Góc nghộ nghĩnh của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Meo-2011, 4/4/2012.

  1. Meo-2011

    Meo-2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    chào các bố các mẹ em thấy con cái chúng ta đáng yêu và làm cha mẹ mệt vì những trò tinh nghịch của chúng.em mạo muội viết về những khoảnh khắc đáng yêu ấy .:D
    hôm đó em và bé đang nói chuyện về bài đồng dao học chữ cái .o tròn như quả trứng gà,ô thì đội mũ ........nhưng khi đọc đến a thì có cái móc ..em chưa kịp nói thì bé nói a thì có cai moc áo:D( vì mấy hôm trước em nói đến móc áo) lúc ấy em buồn cười lắm và yêu con nũa.sự ngây thơ trong sáng ngộ nghĩng của con làm mình thấy à bé con của mẹ cũng lớn rồi .;)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Meo-2011
    Đang tải...


  2. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Mình cũng hia sẻ với các bạn chuyện ngộ nghĩnh nhà mình nhé: con trai mình nghe chị tập đọc B E BE SẮC BÉ thế là cu cậu đọc theo và có phần sáng tạo hơn B E BE SẮC BỐ , B E BE SẮC MẸ, B E BE SẮC CHỊ... Cả nhà đc trận cười bể bụng
     
    hacker, samhhMeo-2011 thích.
  3. Meo-2011

    Meo-2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    con chúng ta đáng yêu mẹ nó nhỉ
     
    samhh thích bài này.
  4. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    các bé thật sự rất đáng yêu và ngộ nghĩnh .:))
     
  5. Meo-2011

    Meo-2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    dạo này chả biết bé nhà em hoc được ở đâu.đang mải miết chơi điện tử ở máy điện thoại của bố thì đến giờ học viết em bảo con cất mấy đt để đi học thôi thì bé nài nỉ cho con choi một tí thôi,em nói ko được lần này thì khuôn mặt biểu cảm cùng lời nói cho con chơi một tí tị tì ti thôi mẹ ạ.hỏi làm sao mà ko cho chơi được cơ chứ
     
    samhh thích bài này.
  6. xinhxinhshop

    xinhxinhshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Trẻ con thường hay sáng tạo,làm cha mẹ chúng ta đừng làm mât sự sáng tạo đấy.
     
  7. kitkon

    kitkon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Chuyện của Kit nhà em ạ:
    1. K: Mẹ ơi bố có “chim” không?
    M: Bố có
    K: Chị cún có “chim” không?
    M: Không, chị cún là con gái mà
    K: Mẹ có “chim” không?
    M: Không, mẹ cũng là con gái mà
    K: Mẹ không có à? để mai K đi mua cho mẹ nhé.
    M: .........:))))))
    2. Hai mẹ con đang tâm sự trước khi ngủ, Kit đưa tay vuốt ve 2 má mẹ
    K: Mẹ ơi sao mẹ lại xinh thế này hả mẹ
    M: ...:) (sướng)
    3. Kit hư, mẹ giận định giơ tay tét vào mông
    K: (mếu máo) Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa
    M: Con hư, mẹ mới đánh chứ
    K: Nhưng mẹ đánh thì con đau đấy
    M: Đau thì lần sau con mới nhớ.
    K: Con đau, con khóc mẹ lại thương con đấy
    M: hic... mẹ chả nỡ đánh nữa :)
     
    hacker thích bài này.
  8. Meo-2011

    Meo-2011 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    đúng là các con hỏi làm sao mà đánh được cơ chứ?khôn lắm cơ ạ
    em cung xin kẻ thêm về cún nhà em
    hôm đó ko biết cáu con cái gì nhưng em mắng con là con đi ra phòng ngoài với bố đi ,cún con cũng đi nhưng trước khi đi ngoảnh lại nói "Mẹ Huyền cười tươi Nam Anh xem nào?" hỏi làm sao mà cáu được nữa thế là em giơ má cho con hun một cái yêu lắm các mẹ ạ!
     
  9. tt_kma

    tt_kma Hoa tươi đẹp mà rẻ đây

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3,106
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Nghe các chị kể bé con mà thích quá. :D
     
  10. vutrungkienhb

    vutrungkienhb Tổng đại lý điều hòa

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Bọn trẻ ngộ nghĩnh lắm, đáng yêu thật. Mà không ai có hình hay video post lên đây chia sẻ đi. hihi
     
  11. vuquangtaxicp

    vuquangtaxicp Banned

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    Đúng đấy post hình clip đi nào
     
  12. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,126
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    hà hà, đáng yêu quá các chị nhờ
     
  13. avon_TLshop

    avon_TLshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    cu nhà em thì mắc bệnh nói nhiều và hay diễn giải. Em thì hay bảo con " bạn nào hư là mẹ sẽ đánh đít". Một hôm bố bạn ý tới giờ định tòm tem mẹ, thấy bố nũng nịu bên mẹ, bé lôi bố ra và nói " bố L hư này, hư mẹ đánh đít cho bây giờ"
     
  14. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    trẻ con đáng yêu quá, rất ngây thơ và rất trong sáng
     
  15. chimcocuom

    chimcocuom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc nghộ nghĩnh của con

    chuyện kể ở đại đội của binh nhất nhà tớ:
    1. ku nghé gần 2 tuổi
    cuối tuần cho về bà ngoại chơi, cu cậu chắp tay sau đít giáng như thầy đồ đi loanh quoanh ngoài sân thấy 2 con gà chọi nhau.
    ku nghé: bà ơi! gà đánh nhau.
    Bà ngoại: con đuổi nó đi, mắng cho nó 1 trận.
    ku nghé quoát: GÀ CÙNG 1 MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU.
    Cả nhà đều hướng camera vào cu nghé xem có đúng hắn vừa nói không. chẹp chẹp.
    2. -Mẹ : con ăn cố thêm tí nữa đi.
    - ku nghé: con ợ rồi mẹ ạ( tín hiệu đã no)
    - Mẹ: nó đâu mà nó bụng vẫn lép kia kìa
    Ku nghé: vén áo lên, xoa xoa bụng hỏi: em bụng ơi no chưa ? và cũng tự trả lời luôn: em no lắm rồi an nghé ạ.

    bố và mẹ cứ lăn ra cười, mẹ bảo cha nào con đấy ku nghé vặn lại: bố nào con đấy chứ ạ.
    hờ hờ đúng là bố nào con đấy thật! láu cá
     

Chia sẻ trang này