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau Con cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau. Chính tình yêu ấy, đã cho hai anh em con cả cuộc đời! Con cũng muốn nói câu này với cha mẹ, nhưng.....
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau đúng vậy??? để có mình trên đời thì cần phải có bố có mẹ sinh ra ta.... hãy yêu thương cha mẹ khi họ còn ở bên ta.....
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau thật ý nghĩa làm sao....cảm ơn cha mẹ nhiều...cha mẹ yêu nhau thì gia đình chúng ta mới thật sự hạnh phúc.
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau Con cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau. Chính tình yêu ấy, đã cho hai anh em con cả cuộc đời!
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau Tất cả những ngày lễ thì chúng ta hãy nhớ đên gia đình mình trước tiên, vì chắc chắn nơi đấy có tình yêu thầm lặng.
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau Tình yêu thương và tôn trọng của cha mẹ dành cho nhau là món quà quý giá không cơm gạo nào bằng đối với con cái, trước kia gia đình mình khó khăn bố mẹ sống không hòa thuận lắm nên mình rất vui khi bố mẹ hòa thuận.
Ðề: Cảm ơn cha mẹ đã yêu nhau các cụ không phải ai cũng yêu nhau đâu như bà em và ông em không yêu nhau