dứt khoát Phải Thế:razz: Một cô giao mầm non đang cố gắng giải thích cho học trò của mình về nghĩa của từ "dứt khoát" bằng cách bảo các em tự cho ví dụ. Tom nói: - Bầu trời dứt khoát có màu xanh. - Không hoàn toàn chính xác, vì thỉnh thoảng trời màu xám do có mây. Jerry nói: - Đồng cỏ dứt khoát phải là màu xanh. - Đôi khi không đủ nước thì đồng cỏ sẽ chuyển sang màu nâu. Bill liền xung phong: - Khi chúng ta ị đùn thì sao ạ? - Bill, câu đó không phù hợp với nội dung chúng ta đang thảo luận. Bill vẫn tiếp tục: - Sau đó, dứt khoát chúng ta phải đi thay quần.
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. Nhiều lúc các con có những câu nói mà người lớn chúng ta ko tài nào nghĩ đc đâu các mẹ ah. Các con thật đáng iu .....
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. Câu chuyện hay quá đi mất Mình đóng góp chuyện con giai nhé Mẹ: Ôi cún con của mẹ (gọi con giai thế) Con giai: Chó mẹ ơi!!! Mẹ:....ngỡ ngàng và kakaka
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. Nhiều khi con trẻ có nhiều câu mà mẹ nó cũng không đỡ được các mẹ nhỉ, haha
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. Bé nhà mình hay than thở "Mẹ ơi, con buồn lắm, chẳng ai chơi với con cả " với giọng điệu rất thiểu não Hoặc là "mẹ không yêu con là con ...ngất xỉu đấy" rồi lăn quay ra nằm
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. Bé nhà mình gần 4 tuổi, đi học mẫu giáo rất hay chơi với 1 bạn trai tên Đăng Quang, cùng tuổi thôi nhé, vậy mà toàn gọi bạn ấy bằng anh. Hôm đó 2 mẹ con đi chợ, bé có mang theo 1 ĐT đồ chơi, vừa đi vừa gọi điện cho anh Đăng Quang: " Anh Đăng Quang ah, anh đang làm gì thế. Em đang đi ăn sáng, anh có nhớ em không, có ah, ok,ok không nhớ thì chết mất" ối giời ôi, mẹ cười suýt chết...........sặc.
Ðề: bé ngộ quá đi mất thôi. he he Hôm nay đi làm về, cả nhà thi nhau kể về bé Vũ nhà mình, 2 tuổi rưỡi Vũ nhõng nhẽo bị bố mắng thế là cu cậu dỗi vào với bà nội. Cu cậu hỏi là "Bà ơi bà có khỏe không?" Bà trả lời: Bà khỏe lắm Cu cậu nói tiếp: Bà có đánh được bố không? Bà trả lời: Bà đánh được cả bố lẫn mẹ Vũ cu cậu nói: Bà đi đánh bố đi vì bố mắng cháu hehe...mẹ cười lăn ra