LẠi chuyện cô giáo cắn má HS

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Bố khoai, 7/12/2006.

  1. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Thật là quá bức xúc với cô giáo của bé Hương nhà Bố khoai, hôm qua về thấy bà khoe bé Hương bị cô giáo lớp mẫu giáo lớp 4 tuổi cắn tím cả má bé Hương nhìn mà xót ruột chỉ vì tội bé ngậm cơm ở mồm, thế mới cay chứ ở nhà có bực lắm cũng chỉ phát vào đít mấy cái đằng này cắn tím cả má con bé, định sáng nay đến gặp thẳng cô hiệu trưởng cho 1 trận mới hả. Mẹ Khoai can thôi để mẹ đến nói với cô giáo.
    CÁc mẹ thấy hiện nay có nhiều cô mất tính người như thế không?
    :evil:
    :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
    :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bố khoai
    Đang tải...


  2. bong

    bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bé Hương học trường nào thế Bố Khoai
     
  3. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Trường MNTH

    À bé Hương học ở trường MN thực hành, Mẹ bong hỏi định đưa lên Vnex đấy à, thôi tha cho lần này, mà mẹ bong làm phóng viên ở đó đấy à,Bố khoai có giúp được gì không, mẹ bong chia sẻ nhé
     
  4. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Nói như Timon và Pumba nhà em là"cắn thì dán mỏ dán mỏ", và chạy đi lấy băng keo để dán mỏ :lol: :lol:
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Không tưởng tượng được :roll: , theo chị cũng nên gặp cô giáo hỏi vết cắn tím trên má bé Hương là do đâu ? xem cô giải thích thế nào không thì tức lắm ? Chuyện con nhà bố khoai làm chị nhớ lại câu chuyện lâu rồi : Một bé tiểu học lớp 2 hay 3 gì đó quên rồi , ăn trưa bị ói , cháu lại ói ngay vào tô cơm đang ăn , cô bảo mẫu bắt cháu ăn lại chổ ói đó ....Cháu về nhà kể lại ,gia đình đã lên làm việc thẳng với hiệu trưởng giải quyết và xin đổi lớp hoặc đổi bảo mẫu vì sợ bị đì , kết quả cô bảo mẫu xin lổi phụ huynh ...
     
  6. Bố khoai

    Bố khoai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ khoai cũng gặp và hỏi cô giáo rồi (bố khaoi để mẹ khoai đi chứ vào bố khoai thì chắc phải âm ầm lên ngay), cô ngại phải nói là thấy Hương có má nên cắn cái, nhưng cũng biết ngại rồi, vào tay em thì chắc không yên rồi. Thôi lần này tha, xẩy ra 1 lần nữa là chết với bố khoai
     
  7. cua coi

    cua coi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé Cua nhà mình đi học cũng bị cô giáo cắn tím cả tạy Cháu đi học về nói chuyện mà bố mẹ không dám tin, nhưng đúng là vết răng còn nguyên hình lên tay Sáng hôm sau bố mẹ cháu đến nói với các cô, một cô giáo khác bảo là các bạn trong lớp cắn Bố mẹ cháu nói chuyện với hiệu trưởng và cô này nói chuyện vơi các cô giáo thì các cô có nhận là cắn cháu, nhưng mà là "cắn yêu". Bố mẹ cháu cũng không biết thực sự thê nào, nhưng nghĩ rằng cắn yêu mà bầm tím nhiều như vây thì thật là kinh khủng. Sau thơi gian đó, các cô giáo 'tế nhị" hơn, mỗi khi đánh cháu thì thường kéo tai và đánh vào đầu để không để lại vết tích gì Gia đình nói với cô hiệu trưởng nhưng cô này dường như cũng không coi vấn đề đó là gì, và gợi ý cho cháu chuyển sang lớp cô giáo khác tôt hợn Bố mẹ cháu thât vọng và buồn lắm vì ở một trường tư thục chất lượng cao (vietkid) mà lại như vây... Một vài điều chia sẻ cùng các bố me...
     
  8. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    :shock: :-k [-( [-X #-o ](*,)
    em mà hiểu kiểu cắn yêu mà bầm tím thế này em chết liền :twisted:
     
  9. me yeu gia dinh

    me yeu gia dinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé Hương học trương MNTH ở đâu vậy Bố Khoại Con mình học MNTH Linh Đàm hôm qua cu cậu bị cô giáo sinh véo mũi đến tối về cỏn đỏ . Sáng nay mình nên tận nơi và cô giáo đó đã phải xin lỗi> Nếu con mình mà là bé Hương mình sẽ không chịu được đâu. Sao lai dã man thế
     
  10. Yến Nhi

    Yến Nhi Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Trời, sao lại có kiểu cắn má các con thế nhỉ?

    Khó hiểu quá! Khó hiểu quá!
     
  11. Me Thocon

    Me Thocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Con em hồi trước học ở trường tư thục cũng vậy, cô giáo thấy con gái xinh quá liền lôi con ra cắt tóc, cắt xong thấy con càng xinh, nhìn má bụ bẫm lại càng yêu nên cắn một cái tím bầm má con bé. Về nhà mẹ hỏi má con sao vậy, con trả lời "mẹ Lộc cắn ạ". Không thể hiểu nổi . Nhưng được cái sáng hôm sau đưa con đi học là cô xin lỗi ngay . Cô bảo "em yêu quá, cắn cháu một cái ko ngờ lại tím như vậy . Potay.com luôn các bác ạ .
     
  12. pynshop

    pynshop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/3/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    con mình thì cưng như trứng hứng như hoa :((
    em chưa có con nhưng hồi đi làm ở sacombank kế ngay cái mẫu giáo , thi thoảng ngó qua ngay giờ ăn trưa thấy mấy cô giáo đút bọn trẻ ăn mà cứ chốc ngước nhấn vào nhìn dã man kinh khủng
     
  13. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    :twisted:YEU THE NAY THI POTAY.COM THAT
     

Chia sẻ trang này